Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

Bàn Qua Vụ Kiện Trịnh Vĩnh Bình

Trịnh Vĩnh Bình thắng hay thua tớ cóc quan tâm. Trịnh Vĩnh Bình, hay Trần Trường gì đó ở bên Mỹ do cuồng Hồ cuồng đảng mà mang tiền của về để làm ăn với cộng sản, chắc cũng chả yêu nước thương nòi gì ghê gớm lắm đâu?
Vì hám lợi, tham lam tưởng bắt tay với cộng sản để dễ dàng bóc lột nhân công Việt Nam rẻ mạt hơn đầu tư ở một nước tư bản gía thành cao. Sự bắt tay giữa tư bản thứ thiệt và tư bản rừng rú tất nhiên cắn xé nhau là chuyện thường sảy ra. Tư bản thứ thiệt

Bàn Luận Với Đoàn Thị Thùy Dương Về Nguyen Marco

Đoàn Thị Thùy Dương:
“Biết ngay hôm sau nó sẽ đánh mà.
Kẻ này đi phá hoại cộng đồng đấu tranh cho dân chủ tan nát. Dùng lời lẽ ko khác gì bọn dư luận viên được cộng sản đào tạo...đỉ, điếm...là ngôn từ mà chúng luôn luôn dùng cho những người nữ lên tiếng.
Thừa nhận cả lú ko thật, vậy tại sao để tên chẳng ra gì này đánh tan đi phong trào?
Đánh vô danh dự, sỉ diện của người khác à, xưa rồi cưng!

Bàn Luận Về Cô Luật Sư Trần Kiều Ngọc

Trên trang facebook thấy Anh Dương Hoài Linh đề cập chuyện dư luận, dân cư mạng xôn xao về phong trào Con Đường Nhân Bản và Con Đường Việt Nam.
Trích: “Vừa qua nghe cư dân mạng bàn tán câu nói của luật sư Trần Kiều Ngọc: Thành thử ra cái việc của chúng con làm không phải là việc chống Cộng. Cái việc của chúng con làm là chống cái ác ..." Em nghĩ mình tài hèn sức mọn không dám xen vô chuyện của "người lớn" nên chọn cách "kính nhi viễn chi" sợ léng phéng là ăn miểng "chết không kịp ngáp".

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

Thói Quen Lối Sống Gia Trưởng Tiểu Nông Của Người Việt

-Paul Nguyễn Hoàng Đức:
“ …Chúng ta đã bàn về cái xấu của người Việt, qua ngồi xổm, đi đất, mặc quần áo ngủ ra đường, đó là những cái xấu về hiện tượng bên ngoài. Và cũng bàn sâu vào những thói xấu bên trong như: “văn hay chữ tốt không bằng ngu dốt lắm tiền”, hay “dở ông dở thằng”. Nhưng đến đây chúng ta đang bàn đến cái xấu cao hơn của nội dung tinh thần đó là tính công lý, tính cộng đồng.

Tâm Sự Thơ Văn Với Trần Quốc Toàn

-Trần Quốc Toàn: Người có những khổ thơ dài nhất trên facebook mà lại hay!

 -Lu Hà: Bởi vì trình độ thưởng lãm thơ của người thiên hạ chênh lệch nhau qúa. Có người phàn nàn chê bai sao tớ làm thơ dài thế? Đọc mệt nghỉ, họ có ý mỉa mai tớ làm thơ lộn xộn dây cà ra dây muống miên man dài dằng dặc vì họ không tự hiểu đầu óc họ cằn cỗi xơ cứng chỉ thích quen đọc khẩu hiệu. Tớ nghe mà sôi máu tức lộn ruột lên.

Tâm Sự Âm Nhạc Với Ca Sĩ Lệ Hải




-Lệ Hải: Em Lệ Hải có lời cảm ơn Thi Sĩ Hà Lu . Cảm ơn Dòng Văn Thơ hay và buồn của anh viết tặng

Lệ Hải giờ không yêu không lấy Chồng, tình cảm yêu đương xin khép lại, yêu nhiều phức tạp hihi

Tâm Đắc Với Dương Hoài Linh

*Dương Hoài Linh viết: “ AI MỚI LÀ TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM ?

Hồ Chí Minh? Đúng nhưng chưa phải tận gốc. Bởi vì phải đặt câu hỏi : Ai đưa Hồ Chí Minh lên ? Ai nghe lời Hồ Chí Minh khi hắn mới về Việt Nam và trong tay chỉ có 34 tên. Quân đội không có, công an cũng không, chỉ dùng cái mồm mà nên nghiệp lớn. Nếu nhân dân không nghe lời chúng thì CNCS sẽ không thể có mặt tại Việt Nam.

Thơ Tình Chùm 985




Thương Đóa Hoa Nhài
cảm hứng xem livestream của Đoàn Thị Thùy Dương

Hôm nay ta thấy Thùy Dương
Thướt tha yểu điệu quê hương mặn nồng
Nam nhi thỏa chí tang bồng
Miền Tây em gái non sông đợi chờ

Thơ Tình Chùm 984

Chia Ly Sầu Tủi
cảm hứng bài hát của Tô Thanh Tùng: Tiễn Biệt



Em ơi! Còn chút tơ vương
Sao đành dứt bỏ quê hương tủi sầu
Ngó sen nắng trải mưa rầu
Gió buồn níu áo mái đầu muối tiêu

Thơ Tình Chùm 983

Hồn Thu Nức Nở
cảm hứng bài hát Mưa Mùa Thu

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Giọng trầm buồn héo úa cỏ cây
Mưa nguồn chớp bể canh chầy
Yến oanh thỏ thẻ vui vầy lả lơi

Thơ Tình Chùm 982

Chiều Buồn Rơi Lệ
cảm hứng bài hát của tác gỉa vô danh: Ga Chiều Phố Nhỏ

Thư em viết rằng anh đến đón
Chuyến tàu chiều gói trọn niềm vui
Hoàng hôn hành khách lui cui
Em đâu chẳng thấy ngậm ngùi bóng mây

Thơ Tình Chùm 981

Tiếng Thu
cảm hứng thơ song thất lục bát của Giang Hoa: Chớm Thu

Thu về giăng mắc lối đi
Lá vàng chớm rụng rầm rì oanh ca
Phượng tàn băng gía trăng ngà
Mắt nai ngơ ngác thiết tha đợi chờ

Người Việt Thích Lắm Chuyện

Phải chăng người Viêt thích lắm chuyện mèo chuột hành tỏi bá dơ bá láp? Thích nhòm ngó xăm xoi đời tư người khác?

*Lang Du Dallas viết:

“Những bóng hồng đi qua cuộc đời HQH.

Một Lá Thư Thú Vị Của Huỳnh Quốc Huy




“Anh Xin Lỗi…

Anh biết, anh có nói gì đi nữa thì cũng không thể quay lại, làm lại, sửa chữa lỗi lầm nông nỗi ngu dại hồi đó... điều mà đến hôm nay đang làm em rất rất không vui.

Luận Bàn Về Cách Đọc Sách Với Triết Gia Paul Nguyễn Hoàng Đức

Triết gia Paul Nguyễn Hoàng Đức có viết một bài luận rất mạch lạc khúc triết về ba cách đọc sách: Nhiễm Thư, Công Thư và Sáng Thư.
Tưởng rằng bài luận đã đến cảnh giới văn chương hùng ngôn đại chí, khó ai có thể viết hay mạch lạc như ông. Thế nhưng cũng có một vài người lăn xả vào mỉa mai tấn công ông.

LỚP HỌC THẦY ĐIVOA Ở MỨC NÀO?!

“- Các trò ạ, có nguyên tắc “Người hiểu biết thì tự tin”. Người hiểu biết nghĩa là người đã học đến đầu đến đũa. Cũng mở rộng xin nói với các trò, người châu Á, trong hàng triệu người có học, khó tìm ra được một người học đến đầu đến đũa. Tại sao? Vì họ đòi học để làm quan, học để khoe mẽ, mà không học thực chất, vì thế như người xóm rách,

Huỳnh Quốc Huy Dâm Dê

Trần Lễ Nguyên viết: “Coi xong livestream của Emily và anh Phạm Văn Thành thì tôi nghĩ nếu Hồ Chí Minh sống
lại cũng ghen tị với Huỳnh Quốc Huy về khỏan lường gạt và gái gú .
Sau khi ở nước ngoài về, Hồ Chí Minh lúc đó chỉ mới có kèm văn hoá được cho một người phụ nữ

Hãy Bình Tĩnh Sáng Suốt Suy Nghĩ




Theo tớ cậu Huỳnh Quốc Huy này nói rất chí lý sâu sắc vô cùng. Mọi người chúng ta cần phải có cái đầu thực thông minh sáng suốt mới hiểu hết ý nghĩa bài nói của cậu Huy trong livestream này. Sự việc Trần

Song Thất Lục Bát Chùm Số 223

( xin phục hồi dòng thơ thất lạc trong dân gian vài thế kỷ nay)

Lầm Lũi Tha Phương
cảm xúc bài hát của Lam Phương: Kiếp Nghèo

Kiếp nghèo đeo đuổi mãi thôi
Như ma ám ảnh đứng ngồi chẳng yên
Xung quanh ai cũng vì tiền
Bon chen vật chất tổ tiên quản gì

Lục Bát Tâm Tư Chùm Số 310

Bao Nhiêu Kỷ Niệm Khó Quên
cảm xúc bài hát của Thanh Tùng: Mưa Ngâu




Bao nhiêu kỷ niệm khó quên
Ngưu Lang Chức Nữ thiên nhiên tự tình
Cây bàng ôm ấp chúng mình
Vòm xanh tán rộng lung linh ráng hồng

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 157

Ân Hận Làm Chi
phối cảm với bài hát của Châu Kỳ: Đừng Nói Xa Nhau


Đừng nói nữa xa nhau mình đau khổ
Có khi gần nghe gió lạnh hờn căm
Trót yêu rồi đành đày đọa tháng năm
Tha thiết qúa ai ơi tình bỡ ngỡ

Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

Song Thất Lục Bát Chùm Số 222

( xin phục hồi dòng thơ thất lạc trong dân gian vài thế kỷ nay)


Tâm Sự Với Trần Ngọc Tố

Đã bao lần tắm trong nước đục
Nhờ thần linh thánh đức nhân từ
Phật Bà quảng độ chân như
Cam lồ rửa sạch thói hư xấu đời

Song Thất Lục Bát Chùm Số 221

( xin tái hồi lại dòng thơ thất lạc trong dân gian )

 Em Yêu Bản Tình Ca Anh Viết
cảm xúc chớp nhoáng hồn nhạc của Hoài An:
“ Tình Khúc Cho Người “

Từ ánh mắt nụ cười yêu dấu
Phút đầu tiên Bắc Đẩu lên ngôi
Lâu đài ánh sáng bồi hồi
Con chim nhấp nhổm núi đồi bay xa

Lục Bát Tâm Tư Chùm 309

Đừng Oán Trách Nữa Anh
Cám xúc hồn nhạc của Trương Hoàng Xuân:
“ Kẻ Đến Sau “

Anh đừng nói chuyện yêu đương
Kể làm sao hết dặm trường phong vân
Bụi hồng sương gió dấn thân
Nhà ga quán trọ nợ nần khổ đau

Lục Bát Tâm Tư Chùm 308

Sầu Tương Tư
cảm chớp hồn nhạc Cao Văn Lầu: Dạ Cổ Hoài Lang




Thiên thu hoài cổ tướng công
Sắc phong bảo kiếm tang bồng ly tao
Thiếp đây luống những nghẹn ngào
Từng đêm khắc khoải má đào châu sa

Tâm Đắc Với Dương Hoài Linh

*Dương Hoài Linh viết: “ AI MỚI LÀ TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM ?

Hồ Chí Minh? Đúng nhưng chưa phải tận gốc. Bởi vì phải đặt câu hỏi : Ai đưa Hồ Chí Minh lên ? Ai nghe lời Hồ Chí Minh khi hắn mới về Việt Nam và trong tay chỉ có 34 tên. Quân đội không có, công an cũng không, chỉ dùng cái mồm mà nên nghiệp lớn. Nếu nhân dân không nghe lời chúng thì CNCS sẽ không thể có mặt tại Việt Nam.

Người Việt Thích Lắm Chuyện

Phải chăng người Viêt thích lắm chuyện mèo chuột hành tỏi bá dơ bá láp? Thích nhòm ngó xăm xoi đời tư người khác?

*Lang Du Dallas viết:

“Những bóng hồng đi qua cuộc đời HQH.
1. Trên cùng bên trái , Người yêu đầu tiên của HQH thời sinh viên đại học Cần thơ tên là Diệu Khanh. Cô ta chia tay HQH đi định cư ở Mỹ. (Có thông tin cô này và cố ca

Một Lá Thư Thú Vị Của Huỳnh Quốc Huy

“Anh Xin Lỗi…

Anh biết, anh có nói gì đi nữa thì cũng không thể quay lại, làm lại, sửa chữa lỗi lầm nông nỗi ngu dại hồi đó... điều mà đến hôm nay đang làm em rất rất không vui.

Đó là lỗi của anh. Và em biết đó, anh không hề muốn như vậy.
Anh xin lỗi bà xã!
Anh rất lấy làm tiếc...

Luận Bàn Về Cách Đọc Sách Với Triết Gia Paul Nguyễn Hoàng Đức

Triết gia Paul Nguyễn Hoàng Đức có viết một bài luận rất mạch lạc khúc triết về ba cách đọc sách: Nhiễm Thư, Công Thư và Sáng Thư.
Tưởng rằng bài luận đã đến cảnh giới văn chương hùng ngôn đại chí, khó ai có thể viết hay mạch lạc như ông. Thế nhưng cũng có một vài người lăn xả vào mỉa mai tấn công ông.

LỚP HỌC THẦY ĐIVOA Ở MỨC NÀO?!

“- Các trò ạ, có nguyên tắc “Người hiểu biết thì tự tin”. Người hiểu biết nghĩa là người đã học đến đầu đến đũa. Cũng mở rộng xin nói với các trò, người châu Á, trong hàng triệu người có học, khó tìm ra được một người học đến đầu đến đũa. Tại sao? Vì họ đòi học để làm quan, học để khoe mẽ, mà không học thực chất, vì thế như người xóm rách, học làu làu như cháo chảy đến thiên kinh vạn quyển cũng không làm ra nổi một chiếc

Huỳnh Quốc Huy Dâm Dê

Trần Lễ Nguyên viết: “Coi xong livestream của Emily và anh Phạm Văn Thành thì tôi nghĩ nếu Hồ Chí Minh sống
lại cũng ghen tị với Huỳnh Quốc Huy về khỏan lường gạt và gái gú .
Sau khi ở nước ngoài về, Hồ Chí Minh lúc đó chỉ mới có kèm văn hoá được cho một người phụ nữ
họ Nông .Đằng này, trên đường lưu vong bị Việt cộng truy sát mà có tới ba người phụ nữ trong

Hãy Bình Tĩnh Sáng Suốt Suy Nghĩ

Theo tớ cậu Huỳnh Quốc Huy này nói rất chí lý sâu sắc vô cùng. Mọi người chúng ta cần phải có cái đầu thực thông minh sáng suốt mới hiểu hết ý nghĩa bài nói của cậu Huy trong livestream này. Sự việc Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh, bị đầu độc phóng xạ hay Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc không phải là bất ổn chính trị, chẳng bất ổn chính trị tí nào mà là chuyện thanh trừng nội bộ củng cố quyền lực của cộng sản, quyế

Đồng Cảm Với Nhận Xét Của Dương Hoài Linh

-Dương Hoài Linh:
QUA VỤ HUỲNH QUỐC HUY MỚI THẤY LỜI CỤ TẢN ĐÀ KHÔNG PHẢI CHỈ NÓI VỚI DÂN TRONG NƯỚC MÀ CÒN NÓI LUÔN VỚI HẢI NGOẠI.

NHIỀU NGƯỜI LÀM CLIP "KHAI DÂN TRÍ" HOÀNH TRÁNG MÀ QUÊN RẰNG CHÍNH "TRÍ" CỦA HỌ MỚI CẦN PHẢI "KHAI" NHIỀU NHẤT.

Thơ Tình Chùm 980

Em Hết Yêu Rồi
viết theo tâm tư Lệ Hải

Nếu em đã hết yêu xác thịt
Trái tim côi thút thít tinh thần
Trang Sinh hồ điệp mỹ nhân
Ngàn thu lơ lửng đằng vân cảm sầu

Thơ Tình Chùm 979

Buổi Xế Tàn
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Đường Chiều Lá Rụng



Chiều phảng phất mây bay gió thổi
Giọt sương rơi bóng tối mơ màng
Vai gày xõa tóc lang thang
Trái tim hấp hối dở dang tình trường

Thơ Tình Chùm 978

Lửa Lòng Giai Nhân
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Đưa Em Đi Tìm Động Vàng




Thương ai gánh gạo nuôi chồng
Mong ngày hiển đạt tổ tông họ hàng
Ai ngờ ngã thích lang thang
Sá chi phú qúy chẳng màng công danh

Thơ Tình Chùm 977

Biển Xanh Cát Trắng
cảm hứng 4 câu thơ của Nguyệt Nhi Nina

Sóng lồng lộn bào gan xót ruột
Dải cát mềm trắng muốt kêu la
Thủy triều xin hãy nương tha
Nghêu sò ốc hến mặn mà cá tôm

Thơ Tình Chùm 976

Hồn Lụy Khúc Sông
họa thơ Nguyễn Kim: Dĩ Vãng

Hiu hắt sầu tang ngược gió đông
Chiều nay ai oán khóc thương chồng
Mấy mùa hoa nở cam thơm trái
Qua tiết phấn hương quít chín hồng
Chẳng lẽ mỹ nhân thôi hết mộng

Thơ Tình Chùm 975

Đôi Bờ Sầu Thương
cảm hứng bài hát của Phan Huỳnh Điểu: Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ



Tháng năm võ võ kéo dài
Làm sao đo hết u hoài sầu vương
Mênh mông vô tận dặm trường
Nỗi niềm khắc khoải đại dương xa vời

Thơ Tình Chùm 974

Tình Em Lưu Luyến
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Còn Chút Gì Để Nhớ



Tây nguyên đường xa gập ghềnh
Nhà cao phố núi bồng bềnh mênh mông
Quanh năm chỉ có mùa đông
Chiều sương ươn ướt má hồng em xinh

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 38


Giọt Sầu Em Gửi Cho Ai
gửi tặng Mai Hoài Thu

Giọt sầu em gửi cho ai
Thơ chưa kịp đọc u hoài thiên thu
Thương em đường vắng hoang vu
Trái tim giá lạnh âm u mảnh hồn

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 37

 Dặm Nẻo Trần Gian
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Tôi Vẫn Đi

Thu ơi! Anh đã dậy rồi
Đôi dòng cảm khái gửi người trần ai
Thơ em như dải lụa dài
Mượt mà diễm lệ chương đài nguyệt hoa

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 36

Bạch Cư Dị  Lu Hà Và Mai Hoài Thu

Trích:
" Bả quân thi quyển đăng tiền độc,
Thi tận đăng tàn thiên vị minh.
Nhãn thống diệt đăng do ám toạ,
Sóc phong xuy lãng đả thuyền thanh "

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 35

Xuân Buồn Thứ Lữ
hoạ thơ Mai hoài Thu: Gợi Giấc Mơ Xuân

Ngán trông đàn nhạn loạn tầng mây
Thăm thẳm trời cao lệ ưá đầy
Quý Tỵ hững hờ mai nảy lộc
Nhâm Thìn lưu luyến chén đào say
Cúc vàng giậu đổ buồn xơ xác

Lu Hà Và Mai Hoài Thu Chùm 34

Nụ Hôn Đầu Đời!

Nụ hôn đẹp đầu đời con gái
Được ôm em ân ái trọn cơn
Ngất ngây vào buổi hoàng hôn
Đỉnh đồi mê đắm biển cồn sóng dâng...

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 33

Anh Sẽ Chờ Em
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Kiếp Sau Dù Có Tái Sinh

Thơ em viết khổ đau vời vợi
Anh ngậm ngùi thương cảm lắm thôi
Giáng sinh tuyết đổ buồn thê thảm
Thiếu phụ canh khuya lệ ưá hoài...

Lu Hà Và Mai Hoài Thu Chùm 32

Qua Đò Sang Ngang
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Kiếp Sau Dù Có Tái Sinh



Giờ em cũng như anh buồn khổ
Ánh trăng vàng cộ độ chơi vơi
Đại dương thương cảm xa xôi
Hỏi còn ai nưã rã rời như ta...?

Lu Hà Và Mai Hoài Thu Chùm 31

Mịt Mù Canh Thâu...




Nàng nằm nưả mảng đùi phơi
Mượt mà thổn thức bồi hồi làm sao
Nôn nao hai trái bồng đào
Trăm năm giấc mộng xôn xao bướm

Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

Đôi Dòng Muốn Bàn Với Bác Phạm Đức Nhì

Trích:MỘT KỊCH BẢN THƠ “XẠO”

Kịch Bản Thơ
Có một số bài thơ ngắn, đơn giản, bày tỏ một “mảnh nhỏ” tâm trạng của tác giả trước một khung cảnh, một tình huống nào đó của cuộc sống. Nhưng cũng có những bài thơ dài hơn, bề thế hơn, nói về một “nỗi lòng” phức tạp hơn, nhiều tình tiết hơn. Lúc ấy, bài thơ sẽ như một vở kịch đời và thi sĩ sẽ vừa là biên kịch vừa là đạo diễn, diễn viên … tất tật.

Thơ Tình Chùm 974

Tình Em Lưu Luyến
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Còn Chút Gì Để Nhớ

Tây nguyên đường xa gập ghềnh
Nhà cao phố núi bồng bềnh mênh mông
Quanh năm chỉ có mùa đông
Chiều sương ươn ướt má hồng em xinh

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 30

Nợ Trần Ai
ho thơ Mai Hoài Thu: Tự Nhủ

Sóng nước mênh mông bọt hững hờ
Khách tình một chuyến ánh trăng mơ
Đầu thai có biết rằng đau khổ
Chuyển kiếp mà sao nợ vẫn trơ
Mộng ước hư danh bờ ảo vọng
Công danh sự nghiệp bến bơ vơ
Vầng dương lững thững qua song cửa
Ngoảnh lại than ôi một nấm mồ

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 29

Ai Nào Hiểu Cho

Hồn em tìm lại bến yêu
Lâu đài tình ái tiêu điều hoàng hôn
Dã tràng se cát đòi cơn
Bao nhiêu kỷ niệm vùi chôn biển sầu...

Còn ai trải tóc gội đầu
Anh đi biền biệt dãi dầu nắng mưa
Tương tư giọt nước lưa thưa
Hàng hiên lã chã gốc dưà thở than...

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 28

Nàng Thơ Ơi !

Ta không thể yêu người phụ bạc
Chỉ say thơ thổn thức bạn tình
Cả hai đôi lưá chúng mình
Nỉ non ân ái bóng hình bên nhau...

Thơ nở nụ khi ta đau đớn
Bản tình ca khốn đốn tinh cầu
Hồn thơ chan chưá sắc màu
Dìu nhau đứng dậy mái đầu bạc phơ...

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 27


Cúc Vàng Cỏ Dại

Cứ mỗi bận thu về gió thoảng
Để hồn Thu bảng lảng phương nao
Lá vàng tan tác lao xao
Trời xanh nhỏ lệ nghẹn ngào xót đau...

Bao kỷ niệm vùi sâu hố thẳm
Bỗng xới cào ảm đạm màu thu
Còn đâu anh đã qua cầu
Xa em biền biệt bể dâu đoạn trường...

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 26

Cảm TácTức Thời
theo tâm trạng Mai Hoài Thu: Gánh Nặng

Thương em cuôc sống tha hương
Xứ người xa lạ má hồng phôi phai
Đêm mưa trằn trọc canh dài
Hàng hiên lã chã tháng ngày sầu vương

Mười hai năm đã trôi dòng
Cuộc đời buồn bã hai phương đất trời
Đôi vai gánh nặng rã rời
Đêm nằm thao thức bồi hồi ai thương?

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 25

Canh Trường Chiêm Bao

Chiều hôm đọc lại chồng thơ
Xót xa tủi hận bơ vơ nghẹn sầu
Thoảng bay sương khói mịt mù
Bóng hình xưa cũ hận thù biển khơi...

Cánh buồm ủ rũ chơi vơi
Lô nhô sóng vỗ ở nơi cuối trời
Lá vàng hiu hắt tả tơi
Bạc phơ mái tóc người ơi lại về...

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 24



Mộng Hồn Thu Nguyệt
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Mộng Trăm Năm

Đêm lại đến hồn về như hẹn
Gió muà thu hưởng tận kim hoa
Lâu đài hoan hỉ cung nga
Mây hồng bảng lảng trăng ngà vóc tiên...

Nơi toà ngọc đòi phen dìu dặt
Lịm men say ánh mắt rượu thơ
Ái ân cho bõ mong chờ
Môi hồng bóng nguyệt bồng đào thướt tha...

Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

Đôi Điều Cần Chia Sẻ Với Anh Dương Hoài Linh



Trích dẫn một đoạn văn Dương Hoài Linh viết:
„Có một số vấn đề xung quanh chuyện của Huỳnh Quốc Huy mà tôi muốn nói thêm để giải tỏa một số thắc mắc của các bạn một cách nhẹ nhàng. Tôi nghĩ chắc cũng do nhận thức chứ không phải các bạn cố tình như thế. Chính nhận thức đã khiến dân tộc này lầm đường lạc bước trong những thời điểm quan trọng và đưa đến cái kết cuộc như ngày hôm nay. Trong danh sách bảo vệ những người bất đồng chính kiến với chính quyền cộng sản không chỉ có Huỳnh Quốc Huy mà còn có rất nhiều những người khác. Đó là Nguyễn Ngọc Già, Trương Duy Nhất, Nguyễn Văn Đài, Đinh Đăng Định, Trần

CON NGƯỜI ĐƯỢC ĐO BẰNG LÝ TRÍ TIÊN BỘ



-Paul Nguyễn Hoàng Đức: -“ Liên Hiệp Quốc cho rằng: Hạnh phúc ngày nay của thế giới không còn đơn giản như xưa chỉ bao gồm cơm ăn áo mặc, hạnh phúc ngày nay bao gồm cả tiến bộ là được giáo dục, học hành. Một phụ nữ hiện đại không thể có hạnh phúc kiểu ngày xưa là cum cúp theo bóng chồng nâng khăn sửa túi. Ngày nay người ta không thể nào hình dung nổi một phụ nữ không phóng xe máy, lái ô tô, tay cầm di động?! – Thầy Đivoa nói.

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 23



Tìm Về Nguồn Cội
tặng Mai Hoài Thu

Em cứ khóc vào trang anh mãi
Nỗi thương hoài tê tái lắm thôi
Xót xa chút hận tình đời
Cuả người thiếu phụ xa xôi biển hồ

Chiều Mỹ Quốc vương sầu lệ nhỏ
Giọt sương rơi lã chã đìu hiu
Xứ người cánh nhạn dập dìu
Bóng hồn thục nữ liêu xiêu rã rời...

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 22



Ái Tình Ảo Vọng
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Dạ Khúc

Anh nghe phiến lá sầu rơi
Hồn thu thổn thức chơi vơi bên đường
Lá vàng lả tả hơi sương
Hoàng hôn mờ mịt vấn vương đoạn trường...

Tháng ngày nối tiếp bi thương
Giấc mơ tàn lụi má hồng phôi phai
Hàng hiên lã chã canh dài
Nhớ nhung sầu muộn trần ai lỡ làng...

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 21


An Nhàn Tịnh Độ
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Cầu Xin

Đêm nghe tiếng nhạc ru thổn thức
Em giật mình nao nức tương tư
Nhớ ai biển cả sương mù
Dòng đời bơi ngược giang đầu xa xôi

Hồn nhỏ giọt biển khơi xa lắc
Lòng quặn đau lạc bước trần ai
Dấu tình vương nặng canh dài
Sắc không hương gió tuyền đài hư không!

Song Thất Lục Bát Chùm 220



( Xin tái hồi dòng thơ thất lạc trong dân gian )

Ai Phụ Lòng Ai
cảm chớp hồn ca của Ái Vân: Người Ở Đừng Về

Nghe sóng vỗ thuyền trăng bối rối
Buổi hoàng hôn trời tối mất rồi
Qua sông trót lỡ thì thôi
Bao giờ trở lại vôi tôi cơi trầu…?

Đời chai đá dãi dầu mưa nắng
Để lòng hoa cay đắng phôi phai
Liễu xanh trúc bạch trang đài
Từng đêm khắc khoải hoài lệ sa

Song Thất Lục Bát Chùm 219



Lòng Tôi Bối Rối
cảm hứng nghe Lý Thu Thảo hát: Lối Thu Xưa

Lý Thu Thảo tình thu lạc lối
Dẫn hồn tôi bối rối hoàng hôn
Nghe tim nhịp đập bồn chồn
Lá rơi xào xạc biển cồn sóng dâng

Nghe nức nở cung Hằng thổn thức
Ngọn lửa lòng rạo rực nôn nao
Thiên thai giấc mộng gốc đào
Bà Tây Vương Mẫu nghẹn ngào thi nhân

Song Thất Lục Bát Chùm 218



 


Lời Cầu Nguyện Thiết Tha
viết tặng ca sĩ Jakie Evancho và nhạc sĩ Matthew David

Ôi! Jackie con chim bé nhỏ
Evancho bày tỏ thiết tha
Matthew David gần xa
Hát cho những kẻ không nhà thê lương

Lời cầu nguyện tình thương Thiên chúa
Đã vang lên chan chứa loài người
Biết bao dân tộc tả tơi
Cầu bơ cầu bất cảnh đời lầm than

Song Thất Lục Bát Chùm 217


Đừng Nói Nữa
cảm hứng bài hát của Văn Giảng: Có Thế Thôi

Đừng nói nữa khi tình tan vỡ
Đường phân ly dây rợ vướng chân
Thênh thang dặm nảo dương trần
Cánh chim dang rộng phong vân hải hồ

Ôi! Kỷ niệm lô nhô bọt nước
Lục bình trôi lạc bước thế nhân
Vơ vơ gió núi mưa gần
Rừng xanh héo úa tủi thân liễu đào

Song Thất Lục Bát Chùm 216


Huế Buồn Hoài Cổ
cảm hứng Hiền Châu hát bài: “Mưa Trên Phố Huế“ của Minh Kỳ

Nghe ai hát lòng sao nức nở
Người xưa ơi! Có nhớ Huế Không?
Đời trai chinh chiến tang bồng
Long đong số kiếp dòng sông ái tình

Mưa lã chã bóng hình mờ ảo
Dáng hao gày lảo đảo bước chân
Một sương hai nắng tảo tần
Kinh đô buồn thảm giai nhân tủi hờn...

Song Thất Lục Bát Chùm 215



Hồn Bướm Mơ Tiên
thơ tri ân Cindy Huyen Vu

Cô thục nữ thướt tha chờ đợi
Chàng thi nhân chới với làm sao
Bâng khuâng chén rượu ngọt ngào
Tình ai xao xuyến dạt dào biển Đông

Chốn lầu ngọc tang bồng lạc thủy
Mắt nai nhìn túy lúy cuồng ca
Tần ngần quán trọ sa bà
Đoàn tàu chật ních sân ga lạnh lùng