Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Song Thất Lục Bát Chùm 161


Bơ Vơ Dáng Người
Cảm hứng thơ Hiền Châu: Bóng Chim Quay Đầu Núi

Chồn cáo khóc quay đầu về núi
Gió bắc phương buồn tủi nhớ thương
Ngựa hồ hí tiếng quê hương
Cành nam làm tổ  chim vương vấn sầu…


Mùa thu gọi chân cầu phượng vĩ
Giọt sương rơi thủ thỉ trúc mai
Ngậm ngùi ngẫm chuyện khứ lai
Ba sinh vướng nợ giao đài nguyệt hoa

Tà dương khuất nhạt nhòa hương nhụy
Chén ly tao túy lúy men say
Quảng hàn ngọc thỏ đắng cay
Trần gian xuôi ngược ai hay  gánh tình…

Em ở lại một mình ôm bóng
Gà lên chuồng trông ngóng hòang hôn
Ngọn đèn leo lắt mảnh hồn
Nửa đêm chợt tỉnh bồn chồn chẳng yên…

Bén hơi tiếng bỗng nhiên ly biệt
Ôm cây đàn thảm thiết dây tơ
Bão giông ập tới bất ngờ
Giọt châu lã chã bơ vơ dáng người…!

14.9.2016 Lu Hà




Thôn Nữ Miệt Vườn
Cảm hứng với Võ Ngọc Nhi

Tóc em bới miệt vườn xanh ngát
Xõa ngang vai buộc thắt tim anh
Xôn xao bướm trắng trên cành
Miền Tây  thoang thỏang trong lành ban mai…

Cam quít chín nét ngài rạng tỏ
Gót sen hồng mọng đỏ môi xinh
Yến oanh dan díu rập rình
Lửa lòng cháy bỏng rung rinh trái đào…

Âm ấm rạ hoa chào én lượn
Mùi xạ hương mơn trớn vòng eo
Nụ cười ròn rã trong veo
Trời cao có thấu chân đèo bóng ai?

Chàng cát sĩ dẻo dai sức vóc
Chẳng quản chi khó nhọc gian nan
Lội sông vượt suối băng ngàn
Sương rơi đẫm tóc chứa chan ái tình...!

Nửa đêm tới lung linh tòa ngọc
Nàng Hằng Nga mời mọc ân cần
Cung vàng gác quế mỹ nhân
Chị em thong thả đằng vân đợi chờ…

Sung sướng qúa nửa mơ nửa tỉnh
Chốn giao đài xúng xính quỳnh tương
Lâng lâng vũ điệu nghê thường
Tiếng gà eo óc vấn vương phiến sầu…!

Níu tay áo ôm bầu nhung nhớ
Biết bao giờ Hợp Phố ngọc châu ?
Rong rêu phượng vĩ chân cầu
Trăm năm dám hẹn bể dâu đọan trường…!

19.9.2016 Lu Hà




Duyên Hội Ngộ
Cảm hứng với Hiền Châu: Ngán Ngẩm Trăng Gió

Ngọn lửa lòng trào dâng sóng vỗ
Chốn bồng lai cổ độ trăng soi
Động tiên cá nước mặn mòi
Trần gian ướt cánh lẻ loi bướm đào

Thuở Từ thức nghẹn ngào rơi lệ
Gặp Giáng Hương thỏ thẻ Nga sơn
Bích Đào ngây ngất đòi cơn
Ngàn năm Thanh Hóa chập chờn khói sương

Màu hoa tím vấn vương quan ải
Kiếp phù du tê tái dãi dầu
Trải qua bao cuộc bể dâu
Lu Hà thầm gọi Hiền Châu não lòng

Trăng chín mọng chốc mòng chờ đợi
Sét ái tình chới với hồn trinh
Phút giây ảo mộng bóng hình
Hằng Nga thổn thức rung rinh Quảng Hàn

Thôi đừng trách mưa ngàn gió núi
Lá thu rơi buồn tủi hồng nhan
Ba sinh tình lại chứa chan
Thả dòng lá thắm nồng nàn bài thơ…!

Duyên hội ngộ xe tơ chỉ đỏ
Sợi xích thằng ai tỏ chăng ai
Nhớ thuơng rặng liễu chương đài
Sài Thành xa cách gót hài dặm băng…!

19.9.2016 Lu Hà




Thần Linh Cảm Sầu
Cảm hứng với Hiền Châu: Hút Gió Bóng Chim

Kìa thiên hạ trầm trồ khen ngợi
Rằng Hiền Châu vời vợi trang đài
Nôn nao hương vị hoa nhài
Bên hàng dâm bụt nét ngài nở nang

Hồn thi sĩ mơ màng ảo ảnh
Đóa hồng thơm lóng lánh xuân tình
Bao đêm hòai mộng cô mình
Kê vàng trở giấc thần linh cảm sầu

Gío heo hút giang đầu chờ đợi
Dòng sông Tương chới với bóng hình
Ngàn sao soi sáng hành tinh
Nửa vòng trái đất rung rinh trái đào

Nghe tiếng gọi nghẹn ngào rơi lệ
Trúc mai buồn tri kỷ tri âm
Hải triều sóng vỗ vang ầm
Nỗi niềm cố quận lâm dâm mưa phùn

Cơn gió thốc mây đùn cửa biển
Con thuyền tình lận đận phong ba
Trán nhăn tư lự Lu Hà
Ba sinh hẹn gặp la đà cánh chim

Cõi trần thế mải tìm dáng nguyệt
Đáy biển sâu da diết khuân vàng
Mò kim chi quản cung Hằng
Châu về Hợp Phố thiếp chàng ngẩn ngơ…!

17.9.2016 Lu Hà



Tôi Với Bác
Viết tặng nhà văn triết gia Paul Nguyễn Hòang Đức

Tôi với Bác còn nhiều duyên nợ
Dòng trường ca trổ nụ đơm hoa
Non sông nước Việt tấu hòa
Châu sa lệ chảy nhạt nhòa thủy chung

Nền đạo lý chập chùng biển cả
Hồn cha ông tiên tổ bay cao
 Sông Hồng sóng vỗ dạt dào
Phù sa màu mỡ nghẹn ngào xót xa

Kìa Quảng Trị Đông Hà Đồng Tháp
Cửu Long Giang  làm đẹp quê hương
Hoa sen tươi thắm môi hường
Cồn Tiên Rạch Gía thân thương xóm làng

Cô gái Huế dở dang tiếng hát
Nửa chừng mơ khao khát điệu hò
Sông Hương núi Ngự cánh cò
Một sương hai nắng lần mò cá tôm

Nguyễn Hòang Đức sớm hôm tận tụy
Kiếp nhân sinh cổ lụy ngàn thu
Tự tình dân tộc vi vu
Lu Hà thổn thức vân du cung đàn

Nghe nức nở giang san hùng vĩ
Triệu con tim thế kỷ lầm than
Vì sao ta vẫn bần hàn
Đố ai lý giải nghèo nàn do đâu?

18.9.2016 Lu Hà




Trường Bi Ca Kẻ Sống Người Chết
Cảm đối Trường Ca Cập Thời Của Paul Nguyễn Hòang Đức Phần 86

Tâu bệ hạ anh minh thánh thiện
Thần cá hồi đại diện muôn dân
Thảo dân oan ức chết dần
Tàn binh bại tướng tinh thần tàn suy

Kẻ đắc thắng vinh quy hiếu sát
Ai điếu ca tự phạt lương tâm
Khải hòan chi hỡi tình thâm
Đất trời ảm đạm biển gầm thét vang

Chớ kiêu hãnh huy hòang tự mãn
Có hay chăng vần trán thấp hèn
Huân chương huy hiệu bon chen
Đồng nhôm sắt rỉ nhỏ nhen kiếp người

Nhiều dân tộc nửa cười nửa khóc
Sống sót về khó nhọc cửa sau
Nắng mưa nguyệt quế ướt nhàu
Xót xa nhân phẩm vàng thau lu mờ

Ai dám chắc ngọn cờ chính nghĩa
Chữ nhân danh gọt tỉa sinh linh
Giáo đường cầu nguyện thánh kinh
Xức dầu rửa tội xóa hình tội con

Kẻ bị giết người còn mạng sống
Hận cừu mang kèn trống đưa ma
Khói nhang vinh nhục sơn hà
Cô hồn còm cõi tìm nhà mẹ cha

Dù chiến thắng hay là chiến bại
Kìa non sông hải đảo quốc gia
Giống nòi ai nỡ chia lìa
Gà cùng một mẹ khóc bia mộ tàn

Cuộc tranh đấu nghèo nàn dân tộc
Giai cấp gì thảm khốc điêu linh
Ngọai bang thích chí rập rình
Bán buôn bom đạn động binh tòan cầu

Trái ý Chúa năm châu bốn biển
Lợi quyền chia dâng hiến đất đai
Tay sai nội gián độc tài
Sinh chưa kịp sống tuyền đài bơ vơ

Nhân tri sơ hững hờ bản thiện
Hung tính tùy ngụy biện nho gia
Triết gia Kant mải trau tria
Lương tâm thiết yếu đầm đìa trời xanh

Trí không cao phải đành chịu thiệt
Thương muôn lòai thảm thiết rên la
Không gian vật lý giang hà
Con chim có tổ cáo gà có hang

Con người cũng họ hàng tổ quốc
Quyền bình an hạnh phúc linh hồn
Xâm lăng đe dọa sinh tồn
Bát cơm manh áo lệ tuôn đôi dòng

Vai gồng gánh đèo bòng xuôi ngược
Lưỡi cú diều mưu chước uốn cong
Vịt vờ xanh vỏ đỏ lòng
Dối gian lường gạt long đong chợ đời

Vua thủy tề nghẹn lời chua chát
Hồi ái khanh trẫm rất đau lòng
Đại dương vương quốc mênh mông
Ngập tràn xương cốt bềnh bồng xác trôi

Cá voi chết tanh hôi tởm lợm
Biển không mồ lởm chởm sa hô
Rong rêu thối rữa nhô nhô
Vinh quang chi hỡi cơ đồ giang san!

20.9.2016 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét