Vinh Quang
Cảm xúc thơ Herder bài 199
Hỡi các nhà hiền triết
Làm ô nhục chúng tôi
Bấy lâu vốn không tồi
Vầng trán nhăn tư lự
HÔN THIÊNG SÔNG NÚI VIỆT NAM (honthiengsongnuivietnam.blogspot.com) Thật may mắn cho cuộc đời thi nhân là tự mình xuất bản thơ văn trên mạng lưới thông tin toàn cầu. Để tránh thơ văn khỏi bị thất lạc nên tôi có gửi cho một vài người bạn thân quen tin tưởng tất cả sáng tác của tôi vào USB file theo dạng for documents ( Textdateien ). Xin lưu ý cho: “Lu Hà là nam nhân chứ không phải là nữ nhân”
Vinh Quang
Cảm xúc thơ Herder bài 199
Hỡi các nhà hiền triết
Làm ô nhục chúng tôi
Bấy lâu vốn không tồi
Vầng trán nhăn tư lự
Sinh Tử
Cảm xúc thơ Herder bài 194
Em có chiếc váy hồng
Tuổi già sao tránh khỏi
Ánh mặt trời le lói
Đời như chiếc lá rơi
Sẽ Có Một Ngày
cảm xúc thơ Lương Cẩm Quyên: Đóa Hoa Cười
Có một ngày hoa sẽ tới thăm tôi
Bướm run lên hai tâm hồn ân ái
Hãy dan díu bướm hoa ơi đừng ngại
Để cho nhau những kỷ niệm phôi phai
Nữ Giám Khảo
Cảm xúc thơ Herder bài 189
Cô ấy đọc thơ tôi
Bàng hoàng nhiều thêm thắt
Đôi má nàng bỏng rát
Niềm vui qúa lớn lao
Đố Kỵ
Cảm xúc thơ Herder bài 185
Hãy bền bỉ kiên trì
Tiêu diệt lòng đố kỵ
Cục than hồng âm ỉ
Thiêu cháy chính anh ta
Cây Thánh Gía
Cảm xúc thơ Herder bài 180
Cây gỗ thông còn đó
Lặng thinh thật đáng buồn
Khắc khoải một linh hồn
Trong nhà thờ thổn thức
Kiên Nhẫn
Cảm xúc thơ Herder bài 175
Hàng cây đứng khẳng khiu
Những cánh tay cứng cáp
Thân gày gò thô ráp
Khao khát đợi mùa xuân
Tình Sâu Huyệt Mộ
Cảm xúc thơ Herder bài 170
Thi thể trong ngôi mộ
Bàn tay đan vào nhau
Theo thứ tự trước sau
Nụ hôn tình vĩnh cửu
Hoa Dại
Cảm xúc thơ Herder bài 165
Bông hoa dại ẩn danh
Trên ngọn đồi bé nhỏ
Chia tay từ dạo đó
Tôi nhớ mãi không thôi
Người Và Hoa
Cảm xúc thơ Herder bài 160
Nhân loại trong thế giới
Đồng hành sống cùng hoa
Thổn thức giọt lệ nhòa
Khổ đau hay đắm đuối
Âm Thanh Vĩnh Cửu
Cảm xúc thơ Herder bài 155
Véo von kìa tiếng sáo
Lôi cuốn những con cừu
Trên cánh đồng tề tựu
Mà nàng thơ ban tặng
Đàn Ông Ưu Thế
Cảm xúc thơ Herder bài 150
Đàn ông được sinh ra
Dù tốt hay là xấu
Jupiter yêu dấu
Tấn phong chức tước cho
Tia Hy Vọng
Cảm xúc thơ Herder bài 145
Khi Alexander
Bên Ammom vĩ đại
Jupiter cảm khái
Anh ấy là con trai
Mặt Trời Và Mặt Trăng
Cảm xúc thơ Herder bài 140
Cỏ cây chào ánh sáng vàng
Mặt trời vui vẻ dịu dàng chim ca
Bình minh thấp thoáng gần xa
Bướm ong dan díu la đà núi sông
Tận Hưởng
Cảm xúc thơ Herder bài 135
Thư xin gửi tới bà Bá Tước
Tấm lòng thành đã được bấy lâu
Không gian hạn hẹp dãi dầu
Khát khao chờ đợi nhịp cầu tương giao
Vòng Nguyệt Quế
Cảm xúc thơ Herder bài 130
Tôi có cây nguyệt quế
Zephyr thích lây lan
Phoebus giữa ngút ngàn
Mong manh cơn gió hú
Thập Tự Chinh
Cảm xúc thơ Herder bài 125
Ô kìa người bạn Ý
Bỗng trở nên khốn khổ
Thôi đành theo duyên số
Vẻ mặt thật đáng buồn
Hằng Nga
Cảm xúc thơ Herder bài 120
Hằng Nga mở cổng thiên đường
Thướt tha yểu điệu đoạn trường ly tao
Hồn tôi ngây ngất nôn nao
Hàng cây rơi lệ ứa trào giọt sương
Trái Tim
Cảm xúc thơ Herder bài 115
Trái tim người đàn ông
Bao bọc trong da thịt
Khổ đau đừng thút thít
Tình ái đã phát minh
Bốn Mùa
Cảm xúc thơ Herder bài 110
Một năm tuần tự bốn mùa
Vần xoay vũ trụ thiên nhiên bốn mùa
Bàn tay tạo hóa thêu thùa
Non xanh nước biếc sim mua hữu tình