Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Lục Bát Tâm Tư Chùm 262



 


Bóng Ai Thơ Thẩn
Cảm hứng khi nghe Thu Hà ngâm thơ

Thơ say đắm đuối tao đàn
Nỗi niềm u uẩn thế gian tỏ tường
Cung ngâm non nỉ vấn vương
Nhớ nhung cố quận quê hương tủi sầu

Thương người dầu dãi mái đầu
Mảnh mai nhành liễu chân cầu đợi ai?
Nghẹn ngào cành bưởi bông nhài
Bờ ao giếng nước u hoài thở than


Gối loan  thổn thức  chứa chan
Hương bay theo gió trăng ngàn bể dâu
Dòm song  vội vã bóng câu
Hạc vàng heo hút biết đâu mà về

Đinh Hùng lạc nẻo sơn khê
Bơ vơ suối lệ não nề giọt ngâu
Vườn thanh lã chã trâm bầu
Bóng ai thơ thẩn cau trầu héo hon

Duyên tình ca khúc véo von
Nửa hồn lưu lạc nước non xa mờ
Ăn sương tiếng qụa dật dờ
Chim trời cá nước hững hờ bể sâu…!

16.12.2016 Lu Hà



Cảm Ơn Chúc Mừng Sinh Nhật

Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Hòa
Hồng Nguyên xao xuyến nhạt nhòa Nam Lê
Lu Hà xúc động tràn trề
Ai như Nguyễn Quảng dãi dề tri âm

Mừng ngày sinh nhật thì thầm
Yến oanh thỏ thẻ tình thâm quê nhà
Nửa đời lận đận xót xa
Trần gian xuôi ngựợc Hằng Nga tủi hờn

Phong vân cát bụi dập dờn
Nửa đêm gà gáy đòi cơn lửa nồng
Mê man phượng bế loan bồng
Cỏ non bát ngát cánh đồng chiêm bao

Mong sao sức khoẻ dồi dào
Dê gìa cường tráng mận đào thỏa thuê
Hồn thơ túy lúy hương mê
Cửa lòng rộng mở tình quê hẹn chờ

Kìa ai lững thững bên bờ
Hai hàng tơ liễu lờ đờ cá bơi
Mắt huyền lóng lánh lả lơi
Khuân vàng sõng sượt nụ cười gió trăng …!

*Rất thú vị trang facebook“ Ngọn Lửa Lòng“ có clip chúc mừng sinh nhật
3.12.2016 Lu Hà



Chúc Mừng Tiên Nữ Giáng Sinh
Thơ tặng sinh nhật Trần Hiền Châu

Chúc mừng tiên nữ giáng sinh
Phúc âm thánh thót quanh vinh thánh thần
Trần Hiền Châu, bước tần ngần
Buớm ong xào xạc vườn xuân đón chào

Gío thơm trái mọng ngọt ngào
Sương rơi cỏ ướt má đào Ngu Cơ
Ao nhà cá lội lờ đờ
Khuân vàng sõng sượt thì thào Hằng Nga

Ai hay cát sĩ Lu Hà
Thương tình Hạng Võ la đà khói mây
Hoa tiên mộng ước ngất ngây
Cung đàn Tư Mã Văn Quân thuở nào

Một vùng như thể quỳnh dao
Liễu xanh mươn mướt rước vào đài trang
Trăm năm duyên nợ lỡ làng
Nghìn thu vằng vạc bóng nàng mỹ nhân

Quản chi mưa Sở gió Tần
Trái tim thục nữ bần thần ngẩn ngơ
Hồn thơ xao xuyến trăng mơ
Nửa vòng trái đất tằm tơ nhả vần…!

6.12.2016 Lu Hà



Nửa Hồn Thiếu Phụ
Cảm đối thi đường của Giang Hoa: Ngõ Vắng…

Buồn sao ngõ vắng vàng rơi
Khói lam phảng phất nghẹn lời nước non
Bấy nay chẳng biết sống còn
Đường mây cánh hạc chon von đỉnh sầu…

Nắng mưa vò võ dãi dầu
Rừng thông hiu hắt bên cầu suối reo
Xót xa rặng liễu chân đèo
Lá xanh nuối tiếc cheo leo gió lùa

Mảnh mai rầu rĩ bốn mùa
Nhà tranh vách nứa bóng câu nhạt nhòa
Chiều nay đom đóm bay qua
Nửa hồn thiếu phụ bướm hoa tủi hờn

Lửa lòng nhen nhóm đòi cơn
Dế đàn hợp tấu chập chờn bóng ai
Gối loan thấm ướt canh dài
Bâng khuâng tư lự gót hài dặm băng

Kim hôi hợp cẩn xích thằng
Ngậm vành kết cỏ lỡ làng trâm thoa
Đàn ai ca khúc thái hòa
Nhìn sao bắc đẩu mái đầu đẫm sương!

5.12.2016 Lu Hà



Tim Em
Cảm hứng với Lý Lắc: Trái Tim Con Người Có Bốn Ngăn

Tim em có đủ bốn ngăn
Ngăn đầu ấp ủ trở trăn u hoài
Than ôi giấc mộng giao đài
Bướm hoa ủ rũ trần ai não nùng

Thứ hai nhớ bách thương tùng
Dáng người quân tử trai hùng bơ vơ
Ngăn ba gía lạnh hững hờ
Cửa tình đóng mở dật dờ bóng mây

Rốt cùng thổn thức vơi đầy
Dư thừa giọt lệ hao gầy xác ve
Đêm nay nào có ai dè
Tim em nóng bỏng lửa hè giữa đông

Phòng the phượng bế loan bồng
Bởi chàng thi sĩ tơ hồng chỉ xe
Hồn em lạc nẻo sông mê
Dập dìu lên xuống tái tê thủy triều

Bình mình eo óc tiêu điều
Chăn sô gối lệch yêu chiều dở dang
Chùa chùa thảng thốt âm vang
Dùng dằng chẳng nỡ thiếp chàng chia ly!

26.11.2016 Lu Hà



Tình Yêu
Cảm hứng với Lý Lắc

Tình yêu linh dược thần tiên
Phút giây êm ái đào nguyên bướm hồng
Chim sa cá lặn trăng lồng
Bóng cây thầm lặng cánh đồng ma chơi…

Ba đường lầm lạc chơi vơi
Mê man ngũ uẩn tả tơi mảnh hồn
Dương tà đợi bóng hoàng hôn
Làn da mềm mại nụ hôn ngọt ngào…

Thiên thai lối mộng trúc đào
Động hồ hé mở hoa chào gió đưa
Năm canh thuê thỏa đã chưa
Cung đàn dang dở sao vừa lòng nhau..

Thiên đàng hỏa ngục trước sau
Tu là cội phúc tình sầu dây oan
Ứa trào giọt lệ khóc than
Hoang vu bóng tối trần gian lạnh lùng

Ngậm ngùi hai chữ thủy chung
Dập dờn đom đóm chập chùng sóng rên
Trai hùng thục nữ tơ duyên
Dặm trường thiên lý thôi miên ái tình…!

27.11.2016 Lu Hà




Thổn Thức Làm Sao
Cảm tạ Trần Thu Hà ngâm thơ

Thu Hà ngâm tặng Lu Hà
Cuộc đời nghệ sĩ mặn mà đáng yêu
Liễu thanh duyên dáng bóng kiều
Kiêu sa ánh mắt gió chiều mây bay

Thăng trầm bao nỗi đắng cay
Trán nhăn tư lự giãi bày tâm can
Phong vân bốn bể non ngàn
Nửa hồn phiêu lãng chứa chan ân tình

Trần gian sao lắm điêu linh
Cánh bèo trôi nổi phận mình về đâu?
Dặm trường sóng vỗ bể dâu
Mười năm vật đổi ngọc châu theo dòng

Quy Nhơn sông nước láng trong
Cầu ao em gái ngồi hong tóc bồng
Nắng vàng giải sợi mênh mông
Líu lo chim hót cánh đồng cỏ non

Bông đào điểm nụ môi son
Nàng trăng thổn thức chon von đỉnh sầu
Dòm song thôi thúc bóng câu
Cung đàn rền rĩ mưa ngâu điệu buồn...!

9.12.2016 Lu Hà



Thiên Thu Tình Mộng
cảm hứng với Hiền Châu: Đêm Hanh… Gió Ngại Chẳng Vào

Trăng non trăng lớn trăng gìa
Hiền Châu xao xuyến trau tria má hồng
Liễu thanh ấp bóng trăng lồng
Mộng hồn cát sĩ cưỡi rồng về thăm

Trăm năm lỡ hẹn tơ tằm
Nghìn thu gốc quế đêm rằm cung nga
Rằng tên người ấy Lu Hà
Nương dâu dan díu thiết tha thuở nào

Nhớ xưa yến hội vườn đào
Tao đàn hạnh ngộ dạt dào vần thơ
Chư tiên chẳng dám hững hờ
Điệp hồ thổn thức giấc mơ ái tình 

Bờ lau hạ giới rung rinh
Trần gian sóng nước bóng hình mờ sương
Sen vàng nở nụ xuân hường
Dẫu lìa ngó bẻ nõn nường còn vương

Trải bao cát bụi đoạn trường
Hữu duyên thiên lý quê hương tìm về
Chập chùng mây gió sơn khê
Phòng the hé mở thỏa thuê cõi lòng

Thương chàng kiếp số long đong
Ngại ngùng chi nữa thong dong bước vào
Dùng dằng níu vạt áo bào
Canh năm gà gáy nghẹn ngào lệ rơi!

5.12.2016 Lu Hà



Tỉnh Mộng…
Cảm hứng với thơ đường của Giang Hoa: Hừng Đông…

Hồn đừng lạc nẻo dòng mê
Nàng trăng cám rỗ sơn khê bụi trường
Ái tình giấc mộng thê lương
Ba sinh chồng chất giọt tương não nề

Én xuân ríu rít tìm về
Lúa xanh mơn mởn đồng quê bướm vàng
Lũy tre ngả bóng đường làng
Chiều lam khói tỏa dịu dàng dáng ai

Tóc bồng rạo rực nét ngài
Hoài lang dạ cổ giao đài liễu buông
Thèn cái cửa đóng phòng không
Năm canh trằn trọc ngóng trông đợi chờ

Đại dương sóng vỗ hững hờ
Xót xa thiếu phụ bên bờ sa châu
Rêu xanh cá lội chân cầu
Phượng rơi ghế đá mái đầu tuyết sương

Hồn ơi! Còn nhớ thì thương
Mau mau trở lại nõn nường tơ vương
Dấu bèo còn đọng tình nương
Lá khô nức nở phấn hương sen tàn…!

14.12.2016 Lu Hà




Tôi Gặp Đúng Người
Cảm hứng với Lý Lắc

Hôm nay tôi gặp đúng người
Dặm trường thiên lý chơi vơi bóng hình
Hồn mây mê mải hành tinh
Non cao vực thẳm rung rinh trái đào

Phẩm tiên xao xuyến dạt dào
Thánh thần chỉ giúp lối vào lầu hoa
Kim bôi hợp cẩn nhạt nhòa
Nghê thường vũ điệu tấu hòa nhạc vang

Thỏa thuê ân ái thiếp chàng
Trang Sinh hồ điệp dịu dàng giao thoa
Thiên nhiên rực rỡ một tòa
Một nền Đồng Tước lòa xòa liễu buông

Cỏ non mơn mởn cánh đồng
Ngựa dê quần thảo cầu vồng hiện lên
Chao ôi quân tử thuyền quyên
Ngưu Lang Chức Nữ con thuyền trần gian

Nàng rằng cách trở quan san
Thiếp đây vẫn mãi nồng nàn thiết tha
Quảng Hàn chứng kiến Hằng Nga
Vén mây nhìn xuống làn da trắng ngần

Tuyết kia cũng phải tần ngần
Cánh hoa e thẹn mỹ nhân mỉm cười
Tóc mây một món giữ nhời
Ngậm vành kết cỏ cảnh đời trầm luân…!

27.11.2016 Lu Hà






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét