Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Song Thất Lục Bát Chùm 169

Trường Ca Sự Thật Thánh Thần
Cảm hứng với trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức khúc 120

Muôn vạn nẻo đường về La Mã
Sự thật còn lắm ngả than ôi!
Thánh thần chỉ một mà thôi
Ấy là chân lý cá hồi rõ chưa?


Tâu bệ hạ! Thần vừa thăm viếng
Giải miền trung chết điếng cá trôi
Xôn xao ý kiến cò mồi
Mánh mung bánh vẽ suy đồi nghĩ suy

Vương Quốc Biển biên thùy phân định
Đáy thủy cung biết tính làm sao?
Ngài vàng mỹ tửu má đào
Hoa kia tảo nọ rì rào tiên nga

Thánh thượng chẳng sa đà lẽ sống
Mắt không mờ xao động ái tình
Đại dương soi bóng hành tinh
Thiên thu bền vững anh minh sáng ngời

Mặc khoái lạc lả lơi sóng vỗ
Ru ngủ đời cản bước chân đi
Thần dân hải tộc thầm thì
Đỉnh cao lý trí rầm rì đảo xa

Trẫm nghe nói sơn hà nguy biến
Thần cá hồi qua bến trần gian
Việt Nam khốn đốn bần hàn
Lánh xa thế giới trăm ngàn khổ đau

Tại sao vậy? Máu tươi cờ đỏ
Quốc gia nghèo chối bỏ lương tâm
A-rít- tô nhắn nhủ thầm
Dối gian lường gạt nóng hầm lò thiêu

Ăn ngón độc tiêu điều xiêu vẹo
Lá tươi lành lắt léo dấu quanh
Bon chen bằng cấp xú danh
Mù lòa nguyên lý thong manh bạo quyền

Nói hay lắm thiên nhiên vũ trụ
Luận lý cao tuân thủ lòng người
Vô vi máy thuận ý trời
Chân thành bảo đảm cảnh đời phồn vinh

Tránh tật bệnh quang minh sáng tạo
Diệt quanh co bát nháo tào lao
Mắm tôm bắp cải xu hào
Liên minh lừa đảo xáo xào đảo điên

Triết gia Ấn điềm nhiên khảng khái
Ông Kris- na –mu-ri-ti
Công khai sự kiện tức thì
Manh tâm phủ nhận dễ chi nhân loài

Những ý kiến cắm cài lắt léo
Sự kiện kia bóp méo hiểu sai
Lập trường cứng nhắc lai nhai
Quyết tâm trừ bỏ khứ lai ma tà

Từ huyết mẹ tinh cha thành cấu
Mong có người  phúc hậu sinh ra
Muôn năm bốn biển quan hà
Tận trung báo hiếu cửa nhà khang

Sự kiện đó sẵn sàng ưu ái
Giấy khai sinh tồn tại ghi tên
Chẳng may cha mẹ đảo điên
Ngôn từ phủ nhận mặc nhiên con mình

Từ bụng mẹ chứng minh sự thật
Sự kiện sinh buộc chặt vào rồi
Chúa trời không thể xóa trôi
Huống chi vua chúa mép môi con người

Lắm ý kiến tả tơi sự kiện
Đủ mưu mô hòng biến tức thời
Phọc mô sa mới nực cười
Chình ình tội trạng chuột dơi nặng mùi

Cá chết trắng phanh phui đàng điếm
Chuyên chính còn lấp liếm bao che
Đài Loan công bố nhắn nhe
Tanh tao ngoại quốc tò te nhặng ruồi

Công ty phụ lòi đuôi chú chệt
Hoa lục kia rắn rết bò ra
Toàn  cầu nhỏ lệ mưa sa
Đền bù bạc triệu mã tà phởn phơ

Khối tiền ảo lại trừ vào thuế
Miễn hàng năm ưu thế xứ quân
Lại còn xả lũ tiêu dân
Để lâu cho cứt trâu dần bùn nhơ

Nhân chứng đủ hững hờ chẳng ngó
Dấu nhẹm đi to nhỏ họp bàn
Cố khai mâu thuẫn xa gần
Ăn chia đớp hít bất nhân tập đoàn

Cái bí mật thường chôn nguồn gốc
Tội ác hay ám toán bịt mồm
Loay hoay chính trị à uôm
Tuyên truyền dư luận chồm hôm nổ xằng

Thói xảo trá từng băng đảng cướp
Xã hội đen dơ dớp sai nha
Mượn trò công vụ khảo tra
Đuổi cùng giết tận xòa nhòa chứng nhân

Nhưng sự thật thánh thần mắt lưới
Sự phơi bày liên đới thò ra
Than ôi quốc sỉ nước ta
Còn đâu danh chính qủy ma trị vì

Mong bệ hạ vân vi tứ hải
Sang Cu Ba tê tái Bắc Hàn
Thê lương đại Hán dối gian
Chư hầu xã nghĩa lường gàn mỵ dân

Chúng cố bám tâm thần bại liệt
Xác thân tàn hủy diệt cho hay
Mặc cho sự thật phơi bày
Trắng đen sáng tỏ còn cay cú thèm

Nhóm quyền lợi lem nhem sự kiện
Cố xóa đi ý kiến lăng nhăng
Mặt dày nhục nhã bẽ bàng
Giang san chìm đắm xóm làng tang thương !

29.10.2016 Lu Hà




Trường Ca Tinh Thần Siêu Việt
Cảm đối từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 115

Biết bao kẻ phàm trần mắt thịt
Duy vật kia mờ mịt tối tăm
Khéo thay huyền diệu tơ tằm
Trở trăn lô gích muôn năm siêu hình

Cõi trần thế lung linh vật thể
Mang sắc màu ý vị khách quan
Con đường khoa học gian nan
Chứng minh thực tế muôn vàn tâm linh

Lời bệ hạ thấu tình đạt lý
Từ buổi đầu thế kỷ bình minh
Rạch ròi trời đất hiếu sinh
Tinh thần vũ trụ trọn tình đạo chung

Nhờ kiến tạo hay cùng ý chí
Sáng tinh anh lô gích sinh tồn
Vi tế vật chất linh hồn
Tinh thần nhân tạo trào tuôn tuyệt vời

Thiếu xếp đặt lẻ loi vụn vặt
Tòa lâu đài gạch nát đá trơ
Ngổn ngang hỗn độn vu vơ
Ca Muy suy luận ngọn cờ chỉ tay

Nền triết học trọn hay phóng thể
Mạch tư duy bản vẽ siêu hình
Gần xa sông núi oai linh
Hiện sinh lý tính hành tinh xoay vần

Ôi thành quách nghệ nhân sáng tạo
Miền Âu Châu tuyên cáo ngàn năm
Lớp lang hình khối ngang tầm
Mênh mang vẻ đẹp gieo mầm tương lai

Sầu Đông Á ai hoài vọng tưởng
Tre nứa thay cột chống kèo nhà
Lèo tèo èo uột chưa ra
Việt Nam vẫn cứ lắm ma nhiều thày

Tính vụ lợi loay hoay kiếm chác
Hệ thần kinh mạch lạc chưa cao
Chém to kho mặn tầm phào
Bản lai xấu xí hư hao sức người

Hay, hay lắm những lời day dứt
Thần cá hồi thống thiết thương nòi
Buồn thay định hướng hẹp hòi
Lối nhìn thiển cận sói mòn lương tri

Sự sụp đổ thành trì vật chất
Thí nghiệm thành tàn tật lụi tàn
Nực cười kế họach nghèo nàn
Phô – tông ánh sáng tinh thần dọc ngang

Hạt chuyển động thênh thang phải trái
Tưởng bên này lèo lái bên kia
Duy trì kiên định trông kìa
Theo đà tụt hậu bên rià văn minh

Khoa vật lý công trình nguyên lý
Vật chất không tắc tỵ vô sinh
Linh hồn nội tại bóng hình
Tinh thần siêu việt quang vinh sáng ngời

Con bướm đậu chơi vơi hòn sỏi
Cổ điển xưa theo thói khôn ngoan
Cho rằng sự sống ứa tràn
Rung rinh chuyển động chứa chan ân tình

Anh- xtanh thông minh mẫn tiệp
Vẫn sai lầm nối tiếp ai ngờ
Vô cơ sỏi đá lu mờ
Linh hồn què quặt hững hờ thế gian

Bằng suy lý ruột gan thấu tận
Chẳng kém chi lận đận hiện trường
Duy linh xao xuyến hoài thương
Tâm hồn nhân vị quê hương mặn nồng

Ơn thánh thượng thần thông quảng đại
Hiểu nỗi lòng tê tái cá hồi
Xót xa thế kỷ buông trôi
Đắm chìm u tối thịt xôi lợi quyền

Hãy tỉnh mộng thiên nhiên vận động
Luật hóa sinh truyền giống khứ lai
Linh hồn vật thể trần ai
Tinh thần kiến tạo u hoài vấn vương !

28.10.2016 Lu Hà





Trường Ca Trò Hề Điều Tra Bỉ Ổi
Cảm đối từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 114

Hết chối cãi nói trần gian thiết lập
Đội điều tra cá hấp hình thành
Muộn màng mấy tháng loanh quanh
Đấy đưa tội trạng tranh dành thịt xôi?

Một dân tộc nổi trôi bèo bọt
Vì u minh khỉ đột lên ngôi
Gần xa thôn xã núi đồi
Môi trường hủy diệt than ôi kiếp người!

Trẫm nghe tấu cảnh đời tang tóc
Cá hồi ngươi than khóc mãi hoài
Hồ sơ chi tiết lai dai
Cò kè thêm bớt bất tài hại dân

Ban lãnh đạo chung thân chủ nghĩa
Đảng lợi quyền gây họa môi sinh
Truyền thanh báo chí linh tinh
Tuyên truyền tảo nở hôi rình chuột dơi

Bầy tham nhũng khắp nơi bá đạo
Đồng chí ta báo cáo điêu ngoa
Ăn chia nội bộ bất hòa
Án ngờ đồng chí địch toa rập liền

Chúng lờ tịt tài nguyên thất thoát
Tư tưởng cao chiếm đoạt của công
Mưu mô thủ đoạn chưa thông
Thành phần nội bộ phập phồng đuổi nhau

Nay trẫm quyết vàng thau rắn rết
Cá heo kia thân thiết mấy người
Trưởng ban dò xét đôi nơi
Theo chân các phó thảnh thơi phố phường

Cử lươn chạch khẩn trương đáy bể
Mẫu san khô vật thể chứng minh
Rõ ràng sự thật hành tinh
Nhân loài phỉ nhổ bóng hình yêu ma

Khu gang thép thải ra chất độc
Formosa chính thức nhận rồi
Đỡ đòn thủ phạm suy đồi
Sau lưng đại lục hở môi lưỡi bò

Tâu bệ hạ! Thần lo không nổi
Các xứ quân phản đối điều tra
Tôm cua cóc nhái vào ra
Thiên triều ra lệnh mã tà mánh mung

Hai cấp trưởng đổ thùng kéo bễ
Thổi phì phò lắm kế nhiễu mưu
Cố sao loè bịp dê cừu
Rác kia phân nọ thét kêu hãi hùng

Trưởng phó vẫn tự tung tự tác
Cùng nhân viên hành lạc thú vui
Thói quen đánh trống bỏ rùi
Áo dài tha thiết khoe đùi hở mông

Bằng chứng rõ hãy trông xác cá
Nực cười thay lèo lá ủy ban
Cò mồi dư luận hội bàn
Xích xiềng roi điện côn an thi hành

Chiêu công vụ xú danh thảo khấu
Thịt đè người cào cấu vú em
Hóa đơn biên bản lem nhem
Phạt tiền mãi lộ tòm tem má mì

Quốc hội gật xầm xì to nhỏ
Đúng quy trình cán bộ thông qua
Tượng vàng lão đại làm qùa
Bịt mồm khóa họng xuề xòa là xong

To gan thật chúng hòng lấp liếm
Chẳng lấy cung dấu diếm bao che
Nha Trang cảnh tượng não nề
Miền Trung xả lũ não nề khổ đau

Chúng cố ý bịt đầu mối ác
Thủy điện kia phó thác đọa đày
Gỉa vờ từ thiện cáo cày
Xắn quần bì bõm thảm thay xác người

Nửa thiên tai đười ươi lợi dụng
Gian manh này lập đúng quy trình
Loanh quanh đối phó án hình
Thành trì rung chuyển Ba Đình cứu nguy

Cả vương quốc biên thùy của trẫm
Những nấm mồ ảm đạm mênh mông
Thủy cung uy hiếp tấn công
Chặn đường sinh kế công nông búa liềm

Cá chết thối còn thêm người chết
Tội ác này thảm thiết non sông
Thôi đi đừng vác cờ hồng
Tò te kèn thổi cánh đồng qụa kêu

Trò bỉ ổi lều bều từng cục
Điều tra viên ăn tục nói liều
Giang san trần thế liêu xiêu
Việt Nam tang tóc cú diều bài bây

Hết đất sống kìa bầy nô lệ
Xếp hàng đi tìm kế sinh nhai
Nam Hàn Đài Bắc đường dài
Ngân hàng vay mượn tượng đài ngông nghênh

Đểu gỉa thật tênh hênh mõm chó
Cõi trần ai lệ nhỏ máu tuôn
Đại dương ngập ngụa âm hồn
Lưới trời lồng lộng dễ chuồn thoát sao?

23.10.16 Lu Hà




Trường Ca Ưu Phiền Quốc Sỉ
Cảm tác từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức khúc 129

Khái quát luận bàn về dân tộc
Chẳng dễ vui phút chốc dám đùa
Trẫm e cảm xúc thêu thùa
Chủ quan phiến diện dấm chua bột ngào

Tâu bệ hạ! Thần vào phây búc
Tìm hiền nhân tri túc đắn đo
Tản Đà thi sĩ từng lo
Nỗi niềm trăn trở dư đồ khứ lai

“ Dân hai nhăm triệu ai người lớn
Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con“
Văn chương chưa ráo mực son
Thiên tư tiền bối lòng còn quặn đau

Cuộc dâu bể nát nhàu vàng đá
Nước non cùng biển cả cỏ cây
Lũy tre làng bóng hao gầy
Nghìn năm bắc thuộc đọa đầy xóm thôn

Mãi còi cọc linh hồn què quặt
Tiểu nông gia quay quắt ruộng vườn
Tham lam ích kỷ cố vươn
Đèn nhà rạng sáng mừng hơn láng riềng

Thiếu kiến thức ngả nghiêng trời đất
Chữ tượng hình lật đật Tàu ô
Vua thì bạc nhược ô hô
Hậu cung xâu xé mưu mô đàn bà

Vô liêm sỉ quan nha hủ bại
Bóc lột dân cóc nhái lên ngôi
Sân đình giành giật thịt xôi
Tiết canh thủ lợn đứng ngồi chẳng yên

Ông tiên chỉ nhiễm nhiên kể cả
Chánh tổng hàng vương bá địa phương
Lệ làng lý trưởng hoành dương
Thâu đêm hát bội canh trường bát âm

Thói a dua lầm bầm chửi rủa
Mất dạy quân phản chúa lộn chồng
Cậy chi con Lạc cháu Hồng
Theo chân đại Hán kể công đại thần

Không biết nhục tấm thân luồn cúi
Lại tự hào rơm củi bánh đa
Vong ơn dẫn giặc phá nhà
Rước voi đào mả ông bà tổ tiên

Hê-gen từng ưu phiền than thở
Dân tộc không xấu hổ về mình
Nê- ông cay đắng văn minh
Bản sao Hy Lạp bóng hình mờ xa

Thành La Mã chiều tà khói lửa
Hoàng đế hờn phóng hỏa đốt luôn
Nghìn năm phảng phất linh hồn
Nỗi đau tổ quốc lệ tuôn đôi dòng

Hãy tự lực theo dòng trí tuệ
Anh Quốc kia chúa tể quyền uy
Mặt trời khuất bóng tà huy
Không bao giờ tắt biên thùy rộng xa

Nền văn hóa sa đà thấp kém
Nóc- măng-đi cháy xém tiêu tan
Pari thống trị tro tàn
Hoa kỳ đứng dậy thực dân rút về

Pháp Quốc cũng não nề bi đát
Đại chiến hai Đức sát phạt luôn
Đờ- gôn cầu cạnh sinh tồn
Lưu vong thất thểu rựợu cồn rên la

Từ Mỹ Quốc China Nhật Bản
Sách vở còn bày bán khắp nơi
Xấu xa dân tộc tìm tòi
Tự mình viết lách xăm soi tủi hờn

Chỉ người Việt vẫn luôn tự đắc
Quan đến dân sằng sặc cười vang
Bốn nghìn năm ánh hào quang
Huyênh hoang văn hiến mơ màng đỉnh cao

Tình yêu nước xôn xao chủ nghĩa
Bánh bao Tàu cha chú tranh ăn
Công trình dự án chia phần
Bới bèo ra bọ bán dần tài nguyên

Bí thư đảng cậy quyền ban bố
Dân chủ là thiếu số phục tùng
Tập trung cấp dưới  đổ thùng
Cấp trên mèo mửa luật rừng chỉ tay

Không hổ thẹn đắng cay  thân phận
Kiếp nô tài lận đận giang san
Lại còn thanh kiếm cản ngăn
Khoe khoang lá chắn côn an quân đồ

Lính cơ động hồ đồ sắc phục
Đàn áp dân hạ nhục đồng bào
Nuôi bầy dư luận tào lào
Cô hồn ngạ qủy lao nhao diễn đàn

Quyết ngu dốt thân tàn ma dại
Lý luận suông nhai lại bò dê
Mác Lê định hướng ê chề
Thị trường hoang dã sơn khê não nùng.

12.11.2016 Lu Hà





Trường Ca Vô Học Bạo Lực Lên Ngôi
Cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 9

Lương Sơn Bạc lục lâm thảo khấu
Dựng cột cờ đại nghĩa chí tôn
Danh không chính thuận cuồng ngôn
Bả vinh hoa qúy ác ôn qủy thần

Cậy gân bắp ngàn cân cửu đỉnh
Đòi làm quan mũ mão đội đầu
Đầm lầy thủy bạc cắn câu
Thằn lằn rắn rết lâu nhâu bầy đàn

Hòn đá nặng một thân sao đặng
Năm sáu thằng cáng đáng thì nên
Thần kinh trí não thôi miên
Giằng co tập thể dưới trên phục tùng

Tiến sĩ rỏm đổ thùng móc cống
Đinh bù long lóng ngóng khoanh tay
Văn phòng cạo giấy ai hay
Truyền thông báo vẹm đêm ngày ngợi ca

Những phát kiến như ta từng thấy
Não bộ người thúc đẩy tạo ra
Khởi nguồn chiếc ấm pha trà
Động cơ hơi nước quan hà đại dương

Hàng vạn tấn giao thương hàng hóa
Vận chuyển bắng xa hỏa sà lan
Thủy cơ không lực ngút ngàn
Cung trăng thám hiểm không gian sững sờ

Nhân bất học lờ mờ lý trí
Kiếp nô tài thô bỉ mãi thôi
Ghế cao chễm chệ ham ngồi
Giang san chìm đắm nổi trôi kệ đời

Lúc còn nhỏ mải chơi đàn đúm
Không  học thày túm tụm hội hè
Rủ nhau kết đảng kéo bè
Thiểu năng đồ tể rượu chè bê tha

Thiếu trí dũng sơn hà đây đó
Quen u lỳ góc chợ xó nhà
Lưu manh trộm cướp ma tà
Rước voi dày mả ông bà tổ tiên

Đi dép trái quàng xiên thiển cận
Bước liêu xiêu lận đận chơi vơi
Sỏi chèn dày kẹp tả tơi
Ôm chân rên rỉ rã rời tấm thân

Thiếu hiểu biết tâm thần bất định
Kìa Tây Dương rộng tính nghĩ xa
Trẻ gìa lớn bé trong nhà
Lương tâm phẩm hạnh thiết tha giống nòi

Đám vô lại chuột dơi mối mọt
Làng Á Đông thì thọt miếng ăn
Thân lươn chi quản bùn gằn
Bầy nhầy nhơ bẩn trôi lăn thẫn thờ

Sống thừa thãi hững hờ dãy số
Không nối không thụt cổ xếp hàng
U mê xu thế nhỡ nhàng
Bán trôn nuôi miệng bẽ bàng cẩu quan

Thiếu lãnh tụ nồng nàn yêu nước
Dẫn đồng bào từng bước đi lên
Lăm le bòn rút bạc tiền
Giáo điều biển lận lợi quyền thịt xôi

Tập hợp số nhặng ruồi vô nghĩa
Bầy a dua sa đọa linh hồn
Đấu thầu dự án bán buôn
Tài nguyên chiếm đoạt luồn trôn Hán triều

Xây cầu cống lắm chiêu lừa phỉnh
Cày xới lên dấp dính đảo điên
Vợ chồng phe cánh bạc tiền
Áp phe thủ lợi tuyên truyền nhỏ to

Gần thế kỷ thân cò chân vạc
Họ nhà tôm hốc hác xác xơ
Vở tuồng thuế khóa bơ phờ
Tối tăm mặt mốc hững hờ tham quan

Đường kách mệnh gian ngoan thảm khốc
Mafia lốc nhốc bầy đàn
Tự do độc lập ngỗng ngan
Tranh giánh ngôi vị giang san thâm xì

Cổ lỗ sĩ ngu si nhai xái
Các Mác thành hủy hoại muôn loài
Lê nin nhẵn mặt ba gai
Đàn em tuân chỉ độc tài nhiễu nhương

Thiên đường mù khuyển dương dụ dỗ
Hỡi những ai cùng khổ bần hàn
Búa liềm mã tấu dã man
Thắt lưng buộc bụng lường gàn côn an

Giai cấp tính công nhân lãnh đạo
Nông dân khinh tư hữu nhỏ nhen
Đầu cơ tích trữ bon chen
Quốc doanh chỉ đạo nghèo hèn triền miên

Quốc hữu hóa tài nguyên lãnh thổ
Rừng biển hồ làm chủ toàn dân
Tập trung quản lý bán dần
Mưu mô dự án xứ quân độc quyền

Dân thất vọng hết nghiền chủ nghĩa
Phách oán hờn hồn vía lên mây
Treo đầu dê bán gỉa cầy
Lưu manh xảo trá đặt bầy à uông

Ra nghị quyết khuyển dương cẩu tẩu
Đàn áp dân thảo khấu bạo tàn
Dân phòng dư luận côn an
Chẳng còn thiên lý dã man tột cùng

Lai nhải mãi anh hùng dao búa
Nướng dân đen lò lửa chiến tranh
Xung phong nô thuộc đàn anh
Ưu tiên thủ hạ xú danh trung thành

Xây lô cốt thong manh mù quáng
Trơ tráo rằng ý đảng lòng dân
Dạ dày co bóp vô thần
Thiên thu bia miệng tội nhân tượng đài.

18.11.2016 Lu Hà





Trường Hài Ca Đông Á Lươn Bò
Cảm đối từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 113

Để tránh khỏi chủ quan phiến diện
Võ đoán hay thành kiến bê tha
Người ngay kẻ ác gian tà
Vàng thau lẫn lộn sơn hà đảo điên

Cần mẫn tiệp thiên nhiên tạo hóa
Các triết gia học gỉa phương Tây
Nhìn ra đông Á bài bây
Trung nguyên đại lục bầy nhầy thân lươn

Nhỏ to kiếp thờn bơn méo miệng
Áo thụng dài tranh miếng xả lăn
Sĩ phu văn sĩ trở trăn
Cùng đinh quét rác tranh ăn cướp mồi

Lấy nghề nghiệp mép môi kiếm sống
Liêm sỉ gì lương đống quan nha
Học hành chữ nghĩa rằng ta
Ghế cao chót vót vào ra cửa quyền

Thiếu hiểu biết bon chen lường gạt
Chẳng luyện rèn cưỡng đoạt của công
Lương tâm nhân phẩm bằng không
Cờ đen phấp phới cánh đồng cỏ hoang

Phải vươn tới huy hoàng gô tích
Vòm mái cao khuyến khích nhân loài
Cánh gà mở rộng trần ai
Bao la tương xứng đường dài thời gian

Thuyết tương đối chủ nhân vĩ đại
Anh-xtanh hăng hái chơi đàn
Pờ-Lăng ưu ái nồng nàn
Dương cầm thánh thót lệ tràn bờ mi

Giàu cảm xúc huyền vi triết học
Lý trí thành khuân ngọc thước vàng
Bơi thuyền kỷ lục thênh thang
Thể thao leo núi rõ ràng văn minh

Kìa hoàng đế rung rinh ca múa
Nhạc cung đình bạo chúa Trung Hoa
Ngả nghiêng say khướt nhạt nhòa
Vượn hề sân khấu đàn bà tênh hênh

Tụt dải dút bồng bềnh trắng hếu
Vua khoát tay tả hữu lui ra
Chỉ tay con bướm nhà ta
Mắm tôm nhựa mận ha ha thủy tề !

Thần cá hồi dâm dê bậc cụ
Trẫm hiểu ra ý tứ mà cười
Thì ra châu Á tả tơi
Bấy lâu xưng tụng đười ươi vịt giời

Các rạp hát được thời nở rộ
Thú ăn chơi khả ố ca nô
Thanh niên mê mải kiếm bồ
Học hành biếng nhác ma cô điếm đàng

Từ trung cổ xếp hàng cung nữ
Vua lên cơn vui thú xác thân
Đầu vào nõ điếu bần thần
Đầu ra bé tẹo cù lần bố cu

Văn nghệ sĩ lu bù dò dẫm
Nhuận bút cao qủa đậm trúng to
Việt văn như cái tổ cò
Không đùa cơm áo tò vò kiếm cơm

Chuyện chính trị củi rơm mệt lắm
Gái gú hay chăm bẫm chân dài
Đam mê hoa hậu miệt mài
Đại gia bá đó trang đài tiền trao

Không ngừng nghỉ tào lao nhắng nhít
Thần tượng say đớp hít ngợi ca
Than ôi cảnh tượng nước nhà
Mua quan bán tước đàn bà mánh mung

Hàng tiến sĩ đổ thùng hót rác
Giá sư thành cò vạc bung ra
Nhiễu nhương quấy đảo sa đà
Tóp teo trí tuệ vịt gà đầy sân

Hội ấp mái xa ngần trứng thối
Quốc doanh sinh la lối dở gàn
Nhà văn nhà báo ngỗng ngan
Xôn xao mậu dịch giang san lụi tàn

Đường lối hẹp gian ngoan luồn lách
Bầy lươn kia hống hách thành phần
Khinh khi tôn giáo thánh thần
Táo lê xã nghĩa xoay vần bánh bao

Nhân củ chuối nghẹn ngào giọt lệ
Đền ơn ông thế kỷ lầm than
Nhân tài đích thực bần hàn
Thủ tiêu ám toán không gian mịt mù

Cách viết lách uế xù bút pháp
Chẳng hơn chi vở nháp học trò
Loay hoay in ấn gỉa đò
Mốc meo chữ nghĩa mặt mo reo hò

Thiếu suy nghĩ như cò mò tép
Giải thưởng cao nhãi nhép trẻ ranh
Thịt xôi bổng lộc tranh giành
Phận may khao khát nổi danh sóng cồn

Thiếu nhân vật tâm hồn nghệ sĩ
Nghèo nội dung vị kỷ xâu xa
Loanh quanh yêu đạo ma tà
Tương lai dự kiến lê la xó vườn

Tấm bi kịch ốc lươn hươu vượn
Bức tranh hài viết mướn chép thuê
Bon chen hai lỗ đề huề
Cách nhau cái rốn ê chề ai hay… ?

23.10.2016 Lu Hà




Trường Hài Ca Tham Lam Quyền Lực
Cảm đối từ truờng ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức khúc 124

Từ nòng súng đẻ ra quyền lực
Ngụy biện này háo hức ruồi bu
Thiên đường lê táo âm u
Bánh bao đậu phụ uế xù quốc gia

Mao Xáng Xế đá gà đá vịt
Dụ cu đen hớp hít hả hê
Chuối dưa mẹ đĩ thỏa thuê
Bần nông cốt cán tăng xê léo cùng

Trâu bò Việt cúc cung tận tụy
Thằng mõ làng túy lúy men say
Thiến heo hộ lý nâng tay
Cán cờ Phúc Kiến vần xoay điếm đàng

Hội bá đạo nghênh ngang hống hách
Nhà sản ban lệnh ách giao thông
Thi hành cấm chợ ngăn sông
Kiêu binh bốt gác tấn công dân nghèo

Cậy quốc hội tóp teo nghị gật
Chiếm ghế ngồi dờ dật qua loa
Giơ tay nghị quyết xuýt xoa
Đỉnh cao trí tuệ chói lòa lương tâm

Hành chính tức mưu thâm đày đọa
Kiểu hành dân phong tỏa kiểm tra
Côn an công vụ mã tà
Mánh mung kinh tế bàn ra tán vào

Đủ giống loại tào lao năm ngón
Công ty con cà chớn mẹ chiều
Quốc doanh dở dói lắm chiêu
Nhà nước quản lý tiêu điều thôn lân

Mụ chủ tịch cù lần phó thác
Ngã bí thư kiếm chác đàn em
Họ hàng phân phối buông rèm
Phòng the kín mít rượu thèm múi da

Tài sản khủng vào ra thậm thụt
Đúng quy trình cổ đút mồm nhai
Dĩ hòa vi qúy cắm cài
Ăn chia qủa thực tiền tài ngồi bơm

Binh tướng mạnh thanh gươm lá chắn
Bác cháu ta may mắn hơn người
Tân Trào Pắc Bó đười ươi
Chùa chiền ngất nghểu chuột dơi phong thần

Nước dân chủ công dân tình nghĩa
Sống hết mình quy củ đặt ra
Công bằng pháp lý gần xa
Tam quyền phân lập thái hòa trị an

Chẳng học tập dã man đảng trị
Vẫn cưỡng từ đoạt lý than ôi !
Bôi trơn cơ chế ghế ngồi
Quan liêu bao cấp tanh hôi cửa quyền

Đám vô học ngang nhiên cậy thế
Mác Lê cùn tuyên thệ trung thành
Chai lỳ mặt thớt xú danh
Mặt bằng giải phóng tranh giành đất đai

Dân khao khát độc tài từ bỏ
Quyền con người làm chủ ruộng vườn
Cá nhân sáng tạo sinh tồn
Ngàn năm dân tộc tâm hồn việt văn

Văn nghệ sĩ chứa chan sông núi
Sống chân thành buồn tủi xót xa
Anh em chung một sơn hà
Ba miền Nam Bắc ông cha giống nòi

Trò ma mị học đòi câu cú
Toàn dân quyền làm chủ tài nguyên
Phân công các cấp chính quyền
Ăn chia đớp hít đảng viên phần nhiều

Số dư sẽ chia đều chính sách
Thương phế binh hống hách một thời
Gia đình liệt sĩ chơi vơi
Dân oan đói khát tả tơi khoai mì

Hết biếu xén phong bì dày cộp
Sách nhiễu dân lớp bớp áo vàng
Áo xanh vằn vện bẽ bàng
Chắn đường cướp giật phũ phàng bủa vây

Hết cản trở quấy rầy ngăn cấm
Được kinh danh từ tấm lòng thành
Vi sa cấp giấy thông hành
Giao lưu ngoại quốc thanh danh vẹn tròn.

5.11.2016 Lu Hà










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét