Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 142


Cô Gái Việt Nam Ơi!
cảm xúc khi đọc thơ Trần Hiền Châu: Nam Trung Bắc Một Lòng

Hởi người con gái Việt Nam ơi!
Tình nghĩa trước sau vẫn một lời
Xa nước ngậm ngùi lòng tưởng nhớ
Quê hương bàng bạc áng mây chơi


Thổn thức bâng khuâng thuở thiếu thời
Đuổi chim bắt buớm khắp muôn nơi
Bè bạn trường làng dăm bảy đứa
Lũy tre sầu thảm hạt mưa rơi !

Tôi cũng chỉ là lữ khách thôi
Tha phương biền biệt cánh bèo trôi
Bôn ba xuôi ngược vì mưu sống
Cảm xúc xem thơ mộng cuối trời

Thơ nối tình yêu những nhịp cầu
Nam Quan ải bắc Mũi Cà Mâu
Hoải lang dạ cổ tim xao xuyến
Còm cõi cha ông bạc mái đầu

Chiến tranh ý thức tròng nô lệ
Xao xác linh hồn khóc ngẩn ngơ
Trải bao thập kỷ tàn hương khói
Ảm đạm giang san chiếc bóng mờ

Đau xót lắm sao dòng huyết mạch
Chảy mãi hoài vương suối lệ trào
Chiều nay sương muối rơi nhiều lắm
Cô có nghe chăng sóng biển gào!

16.6.2015 Lu Hà



Gửi Mộng Hằng Nga
tiếp theo hai câu ngẫu hứng của nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương

" Lạnh lẽo cung đàn lạc tiếng ca
Vì đâu nên lỡ giấc nam kha "
Hỡi kẻ xe tang tình tuyệt vọng
Thê lương gửi mộng đến Hằng Nga

Cổ hận mang mang trời ảm đạm
Cầm ca bạc lắm kiếp đơn côi
Nếu phải duyên xưa thì thắm lại
Đừng xanh như lá trắng như vôi

Ta khóc cho đời nghệ sĩ ơi!
Hồng nhan tri kỷ tiếng sao rơi
Băng đen nấm mộ tà áo trắng
Nức nở u hoài gió hú chơi...!

Bâng khuâng thổn thức vầng trăng nghẹn
Cát bụi sương mờ chiếc bóng ai
Dồn đuổi bắt nhau đùa rỡn mãi
Hồn ma khắc khoải nguyệt hương đài...!

Cỏ úa nương dâu giọt ngọc châu
Đình hoa khúc hậu dưới chân cầu
Hoan ố đá vàng muôn vạn nẻo
Thuyền nan chấp chới bến tình sầu !

8.5.2015 Lu Hà




Đêm Nay Đã Có Anh
viết tặng Kristen Pham nhân ngày 30.4.1975

Đã có anh đây rất mến thương
Đêm nay uống cạn chén thê lương
Ngày mai mỗi ngả chân trời lạ
Biết đến bao giờ lại cố hương?

Ta sẽ dìu nhau mọi lối xưa
Vẳng nghe xao xác gió thu đưa
Sông Hương bến Ngự con đò vắng
Cành liễu sương rơi những gốc dừa

Nức nở hờn chi chuyện khổ đau
Vành tang nấm mộ cỏ hoa nhàu
Bởi tại từ đâu gây thế sự
Hoang tàn đổ nát nối theo nhau?

Mấy chục năm rồi lại tháng tư
Mùa hè đỏ lửa vẫn như từ
Nhức nhối lòng đau cơn sóng dữ
Mà sao nhân thế vẫn ư hừ?

Màn đêm vũ hội đèn xanh đỏ
Áo trắng em bay dạo khúc đàn
Dạ cổ hoài lang câu hát cũ
Quay cuồng thác loạn hết canh tàn...!

25.4.2015 Lu Hà




Giấc Mơ Xích Lô

Xích lô ba gác mộng nên thơ
Tình tứ làm sao một giấc mơ
Mồ hôi lã chã đôi bầu vú
Chả biết của ai chớ hững hờ...

Chiều nay bát phố vui ong bướm
Thi sĩ buồn thiu chẳng có xu
Bữa tối ta về nghe quạt gió
Chàng chàng thiếp thiếp hát lời ru

Thênh thang xã nghĩa cao vời vợi
Kỳ ảo thiên đàng vẫn thảnh thơi
Thị Nở Chí Phèo hăm hở lắm
Bần nông cốt cán lệ tuôn rơi!

Chiếc xa ba bánh vững như đồng
Tình ái phu thê mãi mặn nồng
Thủy chung bến nước con cò lả
Cái vạc bơ vơ lạc nẻo đường!

cảm tác theo tấm ảnh của Trần Hiền Châu gửi tới
15.6.2015 Lu Hà




Nhớ Thương Qúa
chia sẻ tâm tư với Trần Hiền Châu: Dọc Miền Tổ Quốc Việt Nam

Trần Hiền Châu nhỏ lệ canh thâu
Nghe tấm tức non nước một mầu
Hồng Lạc ngàn năm dòng máu chảy
Từ Nam Quan đến mũi Cà Mâu

Thơ thổn thức tâm hồn thiếu nữ
Việt Nam ơi! Tổ quốc nghe chăng
Biết bao thống khổ dư dòng lệ
Sông suối tuôn tràn tủi hận mang

Giặc phương bắc bạo tàn xâm lấn
Bầy Hán nô cùng lũ hắc nô
Bến Bình Than dốc lòng trên dưới
Thành Vạn Xuân xương cốt huyệt mồ

Gò Đống Đa lưu danh sử sách
Trái tim hồng nhỏ máu phôi phai
Gió thổi vi vu hồn tử sĩ
Bâng khuâng đàn hạc vọng chương đài

Hai mươi đoạn nối liền dằng dặc
Thanh Hoá qua Tây Bắc Điện Biên
Bắc Cạn Lào Cai hồn thứ lữ
Đà Nẵng quay về chốn cảnh tiên

Nghe xào xạc bướm ong ngây ngất
Môi thắm đào hương phấn lửa lòng
Khánh Hòa Bình Định Cần Thơ gọi
Hoài dạ lang xao xuyến Cửu Long

Sờ lên ngực trái tim thầm nhủ
Non nước còn xin chớ khóc thương
Sóng vỗ Hương Giang chiều bến Ngự
Vân Lâu sen ngó sợi tơ vương!

Hà lưu xứ thị chòm mây bạc
Hồn nhớ nhung cò lả đại dương
Nửa vòng trái đất vầng trăng nghẹn
Lá rụng thu sấu giục cố hương!

5.7.2015 Lu Hà




Tự Cổ Xuân Tình
chia sẻ cảm giác từ một tấm ảnh của Lê Thị Hòa

Lão trượng xưa nay thích gái xinh
Có cô biết ý gợi xuân tình
Mê say cá nước mây huyền ảo
Thấp thoáng sương mờ bạch cốt tinh

Xiêm áo xênh xang tầng khói phủ
Tề thiên đại thánh trốn đâu rồi?
Xa Tăng Tam Tạng nào ngăn nổi
Bát Giới ngàn năm chẳng chịu thôi

Đinh ba sao thắng thơ tình ái
Cháy bỏng lòng hoa nhụy thắm phai
Ngộ Tĩnh chập chờn hồn thổn thức
Kìa ai đạo mạọ dáng chương đài ?

Tự cổ đa tình đời cát sĩ
Đoạn trường phong nguyệt lá thu bay
Nguyễn Du đi hẳn còn lưu lại
Lã chã hoàng hôn giọt lệ cay

Bức họa rủ nhau vào giấc mộng
Đêm về lạc lối nẻo đào nguyên
Điệp hồ xao xuyến bờ sông Mã
Ngây ngất trăng non sóng mạn thuyền

Chén rựợu nỉ non chàng với thiếp
Tay tiên một vẫy khúc thi đường
Ngân nga đàn hạc miền Thanh Hóa
Gà gáy tàn canh nhớ cố hương!

Hỡi cô thiếu nữ trên phây búc
Cảnh mộng đêm qua có thấy chăng?
Ân ân ái ái tình loan phượng
Thỏa thích cung mây sợi xích thằng

Kiếp sau hẹn gặp duyên vàng đá
Sim chín bướm hồng trăng ẻo lả
Hằng Nga thủ thủ bóng trăng soi
Xin nhớ đừng quên cô thục nữ!

9.7.2015 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét