Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

Thơ Tình Chùm Số 1.245


Truyện Mai Lương Ngọc
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 13

Ngày bừng sáng trời trong quang đãng
Chim líu lo những áng mây lành
Hoa mai nở rộ trên cành
Cả nhà chạy tới chồi xanh lạ lùng

Thơ Tình Chùm Số 1.244


Truyện Mai Lương Ngọc
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 8

Điều Đông Sơ, Lạc Thiên ra trận
Vốn quan văn là bạn họ Mai
Mưu gian cầm thú hơn ai
Quỷ thần rưng rức tuyền đài chẳng dung

Thơ Tình Chùm Số 1.243


Truyện Mai Lương Ngọc
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 4

Quê hương người cô liêu gió thổi
Lá đìu hiu phải buổi ly tao
Bỗng đâu có bốn người chào
Sai nha đứng đợi bộ nào đón ta?

Thơ Tình Chùm Số 1.242


Đôi Trái Tim Hồng
tặng Hoàng Thị

Hai trái tim đỏ hồng yêu dấu
Tựa đào tiên Vương Mẫu thiên đàng
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Thiếp chàng hoan hỉ mơ màng cung nga

Thơ Tình Chùm Số 1.241


Giấc Mộng Đêm qua
viết tặng Hoàng Thị

Viết nhiều thơ nhé anh hai
Em chờ anh đó thiên thai mộng hồn
Trái tim rạo rực bồn chồn
Lửa lòng nóng bỏng hoàng hôn gợi chiều

Thơ Tình Chùm Số 1.240



Thơ Anh Hay Quá
tặng Hoàng Thị

Bài thơ hay quá anh ơi!
Ước gì đăng lại trọn lời xốn sang
Trang nhà em đã sẵn sàng
Hồn thơ thi sĩ mơ màng canh thâu

Thơ Tình Chùm Số 1.239


Tình Mộng Thiên Thu
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 6

Phan Tất Chánh ngất ngây choáng váng
Đứng lom khom chết lặng hồi lâu
Thưa rằng: Có cháu đến hầu
Bao năm xa cách dãi dầu cố hương

Thơ Tình Chùm Số 1.238


Tình Mộng Thiên Thu
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1

Lan và Điệp tình còn dang dở
Truyện gái trai trăn trở thế nhân
Hôm nay ngồi đọc Phan Trần
Một pho lục bát tần ngần Tĩnh Khang

Thơ Tình Chùm Số 1.237


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 75

Ngư tiều thấy lính lôi lão sãi
Nghề thày chùa ngang trái nhiễu nhương
Oản xôi tham của cúng rường
Mắm tôm thịt chó hại người hiền lương

Thơ Tình Chùm Số 1.236


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 70

Thật khéo thay cũng vừa đủ chỗ
Hai chàng bèn lọ mọ chui vào
Giở ngay cơm nắm khi nào
Nhập Môn gói sẵn nghẹn ngào sư huynh

Thơ Tình Chùm Số 1.235


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 65

Dân bị ép tận cùng dầu mỡ
Khô xác ve nức nở đọa đày
Mưa dầm nắng dãi lắt lay
Tan đàn sẻ nghé đắng cay nỗi niềm

Thơ Tình Chùm Số 1.234


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 60

Ngư suy ngẫm âm tinh thấu đặng
Chữ âm này để tặng tiểu nhi
Chờ ngày thiên quý tới kỳ
Tinh thông sáng tỏ đền nghì âm dương

Song Thất Lục Bát Chùm Số 270


Hãy Ký Thỉnh Nguyện Thư
thơ sau khi xem Video của Trần Thị Aí  Liên

Chơi với Mỹ chưa hẳn là tốt
Gửi công hàm cố hốt chút phân
Tàu ô chẳng chịu chia phần
Vi trùng Vũ Hán chiếm dần Việt Nam


Đại Hán quyết băm vằm Việt Cộng
Nộp khẩu trang triều cống gạo ăn
Đu dây lại sợ chết lăn
Bầy đàn nô cẩu chó săn lạc loài

Vai gánh nặng độc tài tuột dốc
Cắn xé dân nanh vuốt tả tơi
Cát Hanh Long, giọt lệ rơi
Cụ già dụ dỗ đánh hơi moi tiền

Trẻ thơ cũng thôi miên lừa đảo
Đập ống heo vét nạo từng xu
Con đường hợp tác âm u
Trường Chinh Lê Duẩn mịt mù chủ trương

Ồ lạ chửa chán chường ma quỷ
Philippin theo Mỹ đó thôi
Dân nghèo khốn khổ than ôi!
Khóc cười vận nước nổi trôi sông hồ

Bầy lang sói tham ô khả ố
Mafia ham hố lợi quyền
Lăng xăng mụ Nấm tuyên truyền
Tanh tao mật mỡ quyên tiền ruồi xanh

Hãy đứng dậy đấu tranh nhất trí
Thỉnh nguyện thư hội nghị Pari
Cộng hòa Nam Việt đền nghì
Biết bao điều khoản còn ghi rõ ràng

Lâm Chính Thọ  hành lang vận động
Nền hòa bình truyền thống thiết tha
Trăm nghìn chữ ký nhạt nhòa
Lạc Hồng giọt máu chan hòa cùng nhau.

10.4.2020 Lu Hà
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 20


Đạo Dẫn dặn trau mình ý thật
Phải coi chừng trời đất muôn hình
Lòng thành thần thánh tâm linh
Âm dương kinh lạc cần tinh tế vào

Song Thất Lục Bát Chùm Số 269


Tự Do Sống Lại Trên Đất Nga
cảm hứng khi đọc một bài dịch từ tiếng Nga: Evegeny Evtushenko

Hãy sống lại đi tìm công lý
Bằng đôi chân thế kỷ lầm than
Nước Nga bất hạnh trăm ngàn
Phương Tây Bắc Mỹ tần ngần xót xa

Song Thất Lục Bát Chùm Số 268


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 1

Truyện Tam công thảnh thơi nhàn rỗi
Thắp đèn lên chẳng vội vàng chi
Tang bồng hồ thỉ nam nhi
Tranh đua thúc quí so bì thấp cao