Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

Lu Hà Và Văn Thi Nhân Chùm 54


Tiếng Sét Ái Tình
cảm hứng nhạc ngoại của Gunter Mende và Phạm Duy: Mãnh Lực Tình Yêu



Nghe tiếng sét tình yêu vang dội
Trái tim non đắm đuối vô vàn

Lu Hà Và Văn Thi Nhân Chùm 53


Thòm Thèm Hằng Nga
cảm hứng nhạc ngoại lời của Phạm Duy: Lại Gần Hôn Em

Hãy ghì chặt hôn em thật nhé
Hồn thê lương thỏ thẻ xót xa

Ngày mai muôn dặm quan hà
Thuyền anh dời bến cảnh nhà sầu ly

Lu Hà Tặng Thi Nguyên Chùm 15


Cảm Tạ Bạn Thơ
cảm tác thơ Thi Nguyên: Những Điều Đáng Quý

Cám ơn muội đã làm thơ
Bao điều tốt xấu ngọt ngào chưá chan
Sinh ra trong cõi nhân gian
Cuộc đời khổ lắm trăm ngàn đắng cay...

Lu Hà Tặng Thi Nguyên Chùm 14


Âm Hồn Sầu Vọng
hoạ thơ Thi Nguyên: Ghềnh Đá Suối Ngàn

Suối nước trong xanh vẳng tiếng ca
Hoà âm rờn rợn ở trong ta
Lần theo vách đá mờ sương phủ
Dấu ấn rêu phai mộng tưởng xa

Lu Hà Tặng Thi Nguyên Chùm 13


 Trái Tim Rạn Vỡ
cảm tác thơ Thi Nguyên: Mênh Mông Nỗi Nhớ

Thời gian đọng mãi giọt tình
Bờ ao khóm trúc mái đình uốn cong
Mênh mông em nhớ quê hương
Canh khuya thổn thức đôi dòng vấn vương...

Lu Hà Tặng Thi Nguyên Chùm 12



Hoa Lá Thần Linh

"Nhiều bờ lắm bến đông tây...
Nhiều tình thì lắm ngất ngây cuộc đời...
Tìm chi hoa dại xa vời
Hoa vườn nhà hái...đem chơi... vẫn tình...?"

Lu Hà Tặng Thi Nguyên Chùm 11


Lời Thi Nguyên:

"Trúc, Mai, Lan, Huệ nhiều nàng thế ư..?
Biết là Huynh cũng rất cừ...!
Nhiều người bằng tuổi lừ đừ cho qua.
Tiếc thay thân xác ngọc ngà...!
Ai rồi cũng hoá thành ma....Cà Rồng..?!"

Lu Hà Tặng Thi Nguyên Chùm 10


Lời Thi Nguyên

Muội đâu có dám trách phiền.
Có huynh đối đáp hàn huyên trao dồi
Văn hay võ phải luyện tôi.
Sống thì cầu tiến để đời ích thêm

Lu Hà Tặng Thi Nguyên Chùm 9


Tặng Mẹ Thương Yêu
chuyển thể thơ Thi Nguyên: Morsdang / Ngày Cuả Mẹ...

Muà đông lạnh con lo lắm đấy
Đường thì trơn băng muối trắng ngần
Mảnh mai loạng choạng đôi chân
Ra đường mẹ nhớ mũ khăn áo giày...

Lu Hà Tặng Thi Nguyên Chùm 8


Nhẹ Nhàng Bướm Hoa
cảm tác từ tấm hình cuả Thi Nguyên

Trăng leo đỉnh núi mây vờn
Long lanh ánh mắt nỗi buồn cố hương
Mờ mờ khói phủ hơi sương
Chuông chuà văng vẳng bi thương cõi lòng

Lu Hà Tặng Thi Nguyên Chùm 7


Mong Ước Đơn Sơ
chuyển thể thơ Thi Nguyên gửi Mai Hoài Thu: Ước Muốn Cuả Em...

Em ao ước như chim cánh cụt
Bơi tung tăng tha thiết cùng đàn
Muà đông chẳng hề khóc than
Không buồn chán nản nồng nàn chị ơi!

Lu Hà Tặng Thi Nguyên Chùm 6


Lớn Khôn Mẹ Mừng
tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên

Có nàng thi sĩ đang mơ
Êm đềm vào mộng dạt dào biển đông
Vấn vương sợi chỉ tơ lòng
Thuyền em ván đóng má hồng xôn xao
Chồng ai đại chí anh hào

Thơ Tình Chùm Số 1030


Đường Qua Xứ Bắc
cảm hứng ca sĩ  Lý Thu Thảo ăn ngô luộc

Đường qua xứ bắc thiên đô
Ngàn năm thu thảo đào ngô mỉm cười
Hương đồng bát ngát ai ơi!
Nội Bài theo hướng mây trời Tuyên Quang

Thơ Tình Chùm Số 1029


Bến Cũ Lối Xưa
cảm hứng bài hát của Ngô Thụy Miên: Dấu Tình Sầu



Sương rơi mòn trũng phiến sầu
Đá buồn tuổi thạch dãi dầu nắng mưa

Thơ Tình Chùm Số 1028


Xóm Nhỏ Ngoại Ô
Xúc động nghe Lý Thu Thảo hát bài: Mưa Đêm Ngoại Ô



Đêm nay mất ngủ vì sao?
Anh ơi! Đầu ngõ rì rào hạt mưa

Thơ Tình Chùm Số 1027


Giấc Mơ Ái Tình
nối tiếp hai câu thơ của Hương Thúy

“Nhìn xa cứ ngỡ là kiều
Đến gần lại hóa người yêu Chí Phèo“
Bên dòng suối mát trong veo
Nõn nà Thị Nở tuy nghèo mà thơm

Thơ Tình Chùm Số 1026


Men Tình Say Cơn Mê
cảm xúc thơ Hiền Châu: Giữa Mê Trần Hư Thực

Nhớ thương qúa con nai vàng bến lạ
Ngày xa xưa quang cảnh đã lu mờ
Đồi hoang xơ loạng loạng với ước mơ
Làn mây trắng cuối chân trời hy vọng

Lu Hà Tặng Thi Nguyên Chùm 5


Hoa Xuân Nở
tặng Thi Nguyên nhân này sinh nhật

Hoa xuân nở chuỗi ngày nhung nhớ
Đoá phù dung cổ độ trăng soi
Nỗi buồn pháo tép xì hơi
Khi vui rạng rỡ rụng rơi phấn đào

Lu Hà Tặng Thi Nguyên Chùm 4


Rồng Rắn Lên Mây..

Cá lờ đờ cá chờ ngày chết...
Phiến đá buồn bao vệt khắc sâu...
Tình thơ chan chưá mưa ngâu...
Bèo trôi nước chảy dưới cầu dửng dưng...

Lu Hà Tặng Thi Nguyên Chùm 3



"Lời nhắc nhở muội đây đã nhớ.
Huynh yên lòng đừng sợ nưã nha.
Bắc Âu đã nhận là nhà.
Bao năm nay đã coi là quê hương.

Lu Hà Tặng Thi Nguyên Chùm 2



Cái Sẹo Trong Tim
cảm tác thơ Thi Nguyên: Vết Xước Trong Tim

Tim non vết xước dại khờ
Chắt chiu ngày tháng câu thơ chân tình
Hoa sim tím ngắt trời xanh
Lòng còn thổn thức chân thành mộng mơ...

Lu Hà Tặng Thi Nguyên Chùm 1


Anh Sẽ Chờ Em
cảm tác thơ Thi Nguyên: Em Sẽ Đến

Em sẽ đến một chiều thu nhé
Hôn tóc anh an ủi bờ môi
Tan bao hờn giận u hoài
Chuỗi ngày lầm lũi bồi hồi nhớ em...

Lu Hà Và Thanh Ngân Chùm 3


Tôi Cầu Xin Cô
tặng NS Thanh Ngân

Hỡi cô hàng xén kia ơi!
Dừng chân uớm hỏi đôi lời được không?
Phải chăng cô muốn lấy chồng
Buồng the khép kín phấn hồng men say…

Lu Hà Và Thanh Ngân Chùm 2


Màu Áo Em Xanh
tặng Thanh Ngân

Nôn nao thăm thẳm da trời
Trúc mai diệp lục bồi hồi trâm anh
Yến oanh khúc khích trên cành
Ngẩn ngơ kìa túp lều tranh bướm hồng

Lu Hà Và Thanh Ngân Chùm 1



Hát Nữa Đi Em
tặng NS Thanh Ngân

Hãy hát nữa cho đời lộng gió
Biển trào cơn cổ độ trăng soi
Hằng Nga ngồi dưới gốc sồi
Thuyền tình ai đón về nơi Động Hồ…

Lu Hà Và Tạm Biệt Tình Đầu Chùm 2


Nhớ...!
cảm đối với Tạm Biệt Tình Đầu: Thương

Trong thiên hạ còn ai không nhỉ
Nhớ thương em nhỏ lệ sa mưa
Giấc mơ đã đến kịp chưa
Vỗ về an ủi tình xưa héo mòn...

Lu Hà Và Tạm Biệt Tình Đầu Chùm 1


Chỉ Cần….Anh Nói…
cảm hứng với Tam Biet Tình Dau: Thương

Chỉ cần anh nói một lời
Rằng anh vẫn nhớ trọn đời yêu em
Trăng ơi quay lại bên rèm
Phập phồng song cửa nư thèm làn da…

Lu Hà Và Văn Thi Nhân Chùm 52


Cô Đơn Tủi Hờn
cảm hứng bài hát của Lam Phương: Một Mình



Một mai thức dậy cô đơn
Nghe con chim hót tủi hờn nước non

Lu Hà Và Văn Thi Nhân Chùm 51


Người Buồn Cảnh Có Vui Đâu
cảm hứng bài hát của Tuấn Khanh: Gọi Buồn



Buồn kia không cánh mà bay
Sầu từ đâu lại đắng cay nỗi lòng

Lu Hà Và Văn Thi Nhân Chùm 50


Dòng Sông Màu Tím
cảm hứng bài hát của Mạnh Phát: Nhớ Mùa Hoa Tím




Buồn lòng thương cánh hoa rơi
Sầu dâng thiên lý không cười với tôi

Lu Hà Và Văn Thi Nhân Chùm 49


Dòng Sông Ân Nghĩa
cảm hứng Trung Hậu hát “Chuyến Đò Quê Hương“ của Vy Nhật Tảo



Em còn nhớ ngày xa xưa đó
Trên dòng sông mắt ngó mênh mông

Lu Hà Tặng Pich Hạnh Chùm 6


Đêm Nay Mộng Hồn Say
cảm xúc từ bức ảnh chụp của Pich Hạnh

Xinh như bức tranh cổ
Đẹp như tranh sơn mài
Ấy là cô Pich Hạnh
Mơ tưởng cho ngày mai

Lu Hà Tặng Pich Hạnh Chùm 5


Thỏ Trắng Ngọc Ngà
tặng Pich Hạnh

Hạnh như con thỏ trắng tinh
Phây phây giải luạ cỏ xanh da trời
Ngắm lâu càng thấy bồi hồi
Em là tiên nữ buổi mai trên bờ

Lu Hà Tặng Pich Hạnh Chùm 4


Nhà Sàn Tiên Nữ Vấn Vương

Hồn tôi gió biển mưa ngàn
Lòng cô bát ngát nồng nàn thiết tha
Sá chi cảnh ngộ sa bà
Thanh mai trúc mã sơn hà cô ơi!

Lu Hà Tặng Pich Hạnh Chùm 3


 Lam Kiều Kỳ Ngộ

Thơ đề lá thắm trôi đâu
Hân hoan oanh yến rực màu thiên thai
Vấn vương kỳ ngộ trần ai
Tuyết băng Pich Hạnh mày ngài tóc quăn

Lu Hà Tặng Pich Hạnh Chùm 2


Đợi Anh Bên Gốc Cây Sồi

Vẩn vơ bên gốc sồi
Nghìn thu mãi không thôi
Trào dâng niềm thương nhớ
Lá rụng dưới chân người

Lu Hà Tặng Pich Hạnh Chùm 1


Anh Vẫn Nhớ Em

Hạnh ơi! Anh vẫn nhớ em
Sài Gòn lưu luyến êm đềm trăng lên
Xinh tươi Hạnh vẫn hồn nhiên
Hồn ma sành điệu thôi miên chốn nào?

Lu Hà Và Phương Thảo Chùm 1


Sắc Hoa Dâm Bụt

Hoa dâm bụt quê hương ta đó
Một sớm mai cánh nở nhụy xuân
Đợi người chiến sĩ văn nhân
Tháng năm biền biệt tình quân nghẹn sầu

Tặng Em Gái Hà Nội Chùm 4



Nỗi Lòng Đỗ Quyên
         
Khắc khoải trong lòng lại đỗ quyên
Gọi người quân tử chốn xa xăm
Kiếp này chưa trọn như mong đợi
Đôi ngả dương trần dạ héo hon

Tặng Em Gái Hà Nội Chùm 3


Nhớ Em
       
Anh vẫn nhớ đến em
Giấc ngủ cứ chập chờn
Bóng hình em nhè nhẹ
Len lén bên hàng hiên

Tặng Em Gái Hà Nội Chùm 2


Giấc Mộng Đêm Qua
      
Xưa anh đến tìm em
Chân thành như sông núi
Mặn mà như thủy tiên
Cháy bừng như nắng hạ

Tặng Em Gái Hà Nội Chùm 1


 Anh là kẻ vụng về
     

Câu truyện xưa đã qua
Như sương tan muà thu
Nay nghe em nhắc lại
Mà lòng anh xót xa

Lu Hà Và Như Lan Hương Chùm 1


Ái Mộ Tình Si
họa thơ Như Lan Hương: Vô Tình

Ta múa thanh gươm xõa mái đầu
Ta ôm nàng khóc giọng ca sầu
Ta từng ái mộ người vào trước
Ta chẳng hững hờ kẻ đến sau
Ta sướng run lên vì ngây ngất

Lu Hà Và Hoàng Yến Bolero Chùm 1


Ai Có Hay Xuân Mậu Tuất
viết tặng Hoàng Yến Bolero

Xuân Mậu Tuất cuốn vòng mây trắng
Ong bướm sầu em vắng bóng anh
Phương trời hoàng yến bay nhanh
Then cài cửa đóng buông mành chẳng vui

Lu Hà Và Hoài Vân Chùm 1


Khúc Xưa Dế Đàn
Chia sẻ cùng Hoài Vân khi đọc: Mây Hóa Mưa

Xuân qua buồn qúa xa anh
Trời đêm một thoáng thương cành phù dung
Cuộc vui dang dở nửa chừng
Men tình hương gọi đường rừng lối quanh

Lu Hà Và Hòa Đàm Chùm 2


 Nhớ Ơn Cha Mẹ
tặng Hoà Đàm nhân đọc bài thơ: Lời Yêu Đến Mẹ

Đầu năm mới lòng con tha thiết
Thương mẹ cha da diết làm sao
Nghe con sóng vỗ dạt dào
Mênh mông trời biển nghẹn ngào mẹ ơi!

Lu Hà Và Hòa Đàm Chùm 1


 Cám Ơn Hoà Đàm

Xuân Hương là vợ cuả anh
Ngót hai thế kỷ hỡi cành phù dung
Biển khơi sóng gió trập trùng
Trong mơ nàng vẫn tương phùng cùng anh

Lu Hà Và Phạm Kim Tiên Chùm 2


Ô Kìa Nàng Kim Tiên
cảm xúc ngẫu hứng từ 5 câu ngũ ngôn của Phạm Kim Tiên

Anh vừa mới qua chơi
Thấy em buồn ủ rũ
Chiều thu không tu hú
Khắc khoải tiếc mùa hè

Lu Hà Và Phạm Kim Tiên Chùm 1


a Đông Cổ Tích
tặng Kim Tiên nhân đọc bài thơ: Khẽ Nhé Đông Ơi...

Đông về ve vuốt Kim Tiên
Thưa rằng: Họ Phạm dịu hiền thướt tha
Hàng cây tuyết trắng như hoa
Ơ kià yểu điệu Hằng Nga giáng trần

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 47


“Tình Yêu Của Lính“
cảm xúc bản nhạc của Minh Kỳ & Huy Cường



Khi nghe bài hát:“Ai Nói Với Em“ của nhạc sĩ Minh Kỳ và Huy Cường được rất nhiều người hát tôi rất lấy làm xúc động