Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1041


Hoa Tàn Liễu Héo
cảm xúc bài dân ca bắc bộ: Bèo Dạt Mây Trôi



Mây trôi bèo dạt anh ơi!
Mười hai bến nước chơi vơi mảnh đời
Làm thân con gái nói cười
Hoa tàn liễu héo lệ rơi đôi hàng

Thơ Tình Chùm Số 1040


Nỗi Niềm Tâm Sự Nhân Ngày Sinh Nhật
(thơ cảm tạ tri ân các bạn hỏi thăm)

Bạn hỏi thăm chúc mừng sinh nhật
Tôi bồi hồi chân thật làm sao
Mỗi năm mỗi tuổi xuân đào
Chiều tà xế bóng nghẹn ngào phân ly

Thơ Tình Chùm Số 1039


Em Bỏ Rơi Trái Tim Hồng
cảm động khi nghe Ái Vân hát: Triệu Đóa Hoa Hồng



Một câu chuyện tình yêu lãng mạng
Người đời ơi cay đắng trong tôi
Trái tim thổn thức bồi hồi
Triệu bông hồng thắm nổi trôi sông hồ…

Thơ Tình Chùm Số 1038


Cung Đàn Bạc Mệnh
họa thơ Giang Hoa: Đời Kỹ Nữ

Hồn ma thảm thiết lạc đi đâu
Bốn ngả mênh mông luống nghẹn sầu
Phận liễu trăng tàn non nước hận
Kiếp bèo sóng bạc đại dương sâu
Hồng nhan nức nở cung đàn hạc
Son phấn điêu linh tửu điếm lầu
Kỹ nữ xuôi thuyền đời tủi nhục
Dòng sông ái dục bến nương dâu…!

Lu Hà Tặng Vũ Hoài Trang Chùm 6


Kiếp Sau
cảm xúc từ tấm ảnh ca nhạc sĩ Vũ Hoài Trang

Kiếp sau ta lấy Hoài Trang
Chính cung hoàng hậu dịu dàng thiết tha
Chủ hôn đã có Hằng Nga
Nhân duyên tiền kiếp gốc đa cuội hầu

Lu Hà Tặng Vũ Hoài Trang Chùm 5


Ba Cô Thành Phố Hoa Hồng

Ba cô thiếu nữ xuân tình
Hoa hồng thành phố bướm xinh trúc đào
Ngân nga gió thoảng mây chào
Cầu vồng năm sắc rì rào đại dương

Lu Hà Tặng Vũ Hoài Trang Chùm 4


Đôi Dòng Cảm Tác
tặng Vũ Hoài Trang

Xôn xao bãi biển chiều nay
Rì rào sóng vỗ vơi đầy chứa chan
Lượn lờ cánh trắng hân hoan
Kình ngư nhạn lạc bần thần thiết tha

Lu Hà Tặng Vũ Hoài Trang Chùm 3


Bến Tình Cổ Mộng Thiên Thu

Hương còn phảng phất thiên thu
Ôm cây đàn gảy vi vu gió sầu
Ngàn năm còn bến giang đầu
Hoài Trang réo rắt phượng cầu bóng loan

Lu Hà Tặng Vũ Hoài Trang Chùm 2


Cho Đời Thảnh Thơi
tặng HoàiTrang Vu

Cho rằng không được thiên đàng
Ta về  cực lạc sen vàng Hoài Trang
Còn như nghiệp quả dở dang
Tiền duyên định mệnh nhỡ nhàng chiều thu...?

Lu Hà Tặng Vũ Hoài Trang Chùm 1


Động Hồ Cảnh Tiên
tặng Hoài Trangvu

Yến oanh thỏ thẻ trào dâng
Xanh tươi màu lá lâng lâng trái đào
Hoa cười ong bướm ngẩn ngơ
Kià ai như thể Thuần Vu thuở nào...

Lu Hà Và Võ Ngọc Nhi Chùm 4


Liêu Trai Hồ Điệp
tặng Võ Ngọc Nhi

Xôn xao thiên hạ tấm hình
Trên đời chỉ có một mình cô thôi
Trái tim tôi lại bồi hồi
Để hồn dan díu thả trôi bến tình...

Lu Hà Và Võ Ngọc Nhi Chùm 3


Đợi…
cảm hứng với Võ Ngọc Nhi

Đợi hoài từ sáng tới chiều
Mà sao chả thấy tiêu điều hoàng hôn
Nghe con sóng thét bồn chồn
Thuyền ai chấp chới biển cồn cát dâng…

Lu Hà Và Võ Ngọc Nhi Chùm 2


Nữ Hoàng Tình Ái
cảm hứng với Võ Ngọc Nhi

Ngọc Nhi bên gốc mẫu đơn
Nữ hoàng tình ái dập dờn bướm bay
Thiên thần ngây ngất đắm say
Tóc mây lõa xõa ai hay mộng hồn...

Lu Hà Và Võ Ngọc Nhi Chùm 1


Cám Ơn Tiên Nữ Giáng Trần
cảm hứng với Võ Ngọc Nhi

Cám ơn tiên nữ giáng trần
Biết bao khao khát bần thần ngẩn ngơ
Bấy lâu tôi vẫn đợi chờ
Thư cưu trống mái bên bờ sông thương…

Lu Hà Và Vanessa Le Chùm 6


Bởi Tại Nụ Hôn
viết tặng Vanessa Le

Hôn cho tê dại làn da
Gió mây sửng sốt trăng ngà mờ soi
Thẹn thùng che mặt nghé coi
Ngẩn ngơ chú Cuội dám đòi chị thương?

Lu Hà Tặng Vanessa Le Chùm 5


Thuyền Trôi Bến Mộng

Thuyền tình như chiếc bách trôi
Bồng bềnh sóng nước dưới trời thương đau
Cắm sào bến đợi trăng sầu
Gịọt mưa cung Quảng mái đầu héo hon

Lu Hà Tặng Vanessa Le Chùm 4


Nhớ Người Em Gái Quê Hương
viết tặng Vanessa Le

Nhớ em như hạt sương sa
Hạt rơi tàu lá hạt ra cánh đồng
Tình em như đóa sen hồng
Hiến dâng cho cả cõi lòng mưa bay

Lu Hà Tặng Vanessa Le Chùm 3


Không Lẽ Ta Lại Hững Hờ
viết tặng Vanessa Le khi đọc bài thơ: Khổ Thân Con Gái

Thấy ai tôi lại muốn hôn
Nửa đêm gà gáy bồn chồn ngẩn ngơ
Thiên thai tôi vẫn hằng mơ
Đào nguyên lạc lối thẩn thơ mây hồng

Lu Hà Tặng Vanessa Le Chùm 2


Dấu Tình Chưa Phai Trên Đá

Nghe phiến đá đau thương than thở
Dấu tích còn nức nở khóc than
Bao hồn trinh nữ chưa tan
Toàn thân quằn quại bần thần xác xơ

Lu Hà Tặng Vanessa Le Chùm 1


Anh Nợ Tình Em
tặng Vanessa Le

Em đã đọc tình thơ lãng mạng
Sóng triều dâng chạng vạng sớm chiều
Bao nhiêu hình ảnh mĩ miều
Sen vàng lãng đãng Tiểu Kiều thướt tha

Chùm Thơ Tình Tặng Tường Vy Nguyễn Duyên 3


Điệu Ru U Hoài
viết tặng Nguyễn Tường Vy

Nguyện cầu Thiên Chúa bao la
Thương con cò trắng giang hà mưa sa
Nghe câu lục bát Lu Hà
Đài gương cành liễu trăng ngà lả lơi

Chùm Thơ Tặng Tường Vy Nguyễn Duyên 2



Năm Trăm Linh Một Chùm Thơ Tình

Năm trăm linh một chùm thơ
Bao nhiêu ong bướm đợi chờ tơ duyên
Tần ngần xao xuyến thuyền quyên
Thiết tha chan chứa thôi miên bến tình

Chùm Thơ Tặng Tường Vy Nguyễn Duyên 1


Chuyện Tình Ở Chốn Thiên Thai
viết tặng Nguyễn Tường Vy

Ai hay phong cảnh thần kỳ
Bóng nga thấp thoáng tường vy thẹn thùng
Hoa xinh e ấp vô cùng
Đường mây rẽ lối hoàng cung nguyệt đài

Lu Hà Và Nguyễn Thị Trung Hậu Chùm 2


Than Ôi Ái Tình
cảm hứng ca sĩ Trung Hậu hát bài “Hạ Buồn“ của Thanh Sơn


Hồn tôi theo áng mây trôi
Em như hạt bụi xa xôi lững lờ
Thẹn thùng hoa bướm đợi chờ
Trái tim câm nín đôi bờ đại dương

Lu Hà Và Nguyễn Thị Trung Hậu Chùm 1


Tiếng Còi Tàu Đêm
cảm hứng nghe Trung Hậu hát: Dạ Sầu Khúc


Sầu dạ khúc ngất ngây choáng váng
Phím đàn buồn cay đắng xót xa
Hồn trinh lạc bến Ngân Hà
Ngàn sao nhấp nháy quê nhà em đâu

Lu Hà Và Triệu Khánh Dư Chùm 3


Hai Bức Tượng Ái Tình
cảm xúc thơ Triệu Khánh Dư: Mùa Đông Tây Bắc

Tuyết đông gắn chặt với nhau
Gió hè tan rữa nhạt màu phần son
Đôi ta lòng dạ héo hon
Anh đây em đó còn non nước gì?

Lu Hà Và Triệu Khánh Dư Chùm 2


Giấc Mộng Đêm Qua
tặng Triệu Khánh Dư

Em là nàng Triệu Khánh Dư
Nữ thần Tây Bắc như từ hôm qua
Trong mơ anh ghé thăm nhà
Vườn không nhà trống mẹ cha đi làm

Lu Hà Và Triệu Khánh Dư Chùm 1


Chào Cô Khánh Dư
cảm xúc thơ Triệu Khánh Dư: Ba Và Tôi

Con cái nhà công
Chẳng lông cũng cánh
Hình cha so sánh
Phúc hậu nhân từ

Lu Hà Và Trần Thu Hà Chùm 4


Anh Thi Sĩ Đinh Hùng Ơi!
viết tặng Thu Hà

Hỡi ôi! Thi Sĩ Đinh Hùng!
Ngàn thu biền biệt não nùng khổ đau
Bụi hồng phủ lấp vàng thau
Cảnh đời mưa nắng dãi dầu tang thương

Lu Hà Và Trần Thu Hà Chùm 3


Cảm Khái Về Giọng Ngâm Thơ
Tặng Trần Thu Hà

Thơ em ngâm chứa chan lòng mẹ
Tình của anh thỏ thẻ cái oanh
Công cha kết cỏ ngậm vành
Cù lao chín chữ sáng danh đất trời

Lu Hà Và Trần Thu Hà Chùm 2


Tâm Hồn Em An Lạc
Tri ân Trần Thu Hà ngâm thơ

Tâm hồn em an lạc
Còn thú gì vui hơn
Nghe sóng vỗ chập chờn
Biển hoàng hôn hết giận

Lu Hà Và Trần Thu Hà Chùm 1


Én Giục Nàng Xuân
thơ tri ân Thu Hà ngâm thơ

Thơ bốc hơi màn sương mây trắng
Giọng ca ngâm cay đắng xót xa
Nghẹn ngào sóng vỗ giang hà
Ngàn sao lấp lánh ngọc ngà thủy chung

Lu Hà Và Tô Cẩm Hoa Chùm 1


Cô Ơi! Chớ Cảm Ơn Nhiều
tặng Cẩm Hoa

Cô ơi! Chớ cảm ơn nhiều
Hãy bằng hành động sao chiều lòng nhau
Ít thôi nhưng lại rất ngầu
Nhẩn nha đàn hạc nhuốm màu thiên thai

Thơ Tình Chùm Số 1037


Hiển Lộ Chân Như
cảm chớp hồn thơ giọng ngâm của Thu Hà

Phật Bà hiện lộ chân như
Cam lồ nhành liễu nhập từ hồn anh
Líu lo chim hót trên cành
Tuyết băng diễm lệ long lanh mắt huyền

Thơ Tình Chùm Số 1036


Mưa Gía Buốt Con Tim
Xúc động khi nghe Ái Vân hát bài: Sao Vẫn Còn Mưa Rơi

Trời mùa đông băng gía
Lá mục hạt mưa rơi
Tháng hai tình chơi vơi
Đợi mãi hoài anh đến

Lu Hà Tặng Mỹ Ngọc Chùm 15


Thuyền Tình Mất Lái
họa thơ Thimyngoc Huynh: Ngạo Đời

Nhìn đàn sếu lạc lẽ nào cười
Tâm dạ bâng khuâng giọt máu tươi
Tổ quốc ta ơi sầu vạn lý
Quê hương ai đó dở dang đời
Trùng dương bể thẳm buồn xa nhớ
Vạn núi hồ sâu mộng rã rời
Cá lội từng đàn sôi bọt trắng
Thuyền tình mất lái vẫn ra khơi.

Lu Hà Tặng Mỹ Ngọc Chùm 14


Uớc Vọng
hoạ thơ Thimyngoc Huynh: Xa Nhau

Hờ hững trời sao lệ ứa rồi
Kià chòm mây bạc ngẩn ngơ trôi
Hằng Nga cung quảng còn ai ngó
Mỹ Ngọc trần ai lắm kẻ loi *
Xướng hoạ thơ văn rầu tuyết hận

Lu Hà Tặng Mỹ Ngọc Chùm 13


Dấu Ấn Trần Ai
hoạ thơ Thimyngoc Huynh: Sinh Nhật Buồn

Dấu ấn trần ai nghĩa khắc ghi
Tinh cha huyết mẹ thuở sinh kỳ
Mắt huyền lúng liếng trăng thơ thẩn
Tuyết ngọc lả lơi mộng bướm si
Lận đận trầm luân mười bến nước
Phong trần bể khổ vạn từ bi
Muộn phiền than thở đời xuân nữ
Khắc khoải tình vương hận lứa thì?

Lu Hà Tặng Mỹ Ngọc Chùm 12


Đừng Chê Củ Cải
tặng Thimyngoc Huynh

Đừng chê củ cải mốc meo
Hồn anh héo uá chân đèo sương rơi
Gặp em ở cuối chân trời
Tình thơ hoa nở bồi hồi thiết tha

Lu Hà Tặng Mỹ Ngọc Chùm 11


Vọng HoàiTưởng
viết cho B L

Em tiễn anh đi một buổi chiều
Nắng vàng tê dại bóng liêu xiêu
Anh đi xa lắm em buồn nhớ
Hiu hắt u hoài vẳng tiếng tiêu…

Lu Hà Tặng Mỹ Ngọc Chùm 10


Tiếng Lòng Rầu Rĩ
Họa thơ Thimyngoc Huynh: Mưa Thu

Khắc khoải mãi sao khổ thế này
Tiếng lòng rầu rĩ núi chan mây
Ve sầu rên rỉ buồn sương liễu
Cuốc cuốc nỉ non khóc cỏ cây
Nghĩa cũ chôn vùi nơi biển mộng
Tình son rơi rụng bến sông khuây
Một mình lạc lõng hồn thu thảo
Thân xác ai hay cảnh đọa đầy…!

Lu Hà Tặng Mỹ Ngọc Chùm 9



Rừng Rực Lửa Hồng
tặng Mỹ Ngọc và Hồng Nhung

Nữ thần rừng rực lửa hồng
Mexico cháy thiên bồng xôn xao
Hai nghìn năm vẫn dạt dào
Đỉnh kim tự tháp sóng trào triều dâng

Lu Hà Tặng Mỹ Ngọc Chùm 8


Nửa Đời Mưa Rơi!
xúc động khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Tâm Sự Trong Đêm

Trời xập tối vương buồn rười rượi
Bởi lòng em bao nỗi sầu tư
Lờ mờ hư ảo trăng lu
Đau thương giăng mắc mây mù đêm nay…

Lu Hà Tặng Mỹ Ngọc Chùm 7


Nhắn Nhủ Người Thơ
hoạ thơ Thimyngoc Huynh: Tình Phai

Tình chửa phôi phai giọt lệ nhòa
Tinh cầu than thở chóng đi qua
Xa nhau mấy tiếng bao đau đớn
Gần lại vài giây lại vẫn ta
Thơ phú xôn xao ngày chủ nhật
Văn chương đàn hạc bóng đèn xa
Trùng dương ngăn cách buồn lên mạng
Thứ bảy đôi dòng có thế mà…!

Lu Hà Tặng Mỹ Ngọc Chùm 6


Một Thế Cờ
họa thơ Thimyngoc Huynh: Đánh Cờ Tướng

Vỗ ngực hắn khoe một thế cờ
Tưởng rằng trúng đậm mắt hoa mơ
Pháo lồng nhảy ngựa dầu sôi sục
Đấm tốt sang sông túi cháy khô
Tính kế qua đò mưu chẳng đặng
Mẹo lừa tấp tểnh trí lu mờ
Vợ bìu con dín thân cò rạc
Xã hội thôi đành ngoảnh mặt lơ…

Lu Hà Tặng Mỹ Ngọc Chùm 5


Kể Từ Dạo Đó
họa thơ Thimyngoc Huynh: Lỗi Hẹn

Kể từ dạo đó hết đưng về
Biền biệt chia ly bặt nẻo quê
Thuyền ái chập chờn chìm biển mộng
Đò tình chấp chới đm sông mê
Lạnh lùng chi nữa người oan trái
Hờn giận mong gì kẻ thảm thê
Thôi nhé vùi chôn vào dĩ vãng
Bao điều trăng gió gi non thề!

Lu Hà Tặng Mỹ Ngọc Chùm 4


Hận Oán Đời
hoạ thơ Thimyngoc Huynh: Hạnh Phúc Đơn sơ

Trằn trọc năm canh khóc hỏi trời
Trách chòm mây bạc lệ sương rơi
Chồng cầu phú qúy miền xa lạ
Vợ nhặt thương đau kiếp chẳng rời
Xuân héo thu sầu màu lá rụng
Hoa tàn đông lạnh tím bờ môi
Ôm con chan chứa tình trăng lẻ
Khắc khoải từng đêm hận oán đời!

Lu Hà Tặng Mỹ Ngọc Chùm 3


Đoạn Trường Hồi Tưởng

Tôi viết lại bài thơ dang dở
Của một thời hoa nở xuân tươi
Triều dâng lộng gío biển khơi
Cửa lòng rộng mở tưởng đời an vui

Lu Hà Tặng Mỹ Ngọc Chùm 2


Cơn Gió Chướng
cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Cô Độc

Cơn gió chướng lạnh lùng đơn độc
Giữa màn đêm dấn bước long đong
Cám ơn bão tố cuồng phong
Cho tôi nếm trải bụi hồng trần ai

Lu Hà Tặng Mỹ Ngọc Chùm 1


Bì Bõm Lội Chơi
hoạ thơ Thimyngọc Huynh

Mỹ Ngọc thả mồi cá cắn câu
Ngất ngây bát ngát bến giang đầu
Yến oanh thong thả đâu cần vội
Ong bướm vườn quanh chẳng đợi lâu
Yểu điệu thuyền quyên duyên thục nữ
Anh hào thi bá phận à âu
Sân Trình cưả Khổng kià ai đấy
Bì bõm lội chơi chẳng ngại sâu