Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Lu Hà Và Nina Phan Chùm 1


Tình Mẫu Tử
cảm đối thơ Nina Phan: Bàn Tay Của Mẹ



Đôi bàn tay mẹ ngọc ngà
Vuốt ve chiều chuộng mặn mà tuổi thơ

Cù lao chín chữ hàng giờ
Nuôi con khôn lớn ước mơ gia đình

Trái tim hoa chúc chung tình
Cùng cha xuôi ngược thần linh cảm sầu
Cớ sao ngồi khúc giang đầu
Đợi chồng vò võ nương dâu bến đò...?

Sương sa gía lạnh thân cò
Ven sông lặn lội lò mò cá tôm
Quản chi mưa nắng chiều hôm
Năm canh thức trắng ngồi ôm gối buồn…

Làng quê tê tái hoàng hôn
Bỗng dưng gió hú biển cồn sóng dâng
Khó khăn chồng chất mấy tầng
Bữa no bữa đói trông vầng sắn khoai…

Vào ra tựa cửa khóc hoài
Cảnh đời phiêu bạt bi ai mơ hồ
Xót xa tủi hận cơ đồ
Sài Gòn đẫm lệ lô nhô bóng gày

Nhăn nheo gò má đắng cay
Tan đàn sẻ nghé vui vày cùng ai
Bụi hồng in dấu gót hài
Nỗi niềm hiu quạnh canh dài thở than

Con thương cảnh ngộ bần hàn
Thắm tình mẫu tử chứa chan lòng người
Chập chùng chim én cuối trời
Ngắm chòm mây bạc lệ rơi đôi hàng…!

27.4.2016 Lu Hà



Anh Sẽ Cùng Em
ngẫu hứng tặng Nina Phan

Anh sẽ mãi bên em cùng bước
Nâng hồn thơ cánh hạc bay cao
Vượt thời gian đuổi vì sao
Hái chòm bắc đẩu dạt dào tình ca

Hãy bỏ mặc sa bà em nhé
Cảnh trần gian thế hệ lầm than
Sinh ra chỉ để tồi tàn
Tranh giành xôi thịt gian ngoan lọc lừa

Thơ với phú đong đưa vờ vĩnh
Chút hư danh tấp tểnh hơn thua
Bon chen suốt cả bốn mùa
Trái tim cằn cỗi bán mua lợi quyền

Mặc áo thụng nhỏ nhen vái lạy
Tâng bốc nhau cua cáy tanh hôi
Đầu gà bã đậu lên ngôi
Nhân tình ấm lạnh trắng vôi bạc đầu

Nửa thế kỷ  u sầu tăm tối
Bồi bút ca thơm thối om xòm
Vần vè nhắng nhít tòm hom
Dở ngô dở ngọng lom khom Chí Phèo

Kìa Thị Nở hò reo đắc chí
Tưởng mình ta tài trí hơn người
Ngân nga phọt phẹt dài hơi
Sặc mùi dưa khú trò cười í ô

Bầy khỉ đỏ hồ đồ vọng tưởng
Đỉnh núi cao tự sướng thân mình
Học đòi đạo đức chồn tinh
Lăng xăng lễ giáo hôi rình mắm tôm

Mặc chúng nó chồm hôm ngồi xổm
Anh và em nắng sớm ban mai
Thiên thần vệ nữ vọng đài
Tao nhân mặc khách tương lai huy hoàng

Hãy nhớ nhé đàng hoàng vững gót
Từ mồm anh rành giọt thốt ra
Thánh nhân tưới khắp quan hà
Cam lồ Phật Mẫu nước nhà hiển linh!

6.3.2016 Lu Hà




Bước Chân Hải Hồ
cảm đối thơ Nina Phan: Tựa Vào Vai Nhau..


Bờ vai chỗ dựa niềm tin
Xưa nay thục nữ mắt nhìn xa xăm
Trăng non hương ngát đêm rằm
Trai ru gối hạc ươm tằm nhả tơ…

Đại bàng dang cánh đôi bờ
Thủy triều lên xuống ngẩn ngơ sóng tình
Trúc mai xao xuyên biên đình
Bướm ong dìu dặt cô mình kia ơi...!

Nôn nao nở nụ hoa cười
Qủa dâu chín mọng lả lơi ráng hồng
Trâm cài búi tóc bềnh bồng
Làn da trắng mịn ngóng trông đợi chờ...

Đòi chàng cát sĩ bài thơ
Nửa vòng trái đất ngồi mơ xuân đào
Mưa sa tuyết rụng thì thào
Cây rung hạt lệ nghẹn ngào giai nhân...

Hiên ngang thông bách tùng quân
Quản chi giông bão đằng vân hải hồ...
Đôi vai nặng gánh cơ đồ
Nước non non nước lô nhô cánh chuồn...

