Sẽ Có Một Ngày
cảm xúc thơ Lương Cẩm Quyên: Đóa Hoa Cười
Có một ngày hoa sẽ tới thăm tôi
Bướm run lên hai tâm hồn ân ái
Hãy dan díu bướm hoa ơi đừng ngại
Để cho nhau những kỷ niệm phôi phai
Bụi thời gian phủ lấp quãng đường dài
Quên sao được những phút giây hội ngộ
Tình trăm năm dưới vầng trăng cổ độ
Chị Hằng Nga sẽ chứng giám cho ta
Đời phù du trôi nổi khắp sa bà
Buổi hoàng hôn nghe chuông chùa thủng thẳng
Kiếp luân hồi dù cho là cay đắng
Vững lòng tin sẽ mãn nguyệt khai hoa
Tiếng oa oa ca khúc nhạc thái hòa
Hai trái tim nâng niu cùng ôm ấp
Gót sen hồng vội chi mà gấp gáp
Đóa hoa cười duyên dáng mãi không thôi
Hoa ơi hoa đừng trách lỡ xa xôi
Có khi nào cõi lòng riêng phụ bạc
Bướm hoa sầu đau thương buồn tan tác
Nấm cỏ xanh rũ rượi dưới chân người
Hãy vui lên hồn bướm trắng dong chơi
Trên cánh đồng đóa hoa xinh đừng khóc
Để tạo hóa se tơ rồi kết tóc
Cuộc hồi sinh sẽ nối lại tình xưa…
11.8.2019 Lu Hà
Câu Chuyện Thời Trang
Cảm xúc thơ Wieland bài 21
Chuyện thời trang của Prior
Nadine đã từng đến đó
Trộn nó thành nụ hôn bé nhỏ
Thần kỳ như Philomelens
Trong vòng tay của Floren
Khoảng khắc giao hoan thành quá đắt
Chạy trốn tới khung trời im bặt
Hai bàn chân mệt mỏi rã rời
Đôi cánh đẹp rệu rã tả tơi
Thở phều phào tôi hôn lên miệng
Lòng xót xa trái tim chết điếng
Vương quốc này cằn cỗi mịt mù
Ký ức buồn trăn trối ngàn thu
Mặt bâng khuâng gắn trên cổ ngỗng
Rạng rỡ gì khi đời trống rỗng
Để Amynt khó nói ngại ngùng
Với bao điều cấm kỵ lạ lùng
Nỗi khát khao chảy vào dục vọng
Cô đơn đòi cuộc tình nóng bỏng
Trận gió đông tê tái héo mòn
Kià Luna diu díu cười giòn
Bui cỏ lau còn nhiều vương vấn
Thần tình yêu bước đi tủi hận
Đống bạc thừa luẩn khuất trong mây
Giàn hợp xướng réo rắt canh chầy
Vòng tay ôm điên cuồng mạnh bạo
Điệu nhảy xì tin lại càng chao đảo
Đòi vuốt ve trên mái tóc nâu
Hơn thua bởi lúm đồng tiền mầu
Má cô gái dần dần ửng đỏ
Tấm lưới quăng dính đôi cánh vỗ
Ngọn đồi cao thoai thoải ban trưa
Gió lung lay chùm lá lưa thưa
Nhờ dải ruy băng không phát hiện
Thợ săn mồi vẫn chưa kịp đến
Hai đứa còn chạy trốn đi đâu?
Giọt mưa phùn thấm ướt trên đầu
Xấu hổ bẽ bàng khi bi bắt
Sợi dây vô ý càng xiết chặt
Biêt chốn nào nương tựa ngóng trông
Nghĩa tao khang ân ái vợ chồng
Nadine bàng hoàng tỉnh mộng
Cả một vùng bỗng nhiên khuấy động
Anh yêu ơi: Mình mắc bẫy rồi!
Nguyên tác: “ Nadine“
20.12.2021 Lu Hà
Thuyền Tình Đắm Đuối
cảm xúc từ hai câu thơ của Lam Phương
“Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười...“
Tình anh hấp hối thuyền không lái
Chết đuối giữa dòng khóc biển khơi
Em vớt anh lên chẳng nói gì
Nghẹn ngào nức nở cánh chim di
Ngàn năm hẹn gặp hồn bướm trắng
Thổn thức cõi lòng lệ ướt mi
Mắt biếc long lanh đẹp tuyệt vời
Tóc xanh lõa xõa bạn đời ơi !
Ngọc ngà lạc chốn thiên thai ấy
Giấc mộng trang đài sóng lả lơi
Trăng sáng đêm nay Hàn Mạc Tử
Như ai thấp thoáng chiều tư lự
Cát trắng u hoài nhớ nụ hôn
Biển xanh luyến tiếc cô thôn nữ
Anh đã làm thơ để tặng em
Bàn dân thiên hạ đứng ngồi xem
Hằng Nga ẻo lả trang phây búc
Cửa sổ đèn lên gió cuốn rèm!
25.9.2019 Lu Hà
Chiều Thu Quan Họ
Tặng Tường Vy
Cô gaí xinh như một đóa phong lan
Tóc đen láy môi tràn đầy nhựa sống
Bài quan họ du dương theo nhịp trống
Đưa hồn say lên đỉnh núi mây ngàn
Tình thơ ngây nghe giọng nói chứa chan
Như muôn thuở vua Hùng Vương đất tổ
Hội làng Lim ngắm vầng trăng cổ độ
Con nai vàng ngơ ngác lá thu rơi!
Dòng sông Cầu đàn cá diếc vui chơi
Tung tăng lội quê hương mình đẹp lắm
Về Hà Bắc đường xa xôi ngàn dặm
Thấy cô cười màu áo trắng tinh khôi
Nghe cung đờn trái tim đập bồi hôi
Chiều thu thắm bóng hoàng hôn thư thả
Vén chòm mây chị Hằng Nga ẻo lả
Cánh hạc bay xào xạc cuối chân trời
Đóa tường vi nương gió đẹp lả lơi
Dù cách xa tới nửa vòng trái đất
Hát nữa đi cho lòng ai ngây ngất
Lũy tre còn xao xuyến mãi không thôi
Sân đình làng bao ánh mắt xa xôi
Cô gái Việt gợi bao điều nhung nhớ
Ngọc lam kiều lại trở về Hợp Phố
Cửu Chân ơi! Dòng suối lệ tuôn hoài!
*Thơ cảm hứng tức thời khi nghe hát
19.9.2020 Lu Hà
Lành Dữ Khó Phân
Cảm xúc thơ La Fontaine bài 153
Sông suối sinh ra đã có đôi
Người thì mạn ngược kẻ miền xuôi
Dữ rằn thiên hạ do trời định
Dốc ngắn đèo cao thác rụng rời
Bọn cướp đuổi theo chàng tráng sĩ
Đơn thương độc mã chốn rừng sâu
Gầm rú tưởng đâu là sức mạnh
Thong dong yên ngựa ánh trăng thâu
Mênh mông sông nước ngỡ hiền hòa
Cát trắng đôi bờ mộng bướm hoa
Vội mừng trốn thoát bầy nhân dã
Ngầm đá chìm sâu vốn chẳng ngoa
Kim cổ cho hay hàng thế kỷ
Vẻ ngoài từ thiện giống yêu ma
Sa tan biến hóa thành phong nhã
Nọc độc trong mình rắn phóng ra
Sông dài biển rộng trùng trùng điệp
Nguy hiểm ra tăng gấp vạn lần
Vượt suối băng đồi ta đã thấy
Dữ lành ai đó chớ phân vân
Tử thần bóng tối hay thầm lặng
Cay đắng là nơi lại thật thà
Đao to búa lớn không nên sợ
Xanh vỏ đỏ lòng hãy tránh xa.
Nguyên tác thơ ngụ ngôn: “Sông Suối”
1.11.2020 Lu Hà
Tâm Hồn Đức
Cảm xúc thơ Schiller bài 65
Thời đại của Augustan
Medice lòng tốt vô vàn
Mỉm cười nghệ thuật tâm hồn Đức
Chắp cánh nàng thơ bạt gió ngàn
Miền sơn cước nở bông hoa dại
Đôi mắt chàng hoàng tử đắm say
Frederick tình chan chứa
Thánh thót cung đàn đã bấy nay
Giọng bard Đức hát cao như thể
Tới đỉnh cao hòa nhập nỗi niềm
Với trái tim bầu trời tỏa sáng
Ánh trăng xao xuyến mãi êm đềm
Thơ là của tấm lòng ưu ái
Những mối tình thi sĩ nhạt nhòa
Tự do đỉnh núi Olympus
Sáo ngữ bào mòn trống rỗng qua.
Nguyên tác: “ Nàng Thơ Của Đức (Die deutsche Muse)“
3.8.2021 Lu Hà
Ác Mộng Thành Roma
Cảm xúc thơ Herder bài 75
Libya vượt sông lber
Quân đội Ý một thời hiển hách
Hannibal kiêu hùng dũng mãnh
Dãy núi cao chinh phục mất rồi
Tây Ban Nha vương quốc xa xôi
Máu thịt người lẫn trong đất đá
Thê thảm sao đế chế La Mã
Rồi quay về gọi tên Roma
Thần tốc thay ôi những chiến xa
Giữ lời nguyền ông cha để lại
Kẻ thù lớn đã bị đánh bại
Campanias mang lại niềm vui
Ngày đắm say dục vọng chôn vùi
Đứng sừng sững bức tường rách nát
Hồn tử sĩ phiêu diêu trôi dạt
Trên dòng sông sủi bọt phù sa.
Nguyên tác: “Hannibal“
10.2.2022 Lu Hà
Sinh Nhật 2023
Cảm ơn bạn hữu xa gần
Chúc mừng sinh nhật muôn phần phỉ phong
Đỉnh cao ơn Chúa Quan Phòng
Bảy mươi mốt tuổi thong dong đoạn trường
Hồn thơ tao ngộ bốn phương
Nhân sinh thất thập tùng dương vui vầy
Hai vầng nhật nguyệt bấy chầy
Hạc bầy chìm nổi đọa đầy bấy lâu
Trải bao chiến cuộc bể dâu
Thuyền tình bể ái dãi dầu nắng mưa
Cần lao con cháu sớm trưa
Điền viên xế bóng say xưa cung đàn
Đề huề non nước giang san
Bình an hạnh phúc chứa chan ân tình
Chăm lo xã hội gia đình
Thông tin điện toán văn minh diệu kỳ
Yến anh thủ thỉ lâm ly
Bâng khuâng suối nhạc hồng y cõi trời
Đoan trang thục nữ mỉm cười
Trầm trồ thiên hạ ý lời tương giao
Nửa đêm thức giấc nghẹn ngào
Nặng lòng cố quốc dạt dào biển đông
Lá vàng xao xạc ngóng trông
Canh gà eo óc cánh đồng lúa xanh
Xuân thu hối thúc đi nhanh
Trần gian quán trọ sao đành dời xa
Ngàn sao lấp lánh ngân hà
Du dương gió thổi thiết tha gọi về.
1.12. 2023 Lu Hà
Giấc Mơ
Cảm xúc thơ Herder bài 231
Có ai sống mà không hề yên nghỉ
Hãy ngủ say trong những lúc bình an
Tỉnh dậy đi thế giới vẫn ân cần
Đừng tuyệt vọng trong màn đêm thui thủi
Trí tưởng tượng giấc mơ sao ngẳn ngủi
Chốn thiên đường như ảo vọng sương tan
Thế gian quen da diết chuyện nồng nàn
Tình ái bước trên vũng lầy khổ ải
Nghe tiếng khóc linh hồn buồn tê tái
Lòng giá băng mòn mỏi nỗi u hoài
Trái tim đau sao mãi chẳng nguôi ngoai
Gà gáy sáng kê vàng mau thức giấc
Thế giới ảo mấy tầng mây cung bậc
Dẫn hồn đi trong cái chết tạm thời
Phút chia ly hoen giọt lệ đầy vơi
Mong trở lại khi trời vừa hửng sáng
Đừng chán nản lẽ sinh tồn cay đắng
Mộng nam kha câu chuyện của ngày xưa
Thân cứng đờ làn gió thổi lưa thưa
Du dương dụ thiết tha về vĩnh cửu
Hãy buông bỏ những vấn vương thành tựu
Cả đắm say cho tâm trí thung thăng
Một mai kia trở lại cõi vĩnh hằng
Không nuối tiếc cõi nhân gian giả tạm.
Nguyên tác: “ Ngủ và chết ( Schlaf und Tod) “
10.12.2022 Lu Hà
Hạnh Phúc
Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 33
Ai muốn sống mà không tìm hạnh phúc
Bạn đời ơi, đừng đòi hỏi quá nhiều
Lấy thước đo để hướng tới mục tiêu
Có giới hạn sẵn sàng cho mục nát
Cơn gió cuốn lá mùa thu trôi dạt
Hãy vượt qua học từ bỏ khi cần
Thật bất ngờ nó lại đến rất gần
Thấy hoa nở ta giang tay chào đón
Không ganh đua cố đuổi theo bắt trọn
Chút niềm tin hy vọng chỉ hai lần
Vì cuộc đời xin bạn chớ phân vân
Mới đích thực bởi niềm vui nho nhỏ.
Nguyên tác:“ Cuộc sống của bạn không thiếu hạnh phúc “
( Nicht Glückes bar sind deine Lenze )
7.12.2023 Lu Hà
Đất Trời Linh Ứng
Kính tặng Su Thích Minh Tuệ
Tiếng sét vang dục giã tâm thức người
Thân giả tạm nằm yên không động đậy
Mười lăm phút đôi mắt thần đã thấy
Khoảng không gian cô quạnh biết bao nhiêu
Ruột nồi cơm bên đống rác chẳng nhiều
Luồng điện ngắt đã trở thành vô giá
Ve chai bán làm sao mà chi trả
Bén tâm linh cầu nguyện khắp thế gian
Hạnh đầu đà, thổn thức lệ ứa tràn
Vàng bạc bỗng, trở nên thành vô dụng
Tham, ái, dục, sân, si đầy rẻ rúng
Cả tinh cầu tim lại triệu con tim
Hồn bơ vơ vẫn mải miết đi tìm
Thích Minh Tuệ quyết trở về nguồn cội
Vĩnh viễn tránh mọi nẻo đường tội lỗi
Sấm vang rền lã chã hạt mưa rơi
Phật, Chư, Tiên mầu nhiệm khắp muôn nơi
Hai xe khách trên con đường duyên nợ
Bỏ mặc thày, không tiền, nên không chở
Phát nguyện xin đi bộ suốt cuộc đời
Vừa dứt lời từ đâu bỗng tới nơi
Xe đủ chỗ nài nỉ xin được chở
Ứng nghiệm liền phải đâu là chăng chớ
Đất trời này cả vũ trụ xôn xao.
10.7.2024 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét