Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 141



Bildergebnis für thiếu phụ buồn 




Giọt Lệ Sầu Ly
viết tặng Thiện Di hát bài: Anh Yêu Em Như Câu Hò Ví Dạm

Em yêu anh tiếng ngỗng ngang trời
Thổn thức câu hò dạ rối bời
Vất vả quanh năm bờ cát trắng
Chân cò cánh vạc gió sương rơi!


Giận thì giận nức nở vì thương
Ngó bẻ tơ lòng mãi vấn vương
Vàng đá sắt son dù biển cạn
Trái tim này thấm đẫm máu xuân hương

Vầng trăng sáng tỏ luống bồi hồi
Sóng vỗ đại dương nếu lỡ rồi
Thuyền tình chấp chới cơn giông tố
Sáng dậy lo âu bọt biển trôi

Hãy trở về anh then cửa đóng
Ái ân khúc nhạc mộng êm đềm
Rồng mây thuê thỏa canh gà gáy
Sầu muộn chia ly giọt lệ thềm

Trời cao mây trắng lá thu bay
Nức nở nhìn nhau nỗi xót cay
Biết bao kỷ niệm chồng thư cũ
Băng giá dặm trường nợ trả vay

Tình em sôi sục mưa gào thét
Lữ khách xa nhà có biết không?
Buồn lắm anh ơi! Chiều ảm đạm
U hoài biền biệt bến sông Tương!

1.3.2015 Lu Hà




Đợi Gió Xuân Về
viết tặng Nắng Sớm nhân tết Ất Mùi

Nắng sớm dịu dàng hé nụ duyên
Trời xanh tô điểm gái thuyền quyên
Bâng khuâng thơ thẩn hồn thi sĩ
Gót ngọc đài sen chốn cảnh thiền

Thoang thoảng chuông chùa mộng ngẩn ngơ
Chuyện xưa Lan - Điệp có đâu ngờ
Đại dương xa cách buồn sâu thẳm
Cánh nhạn đưa tình buộc chỉ tơ

Thơ viết chiều nay nàng đã đọc
Nôn nao tình tứ hỡi Lu Hà
Men say rạo rực lòng chan chứa
Ai biết rằng ai nỗi nhớ nhà

Thôi nhé duyên ta có thế thôi
Tìm trong giấc mộng áng mây trôi
Nụ hôn thầm kín tình len lén
Thong thả màn đêm thấy động rồi

Trí tưởng yêu thương đẹp quá đời
Tìm trong ảo giác giọt sương rơi
Cung Hằng lồng lộng hồn thu thảo
Đợi gió xuân về để lả lơi

28.1.2015 Lu Hà




Em Là Con Hát Trên Sông
cảm xúc từ hình minh hoạ và bài đường thi của Lâm Như Hoa

Thuyền trăng chấp chới bến ly tao
Kỹ nữ ôm đàn khóc nghẹn ngào
Hương Giang sóng vỗ hồn du tử
Kiếp phận hồng nhan bụi phấn đào

Núi Ngự mờ sương đàn nhạn trắng
Giang hồ thưởng ngoạn ánh sông trăng
Ong bướm dập dìu gan mật đắng
Hò ơ tiếng hát bóng dung dăng

Năm canh rầu rĩ xanh gò má
Tuyết hận bể dâu thiếp phụ chàng
Cơm áo không thương đời thiếu nữ
Cây đa cành quế hỡi cung Hằng

Thôi nhé, anh đi đừng hỏi nữa
Duyên tình gá tạm mộng Châu Trần
Xót thương nuối tiếc hoa tàn rữa
Bèo bọt nổi trôi với thế nhân

Em là con hát bến sông Hương
Thương nhớ làm chi cái nõn nường
Hơi ấm đêm nay thành dĩ vàng
Giọt thu lã chã áo phong sương !

18.4.2015 Lu Hà




Anh Sẽ Tặng Em Cả Tấm Lòng
viết tặng Nguyễn Thị Thúy Hoa

Anh sẽ tặng ngay một bài thơ
Để cho em khỏi đợi mong chờ
Tình anh ấp ủ từ lâu lắm
Thấp thoáng thuyền ai chực ghé bờ

Cô gái trong mơ khóc nghẹn ngào
Hồn trinh xao xuyến lệ tuôn trào
Ngây thơ bướm trắng chờ hoa nở
Để hút nhụy thơm trái chín đào

Anh chẳng ẩn danh chẳng dấu tên
Tấm lòng trong trắng mối tơ duyên
Có phải khi nào xe chỉ đỏ
Mà sao dang dở cõi sầu miên

Thúy Hoa thôi nhé đừng buồn nữa
Anh gửi bài thơ để tặng em
Đêm nay lòng mở hồn hoang dại
Chớ vội cái then hạ bức rèm

Tình anh em biết là hư ảo
Một chút ưu tư cũng mặn nồng
Bài thơ anh viết từ tâm khảm
Khắc cốt ghi xương dạ thắm hồng

Đâu phải bên nhau đời thế tục
Nhạt như nước ốc bạc như vôi
Cứ phải ôm nhau là thắm thiết
Hoa tàn liễu ủ cánh bèo trôi

27.3.2015 Lu Hà




Hoa Xuân Lại Nở
viết tặng Ngọc Lan

Tâm hồn con gái trong như ngọc
Sáng tựa trăng soi bước diệu kỳ
Ban mai nắng ửng hoa xuân nở
Én gọi mây bay mảnh vũ y

Tôi nhớ ngày xưa sợi nắng vàng
Trải dài đồng lúa khắp thôn làng
Mở lòng ra đón tình hoa bướm
Rũ rượị hồn mây ấp bóng nàng

Ra thế mà sao nỡ úa sầu
Tháng năm tầm tã có phai màu
Nắng mưa rầu rĩ tình trăng gió
Hoa lá hồn xuân nhuộm mái đầu

Tưởng đã lâu rồi vẫn ngẩn ngơ
Tình thơ cánh bướm bước bơ vơ
Xôn xao rặng liễu hương lan ngọc
Thấp thoáng hoàng hôn ánh nguyệt mờ!

Xuân lỡ xuân đi đến hẹn về
Cung vàng điện ngọc vẫn đê mê
Ngàn năm xao xuyến hồn thu thảo
Duyên dáng kìa ai mái tóc thề!

27.2.2015 Lu Hà




Mãi Thanh Tao
viết tặng Lâm Như Hoa

Có nàng tiên nữ đợi thuyền trăng
Áo trắng hương bay đẹp dịu dàng
Thi hứng ngập tràn lòng sảng khoái
Mai này gặp lại lối sang ngang

Ta biết làm sao được hở giời
Tình mây gió núi giọt sương rơi
Long lanh ánh mắt huyền chưa nói
Nguyệt Lão xe duyên ở cõi đời

Từng đàn én lượn vọng tầng cao
Ríu rít đua chen ngọn sóng gào
Mây nước ngất ngây hồn thổn thức
Liêu trai bến mộng mãi thanh tao

Thương nhớ làm sao ở chốn nao
Bướm ong dìu dặt trái thơm đào
Cam lồ suối tắm màu tinh khiết
Cát sĩ bâng khuâng lệ ứa trào

Khuân vàng in bóng cá xôn xao
Thảng thốt buồn sao tiếng nghẹn ngào
Ai biết trần gian sầu vạn cổ
Ngân Hà lạnh lẽo với trăng sao!

21.3.2015 Lu Hà




Hằng Nga Thương Bác Tản Đà
cảm xúc khi đọc bài: Gió Thu

Bác Tản Đà sao chịu võ vàng
La đà quá chén gió đông sang
Mới năm mươi tuổi vầng trăng thảm
Còn trách chi nhau thiếp nợ chàng

Cánh hạc bay đi phận má hồng
Mảnh tình dang dở khóc chiều đông
Văn đàn tan tác cùng mây gió
Lạnh lẽo phòng the chiếc bóng không

Hậu thế u hoài vẫn ngóng trông
Kìa ai thơ thẩn bến Hàm Rồng
Lăn tăn gợn sóng  buồn tăm cá
Heo hút vi lô hạt bụi hồng

Văng vẳng bên tai trận gió nào
Sông Đà núi Tản hận ly tao
Hồn thơ lai láng tình non nước
Thổn thức hàng phong nấc nghẹn ngào

Trăng lên vằng vặc hỡi cô Hằng
Trần thế thương ai cảnh phũ phàng
Ngao ngán tình trường đà mấy chốc
Bướm ong đưa tiễn chuyến đò tang!

23.3.2015 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét