Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

Lu Hà Và Hồ Xuân Hương Chùm 7



Có Dám Xong
hoạ thơ Hồ Xuân Hương: Thiếu Nữ Ngủ Ngày

Phây phẩy nàng nằm hứng gió đông
Lam Kiều chày ngọc mộng đang nồng
Trường Giang hiu hắt thuyền Công Cẩn
Dương Tử buồn thiu bến Ngọa Long

Lu Hà Và Hồ Xuân Hương Chùm 6



Chàng Cóc Ơi!

Chàng Cóc ơi! Thiếp khóc chàng
Trông trăng bàng bạc võ vàng mờ soi
Duyên tình Mai bấy nhiêu thôi *
Từ nay nòng nọc đứt đuôi thật rồi

Lu Hà Và Hồ Xuân Hương Chùm 5



Gái Ngoan Dệt Vải

Thắp đèn lên thấy trắng phau
Con cò mấp máy đêm thâu chẳng rời
Hai chân đạp xuống liên hồi
Suốt đâm thích thích thoi chơi nhịp nhàng

Lu Hà Và Hồ Xuân Hương Chùm 4



 


Thiếu Nữ Ngủ Ngày

Trưa hè phây phẩy nồm đông
Nằm chơi thiếu nữ giấc nồng chiêm bao
Yếm đào trễ dưới nhũ hoa
Trâm cài tóc xoã dạt dào trần ai

Lu Hà Và Hồ Xuân Hương Chùm 3



Thương Hồ Xuân Hương

Tôi đã đọc thơ người thiếu phụ
Thương vì một nỗi có như không
Như con cuốc rũ giưã đồng
Phù du bèo bọt biển đông nghẹn ngào

Lu Hà Và Hồ Xuân Hương Chùm 2



Dải Ngân Hà
hoạ thơ Hồ Xuân Hương: Đánh Đu

Tạo hoá Ngân Hà trót lỡ trồng
Ngàn thu một dải ngẩng đầu trông
Dăm con vịt lội sầu xao xuyến
Vài chú cò bay tủi cõi lòng
Thiếp khóc chàng đi từ buổi ấy
Mẹ buồn gió cuốn lướt qua song
Năm canh vằng vặc vầng trăng tỏ
Chiến mã sa trường có nhớ không...?

Lu Hà Và Hồ Xuân Hương Chùm 1



Hương sắc Ngàn Thu
 tặng hương hồn nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Điểm mặt văn bia Quốc Tử Giám
Trăm năm vương vấn án hương trầm
Khói bay thơm ngát hồn nữ sĩ
Tuyệt thế giai nhân quốc ngữ âm

Lu Hà Và Lê Hoàng Trúc Chùm 3



Tiếng Chuông Ngậm Ngùi
viết tặng nữ thi sĩ Lê Hoàng Trúc

Xót xa trần thế khổ đau
Duyên tình khứ hận úa nhàu cỏ hoa
Cầu cho mưa thuận gió hòa
Khát khao mắt xếch nhạt nhòa tình thơ…

Lu Hà Và Lê Hoàng Trúc Chùm 2



Nao Nức Tình Chan Chứa
viết tặng nữ sĩ Lê Hoàng Trúc

Sáu mươi ngày một tháng
Cho ta thành ba mươi
Nắm tay nhau mỉm cười
Ôi, đời ta son trẻ

Lu Hà Và Lê Hoàng Trúc Chùm 1



 


Hai Hòn Núi Đôi
cảm xúc từ thơ và ảnh minh hoạ của Lê Hoàng Trúc

Ai về nhắn gửi quê tôi
Trời sinh hai đứa bồi hồi thiên nhiên
Chị em mình mãi thôi miên
Muôn đời vạn kiếp thần tiên cõi này

Thơ Tình Chùm 900



 

Thiếp Phụ Chàng
họa thơ Giang Hoa: Sầu Thu

Heo hút đường mây cỏ úa vàng
Hoàng hôn ảm đạm khóc thương trăng
Lang thang thục nữ bà ba bận
Hờ hững văn nhân áo cánh tàng

Thơ Tình Chùm 899



Nếu Đời Không Có Anh
Cảm xúc thơ Xuân Quỳnh: Chỉ Một Mình Anh

Anh đã tới để cho em tất cả
Bao niềm vui đau đớn vị khứ lai
Dìu em đi trên những quãng đường dài
Không có anh tất cả là vô nghĩa

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Thơ Tình Chùm 898



Cảnh Xế Chiều
Họa thơ Phi Anh: Ngư Và Tiều

Buồm căng thuyền mộng áo diềm bâu
Mưa gió bạc đầu đủ dãi dầu
Lão hạc  đèo cao thung thẳng bước
Ngựa già vó khọm chẳng buồn câu
Thuyền quyên thấp thỏm còn chăng tá
Quân tử dòm theo chẳng thấy đâu
Ngư phủ quăng chài dương khuất bóng
Tiều phu vớt củi dưới chân cầu

Thơ Tình Chùm 897



Hoài Thương
Thơ tri ân ca sĩ Nguyễn Đông và nhạc sĩ Mai Hoài Thu

Hoài vương ca sĩ Nguyễn Đông
Giọt sương bi lụy tang bồng ly tao
Rung cây lã chã ứa trào
Nửa vòng trái đất nghẹn ngào thương em

Thơ Tình Chùm 896



Sao Nỡ Hững Hờ
Cảm hứng thơ Liên Lưu: Phải Chi…!

Bài thơ em viết ba năm
Mặc cho cái kén dâu tằm nhả tơ
Mà sao anh nỡ hững hờ
Chẳng hề ngoái đọc bơ phờ bướm xuân

Lu Hà Tặng Ca Sĩ Lệ Hải Chùm 5



Đôi Mắt Bồ Câu
tặng ca sĩ Lệ Hải

Kìa đôi mắt bồ câu
Trong sáng như tình cầu
Chất chứa niềm thương nhớ
Mà sao nỡ úa sầu

Lu Hà Tặng Ca Sĩ Lệ Hải Chùm 4



Chúc Mừng Lệ Hải Ngày 8.3

Chúc mừng Lệ Hải tháng ba
Nhân ngày mồng tám hát ca cho đời
Chị em nhảy múa vui cười
Thướt tha yểu điệu thắm tươi dạt dào

Lu Hà Tặng Ca Sĩ Lệ Hải Chùm 3



 
Mười Năm Sau

Mười năm sau sẽ sáu mươi
Hoa còn roi rói nụ cười thôi miên
Tần ngần giấc mộng thần tiên
Điệp hồ dẫn lối đào nguyên tìm người

Gặp nhau oanh yến bồi hồi
Vẳng nghe tiếng sáo lả lơi bướm đào
Rộn ràng hoa trúc nghẹn ngào
Đại dương xa cách dạt dào biển khơi

Lu Hà Tặng Ca Sĩ Lệ Hải Chùm 2



Giấc Mộng Đêm Qua
cảm tác từ bức ảnh của Lệ Hải

Gió đưa cành trúc lả lơi
Hương thơm suối tóc bao lời nước non
Môi hồng sương đọng nụ hồn
Bồng lai tiên cảnh biển cồn sóng dâng

Lu Hà Tặng Ca Sĩ Lệ Hải Chùm 1



 

Anh Cứ Ngỡ

Anh cứ ngỡ như là Đức Mẹ
Đôi mắt huyền vạn thể Như Lai
Tìm đường xuống cõi trần ai
Thướt tha duyên dáng canh dài chứa chan

Khuân mặt ngọc nồng nàn thanh tú
Khách tao nhân thi phú chờ em
Từng đêm trăng sáng êm đềm
Cung đàn non nỉ nỗi niềm tương tư

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 22



 


Tôi rất xúc động khi nghe Thu Hà ngâm 2 bài thơ:“Mấy Lần Nghe Sắc TiGon“ và:“Nửa Vòng Thơ Say“ mà tôi viết tặng đích danh nghệ sĩ. Cả hai bài thơ ngâm tạo ra một khoảng thời gian không gian dài rộng, trải qua bao biến cố, từ khi

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 21



Bài thơ “Đan Áo Cho Chồng“ mà tác gỉa là T.T.Kh viết vào năm 1937, nghe nói của thi sĩ Thâm Tâm có 6 khổ 24 câu. Tôi thấy nhiều câu còn ép vận, ý chưa thông thoáng, nên tôi  chuyển dịch ra 8 khổ gồm 32 câu . Hôm nay cô Thu Hà

Lu Hà Và Lan Quỳnh Chùm 1



 


Bụi Nào Khỏa Lấp Thời Gian
thơ đối đáp với Quỳnh Lan: Bài Thơ Tình Số 1

Thơ em viết để lòng anh thổn thức
Bản sầu ca số một chẳng mờ phai
Điệp – Lan còn mơ mộng chốn nguyệt đài
Tình tan vỡ bao chiều thu lá đổ

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

Lu Hà Và Lâm Như Hoa Chùm 3




Nước Chảy Huê Trôi
hoạ thơ Lâm Như Hoa: Tâm Tình Đêm Mưa

Mảnh mai xõa tóc giọt sương rầu
Ai biết lòng em nỗi đớn đau
Ong bướm đào non thương gốc héo
Yến oanh mận chín  xót cành sầu
Ngày qua hiu hắt hương đà hết

Lu Hà Và Lâm Như Hoa Chùm 2



Hồn Mây Phác Họa
hoạ thơ Lâm Như Hoa: Cảnh Chiều Tàn

Buồn bã cô liêu giấy một tờ
Hồn mây phác họạ cảnh huyền mơ
Quê người tuyết phủ sầu cung nhạc
Đất khách sương mờ khóc tiếng thơ

Lu Hà Và Lâm Như Hoa Chùm 1



 


Bao Giờ Tỉnh Ngộ
họa thơ Lâm Như Hoa: Chiều Xao Xuyến

Cò vạc chập chờn biển đảo xa
Hồn mây lạc lõng bến giang hà
Vẳng nghe sáo trúc tình xuân nữ

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 71



Thiếp Phụ Chàng
họa thơ Giang Hoa: Sầu Thu

Heo hút đường mây cỏ úa vàng
Hoàng hôn ảm đạm khóc thương trăng
Lang thang thục nữ bà ba bận
Hờ hững văn nhân áo cánh tàng
Tủi hận muối dưa hồn thổn thức
Đau lòng sông nước mộng sang ngang
Ngân hà lạnh lẽo sầu cô quạnh
Cảnh khéo xui nên thiếp phụ chàng!

Song Thất Lục Bát Chùm 196



Biết Nói Gì Đây
Cảm xúc thơ Xuân Quỳnh: Nói Cùng Anh

Trăng khóc gió bướm hoa rầu rĩ
Chuyện yêu đương thủ thỉ canh thâu
Ngại ngùng khấp khểnh vó câu
Hai người xa lạ nương dâu bến đò

Lục Bát Tâm Tư Chùm 274



 



Bức Thư Hải Hồ
Cảm hứng lời bài hát của Trần Thiện Thanh: Lâu Đài Tình Ái

Em ơi! Núi đá thành đôi
Chim bay liền cánh nổi trôi bọt bèo
Liền cành cô phận gian neo
Cây xanh tha thiết đỉnh đèo chon von

Thơ Tình Chùm 895



Tràn Trề Ái Ân
Cảm hứng với Hiền Châu: Lại Gần Chút Nữa Trăng Ơi

Trăng lưỡng lự lờ đờ xuất hiện
Chốn trần gian dâng hiến trái tim
Thương thay phận cải duyên kim
Ai hay thuyền ái bóng chim hải hồ

Thơ Tình Chùm 894



Ái Ân Thuở Nào
Cảm hứng với hai khổ thơ của Hoang Thanh Tam Tran: Mưa Rơi Mênh Mang

Nào còn ai nữa em ơi!
Anh đây vẫn nhớ nụ cười dâu tươi
Mận đào chín mọng lả lơi
Treo đầu ngọn gió chơi vơi cuối trời

Thơ Tình Chùm 893



Hoan Hô Các Cụ Nhà Ta
Cảm hứng với Văn Thơ Lạc Việt

Hoan hô các Cụ nhà ta
Toàn trên bảy bó xem ra tráng cường
Oai phong lẫm liệt phi thường
Văn Thơ Lạc Việt tình thương giống nòi

Lu Hà Tặng Jackie Lương Chùm 5



Vầng Trăng Là Sáng Nhất
viết tặng Jackie Lương đầu năm Ất Mùi

Kìa cô em bé bỏng
Xinh tươi quá đi thôi
Đôi mắt huyền xa xôi
Nhớ ai nhưng chẳng nói

Lu Hà Tặng Jackie Lương Chùm 4



Trước Ngày Giỗ Mẹ
chuyển thể thơ Jackie lương

Ngày giỗ mẹ mấy hôm nưã đến
Nắng hanh vàng lấn bấn nôn nao
Nhớ thương mẹ thuở năm nào
Nằm trên giường bệnh nghẹn ngào xót xa

Lu Hà Tặng Jackie Lương Chùm 3




Ngỡ Ngàng Kìa Ai?
tặng Jackie Lương

Em xinh như một nàng tiên
Thông minh băng tuyết thuyền quyên má hồng
Nỉ non khúc nhạc Tiền đường
Hai vầng nhật nguyệt gương lồng bóng nga

Lu Hà Tặng Jackie Lương Chùm 2



 
Hết Cả Ghen
cảm tác thơ Jackie Lương: Em Ghen Lắm

Người quân tử khi lòng tha thiết
Cảm giác nào da diết thế ư?
Mà sao em lại ư hừ
Lưạ lời để nói lại đuà rỡn chơi...

Em cậy có người đời say đắm
Coi tình anh ảm đạm thương đau
Ngán sao anh quyết rời xa
Lòng thành chai đá mấy muà tuyết rơi...

Lu Hà Tặng Jackie Lương Chùm 1



 


Anh Đâu Muốn Thế Em Ơi!



Anh đâu muốn để em thầm lặng

Chịu khổ đau cay đắng cuộc tình

Xót xa ân hận cho mình

Giấc mơ huyền ảo bóng hình mờ xa...



Em hãy sống như là trời bảo

Và vui lên ảo não làm gì?

Đứng lên vững gót làm người

Hoang tàn cỏ mục nụ cười vẫn tươi...

Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

Lu Hà Và Hồ Dzech Chùm 3



Ngày Mưa Dạo Ấy

Nhớ hồi dạo ấy năm xưa
Mái nhà lộp độp gió luà lưa thưa
Bất ngờ trời đổ cơn mưa
Lập loè chớp sáng nhạt nhoà mù sa

Lu Hà Và Hồ Dzech Chùm 2




Làng Cỏ Lều Tranh

Mẹ tôi sống âm thầm sáng tối
Đâu biết thời gian đổi khác rồi
Thu về lá rụng tả tơi
Dửng dưng non nước reo cười hả hê...

Lu Hà Và Hồ Dzech Chùm 1



Tâm Sự Cùng Tiên Sinh
tặng cố thi sĩ Hồ Dzech

Một bậc thiên tài động sấm vang
Hồn thơ lay động chốn thiên cung
Mà sao đời vẫn còn khinh bạc
Thiên hạ mù đui không mắt trông

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 71



Thiếp Phụ Chàng
họa thơ Giang Hoa: Sầu Thu

Heo hút đường mây cỏ úa vàng
Hoàng hôn ảm đạm khóc thương trăng
Lang thang thục nữ bà ba bận
Hờ hững văn nhân áo cánh tàng
Tủi hận muối dưa hồn thổn thức
Đau lòng sông nước mộng sang ngang
Ngân hà lạnh lẽo sầu cô quạnh
Cảnh khéo xui nên thiếp phụ chàng!

Lục Bát Tâm Tư Chùm 273



Quê Cha Đồng Nội
Cảm hứng bài hát của Bắc Sơn: Em Đi Trên Cỏ Non

Nghe chèo bẻo bâng khuâng ngọn cỏ
Hạt sương bồng nhịp thở ban mai
Nghiêng vành nón trắng nét ngài
Cầu tre vắt vẻo hương lài thoảng bay

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 155



Em Khóc Thương Anh
Cảm xúc từ bài hát của Hoàng Trang: Nếu Đời Không Có Anh

Gió thốc sương rơi bụi vào khóe mắt
Thánh thót dương cầm kinh thánh ngân nga
Em bước chân đi chiều vương nắng tà
Hàng cây phượng vĩ thì thào che bóng

Thơ Tình Chùm 892




Màu Vàng Thủy Chung
Cảm dịch thơ Xuân Quỳnh: Hoa Cúc

Hoa cúc nở dãi dề phượng vĩ
Thu bâng khuâng rên rỉ sầu đông
Cỏ may heo hút cánh đồng
Mưa phùn lất phất dòng sông nhạt nhòa

Thơ Tình Chúm 891



Sơn Thủy Hữu Tình
họa thơ Phi Anh: Bức Tranh Thủy Mặc

Lão hạc loay hoay để ngáy đèo
Mệt nhoài xương cốt bỗng chim reo
Cỏ non gối đệm no tròn giấc
Cành lá màn giăng đói ngoẹo theo
Giở nắm cơm con mồm méo xệch