Thứ Năm, 2 tháng 4, 2026

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 5


 

Trăng Sầu Vạn Cổ

 

Nữ thi sĩ Giang Hoa làm bài thơ “Chở Trăng“ là phỏng theo nguồn trí tưởng tượng của cố thi sĩ Hàn Mạc Tử bằng 4 khổ thơ song thất lục bát. Lu Hà tôi không họa thơ của Giang Hoa mà chỉ từ cái đại ý ấy mà tâm hồn tôi thăng hoa phóng thể ra ngay một bài thơ 8 chữ với tiêu đề:“Trăng Sầu Vạn Cổ“

Thuật ngữ họa thơ, chuyển thể thơ, dịch thơ Việt sang Việt, hay cảm đối thơ, cảm hứng thơ của ai đó, nhiều người còn nhầm lẫn giữa các khái niệm này là sự bình thường. Chỉ có các học gỉa, các nhà bình thơ nặng ký may ra mới có thể hiểu nổi phân biệt một cách rành mạch. Về 4 khổ thơ song thất lục bát của Giang Hoa tôi xin miễn bình luận mà mục đích của tôi là bình giảng thơ tôi, để cho mọi người dễ thẩm thấu hiểu ý nghĩa từng câu từng chữ mà thôi. Xin nhấn mạnh đây là tự nguyện bình giảng, giảng giải ý nghĩa chứ không phải bình thơ.

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm phần 4


(Tình Thơ Qua Mất Rồi, Là Cây Thông, Hãy Để Cho Nhau Chút Kỷ Niệm)

 

Cả 3 bài thơ đươc Thu Hà diễn ngâm thật là xúc động, rất đúng với tâm trạng của Lu Hà tôi. Khi nghe Thu Hà ngâm xong tôi thấy mình cứ ngẩn ngơ thơ thẩn bâng khuâng như vừa đánh mất một cái gì đó qúy gía của tuổi trẻ qúa khứ dĩ vãng xa xăm, nuối tiếc xót xa hoài niệm. Nuối tiếc cho thân phận mình, nuối tiếc sao chỉ có 3 bài thơ thôi, tâm trạng thi nhân còn nhiều lắm chứ, muốn bày tỏ nhiều với Thu Hà và tha nhân. Đây đúng là một kiểu chơi thơ ngâm thơ “Tao Đàn“ rất nổi tiếng có từ thời miền Nam cộng hòa do thi sĩ Đinh Hùng người miền Bắc di cư vào Nam sáng lập ra. Kể từ ngày thi sĩ ra đi không mấy ai còn có cảm hứng sáng tác giãi bày tâm trạng cá nhân như kiểu làm thơ này, hình như hội ngâm thơ Tao Đàn Đinh Hùng cũng tiêu tùng luôn. Bản thân tôi đã nghiên cứu thơ Đinh Hùng và cảm hứng cảm tác ra 10 bài thơ phân thành hai chùm gọi là Lu Hà và Đinh Hùng. Đinh Hùng di cư từ Bắc vào Nam, còn tôi chạy nạn cứu thân từ Việt Nam ra nước ngoài. Cả hai cùng chung một tâm trạng nhớ nhung thuơng cảm về nơi cố quận mà làm thơ.

 

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm phần 3


(Anh Viết Cho Em, Tâm Hồn Rộng Mở và Tâm Hồn Em An Lạc)

 

Hương Say Nửa Vời

tri ân Trần Thu Hà ngâm thơ

 

Anh sẽ viết thêm bài bình giảng

Tri ân em ngâm tặng tình thơ

Nửa hồn nặng gánh trăng mơ

Trái tim đẫm lệ lòng tơ tưởng lòng

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm phần 2


 

(Thổn Thức Làm Sao- Ngâm Nữa Đi Em- Trăng Treo Cổ Mộc)

 

Trời em ngâm hay qúa. Anh nghe mà thấy cay cay khoé mắt bởi câu thơ mà chính tự anh tay viết ra:

“Trần gian sao lắm điêu linh

Cánh bèo trôi nổi phận mình về đâu?“

 

Cuôc đời này thật là vô thường, ngắn ngủi như kiếp phù du bèo bọt, một tiếng trống đưa ma là kết thúc tất cả vui buồn giận hờn nuối tiếc khổ hạnh. Hành trang ta mang theo về thế giới bên kia vẫn chỉ là hai bàn tay trắng, có chăng chỉ là những kỷ niệm thơ ca du duơng cùng với tiếng gió, sóng gào, biển động, mưa rơi, thác đổ, suối reo. Tiếng vọng của âm thanh hang đá lạnh lẽo hoang vu.

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm

 



 

Đất Trời Linh Ứng

Kính tặng Su Thích Minh Tuệ

 

Tiếng sét vang dục giã tâm thức người

Thân giả tạm nằm yên không động đậy

Mười lăm phút đôi mắt thần đã thấy

Khoảng không gian cô quạnh biết bao nhiêu

 

Bình Giảng Thơ Lu Hà DoThu Hà Diễn Ngâm phần 1

(Nghe Em Hát và Trái Tim Rỉ Máu)

 

Nữ nghệ sĩ Trần Thu Hà là nhân vật đặc biệt. Cô đã bước vào lịch sử thơ ca của Lu Hà như một thiên thần. Tính đến nay Lu Hà tôi đã có gần khoảng 4.500 ( bốn ngàn năm trăm) bài thơ tình. Còn các thể thơ khác tôi miễn bàn đến, chỉ bàn về thơ viết về tình yêu thôi. Cụ thể là tình yêu trai gái nam nữ, đăng trên các trang web hay blogs với số lượng người truy cập tới hàng triệu. Về ngâm thơ thì hay phổ thành nhạc bỏn xẻn mới có 4 người quan tâm đến Lu Hà, mỗi vị một bài. Đó là nghệ sỹ Nguyễn Hoài Hương, nữ nhạc sĩ Tô Cẩm Hoa, nữ nhạc sĩ kiêm thi sĩ Mai Hoài Thu, nữ thi sĩ Thi Nguyên. Tai sao lại lạ lùng trái khoáy oái oăm như vậy. Số người truy cập vào đọc trong các trang web, trang Blogs thì đông kinh khủng. Chính nghệ sĩ ngâm thơ Hoàng Đức Tâm vào trang facebook phải trầm trồ khen ngợi thơ hay qúa trời. Tôi mới bảo: Chú Tâm khen thơ anh hay, còn chú làm nghề ngâm thơ chuyên nghiệp sao chú không ngâm tặng anh một bài ? Hoàng Đức Tâm thấy tôi hỏi thẳng như vậy và gửi Email bảo rằng tôi là “ nông dân“, vì vậy mà không vào thăm trang facebook của tôi nữa nhưng có thể nghệ sĩ vẫn bí mật lén vào các trang blogs của tôi để đọc thơ? Có trời biết là Hoàng Đức Tâm có vào đọc hay không?

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2026

Thơ Tình Chùm Số 1.521


 

Cảm Ơn Ngài Thủ Tướng

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Cảm ơn thủ tướng Modi

Lương tâm chánh pháp, thầm thì bên tai

Vang lên trong cõi trần ai

Tiếng chuông thỉnh nguyện, u hoài ngàn năm

Thơ Tình Chùm Số 1.520


 

Thaỳ Đến Với Thế Gian

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Thày tôi đến với thế gian

Mang theo ánh sáng chứa chan ân tình

Xua tan bóng tối hành tinh

Yêu ma ác quỷ thất kinh rụng rời

Thơ Tình Chùm Số 1.519


 

Thầy Tôi Là Bậc Chân Tu

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Thày tôi theo hạnh đầu đà

Không hề chính chị, chính bà, chính ông

Chính anh, chính cậu cũng không

Tình thương nhân loại, mênh mông hải hà

Thơ Tình Chùm Số 1.518


 

Tăng Đoàn Đã Tới Mã Lai

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Tăng đoàn đã tới Mã Lai

Lòng con dào dạt, hương lài thoảng bay

Ngậm ngùi bao nỗi đắng cay

Trải bao kiếp nạn, dạn dày gió sương

Thơ Tình Chùm Số 1.517


 

Bao Lần Ở Ấn Độ Rồi

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Bao lần ở Ấn Độ rồi

Trái tim thuần khiết, bồi hồi ngàn xưa

Ngồi nghe gió thoảng lưa thưa

Biết bao thê hệ đò đưa cung đàn

Thơ Tình Chùm Số 1.516


 

Gánh Nặng Đôi Vai

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Hành trì nặng gánh đôi vai

Niềm tin giáo pháp chẳng phai tấc lòng

Tăng đoàn khất thực long đong

Bầy sâu ăn bám mấy vòng quấn ngang

Thơ Tình Chùm Số 1.515


 

Niềm Tin Chánh Pháp

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Hai mươi sáu thế kỷ

Giáo pháp vẫn còn đây

Niềm tôn kính tràn đầy

Trong trái tim Minh Tuệ

Thơ Tình Chùm Số 1.514


Ngày Xuân Cảm Khái

Sáng mồng 1 Tết năm 2025 khai bút

 

Ất Tỵ đến là thêm một tuổi

Giáp Thìn qua rong ruổi thời gian

Mừng vui, vinh nhục, bần hàn

Bàn dân thiên hạ luận bàn hỏi nhau

Thơ Tình Chùm Số 1.513


 

Mưa Lành Gió Hạnh

Thơ Tết kính tặng Sư Thích Minh Tuệ và tăng đoàn

 

Luồng gió hạnh bấy lâu mong đợi

Mưa đầu đà vời vợi sầu tư

Cam lồ lã chã chân như

Bồ đề khắc khoải nhân từ thế gian

Thơ Tình Chùm Số 1.512


 

Tu Kiếp Này Hồi Hướng Kiếp Sau

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Hạnh đầu đà không đi khất thực

Tu tại gia thao thức kiếp sau

Bởi vì hoàn cảnh khác nhau

Trần gian biến hóa đủ màu xuân thu

Thơ Tình Chùm Số 1.511


 

Bậc Đại Hiếu

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Hạnh sả ly phải đâu chăng chớ

Rũ bụi trần, duyên nợ ái hà

Thân bằng quyến thuộc mẹ cha

Không còn vướng bận mới là chân tu

Thơ Tình Chùm Số 1.510


 

Vơi Đầy Thiền Căn

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Nghe tin Thày phải làm đơn

Người khuyên kẻ ép cung đờn sầu ly

Dặm trường phấn tảo ba y

Tu trì giới luật ầm ỳ sấm vang

Thơ Tình Chùm Số 1.509


 

Quê Hương Bộ Hành

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Y phấn tảo, đỏ màu thanh khiết

Trái tim Thày, thân thiết xiết bao

Hai bên dân chúng nghẹn ngào

Ngàn năm thấy lại, ánh hào quang môn

Thơ Tình Chùm Số 1.508

Đôi Lời Gửi Cô Thúy

 

Thúy là nhà hùng biện

Tôi thấy bái phục cô

Mênh mang sóng lô sô

Chan chứa tình nhân loại

Thơ Tình Chùm Số 1.507

Trái Tim Người Cư Sĩ

Kính tặng Sư Thích Minh Đạo

 

Thày Minh Đạo, ba năm nhập thất

Để tọa thiền ẩn dật thiên tư

Quyết tâm ngồi viết đơn từ

Cầu xin giáo hội chân như Phật đài

Thơ Tình Chùm Số 1.506



 

Bát Cơm Và Vài Chai Nước

Kính tặng Ngài Thích Minh Tuệ

 

Dăm ba chai nước suối

Cơm chỉ một bữa thôi

Theo dòng đời nổi trôi

Thiện giả đi khất thực

Thơ Tình Chùm Số 1.505


 

Đi Đến Từng Nhà

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Đi từng nhà cầu xin phước báu

Đức hạnh dày nương náu Phật Đà

Sáu năm liên tục vào ra

Bốn lần Nam - Bắc sa bà khổ đau

Thơ Tình Chùm Số 1.504


 

A Di Đà Phật

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

A Di Đà phải đâu vô cớ

Từ cội nguồn nức nở hoa thơm

Bước chân hành giả xin cơm

Ôm nồi bình bát củi rơm nghẹn ngào

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2026

Thơ Tình Chùm Số 1.503

 

Thày Tôi

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Thày tôi theo hạnh đầu đà

Con giun cái kiến sát na tỏ tường

Sinh linh thương xót bốn phương

Cơm chay đạm bạc vấn vương u hoài

Thơ Tình Chùm Số 1.502

 

Gốc Đa Già
Tặng Bà Nguyễn Thị Thanh

Nhà tôi có gốc đa già
Chín mươi mốt tuổi trau tria sự đời
Đầy nhà hoan hỉ tiếng cười
Cháu con ríu rít muôn người ngợi khen

Dửng dưng thế sự bon chen
Bùn lầy nước đọng muối phèn gợn trong
Ngược xuôi thuyền thúng long đong
Sông Thao chèo chống xuôi dòng thời gian

Thơ Tình Chùm Số 1.501

 

Thân Phận Nghệ Sĩ

Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 45

 

Bước vào vùng tỏa sáng

Thấp thoáng ánh hào quang

Hùng tài dáng hiên ngang

Những ngón tay nghệ sĩ

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 187

 

 

Băng Đảng Cúng Dường

Thơ trào phúng

 

Tập đoàn băng đảng cúng dường

Mặt trơ trán bóng, phố phường phởn phao

Sàm tăng thuyết giảng tào lao

Nấp sau tượng Phật, cào cào bọ hung

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 186

 

U Mê Quá Độ

thơ trào phúng

 

Thày tôi bị cấm hành nghề

Phương Trinh quá độ u mê thế này

Sụt sùi tấm tức cả ngày

Hung hăng lên mạng đỏ gay mặt gà

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 185

 

Lương Tâm Chó Xéo

Cảm thức câu chuyện của Cha Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ

 

Ruồi xanh nhồng nhộng tranh nhau

Món ăn béo bở đủ màu sắc đen

Bản năng dơ ráy cũng quen

Nhà tù cộng sản luyện rèn tâm can

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 125

 

 Bầy Sư Hổ Mang

Thơ trào phúng

 

Sư hổ mang chức danh to bự

Ở Việt Nam hung dữ vô cùng

Viết đơn tố cáo lung tung

Bình vôi tiến sĩ mánh mung lọc lừa

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 124

 

Bức Thư Đến Từ Vô Minh

Thơ trào phúng

 

Kẻ vô minh cùng đường quẫn trí

Gửi phong thư bắt bí thiền sư

Công năng tuệ nhãn thiên tư

Thày không thèm đọc thực hư thế nào?

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 123

 

Tùy Cơ Ứng Biến

Thơ trào phúng

 

Hạnh đầu đà chưa hề từ bỏ

Sư vẫn tu đành ở tại gia

Trò hề lắm kẻ râu ria

Cú diều đơm đặt miệng bia thói đời

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 122

 

Lấy Nước Mắt Làm A Xít

Thơ trào phúng

 

Lấy nước mắt để làm A Xít

Mụ Phương Hằng đòi xịt vào Thày

A dua một lũ cáo cày

Ai ngờ bỏng rộp mặt mày sẹo mang

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 121

 

Dân Việt Dại Khờ

Thơ trào phúng

 

Thương dân Việt ngô nghê khờ dại

Dễ lầm tin ưu ái thiết tha

Lưu manh nhận xét thật thà

Đổ cho tính cách ác ma trổ tài

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 120

 

Giáo Sư Cò Ỉa

Thơ trào phúng

 

Việt Nam lắm giáo sư cò ỉa

Tấn phong hàm, ngành bịa chuyện cười

Ba hoa phét lác một thời

Uốn lưng quỳ gối, trọn đời ngợi ca

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 119

 

Mong Bác Trọng Trở Lại Thế Gian

 

Bác về cõi Phật không có cửa

Người ở dương trần dựa dẫm ai

Mau mau xuống nẻo tuyền đài

Lê Nin, Các Mác đầu thai kiếp nào?

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 118

 

 Bản Chất Nô Tài

Thơ trào phúng

 

Học tiếng tàu thỏa lòng nô lệ

Đã bấy lâu đồ tể khát khao

Bí thư nắm củ xu hào

Thanh niên cờ đỏ ngấm vào tủy xương