Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Lu Hà Và Nhung Truong Chùm 3


(thơ đấu tranh trào phúng)

 Buồn Cười Lắm Nhung Trương Ơi!
thơ trào phúng

Nhung Trương xì mấy phát thơ
Mặt Bùi văn Cáy xác xơ bơ thờ
Mặc bầy dư luận ngẩn ngơ
Cô hồn ngạ qủy dật dờ bóng ma


Văn công kiều vận ác tà
Dở dom chống cộng cánh gà chõ loa
Trúc Hồ Việt Dzũng xuýt xoa
Nhuốc nhơ Hồng Thuận nhạt nhòa châu sa

Thương thay cảnh ngộ quê nhà
Dân oan lũ lượt sơn hà lầm than
Đồng bào hải ngoại chứa chan
Đô la quyên góp lệ tràn bờ mi

Đầu trâu cật ngựa má mì
Đặc công chui rúc thầm thì nhỏ to
Bon chen tà lọt thập thò
Đui mù tấp tểnh theo cò ăn sương

Kệ cha nòi giống thê lương
Ươn hèn bạc nhược nhiễu nhương lạc loài
Kể công nuôi dưỡng độc tài
Khoe khoang dựng biển tượng đài vinh danh

6.1.2015 Lu Hà



Tranh Ăn
cảm đối thơ Nhung Truong: Ôi...Nữ Hoàng Chân Đất

Khánh Ly mất nết lỳ sao?
Tranh ăn cả với bọ cào nhai phân
Phạm Duy hoảng sợ mất phần
Trúc Hồ Việt Dzũng đũng quần ngo ngoe

Bồi ca mũi nhãi đỏ hoe
Bồi ngâm dẩu mõm xập xòe theo đuôi
Anh hùng chống cộng hở buồi
Thị trường yêu nước cóc ruồi phởn phao

Chí Phèo Thị Nở tào lao
Quốc doanh tôn giáo thuốc lào rắm rong
Dân oan nước mắt ròng ròng
Thày Tàu kiêu ngạo đỏ lòng vỏ xanh

Ba Đình ếch nhái gác canh
Còng queo bác phỉnh củ hành phình to
Biển Đông cá chết khỏi lo
Ung thư cổ chướng liệt cò dân đen

Trịnh Công Sơn, đã mấy phen
Tò te kèn thổi nhử ghèn toét ra
Âm u mộ địa hồn ma
Xếp hàng thỗn thiện tú bà tú ông

Thiến gà hoạn lợn cậy công
Tung tăng tiến sĩ xù lông chó mèo
Giáo sư trình độ mốc meo
Vênh vang tự đắc óc teo mặt dày

Máy bay tan xác đắng cay
Tuyên truyền lấp liếm đặt bày chiến công
Than ôi! Nòi giống Lạc Hồng
Hết rồi hiển hách tiên rồng huênh hoang.

24.6.2016 Lu Hà



Xin Nhung Truong Hãy Xóa Lu Hà *

Nhung Truong hãy xóa Lu Hà
Lời ngay ý thẳng đọc mà đớn đau
Bùi Chi nhức nhối cả đầu
Nỗi niềm dân tộc bể dâu đoạn trường

Thơ văn nghị lực phi thường
Rạch ròi đen trắng tình thương con người
Vạch trần mặt nạ đười ươi
Văn công kiều vận chuột dơi lạc loài

Oán hờn ngùn ngụt trần ai
Lại không che đậy độc tài phanh phui
Giang san đâu đã chôn vùi
Thiên triều đại hán ngậm ngùi lòng dân

Bác Hồ chưa hẳn sát nhân
Giết đi mấy triệu xa gần ngợi ca
Sắn khoai củ chuối dưa cà
Công ơn trời biển sơn hà máu tươi

Trúc Hồ Ngọc Ngạn sáng ngời
Nhạc đàn xao xuyến tuyệt vời chiến công
Dấn lên sắp tới thiên bồng
Vinh quang xán lạn cờ hồng Mác Lê

Đồng bào xin chớ não nề
Hàng binh bại tướng tỉ tê vỗ về
Cớ sao Ngô Kỷ dám chê
Anh hùng Việt Dzũng nguyện thề sắt son

Còn người còn nước còn non
Còn nhiều xôi thịt tôi con cậy nhờ
Cờ vàng phủ kín nhuốc nhơ
Quan tài lay động dật dờ hồn ma .

*thơ cảm xúc từ comment
Trích lời nick Bùi Chi hay Chi Bui: thấy mệt và chán quá, xin bạn Nhung Trương làm ơn xoá tên thi sĩ Hà Lu nhiều chuyện ra khỏi dùm cho khỏi gay mắt !
14.10.2014 Lu Hà




Bút Chiến Tàn Cuộc Rồi *

Nhung Truong đeo kính ngồi chờ
Chợ chiều đã vãn lờ mờ bóng mây
Lu Hà đã hết ngất ngây
Làm thơ nhạo báng cáo cầy nặc nô

Kỳ Duyên Ngọc Ngạn Trúc Hồ
Phương Hùng Ngọc Lập côn đồ chửi rông
Nâng bi Việt Dzũng văn công
Thánh nhân tử đạo cộng đồng hoan ca

Ai hay ngan ngỗng vịt gà
Giống nòi dân tộc sơn hà lầm than
Bàn dân thiên hạ xa gần
Vắt tay lên trán bần thần lệ chan

Quê hương khốn nạn nghèo nàn
Quang lùn Lệ ngọng cắn càn sủa hơi
Cay Van Bui, cũng chán chơi
Các fun ngao ngán chuột dơi đã chuồn

Dằng dai bút chiến mà buồn
Thị trường yêu nước bán buôn linh hồn
Việt gian nhơ nhuốc luồn trôn
Hacker tin tặc cáo chồn vắng teo

Trang nhà dần cũng hắt heo
Lèo tèo mấy mống còng queo thở dài
Thinh Le lý luận văn tài
Cao siêu trình độ mấy ai bạn cùng?

* Chia sẻ tâm tình trào phúng vui cùng Nhung Truong
15.10.2014 Lu Hà



Cám Ơn Cô Nhung

Cám ơn Nhung xịt ra thơ
Để cho Bùi Cáy thẫn thờ mặt ra
Xôn xao dư luận ma tà
Trúc Hồ Hồng thuận vịt gà tanh tao

Tiếng đồn Việt Dzũng anh hào
Anh hùng chống cộng bướm đào ngẩn ngơ
Đồng bào hải ngoại đâu ngờ
Đỏ lòng xanh vỏ đợi chờ gió mưa

Lưu manh đến chết chưa chừa
Cấy cài rễ bám cũng thừa máu tham
Văn công tuyên vận ghé thăm
Vào ra thậm thụt vẽ cằm bôi râu

Hát hò nhảy nhót lâu nhâu
Ới a anh lính thả câu móc chài
Tôn thờ cung phụng độc tài
Mặc cho dân tộc đêm dài lẩm than

Quyết tâm vạch mặt việt gian
Tiếng thơm muôn thuở gian nan nhọc nhằn
Nhân loài cảm động chứa chan
Tấm lòng bày tỏ non ngàn biển khơi

Xuân về cánh nhạn tới nơi
Quê huơng tổ quốc chân trời xa xôi
Trái tim thổn thức bồi hồi
Thương chòm mây bạc nổi trôi u hoài!

7.1.2015 Lu Hà




Đấu Tranh Đòi Lại Cờ Vàng
chia sẻ tâm tình cùng Nhung Truong

Máu dân Việt tuôn tràn nhày nhụa
Màu kinh hoàng cờ đỏ dã man
Oán hờn ngùn ngụt trần gian
Tám lăm năm đã điêu tàn nuớc non

Bầy dã thú luồn trôn Trung Cộng
Cờ búa liềm triều cống Nga Xô
Sao vàng năm cánh nhuốc nhơ
Từ hang Pắc Bó mịt mù núi sông

Lũ chúng nó tấn công chính phủ
Trần Trọng Kim sụp đổ vì sao?
Lọc lừa kách mệnh tào lao
Hồ - Mao cặn bã kêu gào quốc dân

Cờ giải phóng ngu đần dân tộc
Trò thiêu thân nô bộc thành phần
Nực cười vệ quốc đoàn quân
Bần nông cốt cán tranh phần thịt xôi

Mao chuồng xí bọ giòi rác rưởi
Cờ sao vàng tanh tưởi tàu phù
Mượn bên Phúc Kiến xứ mù
Gọt mài năm cánh lòi cu bá Hồ

Kể từ đó cơ đồ chìm đắm
Bốn mươi năm thê thảm miền Nam
Lợi quyền phe nhóm tham lam
Độc tài uế xú tối tăm cờ hồng

Ôi tổ quốc thành đồng cỏ dại
Rừng xương khô tê tái bấy lâu
Phế hưng bao cuộc bể dâu
Mau mau đòi lại sắc màu vẻ vang

Hãy lấy lại cờ vàng sọc đỏ
Cả ba miền nhân chủ Lạc Hồng
Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông
Nghìn năm chói lọi tiên rồng sử xanh!

4.2.2015 Lu Hà




Mưu Đồ Đảo Điên
bức xúc khi đọc thơ Nhung Truong: Vua Giàu…Dân Chết

Kìa ai đấy trông gà hóa cuốc
Việt Dzũng nào thế cuộc tả tơi
Kêu ông Tấn Dũng kia ơi!
Non sông tang tóc lệ rơi đôi hàng

Người nữ sĩ bẽ bàng dân tộc
Giống Lạc Hồng ngu ngốc mãi sao?
Trẻ ranh ỉ thế leo cao
Hai mươi bốn tuổi bám vào cọc cha

Từ Anh Quốc sơn hà nguy biến
Triết gian manh tận hiến dâng đời
Bí thư thành ủy thảnh thơi
Cái nghề nhàn nhã lả lơi bướm hồng

Gườm Trọng lú mọc lông vây cánh
Nguyễn Sinh Hùng hạch sách đàn em
Tấn sang quyết chí buông rèm
Sân sau quyền lực thòm thèm thịt xôi

Tiền tham nhũng đấm môi bã mía
Xẩu xương thừa bạt vía ngựa trâu
Bắc triều khéo léo thả câu
Bọ hung cắn xé chuồng cầu tranh phân

Nguyễn Xuân Phúc dã man tàn độc
Cho thằng Thanh cấp tốc chầu trời
Trung Nam Hải, ngả nghiêng cười
Việt Nam tàn lụi đười ươi nổi khùng

Cũng lắm kẻ bá hùng đả cộng
Hát với hò chuột cống săn đô
Chàm chim quán gió bưng bô
Ôm chân lãnh sự mưu đồ đảo điên

Đám vét đĩa bon chen tâng bốc
Ca tụng hoài con cóc lên ngôi
Dấu đầu thì lại lòi đuôi
Tanh tao mật mỡ nhặng ruồi vo ve

6.1.2015 Lu Hà




Thái Thú Hắc Nô
cảm tác từ tấm hình 2 tên hán ngụy

Trông kìa thái thú hắc nô
Dân đen nướng chả dư đồ dầm tương
Rõ hình mặt ngựa khuyển dương
Mác Lê tà giáo khoa trương đảng quyền

Chí Minh tham của hám tiền
Ăn chơi trụy lạc tài nguyên dâng Tàu
Săn từ con cá lá rau
Vịt gà nải chuối tranh nhau một bầy 

Trọng Sang Hùng Dũng cáo cầy
Theo chân lão đại đọa đầy dân ta
Nửa già thế kỷ gọi cha
Ba Đình ngất nghểu nước nhà lầm than

Hoa Nam tình báo mưu gian
Thay tên đổi họ lường gàn mãi sao?
Xú danh lãnh tụ tào lao
Bác Hồ ngô ngọng bọ cào bới phân

Xứ quân  cấp ủy tranh phần
Oán hờn ngùn ngụt xa gần khói nhang
Tự do độc lập thiên đàng
Ấm no hạnh phúc vành tang nấm mồ

Đánh cho Trung Cộng Nga Sô
Chư hầu nhược tiểu bưng bô phận hèn
Thiến gà hoạn lợn bon chen
Uốn lưng bồi bút thói quen đăng đàn

Tuyên truyền xảo trá việt gian
Văn công kiều vận công an dập dìu
Triển khai nghị quyết ôi thiu
Giải hòa uất hận liu điu trong ngoài

Kiên trì giữ vững độc tài
Toàn quyền cai trị lai nhai kết đoàn
Bủa vây ngăn chặn dân oan
Mặt bằng giải phóng điêu tàn mặc thây

Chống lưng đã có quan thầy
Bắc Kinh chỉ thị còn đầy thịt xôi
Kiêu binh ruồi nhặng tanh hôi
Còn mình còn đảng còn dôi bạc tiền.

thơ về thế sự với nữ văn sĩ Nhung Truong
26.4.2015 Lu Hà




Thảm Thương Lạc Hồng
chia sẻ cùng văn sĩ Nhung Trương

Nguyễn Thanh Phượng thoa son trát phấn
Dạng tè he cố dấn hai thuyền
Được thời bố Dũng ưu tiên
Chạy sang Mỹ Quốc xài tiền của dân

Tư bản đỏ bất nhân hút máu
Nhóm lợi quyền cú cáo đua chen
Hận thù dân tộc nhóm nhen
Ngọn cờ giải phóng nghèo hèn Việt Nam

Đảng ăn cướp nhẫn tâm lường gạt
Hồ Chí Minh chiếm đoạt tài nguyên
Mác Lê tà giáo khùng điên
Thiên đường bánh vẽ thôi miên đêm dài

Tập đoàn khỉ độc tài tham nhũng
Nhe răng cười lông rụng móm răng
Tự hào nòi giống lăng nhăng
Ngón đòn tâm lý phũ phàng nặc nô

Hãy đứng dậy cơ đồ gây dựng
Đã bao đời điêu đứng khổ đau
Nghìn năm nô lệ giặc Tàu
Trăm năm Pháp thuộc dãi dầu nắng mưa

Chúng nó sống mứa thừa vật chất
Trò ủy ban cướp đất tranh quyền
Bá Thanh nhân qủa nhãn tiền
Một liều phóng xạ ho hen chẳng còn

Đại hội đảng nước non vùi dập
Trọng Sang kia tới tấp lạy chầu
Dũng Hùng vội vã cúi đầu
Đàn em tướng tá ngựa trâu thiên triều

Trung Nam Hải cú diều dã thú
Nắm trong tay trùm sỏ việt gian
Chó săn nghiệp vụ dã man
Công an mật vụ giang san lụi tàn

Đám kiều vận gian ngoan xảo kế
Bầy văn công chính trị sa lông
Làm văn viết báo lông bông
Khoe khoang trình độ kể công cò mồi

Tung cán bộ tanh hôi chuột cống
Anh hùng rơm chống cộng ba hoa
Hát hò anh lính cộng hòa
Hàng binh bại tướng nhạt nhòa lệ ca

Dân tỵ nạn đô la quyên góp
Các hội đoàn ki cóp kiếm lời
Thị trường yêu nước nực cười
Ôm chân lãnh sự lả lơi nhạc đàn

Kể sao hết bàn dân thiên hạ
Có nghe chăng thảm họa hắc nô
Vòng vây cạm bẫy Mao Hồ
Từ lâu xiết cổ ô hô Lạc Hồng!

12.1.2015 Lu Hà




Xướng Ca Vô Loài
cảm đối với Nhung Truong: Cái Mụ Kim Cương

Kim Cương Bạch Tuyết móng dài
Ăn hang ở lỗ trần ai lạnh lùng
Cao Bằng Pắc Bó não nùng
Lê Nin Các Mác thạch thùng cóc lươn

Hồ tinh láng bóng cố trườn
Lên thân Thị Lạc thờn bơn méo mồm
Kìa Nông Đức Mạnh lông xồm
Kém chi ả Tuyết lồm cồm mụ Cương

Rừng xanh núi đỏ Bằng Tường
Thành Đô triều kiến tán dương quan thày
Khom lưng bè lũ cáo cầy
Ca nô í ới bầy nhầy việt gian

Triển khai nghị quyết lường gàn
Moi tiền hải ngoại chó săn lỗi thời
Anh hùng chống cộng trò cười
Tanh tao ruồi nhặng đười ươi phấn hồng

Cải lương mèo mả lên đồng
Lăng xăng nhảy nhót là tuồng xướng ca
Mon men lãnh sự móc cà
Tràm chim quán gió bê tha lạc loài

Ăn chơi đánh đĩ độc tài
Hoa Kỳ kiếm chác thối tai hét hò
Má mì nuối tiếc con cò
Xuân tình động đậy lò mò cá tôm

Thương ông Bùi Giáng sớm hôm
Mê man thi sĩ nằm ôm mộng vàng
Lu Hà lão trượng chẳng màng
Trăm cô Tuyết mốc nghìn nàng Cương rêu

Hương Giang từng cục lều bều
Qụa tha cú rỉa ai kều lên cho
Khánh Ly sợ chẳng dám ho
Im re xó cửa buồn lo thiếu tiền

Vĩnh Hưng cạc cạc chùa chiền
Ôm hôn sư bác dở điên dở khùng
Chí Phèo Thị Nở mánh mung
Lệ Rơi lõm bõm từng thùng phân tươi.

15.7.2016 Lu Hà




Alộ! Đây Là Thu Phương!
cảm tác với Nhung Truong

Alô! Dẩu mõm Thu Phương
Hãy nghe cho rõ, đây phường ca nô
Xuất thân ca sĩ đổ bô
Chềnh ềnh ngỗng ỉa hoan hô ké Hồ

Sao vàng cờ đỏ áo sô
Mượn bên Phúc Kiến dư đồ diệt vong
Theo Mao Xáng Xế lòng vòng
Bánh bao đậu phụ long đong Chí Phèo

Nhờ tay Dũng bự chuột mèo
Nắn sờ Thị Nở đói nghèo lên tiên
Quyết tâm moi của móc tiền
Con đường xã nghĩa đảng viên búa liềm

Công nông méo mó liếm thêm
Rỉ tai mã tấu hộp đêm má mì
Đồng bào hải ngoại thầm thì
Cánh gà lãnh sự mốc xì mặt mo

Lân la dậm dật vạc cò
Triển khai nghị quyết rình mò cá tôm
Ra vào thậm thụt chồm hôm
Hát hò í ới chó xồm xù lông

Cùng bầy khỉ đỏ sổng chuồng
Ăn chơi đàng điếm trần truồng bướm đen
Mợ Đàm khò khử nhử ghèn
Đỉnh cao nghệ thuật top ten hạng xoàng

Cù lần khán gỉa kêu vang
Các fun vô học kềnh càng bọ hung
Anh hùng chống cộng đổ thùng
Tung hô thần tượng mánh mung lợi quyền

Thị trường yêu nước bon chen
Xót thương bác lính ho hen chẳng còn
Đủ trò từ thiện cỏn con
Xón ra vài cục nước non lều bều

Tranh nhau việt cộng cố kều
Ủy ban phân phối chia đều thương binh
Anh em bộ đội nhà minh
Ưu tiên cốt cán xập xình phèng la

Cộng hòa lính tráng trừ ra
Số dư úy lạo rằng ta tận tình
Đặc công kiều vận hôi rình
Kìa con vẹm cái rung rinh củ riềng

Đầu gà thủ lợn trống chiêng
Đông đô đai phố ngà nghiêng xóm làng
Dân oan kiếu kiện lang thang
Biển đông cá chết Nha Trang hãi hùng

Bồi ngâm bồi nhạc bạn cùng
Lệ Rơi lã chã bung xung vịt giời
Tình thương tăm tối tả tơi
Lạc Hồng hủy diệt đười ươi sụt sùi

Giang san lãnh thổ chôn vùi
Mười hai hải lý hủi cùi còn đâu
Công hàm thừa nhận giặc Tầu
Tuy không nói thẳng cúi đầu lạy xin

Giơ tay gỉa gái xì tin
Thu Phương cẩu tặc xìn xìn mắm tôm
Húng lìu nhựa mận bia ôm
Ngất ngư ngất ngưởng sớm hôm tây bồ

25.7.2016 Lu Hà



Trần Ai Ai Dễ Biết Ai
cảm đối thơ Nhung Truong: Vỡ Mộng

Ngao ngán kẻ mừng vui hoan hỉ
Ôm thân nàng rên rỉ đắm say
Mặc ai hậm hực đắng cay
Bần thần ngơ ngác chuỗi ngày khổ đau…

Nàng vốn dĩ quen màu lộng lẫy
Tuổi dậy thì đầy rẫy lụa là
Cơm no áo ấm mượt mà
Nô tài hầu hạ ngọc ngà cô nương…

Xe tứ mã phố phường chật ních
Áo trắng bay phục dịch đông tây
Pháo hồng tung tóe lấp đầy
Gót sen mềm mại ngất ngây bướm đào…

Chiều xế bóng nghẹn ngào thổn thức
Mắt đỏ ngầu bực tức kêu lên
Trời ơi thục nữ thuyền quyên!
Phen này ngộ quyết bạc tiền giàu sang…

Lửa cừu hận hiên ngang tiến bước
Chốn sòng đời xuôi ngược bán buôn
Chẳng còn than khóc u buồn
Đại gia bề thế tâm hồn phởn phao …

Bao thiếu nữ dạt dào e lệ
Chúm chím cười thỏ thẻ anh ơi!
Người xưa khô héo rã rời
Phấn son rơi rụng tả tơi nhụy hồng…

Cuộc dâu bể mênh mông trí tuệ
Hồn thơ bay nguyệt quế trăng hoa
Thái Chân Bao Tự nhạt nhòa
Tây Thi vồn vã tấu hòa đàn ca…

Đời trần thế quan hà bể khổ
Ái tình là thiên cỗ sầu tư
Ổi na rồi cũng chín nhừ
Hoa tàn liễu bại khật khừ gìa nua

Chàng sĩ tử thêu thùa thơ phú
Biết bao nàng trú ngụ vào tim
Tần ngần duyên cải phận kim
Trần gian ai dễ biết tìm đến ta…?

20.8.2016 Lu Hà




Ban Ơn Cứu Độ Cho Người Việt Nam
cảm xúc khi đọc thơ Nhung Trương: “Giáng Sinh Trong Nỗi Nhớ “

Miền tuyết trắng phố phường bật sáng
Mà lòng sao cay đắng xiết bao
Một mình ruột thắt dạ bào
Khói mây mù mịt nghẹn ngào chơi vơi!

Bỗng nhớ lại cuộc đời binh lửa
Mùa giáng sinh Thiên Chúa ba ngôi
Ngậm ngùi chua xót thân côi
Loạn ly phiêu bạt nổi trôi bến nào?

Em xinh xắn dạt dào ngọn lúa
Môi thắm hồng chan chứa đồng quê
Sau ngày chiến trận anh về
Chắp tay cầu nguyện dãi dề canh thâu

Em len lén chải đầu quay mặt
Giọt lệ rơi mặn chát xót xa
Mảnh mai bồ liễu thiết tha
Mấy ngày nghỉ phép sơn hà gọi anh

Nơi rừng thẳm chim cành ủ rũ
Hoa bướm sầu chăng thấu tình ta
Lá thư từ của mẹ cha
Tin em vĩnh biệt cửa nhà nát tan

Trận pháo kích dã man cộng sản
Phá xóm làng tàn nhẫn ác ôn
Tuyên truyền hủy diệt tâm hồn
Điêu linh uất hận biển cồn sóng dâng

Gạt nước mắt binh hàng tướng bại
Nơi xứ người tê tái em ơi!
Linh thiêng Đức Chúa trên trời
Ban ơn cứu độ cho người Việt Nam!

17.12.2014 Lu Hà



Ổi Ương Ương Ổi
viết tăng nữ sĩ Nhung Truong kỷ niệm bài thơ cũ 9.10.2014

Ổi kia tròn trịa hai năm
Mấy tuần ngỏ lộc trăng rằm ly tao
Lá xanh trĩu quả ngọt ngào
Ổi ương ương ổi bóng đào thướt tha

Có người thiếu phụ mặn mà
Trông xa ngỡ tưởng Hằng Nga dáng trần
Bàn dân thiên hạ tần ngần
Ngó chừng phu tử lang quân vắng nhà

Hết ngồi lại đứng lân la
Lòa xòa ổi chín nắn ra bóp vào
Mừng thầm ổi cũng nôn nao
Mật sương lã chã xôn xao bướm hồng

Cái ong gác nhụy tâng công
Rỉ tai gia chủ bóng ông vội vàng
Canh chừng ổi chín mịn màng
Vườn nhà vun xới dịu dàng tay tiên

Dập dìu phong cảnh thiên nhiên
Đường mây lối mộng đào nguyên bến nào
Một vùng như thể quỳnh dao
Có hiên lãm thúy gió chào hoa thưa!

9.10.2016 Lu Hà

















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét