Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Lu Hà Tặng Nguyễn Thị Thúy Hoa Chùm 2


Thương Yêu Quá Đi Thôi
cảm xúc thơ Nguyễn Thị Thúy Hoa: Sắc Tím Đợi Anh

Hương sắc màu hoa tím
Cho lòng anh mát lịm
Thương yêu qúa đi thôi
Hiu hắt mưa dim dím

Lu Hà Tặng Nguyễn Thị Thúy Hoa Chùm 1


 
Đóa Hoa Rừng
viết tặng Nguyễn Thị Thúy Hoa

Sương nhỏ hoa thơ dại
Hương ngây giục trăng gìa
Bóng hoàng hôn quan tái
Lã chã giọt đầm đìa

Lu Hà Và Nguyễn Kim Chùm 3


Hồn Lụy Khúc Sông
họa thơ Nguyễn Kim: Dĩ Vãng

Hiu hắt sầu tang ngược gió đông
Chiều nay ai oán khóc thương chồng
Mấy mùa hoa nở cam thơm trái
Qua tiết phấn hương quít chín hồng

Lu Hà Và Nguyễn Kim Chùm 2



Đoạn Trường Ly Biệt
Họa thơ Nguyễn Kim: Tiếng Lòng

Heo may ngọn cỏ cuốn chân đi
Thục nữ bâng khuâng thổn thức gì
Lỡ bước trăng vàng sầu cổ độ
Dở dang khúc nhạc mộng hoài chi

Lu Hà Và Nguyễn Kim Chùm 1


Sụt Sùi Trần Ai
Cảm hứng thơ Nguyễn Kim: Chôn Dấu

Sáng nay trở lại quê nhà
Bài thơ tám chữ mượt mà mới toanh
Nguyễn Kim dệt vải đan mành
Thanh tao họa tiết bút thành tài hoa

Dư Luận Viên Quậy Phá Niềm Tin Tôn Giáo


Chết cười hiện nay ở Việt Nam có hiện tượng đám hồng vệ binh và các dư luận viên ồ ạt tấn công các Tôn Giáo. Chúng đánh phá nặng nhất vào Ki- Tô giáo. Đám Thái Ngọc Nhiên mang cả súng ống dao phay mã tấu lựu đạn tới khủng bố Cha đạo Nguyễn Duy Tân, ở tỉnh Đồng Nai. Ở Hà Nội có công an bảo kê một quán bar công khai trình diễn các màn khỏa thân, đeo thánh giá vào vùng hạ bộ, âm hộ để xỉ nhục các Cha Linh Mục và các Nữ Tu Sĩ

Cảm Tạ Các Bạn Chúc Mừng Ngày Sinh Nhật Của Lu Hà


Các bạn văn thi sĩ và bạn đọc xa gần thân mến!
Chắc hẳn các bạn đã âm thầm vào trang Facebook để đọc thơ văn của tôi và lại âm thầm lặng lẽ bâng khuâng ra đi, rất ít khi để lại một lời bình, nhận xét nào, trừ một vài người cảm mến thường xuyên vào đọc trang của  tôi là hay ghi cảm tưởng của mình. Nếu cứ tính số lượng các cô kiều nữ ở trong FB này đã được tôi ưu ái làm thơ tặng mà

Bàn Về Tiếng Việt Và Chữ Viết


NGUYẾN TẮC CÓ HỌC CỦA CUỘC SỐNG VÀ NGÔN NGỮ
CHỈ CÁI THỪA MỚI ĐẸP , CÁI CO GIẢM LÀ NGHÈO HÈN VÀ BẦN TIỆN

Paul Nguyễn Hoàng Đức

“Chúng ta đang rộ lên bàn về việc cải cách chữ viết theo lối giản tiện, có thể còn giảm bớt phụ âm hay nguyên âm đi. Ở bài này, vì bàn về nguyên tắc cứng, nên tôi không

Bàn Về Sự Phong Phú Trong Ngữ Pháp Tiếng Việt


NGÔN NGỮ ĐỨNG NGOÀI NGỮ PHÁP LÀ MA CÀ BÔNG

Paul Nguyễn Hoàng Đức

-“Ngôn ngữ là thành tố quan yếu sinh tử nhất của mọi nền văn hóa. Đến mức, có một tư tưởng gia đã la lên: “Không hiểu con người sáng tạo ra ngôn ngữ hay ngôn ngữ sáng tạo ra con người?!” Có một bằng chứng là: tất cả con người được sinh ra thì sinh sau

Bàn Về Lý Trí Và Dục Vọng Với Triết Gia Paul Nguyễn Hoàng Đức

Bác Paul viết hay lắm. Những lời vàng ngọc của bác tớ xin ghi nhận.
Hớp vội lời văn linh hồn của bác mà sáng tác luôn bài thơ:

Tung Tăng Nhảy Đầm

“Của trời, trời lại lấy đi
Giương đôi mắt ếch làm chi được trời“
Con người sống ở trên đời
Lương tâm trong sạch thảnh thơi hưởng nhàn

Thơ Tình Chùm Số 1010


Năm Canh Thổn Thức
cảm hứng bài hát của Khánh Đơn: Tính Em Chung Tình



Em buồn lắm từng đêm trăn trở
Đếm giọt mưa tình có thấu không
Quen nhau trên một dòng sông
Thuyền anh cập bến mênh mông sóng lòng

Thơ Tình Chùm Số 1009



Vòng Dây Tình Ái
cảm hứng tấm hình của Cindy Huyen Vu

Anh mê dại vì sợi dây chằng nịt
Từ ngàn xưa chan chứa mãi không thôi
Hồn bướm ngây nghe tim đập bồi hồi
Lửa lòng cháy con chim hồng bay nhảy

Thơ Tình Chùm Số 1008


Đóa Hoa Tim Vỡ
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Hoa Rụng Ven Sông



Em ơi! Hoa rụng mất rồi
Từng bông phượng vĩ nổi trôi sông hồ
Ái ân tuyệt vọng ô hô!
Cánh đồng cỏ úa lô nhô bướm vàng

Thơ Tình Chùm Số 1007



Cạn Dòng Dư Lệ
cảm xúc thơ Hiền Châu: Em Như Chiếc Lá Màu Xanh

Liễu xanh tha thướt chân đồi
Hồn mây ngây ngất bồi hồi trái tim
Ước gì ta hóa thành chim
Phẩm tiên cúc trái im lìm bóng em...

Thơ Tình Chùm Số 1006




Hồn Bướm Mơ Tiên
thơ tri ân Cindy Huyen Vu

Cô thục nữ thướt tha chờ đợi
Chàng thi nhân chới với làm sao
Bâng khuâng chén rượu ngọt ngào
Tình ai xao xuyến dạt dào biển Đông

Lu Hà Tặng Nguyễn Hoài Hương Chùm 7


Bàn Về Chữ Tâm

Hoài Hương thuyết giảng qúa hay
Bàn về tâm pháp trả vay nợ nần
Sân si nghiệp chướng xoay vần
Chất chồng bể khổ thế nhân ưu phiền

Lu Hà Tặng Nguyễn Hoài Hương Chùm 6



Cây Đời Trổ Hoa
viết tặng nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương sống lại

Cây đời giông tố trổ hoa
Mầm xanh lá thắm nhạt nhòa tuyết băng
Xôn xao thao thức cung Hằng
Ngàn sao lấp lánh mơ màng bốn phương

Lu Hà Tặng Nguyễn Hoài Hương Chùm 5


Tuổi Ngọc Đá Vàng
chia sẻ buồn vui nhân ngày sinh nhật nghệ sĩ Hoài Hương

"Chúc tết đến trăm điều như ý *
Mừng xuân sang vạn sự thành công"
Ơn nhờ Chúa tử thần run sợ
Phận bọt bèo trôi dạt bến hồng

Lu Hà Tặng Nguyễn Hoài Hương Chùm 4


Cầu Xin Đêm Giáng Sinh
viết cho trang Facebook của nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương

Cầu xin Đức Chúa bao dung
Hải hà cao thượng vô cùng bao la
Tình thương nhân ái chan hòa
Non xanh nước biếc thiết tha tình người

Lu Hà Tặng Nguyễn Hoài Hương Chùm 3


Tiếng Lòng Hoài Hương
viết tặng nghệ sĩ Hoài Hương

Hoài Hương em nhé hồi hương
Trăm thuơng ngàn nhớ tình vương đợi chờ…
Dìu nhau qua bến lên bờ
Thôi đừng giận dỗi hững hờ nữa Hương…

Lu Hà Tặng Nguyễn Hoài Hương Chùm 2


Tôi Mơ Về Quê Mẹ
viết tặng nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương

Tôi mơ về quê mẹ
Đã biết bao năm rồi
Linh hồn tôi khắc khỏai
Nơi xứ xở xa xôi

Lu Hà Tặng Nguyễn Hoài Hương Chùm 1


 
Cảm Ơn Nguyễn Hoài Hương

Bạch Mao Nữ hay là ai đó
Để hồn tôi chan chứa ngất ngây
Lời vàng ý đẹp men say
Hoài hương thương nhớ vơi đầy nỉ non

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 105


Thày Trò Gặp Nhau
 cảm tác theo bài báo Lê Đức Diễn

Trên giường bệnh trời mây lãng đãng
Gió hắt hiu đại tướng mộng mơ
Kià ai như bóng ma Hồ
Ruồi bu nhặng bám âm u não nùng

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 104



Trò Hề Yêu Nước
qua bình luận LS Đinh Thạch Bích

Nguyễn Xuân Diện yêu nước bán nước
Hay mượn nhầm căn cước cộng hoà?
Biểu tình chống giặc ba Tàu
Hoà đồng màn kịch rối mù biển Đông?

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 103


Con Đà Điểu

Con đà điểu cắm đầu trong cát
Lấy Mác Lê chủ thuyết làm nền
Quậy lên rác rưởi bao phen
Thành trì cộng sản tro tàn gió bay

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 102


Cơn Mê Tội Lỗi
thơ theo bài báo cuả Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

Một số kẻ vội quên thân phận
Bao khổ đau cộng sản gây ra
Bình yên tỵ nạn an cư
Nhà cao cưả rộng la đà nỉ non.

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 101


Bắt Người Vô Cớ

Chuyện chế độ công khai đàn áp
Đảng độc tài đè bẹp nhân tâm
Mấy ngày ấm ức Thu Trâm
Cam lai khổ tận tím bầm ruột gan

Song Thất Lục Bát Chùm Số 232


Nếu Ngày Mai Cách Biệt
cảm xúc bài hát của Ngân Giang



Thôi em về kẻo mưa tầm tã
Nếu mai này từ gĩa biệt ly
Đừng buồn ánh sáng kinh kỳ
Chập chờn vũ điệu thoát y ngại ngùng

Song Thất Lục Bát Chùm Số 231


Bạc Liêu Quê Hương Tôi
cảm xúc bài hát của Anh Việt Thu: Đẹp Bạc Liêu



Đêm trăng sáng Bạc Liêu đồng lúa
Áo bà ba chan chứa tình ai
Hàng dừa thổn thức u hoài
Thủy triều bến nhớ canh dài chờ mong

Song Thất Lục Bát Chùm Số 230


Nụ Hôn Của Tôi
cảm xúc bài hát của Antoneus Maximus: Đánh Thức Tầm Xuân



Hãy thức dậy chiều xuân chúm chím
Cánh bướm xinh màu tím đồi sim
Mạch tương róc rách mải tìm
Suối trăng thục nữ lim dim mắt huyền

Song Thất Lục Bát Chùm Số 229


Xuân Về Nhớ Mẹ Thương Em
cảm xúc bài hát của Trịnh Lâm Ngân:  Xuân Này Con Không Về




Hoa mai nở con không về được
Mẹ sẽ buồn thao thức thương con
Thưa rằng sông núi nước non
Én bay ríu rít bầu tròn ớt cay

Song Thất Lục Bát Chùm Số 228


Đêm Huyền Diệu
cảm hứng bài hát của Từ Vũ: Gái Xuân



Đào mận nở hỡi em gái nhỏ
Vườn xuân hoa sáng tỏ trăng soi
Xôn xao cá nước mặn mòi
Sông Vân thấp thoáng nụ cười Tây Thi

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 170


Hãy Làm Người Ngay Thẳng
gửi tụi chuyên giở trò lịch sự rỏm

Nhà thơ ngay thẳng làm người
Ngán bầy chó lợn đười ươi lạc loài
Chuyên môn bám đít độc tài
Gỉa vờ lịch sự lai nhai hỏi hoài

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 169


Thiên Thần Và Ngạ Qủy

Thiên thần ngạ qủy bên nhau
Nhìn qua là biết vàng thau rõ mười
Thùy Dương mơn mởn hoa cười
Nhọc Nhiên dữ tợn đười ươi sổng chuồng

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 168


Bất Nhân Tồi Tàn

Vẫn trò đấu tố dã man
Ngu dân cai trị côn an lạc lòai
Từ ngày bám đít độc tài
Nghệ An Hà Tĩnh đêm dài tối tăm

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 167


Giáo Viên Kiêm Nghề Vui Vẻ
Cảm tác qua clip của Trang Lê

Việt Nam cưỡng ép giáo viên
Rượu vào âu yếm tiếp viên thêm tiền
Gìa mồm bộ trưởng tuyên truyền
Giáo viên tiếp khách vui thuyền gió trăng

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 166


Mừng Thay Dân Đã Tỉnh Ngộ

Mừng thay khí thế vẻ vang
Chẳng cần cờ đỏ sao vàng làm chi
Dân ta đã hiểu ra thì
Kiêu binh việt cộng gà ri hết thời

Lục Bát Tâm Tư Chùm Số 317


Chiều Buồn Nắng Vương
cảm xúc bài hát của Văn Phụng



Tôi đi giữa những hoàng hôn
Chiều tà le lói nỗi buồn nắng vương
Quanh co  ngõ vắng phố phường
Hồn mây mất lối thê lương khối sầu

Lục Bát Tâm Tư Chùm Số 316


Chiều Buồn Trên Sân Ga
cảm xúc từ bài hát: Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi



Sân ga đưa tiễn người đi
Hai vai nặng gánh thầm thì gió mây
Còn đâu hoa lá ngất ngây
Mái trường xưa cũ chân cầu phượng rơi

Lục Bát Tâm Tư Chùm Số 315


Mùa Xuân Thái Hòa
cảm xúc nhạc Phạm Duy: Hoa Xuân



Nắng vàng trải thảm cỏ non
Muôn hoa đua sắc em còn yêu anh
Yến oanh khúc khích trên cành
Đêm nay hai đứa buông mành lả lơi

Lục Bát Tâm Tư Chùm Số 314




Mùa Xuân Hoài Cảm
viết tặng Hoàng Yến Bolero

Kiếp sau sinh ở miền tây
Phụng cầu Tư Mã vơi đầy canh thâu
Dù cho bạc cả mái đầu
Nắng mưa dầu dãi bể dâu đoạn trường

Bàn Về Khái Niệm Hạnh Phúc với Triết Gia Paul Nguyễn Hoàng Đức


Bác Paul viết: Hạnh phúc là bùng nổ bản năng hay tiết độ của lý trí? Đối thoại đơn giản mà hay nhất lịch sử biện chứng pháp

Phái nguỵ biện vẫn chưa chịu, Socrate bèn chứng minh bằng hình ảnh, cứ cho rằng, con người như chiếc thùng phi, được ăn lắm uống nhiều tức là đổ càng nhiều nước vào thì càng hạnh phúc, muốn đổ nước nhiều hơn, thì phải phóng dục bằng lạc thú và

Bàn Về Đạo Đức Và Hạnh Phúc Với Triết Gia Paul Nguyễn Hoàng Đức


Mệnh đề đưa ra: “Đạo đức là lý do, hạnh phúc là kết quả“

-Paul Nguyễn Hoàng Đức:

Vào thời Socrate có hai phái chính tranh cãi nhau về hạnh phúc và đạo đức. Phái chủ trương khoái lạc là tối cao được gọi là Epicuriens, phái này quan niệm, đạo đức chỉ là cái thứ yếu. cái chỉ là phương tiện phục vụ cho quyền lợi tối cao của con người là hạnh

Bàn Về Bảng Chữ Cái Rỏm Việt Nam Của Bùi Hiền



Tôi không phải là nhà ngôn ngữ học, là giáo sư tiến sĩ cái con khỉ mốc gì hết. Tôi không phải là nhà thơ, tôi là một thi sĩ. Thi sĩ từ khi lọt lòng mẹ, từ khi cất tiếng khóc oe oe chào đời và được uốn nắn ngoan ngoãn ngủ ngon khi nghe giọng hát ru của bà nội và của mẹ tôi. Nghĩa là

Bàn Luận Vài Nét Về Thơ Xuân Diệu


Tương Tư Vương Vấn

Xôn xao ngây ngất nắng trào
Chập chờn hoa lá bướm đào vờn quanh
Ngẩn ngơ trái mọng vườn xanh
Nụ cười chan chưá chân thành ban mai

Thơ Chế Nhạo Chùm 85



Ăn Nhanh, Đi Chậm
thơ trào phúng

Ăn nhanh bởi sợ mất phần
Bọ hung lính tráng dũi phân đầy mồm
Yêu ai mơn trớn lông xồm
Đại gia cộng sản chồm hôm chân dài

Thơ Chế Nhạo Chùm 84


Trọn Kiếp Nô Tài
(thơ trào phúng)

Trọn đời kiên định vững vàng
Thiên đường củ chuối vẻ vang giống nòi
Lưu manh cá nước mặn mòi
Vì dân vì đảng bọ giòi cung quăng

Thơ Chế Nhạo Chùm 83


Xây Chùa, Dựng Lầu To
Thơ trào phúng

Xây chùa đâu phải phụng thờ
Nhăm nhe sư sãi đợi chờ đô la
Nực cười nước Việt Nam ta
Buôn thần bán thánh ngợi ca vô thần

Thơ Chế Nhạo Chùm 82



Hãy Làm Người Ngay Thẳng
gửi tụi chuyên giở trò lịch sự rỏm

Nhà thơ ngay thẳng làm người
Ngán bầy chó lợn đười ươi lạc loài
Chuyên môn bám đít độc tài
Gỉa vờ lịch sự lai nhai hỏi hoài

Thơ Chế Nhạo Chùm 81



Trò Hề Diễn Lại

Bao nhiêu cái mặt tối tăm
Bà gìa tóet mắt ăn nhằm gì Cha
Chính quyền cộng sản ác ma
Trò hề đấu tố nước nhà thảm thê