Bâng khuâng tựa cửa em buồn
Khói lam bảng lảng hoàng hôn rớm sầu
Mảnh mai tơ liễu hai đầu
Tràng tiền mấy nhịp chân cầu rêu phong!

16.3.2016 Lu Hà




Chiếc Áo Phong Trần
cảm đối thơ Nina Phan: Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà

Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa cưới chiều tà gío may
Mẹ gìa hương chuối lắt lay
Lưng còng mắt kém đêm ngày hoài thương...

Phong trần chiếc áo bụi đường
Thuyền em lăm ván đoạn trường trung nhân
Nỗi niềm tưởng nhớ tần ngần
Sim mua chín tím xa gần núi non...

Sắt cầm ngọc đá vàng son
Cau tươi trầu thắm người còn vấn vương?
Đầm nhà sen ngó nõn nường
Đèn khuya một bóng môi hường chỉ xe..

Tay ngà chau chuốt buồng the
Nắng mưa dầu dãi thân che áo mình
Dòng sông chảy mãi chung tình
Đò ngang anh đón lung linh thiệp hồng...

Bao giờ nên vợ nên chồng
Ruộng sâu trâu nái cánh đồng lúa thơm
Ngại chi cúc thiếu em đơm
Khói cay bếp lửa củi rơm mặn nồng...!

11.4.2016 Lu Hà




Chiều Tà Bóng Dương
cảm đối thơ Nina Phan: Hỏi Xuân

Đóa hoa xưa đã hồi xuân
Lửa lòng âm ỉ bao tuần trăng chơi
Trái tim thương nhớ trọn đời
Bướm hồng thấp thoáng đất trời của ta…

Hỏi mây hỏi gió quê nhà
Lũy tre xõa tóc mặn mà con sông
Thắt lưng dải yếm pháo hồng
Người chưa kịp ngỏ lấy chồng phương xa…

Nửa đêm gà gáy canh gà
Tóc phai mấy sợi Hằng Nga tủi hờn
Bàng hoàng sóng vỗ đòi cơn
Hoàng hôn cửa biển chập chờn hải âu…

Khối tình thổn thức chôn sâu
Trúc mai héo úa chân cầu phượng rơi
Đông tàn cúc lại tả tơi
Nắng vàng le lói về nơi chốn nào…?

Xót xa phận liễu má đào
Cung đàn dang dở nghẹn ngào châu sa
Cánh bèo trôi dạt giang hà
Phong trần khổ lụy chiều tà bóng dương…!

15.4.2016 Lu Hà




Hàm Răng Trắng Ngọc
viết tặng Nina Phan

Công phu trau chuốt hàm răng
Trắng như ngọc bích rõ ràng Nina
Bần thần cát sĩ Lu Hà
Ngẩn ngơ thầm hỏi tiên nga xứ nào…?

Xuân về hoa nở vườn đào
Yến oanh thỏ thẻ rì rào hàng phong
Nhạc vàng vó ngựa thong dong
Ngàn năm thủy hận long đong hải hồ…

Chập chùng ong bướm nhấp nhô
Hoài lang dạ cổ kinh đô hẹn về
Anh hùng dặm nẻo sơn khê
Sông Hương núi Ngự làng quê mỉm cười…

Hồn thơ rạo rực người ơi!
Trăng lên đỉnh núi chơi vơi tuyết hồng
Nửa vòng trái đất ngắm trông
Giấc mơ huyền ảo mênh mông sóng tình…

Xa gần thổn thức phiêu linh
Ngân vang thánh thót cung đình nguyệt hoa
Nghê thường vũ điệu nhạt nhòa
Ngàn sao lấp lánh một tòa thiên hương…!

Gò Công nhoẻn nụ môi hường
Sen vàng Đồng Tháp nõn nường thoảng bay
Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay
Chà khan nhấp giọng vui thay nụ cười!

10.4.2016 Lu Hà




Hồn Thơ Nina
viết tặng nữ sĩ Nina Phan

Thơ ngọt lịm như là viên kẹo
Làn môi xinh mộng kéo dài ra
Ngàn thu chứng giám trăng ngà
Men say ngây ngất thái hà hồn mây…

Đời thứ lữ nay đây mai đó
Kiếp phong trần thổ lộ cùng ai
Non thần đỉnh giáp giao đài
Thái Chân Ngọc Nữ thiên thai hẹn chờ…

Kìa Việt Quốc lờ đờ cá lội
Nàng Tây Thi bối rối nụ cười
Chau mày ánh mắt lả lơi
Trữ La suối mát người ơi! là người !

Bao giấc mộng chơi vơi xứ sở
Tuyết băng tan chăng chớ buồn thiu
Ngậm ngùi than củi ỉu xìu
Bình minh le lói dập dìu bướm thơ…

Cô thục nữ bên bờ tha thiết
Dòng Hương Giang Nam Việt thuở nào
Không gian thơm thảo dạt dào
Phải đâu hư ảo nghẹn ngào Nina

Trang phây búc Lu Hà gõ chữ
Sợi tơ đàn chan chứa tìm xuân
Sài Gòn rặng liễu tần ngần
Hồ gươm trúc bạch bần thần ngẩn ngơ… !

16.3.2016 Lu Hà




Hồn Thu Thảo
viết tặng Nina Phan nhân đọc bài thơ: Trái Táo

Hái trái cấm Nina thổn thức
Táo điạ đàng là thực hay mơ
Adam từ thuở giăng tơ
Đa sầu vạn cổ sương mờ Eva...

Bởi nghệ thuật kỷ hà Thiên Chúa
Tình thương yêu chan chứa thiết tha
Xương sườn ai đã rút ra
Làm nên đôi lứa ngọc ngà hai thân…

Chàng cát sĩ  bần thần dạo gót
Nghĩa muôn năm nhỏ giọt châu sa
Thế gian còn nhớ Lu Hà
Làm thơ tình ái quan hà dặm băng…

Hồn thu thảo tuyết hằng dang dở
Cung đàn xưa nức nở xót xa
Cháu con trả nợ ông bà
Xức dầu rửa tội trăng ngà mờ soi

Ôi trái táo lẻ loi vườn Chúa
Trí thông minh cái gía khổ đau
Vành tang cây cỏ nát nhàu
Đồng không mông quạnh theo nhau kiếp người…

Cuộc dâu bể chơi vơi cát bụi
Nối tiếp hoài buồn tủi  ái ân
Hoài vương Tư Mã Văn Quân
Nửa hồn đỗ vũ văn nhân nghẹn ngào…!

11.3.2016 Lu Hà




Không Thể Đánh Mất Chính Mình
cảm đối thơ Nina Phan dịch từ thơ Mỹ: Chính Tôi ( Myself )

Tôi cần phải sống cho tôi
Tình thương nhân loại bao hồi khổ đau
Ước mơ sao nỡ phai màu
Khả năng hiểu lấy ngày qua lại ngày

Chôn vùi qúa khứ đắng cay
Oán hờn ngăn kéo lắt lay cuối trời
Thời gian vò võ rã rời
Hương tàn khói lạnh  nửa đời dần trôi

Bạn bè chẳng biết thì thôi
Phù dung bèo bọt than ôi kiếp người
Khinh cừu áo rách tả tơi
Đại dương sóng vỗ chơi vơi cánh buồm

Dù cho thiên hạ à uôm
Thủy chung sau trước gió nồm mơn man
Nhớ nhau da diết trăng ngàn
Tâm hồn thổn thức nồng nàn thiết tha

Hiên ngang tráng khí hải hà
Xóa màn u uẩn chiều tà bóng câu
Thương ai dầu dãi mái đầu
Trán nhăn tư lự bên cầu lệ rơi!

Lương nhân danh dự  mỉm cười
Tự do lựa chọn hỡi người tôi yêu
Mây đen ảm đạm tiêu điều
Vững vàng đôi gót cô liêu vũng buồn

Bình minh ong bướm chuồn chuồn
Mầm xanh hoa nở nụ hôn ái tình
Trái tim ngọn đuốc anh minh
Lửa lòng bốc cháy  hành tinh nhạt nhòa…!

18.3.2016 Lu Hà




Màu Trắng Quê Hương
cảm xúc khi nghe Elaine Nguyen hát bài: Nhạn Trắng Gò Công

Kìa nhạn trắng Gò Công bay lượn
Khối tình si xao xuyến mãi thôi
Cánh đồng lúa chín bồi hồi
Lục bình kênh rạch nổi trôi sông hồ…

Hoa sung trắng nhấp nhô cánh bướm
Đóa bạch liên thấm đợm hồn quê
Lòng người con gái say mê
Trái tim xứ sở tràn trề cố hương…

Bông hồng trắng vấn vương từ thuở
Nghĩa cù lao chín chữ thủy chung
Cửu Long sóng vỗ chập chùng
Tiền Giang Gia Định thương cùng với ai …

Đời thứ lữ canh dài trăn trở
Quận Châu Thành thiên cổ sầu mang
Mỹ Tho cảnh đẹp mơ màng
Xót xa hoài vọng ngổng ngang tơ tằm…

Sim mua trắng đêm nằm thương nhớ
Xứ miệt vườn từng mớ cá tôm
Ra khơi lộng gió cánh buồm
Thuyền yêu đầy ắp chiều hôm nỗi niềm…

Hương thơm ngát trăng thềm liễu phủ
Áo bà ba cô phụ đàn thơ
Con cò cái vạc bên bờ
Câu ca vọng cổ mong chờ đợi ta…!

* Thơ Nina Phan, Nam Khai phổ nhạc
10.4.2016 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét