Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Lục Bát Tâm Tư Chùm 276



Chẳng Trọn Duyên Tình
Cảm hứng bài hát của Lê Trần Nguyễn: Nhớ Người Xưa

Trăng ơi sao nỡ chóng quên
Sắt son hò hẹn thề nguyền bên nhau
Trọn lời anh trước em sau
Vườn thanh chứng giám trầu cau xanh rờn


Bóng dừa xao xuyến dập dờn
Ngờ đâu hoa giận bướm hờn chia ly
Bơ vơ khói lạnh kinh kỳ
Não nùng sóng vỗ ầm ỳ biển khơi

Thuyền anh lạc cuối chân trời
Hoang xơ bến đậu tả tơi mái chèo
Em buồn cành liễu hắt heo
Canh thâu dạ yến hồn theo nẻo sầu

Nhạc vàng lã chã giọt châu
Bước chân cuồng lọan bóng câu vội vàng
Tơ chùng cung bậc dở dang
Lòng em tan nát bẽ bàng hồng nhan

Cuộc đời sao lắm gian nan
Trăng vàng sẻ nửa khóc than duyên tình
Bên kia nửa trái hành tinh
Thương người xưa ấy dáng hình mù sương.

18.4.2017 Lu Hà



Đêm Mưa Nhớ Người
Cảm xúc bài hát của Hùynh Anh: Mưa Rừng

Mấy hôm tầm tã mưa rơi
Như dòng thác chảy chơi vơi lòng người
Từ đâu trắng xóa đất trời
Muôn sông ngàn suối tả tơi núi đồi

Cuốn đi bao cánh bèo trôi
Phù du ngắn ngủi than ôi mảnh đời
Mưa sầu dưới ánh trăng chơi
Đùa mây rỡn gío biển khơi chập chùng

Trái tim cầu nguyện thủy chung
Quản chi giông bão bập bùng lửa hang
Nhớ ai lệ chảy đôi hàng
Mảnh mai dáng liễu mơ màng canh thâu

Mưa đừng bạc trắng mái đầu
Tình xuân hoa nở chân cầu bướm bay
Đợi ngày quấn quít hương say
Khải hòan khúc hát đắng cay nỗi niềm

Bao năm chân cứng đá mềm
Hòang hôn chiều tím càng thêm tủi hờn
Bóng đêm vượn hú chờn vờn
Ruồi vàng bọ chó đòi cơn sốt rừng!

15.4.2017 Lu Hà



Giải Khăn Tang Cho Tình
Cảm hứng bài hát cùa Lam Phương: Tình Chết Theo Mùa Đông

Đông di thảo mộc côn trùng
Lửa lòng nguội lạnh thủy chung nỗi gì
Chim hoang bờ bụi rầm rì
Chiều buồn cánh bướm thầm thì thông reo

Vầng trăng sẻ nửa hắt heo
Lưỡi liềm lơ lửng cheo leo núi đồi
Phù dung bèo bọt nổi trôi
Mười năm chờ đợi than ôi ái tình

Nửa đêm thấp thóang dáng hình
Hồn mê lạc nẻo điêu linh khói sầu
Hàng hiên lã chã mưa ngâu
Đèn khuya lẻ bóng giọt châu tuôn trào

Tiếng người quen thuộc thuở nào
Trách đời bạc bẽo nghẹn ngào thê lương
Vì ai cảnh ngộ tang thương
Mùa đông tình chết quê hương bão bùng

Óan hờn ngọn sóng chập chùng
Trái tim vùi lấp tận cùng biển sâu
Muối tiêu rắc trắng mái đầu
Đọan trường dâu bể chân cầu rong rêu

Khăn tang một giải tiêu điều
Mưa phùn thấm áo cô liêu má hồng
Cờ đen phủ kín cánh đồng
Lối mòn cỏ úa bến sông não nùng!

20.4.2017 Lu Hà



Hai Chuyến Đò Ngang
Cảm hứng bài hát của Nhật Ngân & Y Vũ: Tôi Đưa Em Sang Sông

Chiều nao gió bấc mưa phùn
Tóc xanh thấm ướt mây đùn ải xa
Đầm lầy sông nước bao la
Bàn tay bé nhỏ thiết tha yêu đời

Sang ngang chúm chím nụ cười
Sợ bùn lấm gót chẳng dời trái tim
Lửa lòng nhen nhóm im lìm
Nâng niu tà áo cánh chim hải hồ

Em từ đâu tới khi mô
Đường không chung lối ô hô bến tình
Thời gian đọng lại dáng hình
Chiều nay đám cưới cô mình năm xưa

Tháng ngày chờ đợi hay chưa
Đành ôm kỷ niệm tiễn đưa mối sầu
Pháo hồng áo trắng cô dâu
Thuyền xa cõi mộng mái đầu phong sương

Đò ngang hai chuyến đọan trường
Cung đàn dang dở vấn vương tơ hồng
Anh buồn ngắt ngọn cỏ bồng
Giọt châu lã chã dòng sông u hòai.

21.4.2017 Lu Hà



Hạt Mưa Đêm
Cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Phố Buồn

Thôi đừng thấm ướt chân em
Bùn lầy quên lối lại thêm gánh sầu
Không đèn ảm đạm cây cầu
Lờ mờ ngõ vắng trái bầu xanh non

Ai nằm co quắp héo hon
Ho hen khục khặc mỏi mòn tháng năm
Qua song cửa sổ xăm xăm
Lửa lòng thiêu đốt tới thăm anh liền

Hạt mưa tí tách triền miên
Luồn sâu mái rạ rồi xuyên qua mành
Hát ru áo rách mộng lành
Đường mơ thắp sáng kinh thành yêu thương

Mưa buồn nuối tiếc vấn vương
Đóa sen khô héo đọan trường xuân đi
Buớm đau tuổi ngọc xuân thì
Thiên thu hòai mộng rầm rì trúc mai

Lũy tre rạng liễu chương đài
Nguyện thề chung thủy đêm dài mưa rơi
Trái tim xé nát tả tơi
Mưa sầu nhân thế cảnh đời chia ly !

20.4.2017 Lu Hà



Mộng Thành Nam Kha
Cảm hứng bài hát của Hòai Linh: Về Đâu Mái Tóc Người Thương

Hồn em bướm trắng nôn nao
Tóc chưa tròn búi dạt dào thuyền sang
Tương tư chớm nở dịu dàng
Đường hoa ngào ngạt mơ màng đêm thâu

Nào ngờ vỗ gối sa châu
Dòng sông bi lụy hạt ngâu vô thường
Chiều nao trầm lắng vấn vương
Tưởng rằng hội ngộ sâm thương đôi đàng

Ngậm vành kết cỏ  xích thằng
Trời gìa cay nghiệt thiếp chàng biệt ly
Pháo hồng kiệu rước kinh kỳ
Bụi sa khóe mắt nhung y mịt mờ

Đại dương ngăn cách đôi bờ
Chia loan rẽ thúy hững hờ thế nhân
Chinh nhân dặm nẻo phong trần
Trăng vàng ảo não non gần đỉnh xa

Dòm song chênh chếch gương nga
Ngậm ngùi thổn thức tiếng gà cầm canh
Bình minh ríu rít trên cành
Đôi chim nhảy nhót mộng thành Nam Kha.

21.4.2017 Lu Hà




Một Đóa Phù Dung
Cảm hứng bài hát của Bùi Quang Ân: Kiếp Hoa Phai

Thân em một kiếp hoa phai
Nắng mưa rầu rĩ trần ai lạnh lùng
Thư cưu trống mái thủy chung
Đắng lòng em lắm bập bùng lửa thiêu

Bến chài hoang vắng cô liêu
Mình em lững thững bóng chiều bơ vơ
Cá bơi hờ hững đôi bờ
Dòng sông thăm thẳm đợi chờ vì sao

Một thời kỷ niệm dạt dào
Hàng phong cát trắng nghẹn ngào đại dương
Tình quân lầm lũi tha phương
Con thơ bỏ lại canh trường thở than

Giận hờn bao nỗi chứa chan
Châu sa vỗ gối ứa tràn hàng mi
Bình minh thổn thức thầm thì
Lẻ loi ngơ ngác họa mi biếng cành

Anh đi xác pháo kinh thành
Nỡ nào chối bỏ thôi đành chia ly
Em buồn ôm bọc nhung y
Đêm đông giông bão ầm ỳ sấm vang.

15.4.2017 Lu Hà



Theo Đuổi Nhau Hòai
Cảm hứng bài hát của Anh Bằng: Sầu Lẻ Bóng

Nhớ quên theo đuổi nhau hòai
Cố quên càng nhớ thương ai dãi dầu
Tuyết sương trắng xóa mái đầu
Lòng người vô tận biển sâu dặm trường

Mưa phùn gió bấc vấn vương
Đồi thông đồng cỏ thê lương não nùng
Lênh đênh sóng vỗ chập chùng
Thuyền tình mất lái bập bùng lửa thiêu

Thiều quang mấy độ phiêu diêu
Đòan tàu dần khuất tiêu điều sân ga
Tiễn đưa cát bụi quan hà
Mong ngày trở lại phôi pha má đào

Thời gian dược liệu hư hao
Tháng năm đằng dặc trăng sao tủi hờn
Nửa đêm gà gáy chập chờn
Rừng xanh nước độc chờn vờn gió đông

Hồn theo mây gió mênh mông
Nỉ non chốc lát qua sông gọi đò
Mảnh mai rặng liễu câu hò
Thu buồn lá rụng cánh cò mờ xa

Bâng khuâng tựa cửa nhìn ra
Sòng đời nhân thế dễ mà đổi thay
Bồ hòn ngậm đắng nuốt cay
Hoa tàn vôi bạc bướm bay hết tình.

17.4.2017 Lu Hà





Tình Ta Đã Lỡ Mất Rồi
Cảm hứng bài hát của Lâm Trọng Tường: Gửi Vào Kỷ Niệm

Anh ơi đã lỡ  mất rồi
Nửa vầng trăng khuyết xa xôi núi đồi
Gửi vào dĩ vãng mà thôi
Đong đầy kỷ niệm than ôi phiến sầu

Nghĩ suy trằn trọc mái đầu
Đêm đông lã chã hạt ngâu phong trần
Nghẹn ngào bóng dáng tình quân
Hòang hôn khuất dạng non gần đỉnh xa

Hàng hiên chênh chếch gương nga
Chăn nhàu gối ướt canh gà ỉ ôi
Ngậm ngùi ảo mộng dần trôi
Cung đàn dang dở chia đôi dặm trường

Hàng me rặng liễu tang thương
Bướm sầu hoa khóc đại dương xa vời
Chia ly góc biển chân trời
Ngược xuôi bươn trải sòng đời như vôi

Trắng tay ôm trái tim côi
Hồi mong duyên phận đền bồi trúc mai
Nhắc làm chi chuyện khứ lai
Hai đầu nỗi nhớ canh dài lệ chan!

16.4.2017 Lu Hà



Trọn Mối Ân Tình
Cảm hứng bài hát của Hòang Thi Thơ: Tạ Tình

Sòng đời ân óan trả vay
Tình hoa duyên bướm ai hay kiếp nào
Thiên thu sầu đổi hư hao
Cảm lòng chân thật nghẹn ngào núi sông

Quê hương một dải tang bồng
Chôn rau cắt rốn cánh đồng cò bay
Bốn mùa cây trái đắm say
Có khi chua chát đắng cay nhân lòai

Nắng mưa dầu dãi u hòai
Cung đàn dang dở canh dài lệ chan
Tìm yêu xao xuyến nồng nàn
Mấy sông cũng lội non ngàn băng qua

Phút giây ngây ngất thêu thùa
Yến oanh ríu rít nô đùa bên nhau
Nguyện thề ý trước lời sau
Vu quy đám rước trầu cau tô hồng

Nhờ trời nên vợ nên chồng
Tạ tình cầm sắt chuông đồng khánh vang
Đợi chờ mong mỏi họ hàng
Ngày lành tháng tốt thiếp chàng giao bôi

Phải đâu dâu bộc lưỡi môi
Đá vàng phai nhạt trắng vôi bạc tình
Gia tiên tổ phụ chúng mình
Loan bồng phượng bế bóng hình đêm nay.

28.4.2017 Lu Hà














Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét