Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Bàn Về Gía Trị Của Facebook Với Trang Le




-Trang Le:
Có nhiều người thấy tôi cứ cười cười nói nói nên tưởng tôi dễ chịu. 😂
Kỳ thực, tôi khó chịu và khắc nghiệt hơn họ tưởng nhiều lắm .
Hễ ai tổn thương tôi một lần, tôi sẽ nén đau đớn và cho qua.
Lần thứ hai,tôi cũng sẽ cố gắng để tha thứ.

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Lục Bát Tâm Tư Chùm 257

 
Nhà Em Có Hoa Vàng
cảm hứng từ một câu thơ của Võ Ngọc Nhi

“Nhà em có hoa vàng trước ngõ“
Bầy bướm hồng ẻo lả cầu ao
Đàn ong bay tới xôn xao
Bướm ong tranh cãi hoa nào em yêu…?

Em thương nhất  xuân kiều thục nữ
Mấy tuần trăng đương độ nở hoa
Long lanh sương xuống ướt nhòa
Rung rinh dâm bụt một tòa nhụy hương…

Song Thất Lục Bát Chùm 161


Bơ Vơ Dáng Người
Cảm hứng thơ Hiền Châu: Bóng Chim Quay Đầu Núi

Chồn cáo khóc quay đầu về núi
Gió bắc phương buồn tủi nhớ thương
Ngựa hồ hí tiếng quê hương
Cành nam làm tổ  chim vương vấn sầu…

Thơ Tình Chùm 838




Lạc Lối Về…
Họa thơ Giang Hoa: Hồn Thu…

Tình nghĩa gió mây lỗi hẹn thề
Thân thương vàng võ nẻo hồn mê
Thiết tha ai đợi vầng trăng bạc
Tưởng nhớ kẻ chờ  lạc lối về
Thái bạch sáng soi mòn sỏi đá
Thần kinh mờ ảo chốn thôn quê
Thành đô xa lắc mù sương khói
Tẻ nhạt đìu hiu cả bốn bề…

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

Thơ Tình Chùm 837

 



Tái Tê Dòng Lệ
Họa thơ Tường Vân: Cuốn Theo Chiều Gió

Kẻ buồn gió cuốn mất cơn say
Người khóc thương hòai hạt bụi này
Nửa bước phong trần hồn lạc nẻo
Mảnh đời bạc bẽo mộng theo mây
Đắng cay thác lọan vầng trăng tỏ
Thảm thiết giang hồ khổ não đày

Thơ Tình Chùm 836





Huế Nặng Lòng Ai
Họa thơ Giang Hoa: Buồn Mưa

Huế nặng lòng ai gánh phiến sầu
Thuyền tình sóng vỗ bến Văn Lâu
Bỗng đâu trận gío heo may thổi
Thổn thức thuyền câu cuộc bể dâu

Thơ Tình Chùm 835





Kinh Cầu Đức Chúa
Họa thơ Giang Hoa: Tiếng Đàn

Khẩn nguyện lòng thành đức Chúa tôi
Ba ngôi chói lọi ở trên trời
Giáo đường khói tỏa tàn cây nến
Khúc nhạc mênh mang phấn sáp rơi

Thơ Tình Chùm 834





Khóc Chồng
Họa thơ Tường Vân: Bóng Thời Gian

Đôi bờ sóng vỗ khói mây tan
Sủi bọt sông Tiền  liễu héo tàn
Nức nở cung đàn hồn thiếu phụ
Tỳ bà ảm đạm bóng quỳnh lan
Khóc chồng óan phận hồng nhan bạc
Thương vợ cơ đồ hận ngút ngàn

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 7


Trường Ca Chiến Tranh Và Hòa Bình
Cảm dịch Trường Ca Cập Thời phần 81 của Paul Nguyễn Hòang Đức

Chiến tranh hủy họai thế gian
Phường nhơ hưởng lợi lường gàn quốc dân
Hòa bình trong đám tro tàn
Khổ đau quằn quại nát gan lòng người

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 6





Trường Ca Nước Mắt Lạc Hồng
Cảm đối thơ Paul Nguyễn Hòang Đức: Khúc Đại Tòan Tấu Của Nước Mắt

Hoa pháo nở giao thừa chờ đón
Gió xuân về cho trọn trần ai
Giọt sầu chưa hết nguôi ngoai
Triều dâng mặn chát châu ngòai biển Đông

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 5

Nực Cười Trung Hiếu
Trường ca cảm đối từ Trường Ca phần 72 của Paul Nguyễn Hoàng Đức

Nực cười cái đám ngu trung
Lại còn ngu hiếu mánh mung buôn người
Thằng cha thiên tử giết người
Con dân nô lệ hết lời ngợi khen

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

Song Thất Lục Bát Chùm 160





Vạch Nối Tâm Hồn
Cảm hứng với Nina Phan

Thơ chưa hẳn của chung thiên hạ
Cốc lệ đầy tâm sự sầu tư
Linh hồn hiển hiện nhân từ
Sóng yên bể lặng chân như Phật Đà

Thơ Tình Chùm 834

Khóc Chồng
Họa thơ Tường Vân: Bóng Thời Gian

Đôi bờ sóng vỗ khói mây tan
Sủi bọt sông Tiền  liễu héo tàn
Nức nở cung đàn hồn thiếu phụ
Tỳ bà ảm đạm bóng quỳnh lan
Khóc chồng óan phận hồng nhan bạc
Thương vợ cơ đồ hận ngút ngàn

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

Lục Bát Tâm Tư Chùm 256

nh Bóng Còn Đây
cảm hứng với Trần Hiền Châu

Trăm năm hình bóng còn đây
Nghìn thu phảng phất vơi đầy giọt sương
Xinh tươi nhoẻn nụ xuân hường
Liêu trai hồ điệp thiên hương một tòa....

Tóc mây xao xuyến nhạt nhòa
Sen vàng bảng lảng kim thoa châm cài

Lục Bát Tâm Tư Chùm 255

 



Hoàng Hôn Buổi Xế Chiều…
cảm đối thơ Giang Hoa: Sắc Thu…

Hoàng hôn ẻo lả lá rơi
Gió thu xào xạc bóng người bi ai
Bâng khuâng dáng ngọc nét ngài
Bến sông vắng vẻ tóc dài liễu buông…

Thơ Tình Chùm 833





Sướng Thân…
Họa thơ Giang Hoa: Nắng Và Biển

Sướng thật đầy tay nhựa ứa tràn
Thân cây mít quả bướm hồng sang
Sướng hoa năm tháng tình chan chứa
Thân liễu quanh năm mộng tiếng đàn
Sướng khổ trần ai từng nếm trải
Thân đau nhân thế mãi thở than

Thơ Tình Chùm 832





Sơn Thủy Hữu Tình
Họa thơ Giang Hoa: Bức Hòanh

Sơn thủy loan bồng thúc giục anh
Phòng khuê thiếu nữ đợi bên mành
Thanh xuân mấy độ hương nồng thắm
Nở nhụy khai hoa sắc liễu xanh

Thơ Tình Chùm 831

 



Buồn Với Trăng Biển
họa thơ Giang Hoa: Nắng Và Biển

Thiếu phụ buồn thiu lệ ứa tràn
Chập chờn đom đóm dẫn hồn sang
Hải âu sải cánh cầu hy vọng
Chim yến xòe đuôi kẻo lạc đàn
Ngao ngán kiếp người buồn chẳng nói
Bâng khuâng số phận mộng hòai than

Người Tàu Thông Minh Hay Không Thông Minh?

Tớ rất tâm đắc với các comment của nick:" Phải Lên Tiếng " vào trang nhà cô Trang Lê.
Tiện đây, tớ xin trích dẫn một đoạn văn của một học gỉa người Tàu Đài Loan, ông viết cuốn sách: "Tại Sao Người Trung Quốc Ngu Thế ". Trước đây có cuốn: " Người Trung Quốc Xấu Xí " cũng là học gỉa Tàu.

Tâm Sự Về Nghệ Thuật Tấu Hài Với Nghệ Sĩ Trang Lê

-Trang Le: ĐM cái đảng đội quần!!! Bà mày dõng dạc tuyên bố một lần nữa cho toàn thể cha con tụi mày được mở não là tao đéo phải Việt Tân , ok ?!!
Việt Tân chẳng có gì xấu. VT chống lại việt cộng và làm điều tốt, tao ủng hộ. Chỉ có điều tao đéo phải. Tao chỉ là người Việt Nam. Tao yêu quê hương , đồng bào tao và tao ghét tụi mày. Vì tụi mày bán nước, cướp của dân đến không còn cái quần què gì nữa, và làm cho quê hương của tao tan nát, tiêu điều như hôm nay!

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 6



Trường Ca Nước Mắt Lạc Hồng
Cảm đối thơ Paul Nguyễn Hòang Đức: Khúc Đại Tòan Tấu Của Nước Mắt

Hoa pháo nở giao thừa chờ đón
Gió xuân về cho trọn trần ai
Giọt sầu chưa hết nguôi ngoai
Triều dâng mặn chát châu ngòai biển Đông

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 5


Nực Cười Trung Hiếu
Trường ca cảm đối từ Trường Ca phần 72 của Paul Nguyễn Hoàng Đức

Nực cười cái đám ngu trung
Lại còn ngu hiếu mánh mung buôn người
Thằng cha thiên tử giết người
Con dân nô lệ hết lời ngợi khen

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 4

Chuyện Tình Tôi Và Nhi

Trời trở lạnh u tôi bọc lại
Để có hàng cất rượu ủ men
Mền chăn ấm áp vô biên
Chị em cô nhỏ một miền xa xôi

Cô hàng xóm từ thời thơ ấu
Tên là Nhi bé nhỏ cùng chơi
Chị cô bán rượu ngoài trời
Chiều chiều vãn chợ mua đôi phần quà

Thơ Tình Chùm 830





Bướm Vàng Sắc Áo Hồn Thơ
cảm hứng riêng với Hiền Châu

Bàn dân thiên hạ em xinh
Hiền xinh chỉ để cho mình Hà nhe
Thơ anh xin chớ vội like
Cho hương sắc đẹp khỏi phai lụi tàn....

Thơ Tình Chùm 828


Nhúm Lông Công
họa thơ Kim Mã Yên: Đông Tình

Say xưa theo vết nhúm lông công
Vũ điệu xòe đuôi lửa lựu hồng
Run rấy bóng đêm sờ soạng khắp
Bàng hoàng then cửa mở phòng không
Năm canh chan chứa hoa chờ  đợi
Sáu khắc  dạt dào bướm ngóng trông

Thơ Tình Chùm 829

 



Mộng Cung Thương
họa thơ Bichyen Nguyen: Trầm Tư…

Xõa tóc hồn say gái Việt Thường
Nghìn năm đài các tiếng cung thương
Trưng nương thỏa chí công khanh bá
Triệu nữ oai linh giấc mộng trường
Thế kỷ trầm lư  hương ngọc điệp
Thiên thu sầu muộn khói quân vương
Nửa đêm xao xuyến đàn trăng gió
Ngây ngất quỳnh hoa nở nụ hường.