Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 155

 
Mưu Thâm Kế Hiểm

Cô Trang vờ gáy khò khò
Tập già tưởng bở lò dò tới chơi
Há mồm thè lưỡi đánh hơi
Sẵn dao Trang chém tả tơi mặt mày

Cận Bình hãi khai ra ngay
Xâm lăng lãnh thổ còn say mùi nồn
Trọng Sang Hùng Dũng luồn trôn
Cúi đầu cống nạp cô hồn Đồng - Minh


Ba Đình hang ổ hôi rình
Ngọc Trinh thỗn thện rung rinh bướm đào
Toàn dân uất hận sôi trào
Biểu tình đả đảo kêu gào tự do

Máu me luễ lõa cổ cò
Tham lam vừa chứ lưỡi bò liếm dai
Kì kèo bớt một thêm hai
Cùng nhau khai thác mãi hoài việt gian

Hoa Kỳ kiên quyết cản ngăn
Lưu thông hàng hải dặm ngàn biển khơi
Bầy đoàn bán nước hụt hơi
Thành Đô cam kết hết xơi mất dần

Dù sao đảng vẫn có phần
Bắc Kinh đã hứa chuồng phân còn đầy
Tranh nhau dư luận cáo cầy
Vệ binh bức xúc đọa đầy dân oan.

* Trào phùng hình cô gái ngủ, dao phay truớc cửa hang “ Mẹ Đời“
5.11.2915 Lu Hà



Ngọc Trinh Nồn Đã Mốc Meo
thơ trào phúng

Ngọc Trinh nồn đã mốc meo
Còn ai xem nữa mà mèo với dê?
Việt gian cộng sản ê chề
Thi trường mông má đê mê hàng Tàu

Thái Lan bày bán nát nhàu
Tôi hèn xa gía nhạt màu sứ quân
Hán vương triều kiến quần thần
Phân đà Giao Chỉ xa gần ỷ ôi

Hoa Kỳ ở tận xa xôi
Sao bằng Trung Cộng nóng buồi Trinh ơi!
Trước kỳ đai hội thèm chơi
Hiến dâng bácTập lả lơi men tình

Tinh trùng nhầy nhụa hôi rình
Quang lùn Lệ hấp rung rinh búa liềm
Mác Lê xương xẩu ninh mềm
Xồm xoàm lông lá pha thêm máu vàng

Tinh thần nô lệ vẻ vang
Cờ hồng núi Thúy khoe khoang cặc gìa
Ba Đình nhang khói đầm đìa
Văn minh xã hội chầu rìa ngoại bang

Đấu tranh dân chủ bẽ bàng
Điếu cày tụt nõ điếm đàng Cù Huy
Vũ kia nhập nhoạng tà huy
Trúc Hồ Ngọc Lập boa buy Phương Hùng

Giang sơn lãnh hải khốn cùng
Chẳng lo mất nước mánh mung làm giàu
Vịt vờ hòa giải chia nhau
Tự do báo chí trước sau đủ trò

Cầu xin chú phỉnh ban cho
Tí hơi để thở con cò sang sông
Thiết tha chi giống Lạc Hồng
Chết dần chết yểu ruộng đồng đảng ta

Ngọc Trinh lồn lạnh như ma
Chẳng ai thèm ngó nước nhà diệt vong
Thành Đô hội nghị lòng vòng
Buôn dân bán nước cầu phong công hầu.

4.11.2015 Lu Hà



Cô Trang Bảo Vệ Lò Sinh Tồn

Dao găm phục sẵn cửa hầm
Tập mà mò tới Trang bầm ra tương
Cụt đuôi chạy tới Bằng Tường
Bắc Kinh xa lắc dặm trường khói sương

Ba Đình lạy tạ đại vương
Ăn đêm lén lút thê lương thế này
Trọng Sang Hùng Dũng đắng cay
Trách bầy khuyển mã chân tay vụng về

Lợi quyền bổng lộc dãi dề
Ngót gần thế kỷ táo lê ê chề
Việt Nam dân hết u mê
Hồ - Mao thánh rỏm não nề xót xa

Công nông giai cấp đảng ca
Lừa nhau ăn cứt vịt gà đã khôn
Nhật Quang Thị Lệ cô hồn
Phương Hùng Ngọc Lập luồn trôn bú buồi

Vệ binh xanh đỏ tanh hôi
Dân phòng bức xúc nhặng ruồi chuột dơi
Đồng bào ta quyết đổi đời
Bánh bao xã nghĩa hết thời linh thiêng

*cảm tác hình cô gái dựng dao găm trước cửa lò khi ngủ say
5.11-2015 Lu Hà



Bà Là Sĩ Quan An Ninh, Đâu Bán Bún Riêu?

Lão bà có bán bún đâu ?
Bốn mươi lăm tuổi dái trâu cặc bò
Đồng thanh bán nước hô to
Cha con phò Hán cả lò nhà tau

Dân binh bức xúc phá nhàu
Tiền hô hậu ủng lau nhau côn đồ
Công lao dựng nước mao hồ
Đứa nào dám chống cơ đồ đảng tao?

Chí Phèo Thị Nở tào lao
Quan lùn Lệ méo hô hào tấn công
Mợ gìa xuống tấn lên gồng
Hoa côn múa chổi rắn rồng đá bay

Hung hăng bè lũ mặt dày
Ăn lương dư luận một bầy ruồi xanh
Trong ngoài tổ chức điều hành
Chiếu ban thiên tử tranh dành thịt xôi

Tập Cận Bình, dễ tanh hôi?
Thằng Tô Huy Rứa con buồi thành dưa
May ra còn dữ gáo dừa
Chớ nên thân Mỹ cho vừa lòng  vua

Tham quan dư dả tiền chùa
Bánh bao xã nghĩa bốn mùa thối thơm
Đảng viên uống máu hút đờm
Tinh thần yêu nước chổi rơm cháy bùng

Giả danh vễ mặt khốn cùng
Trò hề trí trá dởkhùng dở điên
Vịt vờ mở quán láo liên
An ninh công vụ lệnh trên thi hành

*thơ từ một clip mụ công an đóng gỉa bà gìa múa chổi đánh Lê Thị Công Nhân
3.11.2015 Lu Hà

Đồng Thanh Cùng Sủa

Gâu gâu đón Tập Cận Bình
Hai mươi mốt trái linh đình nổ vang
Bầy đàn hán ngụy huyênh hoang
Khấu đầu phủ phục vẻ vang cái gì?

Lon ton Giao Chỉ gà ri
Thân hèn cam chịu má mì rỉ tai
Dã man thế kỷ độc tài
Giống nòi hủy diệt bi ai não nùng

Hồ - Mao gan ruột phản thùng
Đỏ lòng xanh vỏ hãi hùng tháng năm
Công an cộng sản băm vằm
Dân oan khóa họng tối tăm điên khùng

Truyền thông chó ghẻ tận cùng
Dao phay mã tấu rợn rùng huyệt sâu
Bắc Nam tràn ngập đầu lâu
Xác người chồng chất nương dâu bến đò

Hán vương sắt máu dặn dò
Sứ quân đầu tỉnh nhỏ to trung thành
Lợi quyền phe nhóm tranh dành
Thành Đô cam kết gian manh bạc tiền

Du côn dư luận hội viên
Quang lùn Lệ cọc tuyên truyền việt gian
Núi sông hũu nghị lường gàn
Chiến tranh xâm lược vạn ngàn tan xương

Lạng Sơn nối với Bằng Tường
Hòa xa xiết chặt tuyệt đuờng lộ sinh
Hân hoan qủy đỏ Ba Đình
Vệ binh thảm đỏ sập sình chuột dơi

Đồng thanh cùng sủa một hơi
Quan thày vạn tuế tuyệt vời thịt xôi
Miếng ăn quá khẩu tanh hôi
Việt Nam hán hóa suy đồi lương tâm.

5.11.2015 Lu Hà



Trò Hề  Clip Bịp Được Ai?

Cụ gìa dáng dấp côn đồ
Lên ngay clip hô hô nực cười
Hung hăng tuổi trạc bốn mươi
Bôi kem phun tóc tanh hôi lạc loài

Dã man cộng sản lang sài
Đánh người vô tội trần ai thảm sầu
Quyết tâm bảo vệ giặc Tàu
Xôn xao dư luận đầu trâu mặt bò

Trần Văn Hoàng Phúc thập thò
Quang Lùn Thị Lệ lò dò kiếm ăn
Gâu gâu sủa bậy chó săn
Theo voi nhai bã bán thân tôi đòi

Dân phòng tư vệ loi choi
Kiêu binh mỏ đỏ gà nòi chạy rông
Giả danh bức xúc tồng ngồng
Quay phim vu cáo  thổi phồng ễnh ương

Cụ già giả dạng dân thường
Cầm cây chổi múa trường thương côn quyền
Xem ra luyện tập thường xuyên
Song phi chảo mã võ biền công an

Rõ ràng lốm đốm việt gian
Như con chó ghẻ lường gàn được ai
Trò hề clip cũng xài
U mê tăm tối mãi hoài thế sao?

thơ về một mụ rất khoẻ mạnh con nhà võ, đóng gỉa bà già bôi kem phun tóc lốm đốm bạc đánh người biểu tình
2.11.2015 Lu Hà

Xúc Vật Kết Nghĩa Bố Con
thơ về việt gian Nguyễn Phương Hùng và hồng vệ binh Đỗ Anh Minh

Cha con chó dại gặp nhau
Một gìa một trẻ mày chau mõm trề
Quên đi qúa khứ ê chề
Buôn dân bán nước chán chê cơ đồ

Đua chen tâng bốc gìa Hồ
Thằng Minh hám lợi bưng bô bố Hùng
Quang lùn Lệ toét mánh mung
Sa đì Ngọc Lập đổ thùng rao phân

Chuột dơi chí chóe tranh phần
Bọ hung dũi cứt xa gần oẹ nôn
Đủ trò từ thiện mông nồn
Thị trường yêu nước luồn trôn giặc Tàu

Ba hoa cộng đảng trước sau
Bánh bao xã nghĩa lừa nhau mãi hoài
Triền miên tăm tối đêm dài
Lạc Hồng hủy diệt độc tài béo quay

Ô hay bè lũ cáo cầy
Rỉ tai mã tấu đọa đầy dân ta
Công an mật vụ ác ma
Giết người như ngóe sơn hà suy vong

Tượng đài tham nhũng lưỡi cong
Tỷ đồng nuốt chửng dân còng lưng tôm
Công trình thuế má ôm đồm
Việt gian nhỏ dãi chôm hôm ỉa đùn

Mác Lê lý luận chổi cùn
Lai nhai cám bã trí lùn óc teo
Lên đài trình độ mốc meo
Dở ngô dở ngọng Chí Phèo sủa hơi.

29.10.2015 Lu Hà


Rứa Cứng Gai Cào

Ngại chi vỏ cứng gai cào
Gọt cha thằng Rứa lột nhào nó đi
Trưởng ban rắn rết quái gì
Cầm đầu hội kín má mì hại dân

Ăn chơi lê mác ngu đần
Trần truồng con nhộng cù lần thịt xôi
Cắm cài đại hán tanh hôi
Việt gian thái thú nổi trôi sông hồ

Manh tâm cướp giật dư đồ
Chủ quyền hải đảo Thành Đô ký rồi
Lạc Hồng hấp hối suy đồi
Cháu con nheo nhóc bôi vôi bố gìa

Máu xương ngập ngụa đầm đìa
Tận cùng thế giới bên rìa văn minh
Sứ quân đầu tình rập rình
Tài nguyên bán chạy dân tình khổ đau

Tượng đài nghễu nghện tranh nhau
Công trình rút ruột sang gìàu phởn phơ
Đô la nhầy nhụa nhuốc nhơ
Béo quay mắt híp phường nhơ lợi quyền

Sống nhăn trắng trợn bạc tiền
Thị trường định hướng tuyên truyền mốc meo
Dân cày mất ruộng đói nghèo
Công ơn đảng bác chó mèo ngợi ca

29.10.2015 Lu Hà



Buôn Gió Hay Buôn Thuốc Lào

Anh đi buôn gió thuốc lào
Viết nhăng viết cuội tào lao chổi cùn
Văn chương nhận thức thấp lùn
Chí Phèo Thị Nở móc bùn cống chơi

Bàn dân thiên hạ nó cười
Ngô nghê chính trị dở hơi dở đồ
Nước non lãnh thổ sông hồ
Ví von so sánh bi bô lạc loài

Vô tình tâng bốc độc tài
Thăng hoa Phú Trọng canh bài việt gian
Coi thường Ngô Kỷ tài nhân
Trắng đen lẫn lộn tinh thần đảo điên

Quyết tâm có chí thì nên
Học hành thêm nữa xây nền quốc gia
Văn minh xã hội ra rìa
Khổ đau dân tộc đầm đìa lệ rơi

Hỡi Bùi Thanh Hiếu kia ơi!
Từ nay thận trọng là ngưới chí tâm
Không ngừng tu dưỡng ngang tầm
Ngày dài tháng rộng tình thâm giống nòi!

Nay xin nhắn nhủ đôi lời
Đắn đo cân nhắc suốt đời chớ quên
Không vì xôi thịt bạc tiền
Tránh xa phe nhóm chính quyền mọt dân

gửi blog Người Buôn Gió
4.11.2015 Lu Hà



Ngọc Trinh Tự Bóp Vú Mình
Thơ trào phúng từ một tấm hình

Ngọc Trinh tự bóp vú mình
Nặn ra mủ đảng hôi rình bác ơi!
Hết thời kách mệnh lả lơi
Trò mèo đấu tố tả tơi cuộc đời

Oan hồn gào thét biển khơi
Con tàu đại hán thảnh thơi bắn người
Ngư dân lưới rách lệ rơi!
Lưỡi bò liếm sạch chơi vơi nỗi niềm

Mác Lê xương xẩu nấu mềm
Vạc dầu chuyên chính bên thềm đảng xơi
Tập gìa vội vã sang chơi
Tay chân căn dặn bọ giòi bám sâu

Sứ quân đầu tỉnh nhập Tầu
Lợi quyền phe nhóm công hầu nổi lên
Bon chen đấu đá bạc tiền
Giết nhau như ngóe đảo điên giống nòi

Quang lùn Lệ méo loi choi
Vệ binh dư luận xăm soi cái nồn
Ngọc Trinh dạng háng máu tuôn
Dăm ba thằng Tập đòi hôn mẹ hiền

Núi sông nhầy nhụa triền miên
Dân cày vật vã ba miền khổ đau
Quả cà con cá lá rau
Ung thư bại liệt hàng Tàu bán buôn

Lạc Hồng đào huyệt tự chôn
Hồ - Mao dẫn dắt cô hồn ngẩn ngơ
Thánh thần bạo chúa ai ngờ
Tuyên truyền nhồi sọ mịt mờ tối tăm

Khỏa thân rao bán hàng băm
Vú vê thỗn thện ăn nằm thỏa thuê
Đô la như thác nước chảy về
Trúc Hồ Việt Dzũng nguyện thề hát ca

Điếu Cày nhếch nhác ê chề
Cù Huy Hà Vũ não nề thở than
Phương Hùng Ngọc Lập kêu van
Hận thù xóa bỏ chó săn theo Tàu

Giang sơn lãnh thổ nát nhàu
Đấu tranh dân chủ đủ màu ma cô
Hội đoàn từ thiện nhấp nhô
Thị trường yêu nước dư đồ diệt vong

Ngợi ca kiếp sống lưng còng
Công ơn đảng bác lòng vòng quanh co
Bịp nhau cho cái con cò
Tranh nhau dũi mỏ lò mò cá tôm

Ngọc Trinh khoe đám lông xồm
Thái Lan bày bán chồm hôm ỉa đùn
Nhập nhằng lý luận chổi cùn
Âm mưu lạc hướng thấp lùn trí dân.

Chí Phèo Thị Nở ngu đần
Theo voi nhai bã bán thân tôi đòi
Thanh niên cộng sản gà nòi
Du côn bức xúc miệng hoi sữa bò

Ngọc Trinh ngoáy đít thập thò
Tinh trùng què cụt lò dò chui ra
Xót xa cảnh ngộ nước nhà
Lòng dân ngao ngán đảng ca bác về

Tượng đài xây dựng chán  phè
Công trình rút ruột ngón nghề kiếm ăn
Tỷ đồng thất thoát khó ngăn
Tha hồ tham nhũng chiếu chăn ướt nhèm

Phây phây trắng nõn tòm tem
Ngọc trinh nồn mẩy ai thèm đến ngay
Đại gia béo hú đắm say
Đéo đêm rồi lại đéo ngày phởn phơ

5.11.2015 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét