Thứ Ba, 17 tháng 6, 2025

Lục Bát Tâm Tư Chùm Số 373

 

 

Đôi Lời Cảm Mến

Thơ ngẫu hứng

 

Jennie- Thế Dũng tuyệt vời

Học hàm tiến sĩ muôn người ngợi ca

Sinh ra trong cõi sa bà

Hiền nhân trí giả, thiết tha mỉm cười

 

Lão phu cũng có đôi lời

Vần xoay trái đất chân trời xa xôi

Chim bay phấp phới núi đồi

Ngồi bên cửa sổ bồi hồi suy tư

 

Nhớ Thày trên chiếc thuyền từ

Vững tay chèo lái thực hư thế nào?

Rưng rưng ngấn lệ nghẹn ngào

Niềm tin giáo pháp, ánh hào quang xưa

 

Tiếng gà xao xác sớm trưa

Chuông chùa Thiên Mụ, hồn chưa luân hồi

Nửa già thế kỷ nổi trôi

Trán nhăn tư lự, buông xuôi dòng đời

 

Tọa thiền lão cũng thảnh thơi

Vẫn còn mộng mị, rong chơi văn đàn

Phàm phu nuối tiếc non ngàn

Tuy còn phạm giới, lệ chan chứa hoài

 

Chuyện đởi vẫn chẳng nguôi ngoai

Tinh thần trong sáng, u hoài sầu thu

Tăng đoàn khất thực vân du

Lòng ta hổ thẹn, chẳng tu tập gì?

 

13.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Gánh Nặng Đôi Vai

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Hành trì nặng gánh đôi vai

Niềm tin giáo pháp chẳng phai tấc lòng

Tăng đoàn khất thực long đong

Bầy sâu ăn bám mấy vòng quấn ngang

 

Thị phi đủ loại phũ phàng

Cú diều miệng lưỡi sỗ sàng uốn cong

Quẩn quanh hộ chiếu xiết vòng

Khác chi xiềng xích khoá còng tay sư

 

Quen mồm dầu mỡ sinh hư

Bạc tiền dễ kiếm dã từ lương tri

Dã tràng xe cát sân si

Phương Uyên, Hoàng Sáu đen sì mặt mo

 

Hoàng gia đơm đặt đủ trò

Tâm tà biến tướng thân cò Báu đi

Lẽ nào Giáp lại khinh khi

Ma vương ác quỷ rầm rì dế giun

 

Thời gian hứa hẹn dây thun

Dài dòng lý luận chổi cùn an ninh

Phước Nghiêm xin thử sức mình

Vi sa gia hạn hành trình ra sao?

 

Sư Thày Minh Tuệ nghẹn ngào

Ôm nồi cơm điện còn bao tháng ngày

Đường sang Tây Trúc ai hay

Thái Lan tưởng dễ gian ngay khó lường.

 

11.2.2025 Lu Hà

 

 

Kham Nhẫn Và Thử Thách

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Vai trò Báu- Giáp hết rồi

Đường sang Ấn Độ núi đồi gần xa

Chập chùng sóng vỗ giang hà

Từng cơn bão tố, sa bà hiểm nguy

 

Chao ôi, cửa ải biên thùy

Người đi kẻ ở, tà huy bóng chiều

Ba y phấn tảo phiêu liêu

Ruột nồi cơm điện, còn nhiều chông gai

 

Niềm tin bền chặt khứ lai

Ghi xương khắc cốt, tiền tài ngoại thân

Giữ gìn giới luật hồng trần

Đợi ngày chứng quả thế nhân độ trì

 

Kiêu căng ngã mạn sân si

Làm sao hiểu được thiên tri Phật Đà

Hùng cường uy dũng thiết tha

Luân hồi tích đức vào nhà Như Lai

 

Mở lòng đón nhận trúc mai

Thiền căn tĩnh lặng lâu đài Phật quang

Ba ngôi tam bảo xênh xang

Xôn xao rừng tía sen vàng ngát hương

 

Cưu mang ân huệ tình thương

Tiêu trừ uẩn khúc vấn vương lụy phiền

Tạo nền công đức tùy duyên

Cạn dần phước báu vơi thuyền trần gian

 

Thánh tăng trí huệ vô vàn

Phàm nhân thách đố ngút ngàn bể dâu

Ngàn năm hao cạn đĩa dầu

Cao nhân thuộc sĩ mái đầu bạc phơ

 

Quy y bến giác là bờ

Dấn thân hành pháp huyền cơ nhiệm màu

Đàn na tín chủ hỏi nhau

Đầu đà kham nhẫn trước sau vẹn toàn.

 

9.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Hào Quang Phật Pháp

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Cầu mong thế giới an lành

Bước chân Minh Tuệ mong manh bóng chiều

Gieo duyên khất thực phiêu diêu

Rừng sâu vực thẳm hoang liêu một mình

 

Chư thiên trí huệ anh minh

Niềm tin Phật Pháp chứng minh long thần

Tám năm khổ hạnh phong trần

Quyết sang Ấn Độ, dấn thân đầu đà

 

Tấm gương lệ hải giang hà

Ba y phấn tảo, sa bà quản chi

Các sư nhỏ cũng kiên trì

Biết bao giới luật thầm thì trúc mai

 

Thần thông quá khứ vị lai

Ngàn năm có một, chân tài thiền tu

Chúng sinh quán chiếu vân du

Hương thơm đạo hạnh vi vu gió lùa

 

Đất lành chim đậu bốn mùa

Từ trường vũ trụ thêu thùa trần gian

Ruột nồi cơm điện, chứa chan

Cam lồ chảy mãi, non ngàn biển sâu

 

Phước điền luá chín, nương dâu

Cá kia thoát hiểm, lưỡi câu thuyền chài

Nai vàng trên chặng đường dài

Thợ săn cản bước, khoan thai bộ hành

 

Trán cao mắt phượng long lanh

Ma vương hoảng sợ, quỷ đành chắp tay

Bồ hòn ngậm đắng nuốt cay

Xin chân hộ pháp trả vay nghiệp đời

 

Vi sa để lại tiếng cười

Hỏa mù bóng tối tức thời tiêu tan

Ngón nghề thao túng lụi tàn

Trò chơi tâm lý công an dư thừa.

 

13.2.2025 Lu Hà

 

 

 

 

Bao Lần Ở Ấn Độ Rồi

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Bao lần ở Ấn Độ rồi

Trái tim thuần khiết, bồi hồi ngàn xưa

Ngồi nghe gió thoảng lưa thưa

Biết bao thê hệ đò đưa cung đàn

 

Tăng đoàn khất thực chứa chan

Luân hồi vạn dặm, giang san nhạt nhòa

Hào quang Phật Pháp chói lòa

Ba ngôi tam bảo, thái hòa thế gian

 

Khổ đau nhân thế khóc than

Con đường giải thoát, phàn nàn làm chi?

Mấy người giữ giới kiên trì

Mới là chánh quả, thầm thì bên tai

 

Thôi đừng chấp ngã tiền tài

Sầu thương, ái luyến, u hoài bận tâm

Bồ đề hạt giống gieo mầm

Làm sao đếm xuể, âm thầm ngàn thu

 

Hành trình Lào- Thái vân du

Nụ cười Tây Trúc, vi vu kiếp nào?

Khứ lai tái hiện mãi sao

Biết bao nhiêu bận, nghẹn ngào ánh trăng

 

Tử sinh buông bỏ siêu thăng

Niềm vui an lạc vĩnh hằng về đâu

Nắng mưa tầm tã dãi dầu

Đội trời đạp đất bể dâu đoạn trường.

 

20.2.2025 Lu Hà

 

 

Hạnh Nguyện Đầu Đà

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Bước chân đi bao giờ trở lại

Vậy xin đừng, lo ngại ngày về

Chập chùng dặm nẻo sơn khê

Thiền Sư Minh Tuệ, dãi dề nắng mưa

 

Đường Tây Trúc, lưa thưa gió thổi

Giữ niềm tin, chẳng vội vàng gì

Việt Nam xuất khẩu thì đi

Năm châu bốn biển thầm thì ánh trăng

 

Giới định tuệ, vĩnh hằng tinh tú

Bậc chân tu, thiên phú trời cho

Còn đâu phiền não âu lo

Phát tâm sả bỏ, qua đò sang sông

 

Trải bao kiếp, cánh đống lúa chín

Nai vàng từng nhẫn nhịn thế gian

Thợ săn ngồi đó khóc than

Sài lang hổ báo, giang san đợi chờ

 

Chiếc lá rơi hững hờ, duyên phận

Nhiệp trả vay, lận đận luân hồi

Cuồng phong giông tố mãi thôi

Con thuyền bát nhã, thuận xuôi theo dòng

 

Bao kiếp nạn, long đong khổ ải

Tam độc giăng, oan trái vượt qua

Hương bay ngược gió bốn mùa

Từ bi hỉ sả, hơn thua mặc đời

 

Tâm an lành, nụ cười thiền định

Đoá hoa sen, chẳng dính bụi trần

Niết bàn cánh cửa đằng vân

Hào quang hạnh nguyện. gót chân đầu đà!

 

23.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Sự Ngây Thơ Của Thày

Kính tặng Sư Thich Minh Tuệ

 

Ngây thơ như thể trẻ con

Đâu còn vướng bận phấn son bụi đời

Thày là giọng nói tiếng cười

Hóa thân Bồ Tát, muôn người cầu mong

 

Thanh tâm dòng suối nước trong

Thuyền từ bát nhã, xuôi dòng thời gian

Chập chùng sông núi giang san

Tấm thân giả tạm, trăm ngàn khổ đau

 

Luân hồi bao kiếp nối nhau

Chân tu đạo hạnh, ruổi mau bóng chiều

Tọa thiền quán chiếu đăm chiêu

Phút giây nhớ lại, cô liêu một mình

 

Hào quang chói lọi, vô minh

Con đường giải thoát, oai linh thánh thần

Ôm nồi cơm điện chân trần

Đội trời đạp đất, dấn thân hồng trần

 

Chư thiên gác cửa mở dần

Thiền sư nhập định phân vân nỗi gì?

Quyết tâm kham nhẫn hành trì

Giữ gìn giới luật lối đi Niết Bàn.

 

15.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Vấn Vương Kỷ Niệm

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Việt Nam rất khó đi tu

Thày sang Ấn Độ vi vu gió lùa

Nắng mưa tầm tã bốn mùa

Tuyết sương đẫm áo thắng thua cõi người

 

Trúc mai văng vẳng tiếng cười

Líu lo chim hót chơi vơi cuối trời

Tháng ngày đâu phải rong chơi

Ma vương con cháu, tới nơi cản đường

 

Phàm phu bấn loạn tang lương

Kim cô xiết chặt nhiễu nhương lạ thường

Sàm tăng chồn cáo khuyển dương

Vòng vây kế hoạch, dặm trường suy vi

 

Khổ đau xuống tận a tì

Làm sao tránh khỏi sân si phủ dày

Bụi trần tăm tối bấy nay

Văn bằng cao ngạo trả vay nghiệp đời

 

Như đôi đũa lệch ai ơi

Đạo đời khập khễnh nụ cười mỉa mai

So kè vặn vẹo chi hoài

Cân đo giới luật dằng dai làm gì?

 

Muộn phiền nhức nhối tâm tri

Trái tim xa cách từ bi nghẹn ngào

Gia Lai, Lào- Thái, xôn xao

Vấn vương kỷ niệm, thì thào gió trăng

 

Sao không buông bỏ mọi đằng

Niềm vui tịnh độ, tuyết hằng phỉ phong

Thảnh thơi bình bát thong dong

Thày trò an lạc xuôi dòng trần căn.

 

9.2.2025 Lu Hà

 

 

 

 

Ngóng Trông Phật Đà

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Không tiền của cải cũng không

Thày sang Tây Trúc ngóng trông Phật Đà

Gập ghềnh hoang dã tà ma

Hổ mang, yêu nữ gần xa cản đường

 

Niềm tin chánh đạo hoằng dương

Chư thiên bảo vệ, thập phương long thần

Đầu đà pháp hạnh, thánh nhân

Chân tu kham nhẫn, dấn thân bụi hồng

 

Thuyền từ vững lái qua sông

Bến bờ giải thoát cánh đồng ngát hương

Thợ săn than khóc thê lương

Nai vàng hoan hỉ dặm trường phì nhiêu

 

Chúng sinh nô nức sớm chiều

Chắp tay đảnh lễ nhiễu điều giá gương

Ba y phấn tảo lạ thường

Nồi cơm chiu chắt tình thương muôn loài

 

Thế gian vẫn chẳng nguôi ngoai

Bồ đề khắc khoải, u hoài ngàn thu

Giai không tứ đại thắng thù

Tọa thiền quán chiếu vi vu gió lùa

 

Cơm chay trước ngọ bốn mua

Thu đông xuân hạ, chuông chùa ngân vang

Luân hồi khiếp số nghẹ nhàng

Tăng đoàn khất thực thênh thang lổi về

 

Dẫn đường chi quản sơn khê

Từ bi hỉ sả dãi dề nắng mưa

Cam lồ đã đủ hay chưa

Mênh mông dòng chảy đò đưa mái chèo.

 

10.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Quán Trọ Trần Gian

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Ngàn năm pháp hạnh đầu đà

Thiền căn nhớ lại, bao la đoạn trường

Xa lìa luyến ái tơ vương

Mẹ cha cố quận, yêu thương thuở nào

 

Bước chân khất thực nghẹn ngào

Vẳng nghe thế thái, xôn xao nhân tình

Quê hương chỉ một hành tinh

Thái bình an lạc, chúng sinh hải hà

 

Khổ đau trong cõi sa bà

Bến bờ giải thoát sát na tỏ tường

U minh nghiệp quả vô thường

Vòng quay số phận thê lương não nùng

 

Quyết tâm sả bỏ đến cùng

Ba y một bát, chập chùng đại dương

Chư thiên bồ tát mười phương

Tòa sen trí huệ, ngát hương niết bàn

 

Giai không tứ đại chứa chan

Ngẩn ngơ quán trọ, trần gian luân hồi

Xa xăm đồng ruộng núi đồi

Vĩnh hằng biền biệt, nổi trôi sông hồ.

 

3.3.2025 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét