Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018

Lu Hà Tặng Thi Nguyên Chùm 22


Chúc Mừng Sinh Nhật Thi Nguyên

Ngóng trông cát sĩ tặng thơ
Nam Tào Bắc Đẩu lờ mờ gió trăng
Chập chờn hoa bướm mây giăng
Kìa nàng thơ cũ tuyết hằng phỉ phong


Trên cao có Chúa Quan Phòng
Sáng soi nhân thế long đong hải hồ
Chúc mừng sinh nhật cơ đồ
Gia đình hạnh phúc nhấp nhô sóng đào

Thuyền tình nữ sĩ dạt dào
Đôi dòng cảm khái nghẹn ngào Thi Nguyên
Trăm năm giữ trọn lời nguyền
Bồ đào mĩ tửu thuyền quyên má hồng

Cỏ non xanh mướt cánh đồng
Hương ngây đắm đuối mênh mông tâm hồn
Ráng chiều cò lả hoàng hôn
Hoài lang dạ cổ bồn chồn trái tim

Ngậm ngùi phận cải duyên kim
Sầu thu vuơng vấn cánh chim phong trần
Tuyết tan gía lạnh tần ngần
Nắng xuân rực rỡ bần thần ngẩn ngơ!

18.3.2016 Lu Hà



Bỗng Dưng
viết tặng Thi Nguyên

Bỗng dưng lại nhớ Thi Nguyên
Mở trang phây búc thuyền quyên má hồng
Tuyết rơi phủ trắng cánh đồng
Non sông kỳ vĩ mênh mông đất trời

Mưa sa lã chã người ơi!
Huệ lan vắng bóng cảnh đời sầu ly
Khói mây thành nội kinh kỳ
Liễu xanh yểu điệu nhung y dịu dàng

Đường thi mời họa mơ màng
Hỏi dăm ba mống lang thang nẻo nào
Thơ say sóng nước ba đào
Còn ai đáng mặt anh hào thi ca ?

Ô hay lai vãng Lu Hà
Ghé thăm hỏi chuyện mặn mà muội huynh
Trúc mai rèm phủ trướng huỳnh
Bên lò sưởi ấm xuân quỳnh trổ hoa

Giao thừa tiếng pháo thái hòa
Lời ca tiếng hát nhạt nhòa khứ lai
Trà ngon phảng phất hương nhài
Bính Thân ngào ngạt trang đài hoài vương!

20.2.2016 Lu Hà



Tái Xuất Giang Hồ

Mừng ai tái xuất giang hồ
Tu tiên theo đạo thiền thơ lánh đời
Hôm nay lộng lẫy sáng ngời
Tóc đen lướt mướt xa xôi mắt huyền

Trân châu ngọc qúy gia truyền
Thanh mai trúc mã nhớ miền đào xuân
Chân như xa lánh trần gian
Ái tình trở lại nồng nàn thiết tha

Trăm năm dặm nẻo sơn hà
Thiên thu cung Quảng Hằng Nga thẹn thùng
Cơ đồ non nước thủy chung
Hồn thơ bát ngát trập trùng biển khơi

Tưởng đâu lạc cuối chân trời
Xôn xao cánh nhạn mỉm cười Thi Nguyên
Điệp hồ tứ hải thôi miên
Nôn nao oanh yến thiên nhiên một tòa

viết tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên
29.4.2014 Lu Hà




Thi Nguyên Lạc Mộng
viết tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên

Thi Nguyên lạc nẻo huyền mơ
Ngẩn ngơ cá lội lờ đờ ven sông
Ngẫm mình là gái có chồng
Con còn thơ dại má hồng xôn xao

Hỡi ai từng gọi thanh tao
Hãy ngồi chuốc chén rượu đào cùng ta
Đừng như chàng Cuội gốc đa
Nhạt như nước ốc Hằng Nga tủi hờn

Men say có lúc đòi cơn
Dập dìu ong bướm hạt buồn mưa sa
Nôn nao sóng vỗ ngân hà
Vẳng nghe tiếng hát sa bà khổ đau

Thăng trầm bao cuộc bể dâu
Nắng mưa dầu dãi mái đầu văn nhân
Nâng niu đĩa ngọc nồng nàn
Đào tơ đôi trái phong trần tuyết băng

Thanh tân ẻo lả dịu dàng
Kiếp sau hẹn gặp đình làng trúc xinh
Thẹn thùng má đỏ cô mình
Trăm năm sợi chỉ xuân tình buộc chân!

4.7.2014 Lu Hà



LưuThủy Hữu Tình

Đẹp như lưu thủy hữu tình
Thiên nhiên hội ngộ bóng hình thiên thai
Gặp nhau trong cõi trần ai
Bướm ong dìu dặt liễu đài tóc mây

Hoa vàng áo trắng ngất ngây
Bức tranh thủy mạc đắm say mộng đời
Thanh mai trúc mã hoa cười
Öle chan chứa bồi hồi Thi Nguyên

Suối trong róc rách thần tiên
Cung đàn non nỉ thôi miên dạt dào
Bõ công sinh phận má đào
Tìm trong tứ hải cảnh nào đẹp hơn?

Động lòng thi hứng trào cơn
Trầm ngư nhạn lạc bồn chồn Trữ La
Ngàn năm thơ thẩn Lu Hà
Tây Thi giặt vải gương nga thuở nào

Quảng Hàn còn nhớ cung Ngô
Trăng thu vằng vặc bến bờ ly tao
Vẳng nghe tiếng hát nôn nao
Mắt nai ngơ ngác nghẹn ngào châu sa!

cảm tác từ tấm hình chụp ngày cưới của nữ thi sĩ Thi Nguyên

3.3.2014 Lu Hà




Chói Lòa Hào Quang
viết tặng má con nhà Thi Nguyên

Sương mai nhỏ giọt đầm đìa
Cảm ơn bác gái Bontea thật nhiều
Tina rực rỡ yêu kiều
Mẹ là thi sĩ sớm chiều thương con

Lo toan mưa gió ngàn non
Tấm lòng nhân ái vàng son má hồng
Tương lai ngũ sắc cầu vồng
Thênh thang thế hệ mênh mông biển đào

Vẳng nghe khúc nhạc ngọt ngào
Dương cầm thánh thót dạt dào thiết tha
Hồn thơ ai đó Lu Hà
Bâng khuâng tư lự Hằng Nga thẹn thùng

Mẹ dìu con bíu là mừng
Đoan trang tiết hạnh tưng bừng ngựa xe
Giai nhân tài tử say mê
Khuynh thành sóng biếc bốn bề cờ hoa

Học đường bạn hữu chan hòa
Thiên thần vổ cánh chói lòa hào quang
Cù lao chín chữ đa mang
Cầu gieo đúng cửa họ hàng hân hoan!

18.9.2014 Lu Hà




Chuyện Xưa Nay
thơ mừng sinh nhật nữ thi sĩ Thi Nguyên

Nàng Thi về nẻo Trữ La
Ngẩn ngơ cá lội la đà nhạn bay
Ngọt bùi những lúc đắng cay
Phù Sai biền biệt đắm say lòng người

Hương thơm trái ngọt bồi hồi
Thiên sầu vạn cổ cảnh đời ly tao
Vẳng nghe tiếng hát ngọt ngào
Mắt nai xao xuyến dạt dào biển khơi

Thuyền tình cập bến tới nơi
Quảng Hàn lạnh lẽo hoa trôi lối nào
Ngàn sau cho đến bây giờ
Mừng ngày sinh nhật liễu đào thướt tha

Kìa ai như thể Lu Hà
Chúc câu vạn phúc Hằng Nga thẹn thùng
Gần xa bè bạn vui mừng
Xôn xao mặt nước thủy cung sóng trào

Giàu nghèo có đáng là bao
Cô thôn kiếm củi áo bào vua ban
Sớm còn gọi gái thuyền quyên
Tối trời hoàng hậu phỉ nguyền nước non

Ô hay Phạm Lãi đòi cơn
Sương rơi lã chã lệ tuôn đôi hàng
Xưa nay câu chuyện dở dang
Phù du bèo bọt ngỡ ngàng chiêm bao...

18.3.2014 Lu Hà




Dạt Dào Hồn Thơ
đối đáp với Thi Nguyên

“Tuyệt vời cho khách làng thơ...!
Nhìn bao con chữ bây giờ mới hay...
Tuy huynh không phải đạo này...
Mà thơ thiền cũng là tay chẳng vừa...

Chân trần đã bước nhiều chưa?
Mà nghe như đã mây đưa về ngàn...
Linh hồn khắc khoải thở than...
Hay là nổi nhớ còn gian díu sầu…”

Thi Nguyên chưa bạc mái đầu
Trăng thu vằng vặc chân cầu xôn xao
Trầm ngư lạc nhạn ly tao
Cửa thiền ai dám trúc đào bướm hoa…?

Lu Hà khóe hạnh nhạt nhòa
Thương người thục nữ quê nhà lầm than
Kìa ai biển cả gian nan
Trập trùng sóng vỗ lệ chan đôi dòng

Hải âu cánh trắng mênh mông
Na Uy bến đậu má hồng thuyền quyên
Trăm năm giữ trọn lời nguyền
Tào khang ân nghĩa cơ duyên nghẹn ngào

Mặc ai tối mận sáng đào
Dương cầm thánh thót dạt dào hồn thơ
Giáo đường thánh gía đợi chờ
Xức dầu Thiên Chúa đạo thờ phúc âm!

11.8.2014 Lu Hà




Kỷ Niệm Xa Xưa
viết tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên

Ai hay như thể mẹ hiền
Của ta từ thuở thuyền quyên má hồng
Một sương hai nắng trên đồng
Vườn rau chuối mía lợn chuồng gà sân

Bây giờ cát bụi hương trần
Phiêu diêu bốn bể tần ngần gió mưa
Canh khuya gió gọi song thưa
Bao năm ly biệt con chưa về nhà?
           
Xót xa kìa dải ngân hà
Trùng dương cách trở cây đa gốc hòe
Con chim chèo bẻo chích chòe
Mắt nai lay láy nhạt nhòe giống ai?

Thi Nguyên thục nữ liễu đài
Tóc xanh mươn mướt nét ngài nở nang
Con xin gọi mẹ là nàng
Hoa xinh lá thắm dịu dàng khói lam

Mẫu thân cần mẫn chăm làm
Nhà tranh giột mái mẹ nằm hứng mưa
Văn thơ đàn hát chẳng vừa
Như hình với bóng xa xưa ngậm ngùi...!

29.10.2014 Lu Hà




Lệ Rơi Bóng Hình
thơ đối đáp Thi Nguyên và Lu Hà

Trích:“ Tổ tiên muội khắp năm châu.
Nghìn muôn kiếp trước, nơi đâu có người.
Duyên chi lai giống nu cười
Vô duyên muội giống, 80 cụ già.!
Bàn thờ, huynh cứ thờ bà.
Còn hình của muội, xin tha, chưa cần... !“

Dám đâu xập xí xập ngầu
Nhìn gà hóa cuốc làm sầu Thi Nguyên
Mấy khi thục nữ thuyền quyên
Họa thơ đối ý thôi miên thiên hà

Quảng Hàn cành quế lá đa
Cuội – Nga dan díu mượt mà gió trăng
Trăm năm sợi chỉ xích thằng
Ô hay hạ giới thiếp chàng ngẩn ngơ

Trúc mai xao xuyến ai ngờ
Trữ La suối mát lờ đờ trầm ngư
Tần ngần có kẻ tương tư
Ngắm hai bức ảnh như từ ngàn xưa

Chập chờn hư ảo gió mưa
Thuyền về Kinh Bắc say chưa bến tình
Muội rằng: Có khắp hành tinh
Thì huynh tiên tổ anh linh sáng ngời

Nghĩa tình ta gửi muôn nơi
Ngàn năm lưu luyến lệ rơi bóng hình
Trong tim ôm ấp cô mình
Chầu văn quan họ rung rinh trái đào

Vườn hoa ong bướm dạt dào
Đoan Hùng Bố Hạ ngọt ngào láng lai
Bưởi cam lìm lịm trần ai
Ta về Nam Bộ u hoài dạ lang!

30.10.2014 Lu Hà




Ngát Hương Say
nối tiếp 4 câu thơ của Thi Nguyên

“ Cất bước cô liêu, những nẻo đường.
Núi còn say ngủ, nước mờ sương.
Đò trên sông vắng...trôi đâu đó..?!
Có chở hộ mình...khối... vấn vương…“

Cà sa bình bát khóa duyên trần
Ân ái chìm sâu biển thế nhân…
Tây trúc đường xa non dặm thẳm
Bâng khuâng sóng vỗ điệu ca luân…

Ta vẫn là ta của mọi nhà
Ngàn năm còn đó đóa xuân hoa
Quan quan khắc khoải hồn thu thảo
Nức nở thư cưu bóng nhạt nhòa…

Hoàng hôn ảm đạm thưong buồn nhớ
Quán trọ trần gian biết mấy lần
Chôn rau cắt rồn tình muôn thuở
Lỡ hẹn trăm năm lệ ứa tràn…

Thôi vậy từ nay lòng lửa nguội
Trầm luân bể khổ nhé từ đây
Gánh nặng luân hồi mong trả hết
Cam lồ sen nở ngát hương say…!

10.8.2014 Lu Hà




Trăng Lồng Bóng Nga
thơ đối đáp Thi Nguyên và Lu Hà

Trích:
“ Phải chăng lời nói thật thà.
Hay là muội đã quáng gà hả huynh.?
Nhìn ai cũng thấy chữ tình.
Ngắm ai cũng tưởng riêng mình ưu tiên..
Rồi đêm trăn trở ưu phiền.
Bởi ai phong thánh, phong tiên cho mình...
Có ai đó bảo là xinh...
Thế là cái mũi nó phình thêm ra…

Thi Nguyên

Trăng Lồng Bóng Nga

Thật thà nhung lụa mượt mà
Trái tim nhân hậu sa bà khổ đau
Phế hưng bao cuộc bể dâu
Ngược xuôi bốn bể dãi dầu nắng mưa

Thi Nguyên đâu phải tay vừa
Cái oanh thánh thót ban trưa nắng tràn
Hồn thơ băng tuyết non ngàn
Thướt tha thục nữ trần gian mấy người

Xôn xao điểm nụ xuân cười
Tháng ngày trăn trở một thời đi qua
Gian nan khóe lệ nhạt nhòa
Năm nay giáp ngọ chan hòa cúc mai

Xóa mây rõ nét tương lai
Cửa nhà êm ấm nguyệt đài liễu buông
Soi mình ẻo lả gương trong
Vòm song chênh chếch trăng lồng bóng nga

Ngẩn ngơ cát sĩ Lu Hà
Đời còn mộng tưởng sơn hà dằng dai
Vẫn thường lạc lối thiên thai
Sáng ra thổn thức cùng ai hẹn hò?

4.7.2014 Lu Hà



Đôi Dòng Cảm Khái

Thơ hay chẳng nhẽ không like
Hoa đào  xuân nở trau tria má hồng
Ô hay dan díu mây rồng
Quê hương xa nhớ cánh đồng cỏ lau

Nắng mưa dầu dãi nát nhàu
Thời gian vàng úa nhạt màu cỏ cây
Giao thừa chén rượu ngất ngây
Khói hương nghi ngút vui vầy canh thâu

Sá chi mấy giọt mưa ngâu
Tương lai hy vọng mái đầu tuyết sương
Hợp tan bốn bể vô thường
Phù du bèo bọt nhớ thương đèo bồng

Đôi dòng cảm khái ngóng trông
Bâng khuâng cánh nhạn mênh mông núi đồi
Chà khan hết đứng lại ngồi
Vào ra tựa cửa bồi hồi ngẩn ngơ…

Nửa đêm thục nữ đâu ngờ
Lờ mờ nhân ảnh đôi bờ đục trong
Xác xơ tiếng pháo não lòng
Ngậm ngùi giọt lệ long đong hải hồ…!

31.12.2015 Lu Hà




Le Lói Mùa Động
chia sẻ cái lạnh mùa đông với nữ sĩ Thi Nguyên

Na Uy hun hút Thi Nguyên
Hai năm vắng bóng sầu miên u hoài
Bâng khuâng rặng liễu chương đài
Mùa đông tuyết phủ gót hài dặm băng...

Trăng thu lạnh lẽo cung Hằng
Nắng hè le lói vội vàng dời xa
Sương mù dày đặc bao la
Cung đàn lạc lõng hiên nhà mưa rơi!

Chập chùng biển cả chơi vơi
Thuyền ai thấp thoáng tả tơi cánh buồm
Bơ vơ hờ hững sao hôm
Cầu xin Thiên Chúa phúc ôm lộc tròn...

Xuân về buồn bã héo hon
Quê hương một thuở nước non hẹn về
Đồi xanh bát ngát nương chè
Bắc Ninh quan họ cuốc ve giận hờn

Thủy triều sóng vỗ từng cơn
Hải âu bướm trắng dập dờn đảo hoang
Mộng hồn thao thức lang thang
Tình thơ nao nức mênh mang phiến sầu!

2.2.2016 Lu Hà



Đoạn Trường Tân Thanh
nối tiếp 2 khổ thơ của Thi Nguyên

“Xuân Hương nước chẩy dưới cầu.
Kiều nhi thảng thốt tưởng đâu Nại Hà.
Thương thay cái phận đàn bà.
Dập dìu chi lắm cho ra rẻ người.

Đã khi văn sỹ nghé chơi
Thì xin một chút giữ lời đoan trang.
Bày chi cảnh Thúc, Kim lang.
Lệ chưa ráo hẳn, xót nàng Kiều nhi...“

Yến oanh rên rỉ thầm thì
Thanh mai trúc mã xầm xì thở than
Trần gian sao lắm gian nan
Phong tình cổ lục ứa tràn sử xanh

Tro tàn sương khói kinh thành
Phụng cầu Tư Mã cũng đành chịu thôi
Xôn xao hoa bướm núi đồi
Văn Quân cám cảnh nổi trôi sông hồ

Nửa đời thục nữ ô hô!
Bích Câu kỳ ngộ điệp hồ trong mơ
Ngẩn ngơ cát sĩ mần thơ
Cung đàn dang dở duyên tơ hững hờ

Ao sâu cá lội lờ đờ
Sen vàng bảng làng lờ mờ dáng ai
Thướt tha yểu điệu nét ngài
Xuân Hương thổn thức canh dài Tố Như

Bâng khuâng ngồi dậy chần chừ
Sương pha mặt nguyệt ngần ngừ gọi tên
Hỏi rằng có phải Thi Nguyên
Ban ngày thanh khí thuyền quyên má đào

Lu Hà níu dải áo bào
Không gian lơ lửng nghẹn ngào sa châu
Giơ tay quờ quặng mái đầu
Hàng hiên lã chã bóng câu vội vàng…!

9.3.2017 Lu Hà



Ghé Chơi Chị Hằng
Nối tiếp 4 câu thơ của Thi Nguyên nhân ngày 8.3.2017

“Bông thì duy nhất một cây.
Gậy thì cũng chỉ một thầy nó thôi..!
Bây giờ tớ cũng già rồi...!
Trèo cao sợ té, dập môi, vỡ đầu...!“

Vỡ đầu thì mặc vỡ đầu
Trời cho cơ hội bí bầu ầu ơ
Gió mây chớ có hững hờ
Trai du gối hạc tình mơ suối vàng….

Nại Hà sóng nước mênh mang
Canh hồ quên lãng thiếp chàng mới toanh
Kiếp sau một xuất để dành
Vườn thanh ân ái yến anh dập dìu

Vào ra hết cảnh đìu hiu
Đêm ba ngày bảy dập dìu phấn rơi
Hằng Nga nhập cuộc lả lơi
Mời lên cung Quảng ghé chơi một lần

Ai ơi chớ có lần khân
Mồng ba tháng tám tinh thần nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Nguyễn Du sống lại thương nàng Kiều Nhi

Cà phê Từ Hải nhâm nhi
Cung đàn nửa gánh cười khì một câu
Thúc Sinh qùy lạy đứng hầu
Xót xa Kim Trọng trắng râu bạc đầu.

8.3.2017 Lu Hà


Mừng Thay
Cảm hứng với Thi Nguyên: Xin Lại Phụ Chàng

Mừng thay thục nữ tha phương
Nhớ về cố quận quê hương giống nòi
Giang san cá nước mặn mòi
Keo sơn gắn bó sáng soi ân tình

Trái tim nóng hổi cô mình
Hồn thơ xao xuyến bóng hình ngàn xưa
Nằm nghe cành liễu đong đưa
Ngồi xem thế sự song thưa trăng vào

Bâng khuâng giọt lệ ứa trào
Cá phơi cát trắng nghẹn ngào biển khơi
Đồng bào ngư phủ tả tơi
Gạo châu củi quế cảnh đời lầm than

Ung thư cổ chướng sưng gan
Thức ăn độc hại dã man hàng Tàu
Nắng mưa dầu dãi nát nhàu
Lương tâm nhân phẩm bạc màu trần ai

Côn an theo lệnh độc tài
Dân phòng Hán tặc lạc loài ngụy trang
Lạnh cò quân đội bẽ bàng
Quốc Huy kiêu bạc can tràng tài trai

Thanh niên trí thức u hoài
Sao hôm buổi sớm gót hài dặm băng
Tủi hờn ngọn sóng Bạch Đằng
Lời thề Sát Thát còn vang ngang trời!

9.3.2017 Lu Hà



Nhẩn Nha Ân Tình
Cảm hứng với thơ đường của Thi Nguyên: Khai Bút Đầu Xuân 2016.

Mấy năm biền biệt chúa xuân
Bâng khuâng trở lại tần ngần Thi Nguyên
Điệp hồ lạc bến tơ duyên
Tìm nàng Bạch Tuyết thuyền quyên má hồng

Xôn xao ngọn cỏ tang bồng
Bốn phương xum họp tiên rồng về đây
Lạc Long Quân, mới vui vầy
Âu Cơ ẻo lả canh chầy thiết tha

Mấy khi cát sĩ Lu Hà
Trán nhăn tư lự nhẩn nha ân tình
Khói hương thôi thúc thần linh
Phúc âm thánh thót bóng hình mờ sương

Nghẹn ngào nâng chén quