Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 156



 

Cầu Tao Ngộ
cảm xúc thơ Hiền Châu: Hồn Côi Nô Nức Trăng

Tiên nữ thướt tha mộng đắm say
Lòng xuân xao xuyến gió mây bay
Vườn thanh quyến rũ hương thơm qúa
Trăng chín mõm mòm đã bấy nay


Thả lỏng hồn thơ khắp chốn nơi
Gót sen mềm mại điệp hồ ơi!
Dìu nhau qua lối cầu tao ngộ
Non nước hữu tình liễu lả lơi

Có phải Trang Sinh từ thuở trước
Mộng mơ thành bướm giữa ban ngày
Đêm nay dẫn lối vào toà ngọc
Duyên kết tình xưa nghĩa trả vay

Nâng chén giao bôi chàng với thiếp
Ngàn thu chờ đợi có ai hay
Nhạc vàng hoan hỉ cung đàn hạc
Trần thế ngậm ngùi nỗi đắng cay

Rèm mây tụt xuống lưng chừng núi
Hoa nguyệt ngửa lòng hứng trái rơi
Từng chùm dâu đỏ bờ môi mọng
Ngất ngưởng cuồng ca vũ trụ cười!

17.6.2017 Lu Hà



Chắp Cánh Thơ Bay
cảm hứng thơ Nguyễn Kim: Khép Lại Tình Thơ

Người thiên hạ đọc thơ em thổn thức
Anh hôm nay mới rạo rực nôn nao
Đã ba ngày lạc tới cõi hư hao
Thuyền vạn dặm lênh đênh cùng biển cả...

Lòng rộng mở sá chi nào sỏi đá
Giọt máu hồng chảy mãi vẫn không thôi
Trái tim yêu theo nhịp đập bồi hồi
Bao kỷ niệm đừng vùi chôn dĩ vãng

Lời từ tạ chia ly sầu cay đắng
Thời gian trôi bụi phủ bước hành vân
Hồn thơ say đắm đuối kiếp phong trần
Hàng dương liễu héo hon vì tình ái

Chiều bảng lảng hững hờ vầng trăng tái
Quạ ăn sương thảm thiết suốt canh thâu
Tiếng ve sầu rả rích bạc mái đầu
Hồn du tử phiêu diêu tìm khoái lạc

Hãy chắp cánh thơ bay cùng chim hạc
Nhạc nghê thường vũ điệu với ngàn thu
Dòng Hương Giang lơi lả gió vi vu
Thương nhớ qúa trái tinh cầu xao xuyến!

30.6.2017 Lu Hà



Dạm Hỏi
Cảm hứng bài hát của Giao Tiên: Đính Ước

Hôn phối mối mai hai nhà giao kết
Đính ước tơ hồng trọn vẹn muôn đời
Vôi thắm trầu cau thiên định duyên trời
Áo trắng tân hôn rượu mừng hoan hỉ

Tình ướm hỏi còn ngại ngùng thủ thỉ
Hòan cảnh tuy nghèo nuôi chí thư sinh
Thúy loan cầm sắt ái ân đôi mình
Thuyền em ván đóng thuận lòng cha mẹ

Niềm mơ ước bao đêm rằm thỏ thẻ
Chị Hằng Nga  từng chứng đám đôi ta
Quản ngại chi khi bão tố sơn hà
Vật đổi sao rơi sông sâu uốn khúc

Sông núi biết em yêu anh rất mực
Gối hạc bay chan chứa đẹp thiên thu
Có rừng thông đòi cọ hát vi vu
Nghe réo rắt như linh hồn bất tử

Dòng sông thương đôi mắt huyền tư lự
Rặng liễu xanh cây phượng vĩ nỉ non
Cầu phong rêu chẳng thẹn tấm lòng son
Tha thiết qúa cái khuân vàng lơi lả!

2.5.2017 Lu Hà



Hồn Trinh Phảng Phất Buồn
cảm hứng bài hát của Châu Kỳ: Nén Hương Yêu

Về miền biển trắng gió thùy dương
Sóng cả mênh mông lửa đỏ đường
Cỏ héo đồng khô mùi tử khí
Chuông chùa vỡ mộng cảnh thê lương

Anh từ đô thị mới hôm nay
Cốt chỉ gặp em chuyện tỏ bày
Heo hút chiều buông tìm chẳng thấy
Sầu dâng uất hận lẫn chua cay

Bến Ngự Lâm Viên đạn xới cày
Tràng Tiền xơ xác có ai hay
U buồn trút bỏ vào sông núi
Thế kỷ đau thương kiếp đọa đày

Hoa sứ xưa em giắt mái đầu
Hương Giang sủi bọt máu chan ngâu
Ánh trăng ngày đó hôn lên má
Sương trắng đêm nay phủ khắp cầu

Mong đợi mãi hoài bóng dáng em
Hồn trinh phảng phất ánh trăng thèm
Phong không giá lạnh lò hương khói
Đèn tắt màn đêm kéo tấm rèm!

11.6.2017 Lu Hà




Mấy Ai Khóc
Cảm hứng bài hát của Lam Phương

Mấy ai  khóc cho cuộc tình dang dở
Vấn vương hòai hoa bướm tuổi thơ ngây
Nhớ ngày xưa chung lối mộng đời xây
Tan buổi học thẹn thùng không dám nói

Chim tu hú gọi hè sao chẳng hỏi
Con ve sầu thúc giục mãi chưa thôi
Em có nghe trái tim đập bồi hồi
Bao năm tháng tiếng lòng anh yêu dấu

Tổ quốc gọi lên đường đi chiến đấu
Chốn sa trường vất vả có ngờ đâu
Phận hồng nhan hiu quạnh luống âu sầu
Cha mẹ bảo nên thuyền em đóng ván

Ngày trở lại xót xa buồn chán ngán
Tấm thiệp hồng đẫm lệ gái có chồng
Dòng sông quê pháo đỏ chuyến đò đông
Vầng trăng sáng thiên thu sầu vạn cổ

Thân còm cõi bước chân người đau khổ
Sốt vàng da tê tái lệ tuôn tràn
Hạt sương rơi lã chã kiếp trần gian
Hoa phượng vĩ chân cầu bay lả tả!

5.5.2017 Lu Hà



Ngủ Đi Em
Cảm hứng nhạc Phạm Duy thơ Huy Cận: Ngậm Ngùi

Hãy ngủ đi em mộng đến rồi
Cò bay mây dạt cánh bèo trôi
Dâu tằm mạng lưới tơ chăng nhện
Bát ngát màu xanh khắp núi đồi

Trái sầu thục nữ bến hoang liêu
Lã chã sương rơi buổi cuối chiều
Hồn trinh cá lội bên bờ liễu
Áo trắng em tôi thật mĩ miều

Đứng gió gieo tình đêm nóng nực
Mồ hôi thấm ướt cả mình anh
Gắng gượng đôi tay ra sức quạt
Bần thần gà gáy lúc tàn canh

Ngủ say ngoan mộng vẫn bình thường
Rạo rực nàng thơ nỗi vấn vương
Thổn thức tang bồng buồn uẩn ức
Vườn xuân còn đó đã dâng hương

Bình minh le lói vầng đông gọi
Xuôi ngược trần gian những bóng người
Tần tảo chuỗi ngày vai nặng trĩu
Thuyền ai thấp thoáng cuối chân trời…!

4.4.2017 Lu Hà



Trở Về Quê Hương Yêu Dấu
Cảm hứng từ bài hát của Mặc Thế Nhân: Xin Trả Tôi Về

Hãy trở lại xóm làng xưa thương nhớ
Bạn đời ơi rừng cọ những đồi chè
Bóng hoàng hôn tu hú gọi đêm hè
Thơm mùi dạ cánh cò bay chiều lả

Ôi tổ quốc bước chân trần muôn ngả
Lũy tre xanh bát ngát mãi đợi chờ
Bài đồng dao nuôi nấng tuổi ấu thơ
Đầy kỷ niệm nơi chôn rau cắt rốn

Hoen khóe lệ đã bao đời khốn đốn
Giặc bắc phương dày xéo nước non này
Đồng bào tôi chẳng cam chịu đắng cay
Vững đôi gót để làm người nhân bản

Già hay trẻ gái trai đầy uất hận
Gậy tầm vông giáo mác đuổi quân thù
Màu áo lam bếp lửa vọng lời ru
Mùa lúa gặt muối dưa vui đạm bạc

Bài vọng cổ trâm bầu ca khúc nhạc
Ví dặm hò tiếng sáo trúc bay cao
Hồn Nguyễn Du muôn thuở nét thanh tao
Lý Thường Kiệt oai phong Phạm Ngũ Lão

Hãy trả lại giống nòi tôi từng có
Cửu Long Giang quằn quại khóc sông Hồng
Trái tim yêu khoai sắn mía ngô đồng
Lưới ngư phủ tự do trên biển cả

Tôi trở lại tìm bóng hình ba má
Việt Nam ơi đã qúa nửa đời người
Kiếp bần hàn sao vẫn cứ tả tơi
Đuổi theo mãi từ ông bà con cháu!

11.4.2017 Lu Hà



Đừng Khóc Nữa
cảm hứng bài hát của Nguyễn Hồng Thuận: Bí Mật Của Nỗi Buồn

Đừng khóc nữa khi tình yêu đã chết
Gạt lệ sầu để được sống làm người
Trong đau khổ chớ bi quan sa ngã
Bao đắng cay vẫn giữ trọn nụ cười

Hãy ngồi dậy ngẩng cao đầu tự hỏi
Lòng nhủ lòng vàng đá cũng phôi phai
Cuộc dâu bể xót xa đời thứ lữ
Hạt bụi nào vương vấn gót chân ai

Niềm vui ấy ấy có gì đâu em nhỉ
Rồi tan đi trong gió lạ mây chiều
Cơn giông tố gầm lên say cuồng nộ
Hồn thê lương lạc lõng bến cô liêu

Chớ níu kéo khi hoàng hôn đã tắt
Dù màn đêm u uất cả không gian
Ôm khối hận cho đời thêm tàn tạ
Bỏ giận hờn dòng dư lệ chứa chan

Nghe chim hót tinh khôi màu nắng đẹp
Ánh bình minh ấm lại cả hồn ta
Màu tang trắng không phải là vô nghĩa
Trái tim hồng lòng thương ái vị tha

Anh đã khóc cho thiên thần vệ nữ
Giọt lệ này thành muối mặn lưu ly
Hòa tan mãi trong muôn trùng sóng biển
Điệu nghê thường thanh thoát dải vũ y…!

30.6.2017 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét