Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

Thơ Tình Chùm 918



Hai Chuyến Đò Ngang
Cảm hứng bài hát của Nhật Ngân & Y Vũ: Tôi Đưa Em Sang Sông

Chiều nao gió bấc mưa phùn
Tóc xanh thấm ướt mây đùn ải xa
Đầm lầy sông nước bao la
Bàn tay bé nhỏ thiết tha yêu đời

Thơ Tình Chùm 917



Hạt Mưa Đêm
Cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Phố Buồn

Thôi đừng thấm ướt chân em
Bùn lầy quên lối lại thêm gánh sầu
Không đèn ảm đạm cây cầu
Lờ mờ ngõ vắng trái bầu xanh non

Thơ Tình Chùm 916




Thơ Để Lại
Họa thơ Giang Hoa: Bến Duyên

Hồn tiên gió mộng mãi trinh nguyên
Bướm trắng nôn nao ánh mắt huyền
Non nước không văn thôi trác tuyệt
Chiều tà bóng nguyệt cảnh bình yên
Mỹ nhân tự cổ ôm tình nguyệt

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 30



Cũng vẫn theo thông lệ, tôi không bình giảng thơ cố thi sĩ Đinh Hùng. Bài thơ “Giọt Máu Sao Trời“ tôi để dành cho các nhà bình thơ có sừng có mỏ ở Việt Nam, và anh viết gì tôi cũng chẳng nhớ, chẳng trích đọan, chỉ biết rằng tôi đọc thơ anh một hai lần và sẳn từ cái linh hồn đó còn vẩn vơ trong vũ trụ, tôi hấp dẫn lại nhờ cảm quan giác quan của mình và sáng tác ra bài: “Nửa Gối Ân Tình“

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Trần Thu Hà Diễn Ngâm Phần 29



Thật là tuyệt vời Thu Hà ngâm hai bài thơ của tôi: “ Anh Là Cơn Gío Bay Qua“ và “ Nửa Gối Ân Tình“.  Tôi nghe mà xúc động nao nao cả cõi lòng. Bài thơ thứ nhất viết về một câu chuyện tình có thực của tôi khi đó tôi còn là một chàng trai 27 tuổi có yêu một cô gái 19 tuổi và bài thơ thứ hai cảm dịch từ thơ Đinh Hùng cũng là một câu chuyện tình có thực của anh. Để tri ân Thu Hà, tôi sẽ bình giảng hai bài thơ làm món quà tinh thần để lại cho hậu thế nhân dịp năm Đinh Dậu làm kỷ niệm.

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 28



Tiếng Lòng
Cảm dịch từ thơ lục bát cuả Thâm Tâm: Trả Lời Người Yêu

Nghe Thu Hà ngâm mà não nuột cả c
õi lòng. Cả hai video liên tiếp từ một bài thơ dài 15 khổ 60 câu “TiếngLòng“ của tôi, sáng tác từ năm 2010, thời gian đó tôi làm thơ song thất lục bát chưa điêu luyện như bây giờ nhưng nghe giọng ngâm mà thấy lòng mình xao xuyến nôn nao quá. Tôi cảm dịch từ thơ cố thi sĩ Thâm Tâm bài thơ lục bát:“ Trả Lời Người Yêu“. Cám ơn Thu Hà rất nhiều, theo tôi bài thơ song thất lục bát này  đuợc ngâm lênhay lắm đó, lâm ly

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm phần 27



Đúng là ngâm thơ Tao Đàn.  Đinh Hùng dưới suối vàng chắc hẳn sẽ ngậm cười. Ngày xưa ngâm thơ Tao Đàn là sáng kiến của cố thi sĩ Đinh Hùng người miền Bắc di cư vào Nam sau năm 1954 thường ngâm trên đài phát thanh Sài Gòn vào lúc nửa đêm để an ủi đồng bào xa quê hương. Bây giờ nối tiếp truyền thống xưa, Thu Hà lại ngâm thơ để an ủi đồng bào khắp 5 Châu Lục xa quê huơng tổ

Lục Bát Tâm Tư Chùm 281



 
Trăng Sầu Khóc Huế
Cảm hứng bài hát của Dương Thiệu Tước: Đêm Tàn Bến Ngự

Ai qua bến Ngự Hương Bình
Vui chân đài các lưu linh trường đình
Tiêu Tương mặt nước in hình
Hòang Thành soi bóng cho mình với ta

Song Thất Lục Bát Chùm 200



 


Hồn Hoa Phôi Phai
Cảm hứng bài hát của Hòang Phương: Hoa Sứ Nhà Nàng

Bông hoa sứ gọi hồn gốc đại
Kỷ niệm xưa thơ dại thành thơ
Trầu cau xao xuyến ước mơ
Thương thầm nhớ trộm đợi chờ bấy nay

Song Thất Lục Bát Chùm 199



 

Hồn Sầu Đêm Mưa Gió
Cảm hứng bài hát của Trúc Phương

Đêm trằn trọc trời mưa nhiều lắm
Đôi bóng hình ảm đạm ngọn đèn
Gối chăn trò chuyện sầu miên
Ngậm ngùi kỷ niệm khứ niên u hòai

Lục Bát Tâm Tư Chùm 280



 
Bướm Đậu Hoa Vàng
Cảm hứng bài hát của Võ Đông Điền: Màu Hoa Bí

Bần thần tuổi ngọc thơ ngây
Thuở nào hai đứa vui vầy bên nhau
Thẹn thùng anh trước em sau
Vườn ai bắt bướm lạc màu xinh tươi

Lục Bát Tâm Tư Chùm 279



Bóng Trăng Tàn
Cảm hứng bài hát của Nhật Trung: Nửa Vầng Trăng

Ăn sương tiếng qụa lang thang
Con thuyền vô định dở dang sông tình
Sao rơi lớp sóng lung linh
Tìm người yêu dấu hành tinh xa mờ

Anh ơi, em vẫn đợi chờ
Niềm thương nỗi nhớ bên bờ đại dương

Lu Hà Tặng Liên Lưu Chùm 3



Nửa Vầng Trăng Nghẹn

Trăng ơi! Hãy nói đi nào?
Trời mây rung động tuôn trào hạt mưa
Vi lô lau lách gió đưa
Có nghe tiếng gọi ngọn dừa sương rơi…!

Dạt dào sóng vỗ biển khơi
Hè về rộn rã bồi hồi hoa bay

Lu Hà Tặng Liên Lưu Chùm 2



Hiu Quạnh Tuổi Già

Phơ phơ chòm râu bạc
Ông lão ngắm trời mây
Hồ Gươm buồn nức nở
Cơn sóng lòng chua cay

Còn chi thời tuổi mộng
Nàng đã rời xa ta

Lu Hà Tặng Liên Lưu Chùm 1



 
Chiều Mưa Viễn Xứ

Mưa tí tách luồn qua kẽ đá
Giọt thấm buồn buốt giá thương đau
Chiều nay nắng trốn đi đâu
Xác xơ phố vắng nát nhàu lá rơi

Trời viễn xứ mây trôi bảng lảng
Tiếng chim non cay đắng trong lòng
Xót xa chiêm chiếp thê lương
Mẹ đâu chẳng thấy bi thương não nùng

Thơ Tình Chùm 915




Giọt Lệ Canh Thâu
Cảm hứng bài hát của Thương Linh: Ai Khổ Vì Ai

Từng đêm thổn thức lệ rơi
Thuyền tình đau khổ cảnh đời xót xa
Nhân tình thế thái sa bà
Dại dương sóng vỗ chiều tà lẻ loi

Thơ Tình Chùm 914




Một Đóa Phù Dung
Cảm hứng bài hát của Bùi Quang Ân: Kiếp Hoa Phai

Thân em một kiếp hoa phai
Nắng mưa rầu rĩ trần ai lạnh lùng
Thư cưu trống mái thủy chung
Đắng lòng em lắm bập bùng lửa thiêu

Thơ Tình Chùm 913



Vỡ Mộng Tình Nhân
Cảm xúc bài hát của Thúc Đăng và Thanh Tuyền: Ngày Xưa Anh Nói

Ngày xưa đó bao lời chan chứa
Hứa hẹn nhiều chỗ dựa niềm vui
Bỗng nhiên đau đớn ngậm ngùi
Lênh đênh bão tố dập vùi biển sâu

Thơ Tình Chùm 912



Song Thưa Hồn Về
Cảm xúc bài hát của Vinh Sử: Làm Dâu Xứ Lạ

Em nức nở làm dâu xứ lạ
Mối ân tình tan vỡ từ đây
Chia ly cốc lệ vơi đầy
Nụ hôn lần cuối ngất ngây canh gà

Thơ Tình Chùm 911



Ta Chỉ Còn Thơ
cảm hứng với Nguyễn Kim: Chiều Buồn

Em ơi ta chỉ còn thơ
Nối vòng liên kết đôi bờ đại dương
Tâm hồn hai đứa vấn vương
Nửa vòng trái đất yêu thương vẫn còn

Bên anh tiếng hót véo von
Bình minh rạo rực kìa con chim vàng

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

Lục Bát Tâm Tư Chùm 278



Hồn Trinh Bướm Trắng
Cảm hứng bài hát của Thanh Sơn: Hoa Tím Người Xưa

Khói lam hoa tím mây chiều
Sương rơi lá rụng bao nhiêu muộn phiền
Hòang hôn khắc khỏai triền miên
Mở lòng hứng gió lạc miền hư vô

Lục Bát Tâm Tư Chùm 277



Bóng Câu Não Nùng
Cảm hứng bài hát của Anh Bằng & Trúc Ly: Áo Đẹp Nàng Dâu

Ngày vui áo trắng cô dâu
Ước mơ thuở đó chân cầu đợi nhau
Dịu dàng anh trước em sau
Ngờ đâu hoa bướm bạc màu vu quy

Giáo đường tượng thánh em qùy
Khung trời xa lạ tà huy nắng chiều

Thơ Tình Chùm 910



Trái Tim Non Nỉ
cảm xúc bài hát của Ngân Giang: Đồng Cảnh Ngộ

Em trằn trọc bao đêm thao thức
Chuyện đôi mình uẩn ức lòng em
Mấy mùa phượng vĩ nư thèm
Hương bay đóng cửa buông rèm thở than

Anh cũng rất chứa chan tình ái
Đã bao lần tê tái trầu cau

Thơ Tình Chùm 909




Nỗi Lòng Chinh Phụ
Cảm hứng lời nhạc của Kỳ Phương: Nhớ Anh

Nghe tiếng gọi trái tim lẩn khuất
Để tình em lật đật sớm trưa
Bơ vơ lối hẹn năm xưa
Nụ hôn phảng phất môi đưa phiến sầu

Mưa rả rích trâm bầu rặng liễu
Buồn xanh xao ai điếu xót xa

Thơ Tình Chùm 908




Hồi Tưởng…
Họa thơ Giang Hoa: Một Thuở Xưa…

Hoa phượng chân cầu điệp khúc ve
Bướm vàng rặng liễu gọi trưa hè
Đàn chim bé nhỏ tung tăng nhảy
Bầy sếu cao kều đến chở che
Quán trọ trần gian sầu vạn cổ
Đoàn tàu thế sự khóc thơ vè
Nhăn nheo tóc bạc cười móm mém
Ngấn lệ chia ly đã sắt se…!

Thơ Tình Chùm 907




Khách Động Đình
họa thơ Giang Hoa: Trà Đạo

Thục nữ bơi thuyền lạc bến tình
Ăn sương tiếng qụa tiết thanh minh
Trăng huyền băng giá mây hờ hững
Trà đạo khói say gió cuốn mình
Uổn ức giọt thu hồn thổn thức
Nghẹn ngào thi vị mộng hương linh
Đào viên dang dở hoa bèo dạt
Cá lội hồ sâu khách động đình

Thơ Tình Chùm 906



 Giấc Mộng Phù Tang
cảm xúc thơ Nguyễn Kim: Trăn Trở

Phù tang chôn dấu đáy mồ
Non xanh xứ sở nhấp nhô chuồn chuồn
Bướm vàng khêu gợi nỗi buồn
Trời cao thăm thẳm hoàng hôn ráng chiều

Thơ Tình Chùm 905



Lạc Lối Mộng Tình
Họa thơ Nguyễn Kim: Cõi Mơ

Ban mai cải cúc hạt sương mờ
Lảnh lót chim vàng nhảy nhót mơ
Thục nữ bâng khuâng hoa tỏa nhụy
Anh hùng vội vã nhện chăng tơ
Cách xa ngàn dặm bao người cảm
Gần gũi tấc gang khối kẻ chờ
Ai biết chiều tà thương nguyệt lạnh
Mộng tình tấp tểnh lạc hồn thơ

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 26



Thật kỳ diệu tôi đã lạc vào thế giới tâm linh của Đinh Hùng, mặc dù anh đã ra đi từ lâu. Nay nghe Thu Hà ngâm thơ cố thi sĩ bài:“ Tiếng Em“ và bài thơ tôi chuyển dịch là: “ Giữa Đêm Khuya“. Cả hai bài gồm lại trong một clip tạo thành một giai điệu huyền ảo liêu trai thần giao cách cảm âm dương hòa hợp giữa linh hồn người

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 25



Bài thơ “Tiễn Bạn Lên Đường Tòng Chinh“ của tôi có 9 khổ 36 câu, cảm dịch từ bài thơ “ Tống Biệt Hành“ của Thâm Tâm có 5 khổ rưỡi 22 câu. Bài thơ “Tống Biệt Hành“ của Tâm Tâm chỉ gọi là hay với những ai cảm xúc èo uột, hiểu chữ nghĩa mập mờ,  bài thơ này rất phù hợp với phong trào Việt Minh, Vệ Quốc Đoàn thời đó, trong quân tác tuyển binh mộ lính. Còn tôi suy nghĩ sâu xa mà

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Thơ Tình Chùm 904



Càng Day Dứt Lòng
Cảm xúc khi đọc 3 khổ thơ 8 chữ của Hiền Châu: Những Nhúm Nắng Cuối Ngày

Cô ơi cô đẹp nhất đời
Vần thơ cô viết trọn lời nước non
Nắng vàng đỉnh núi chon von
Sương rơi lã chã héo hon thu sầu

Thơ Tình Chùm 903




Quê Cha Đồng Nội
Cảm hứng bài hát của Bắc Sơn: Em Đi Trên Cỏ Non

Nghe chèo bẻo bâng khuâng ngọn cỏ
Hạt sương bồng nhịp thở ban mai
Nghiêng vành nón trắng nét ngài
Cầu tre vắt vẻo hương lài thoảng bay

Lê Trang Và Lu Hà Chùm 4




Phản Động Xinh Tươi
Cảm hứng tấm hình Trang Le

Trông kìa phản động trắng răng
Hạt na đều đặn ấy nàng Trang Lê
Bấy nay phây búc dãi dề
Nỗi lòng cố quốc não nề cảm thông

Tang thương đau khổ chất chồng
Cường hào bá đỏ cờ hồng máu tươi
Nực cười hán ngụy đười ươi
Tanh tao dư luận chuột dơi điếm đàng

Lê Trang Và Lu Hà Chùm 3



Hai Bông Hoa Đào Nở
viết tặng Tâm Huynh và Trang Lê

Tâm Huynh tớ cũng mê
Như dáng hình Trang Lê
Long lanh hai giọt nước
Chị em trọn lời thề

Lê Trang Và Lu Hà Chùm 2



 

Đâu Chỉ Một Mình
cảm hứng với nghệ sĩ tấu hài Trang Lê

Rằng em đâu chỉ một mình
Hoa chào bướm đón lung linh nắng vàng
Con đường ánh sáng hào quang
Sá chi gạch đá phũ phàng việt gian

Lê Trang Và Lu Hà Chùm 1





Cái Lưỡi MềmThơm Tho
cảm xúc từ tấm hình nghệ sĩ hài Trang Lê thè lưỡi

Lưỡi xinh mềm thơm tho
Phảng phất mùi cam thảo
Cay cay hương vị quế
Ngọt ngào giọt mật nho

Xôn xao các chú cò
Tần ngần bao cả đẫn
Bâng khuâng tình lận đận
Thương cõi đời bơ vơ

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 24



Bài thơ “Hương Ái Tình Muôn Thuở “ của tôi do Thu Hà diễn ngâm qúa hay. Mấy khúc theo nhịp thơ song thất lục bát hòa điệu giọng Huế nghe sao mà thích thế. Giọng nói trọ trẹ luyến láy theo kiểu Hoàng Hậu Nam Phương và Hoàng Thái Hậu của Vua Bảo Đại mà tôi đã thấy trong phim truyền hình. Tôi là dân Bắc Kỳ mà, nghe lạ tại ngọt ngào thú vị lắm. Thu Hà ngâm cả thơ 7 chữ của Đinh Hùng, tôi cũng nghe.

Chỉ Còn Biết Hy Vọng Thôi



tâm sự về thơ với nữ thi sĩ Nguyễn Kim

Trăn Trở

Nỗi niềm kia chôn tận đáy hoang mô
Nay khơi lại sóng xô bờ bến mộng
Kỷ niệm xưa bên đồi chiều gió lộng
Vòng tay ôm ấm trọn suốt canh dài

Bạo Động Hay Bất Bạo Động



Bạo động hay bất bạo động là hai đôi chân của những người muốn dân tộc mình thoát khỏi vòng nô lệ. Đồng bào ai cũng được sống tự do mưu cầu hạnh phúc phát triển tài năng.
Đàn hay phải gảy cho người biết nghe, không ai gảy vào tai trâu. Thằng không biết nghe, trâu cứ ì ra mà mình cứ ôm cây

Bàn Về Siêu Hình Học Với Paul Nguyễn Hoàng Đức




Bác Paul viết về một đề tài duy
tâm siêu hình học hắc búa. Tuy rằng bác khéo léo vận dụng những hình ảnh đơn giản cụ thể để miêu tả cái thần lực của triết học, nhưng trên facebook này mấy người hiểu hết lời bác viết? May ra có dăm ba anh gọi học gỉa, trí gỉa, văn thi sĩ có một vốn kiến thức nào đó mới hứng thú. Về giới có học vấn của Việt Nam cũng như của nhân loại tớ phân ra làm 5 loại: đại trí, trung

Bàn Luận Với Triết Gia Paul Nguyễn Hoàng Đức Về Văn Hóa Tàu



 -Paul Nguyễn Hoàng Đức:
Chỗ nào có người Trung Hoa là có đấu đá, người Trung Hoa vĩnh viễn không đoàn kết được, tựa hồ trên thân thể họ có những tế bào thiếu đoàn kết. Vì vậy khi người nước ngoài phê phán người Trung Hoa không biết đoàn kết thì tôi chỉ xin thưa... Vì Thượng Đế muốn thế. Bởi vì nếu một tỉ người Hoa

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 23




Rất cảm động khi nghe Thu Hà ngâm 2 bài thơ của tôi: “Cung Đàn Dang Dở“ và” Vẳng Khúc Tương Sầu“
Bài thơ Cung Đàn Dang Dở có 6 khổ 24 câu. Tôi cảm hứng từ thơ Thâm Tâm bài: “Màu Máu TiGon“ viết theo thể thơ mới 7 chữ có 4 khổ 16 câu. Bài thơ này tôi tìm trên google thấy đã có nhạc sĩ Việt Dzũng phổ nhạc được Ái Vân hát rất hay. Nhưng tôi vẫn chê Việt Dzũng làm một công việc thừa thãi thiếu tôn

Lu Hà Và Lê Minh Thuận



Chết Đuối Mất Thôi
cảm đối thơ và hình của Lê Minh Thuận: Mặn Những Giọt Suơng

Hồn mây chết đuối mất thôi
Nữ thần Minh Thuận bồi hồi ngẩn ngơ
Trèo lên đỉnh giáp ai ngờ
Chập chờn tiên cảnh lờ mờ hơi sương…

Lu Hà Và Hữu Loan Chùm 1



 


Nhớ đồi Tím Hoa Sim
kính tặng nhà thơ Hữu Loan

Gió sớm hương về sợi nắng thu
Bâng khuâng tâm dạ giọt sương tà
Thương chàng thi sĩ dòng sông mã
Nhớ vợ hồn ma hẹn bóng chờ

Song Thất Lục Bát Chùm 198



 


Chị Lục Bình Em Bèo Tây
Cảm hứng bài hát của Lý Dũng Liêm: Hoa Tím Lục Bình

Miền Nam có cánh hoa màu tím
Lững lờ trôi lìm lịm hương trời
Lục bình chìm nổi kiếp người
Về đâu chẳng biết chơi vơi nỗi buồn

Song Thất Lục Bát Chùm 197



Chuyện Tình Qúa Khứ
Cảm hứng thơ từ bài hát của Tâm Anh: Chuyện Tình Không Dĩ Vãng

Chuyện tình ái sầu ly dĩ vãng
Mây trắng bay thầm lặng xót xa
Nai vàng phảng phất kiêu sa
Rừng xanh nghẽn lối quan hà mù sương

Lục Bát Tâm Tư Chùm 276



Chẳng Trọn Duyên Tình
Cảm hứng bài hát của Lê Trần Nguyễn: Nhớ Người Xưa

Trăng ơi sao nỡ chóng quên
Sắt son hò hẹn thề nguyền bên nhau
Trọn lời anh trước em sau
Vườn thanh chứng giám trầu cau xanh rờn

Lục Bát Tâm Tư Chùm 275



 

Chiếc Lá Khô Rơi
Cảm xúc bài hát của Thanh Sơn: Hoa Tím Người Xưa

Chiều nay chiếc lá khô rơi
Buồn thay hoa tím tả tơi góc vườn
Tâm tư đôi ngả chập chờn
Bóng người xưa vẫn giận hờn thê lương

Thơ Tình Chùm 902




Đoạn Trường Ly Tao
Cảm hứng từ bài hát: Chuyến Tàu Hoàng Hôn của Minh Kỳ

Chiều hôm màu tím tiễn đưa
Còi tàu thúc giục hàng dừa sương rơi
Tần ngần ánh mắt chơi vơi
Rồi đây cách biệt về nơi cuối trời

Thơ Tình Chùm 901




Bao Giờ Anh Sẽ Về
Cảm xúc bản nhạc của Châu Kỳ và Hồ Đình Phương: Con Đường Xưa Em Đi

Con đường vắng xa xưa
Lã chã những tàu dừa
Rặng liễu xanh tức tưởi
Sương rơi  sầu gió đưa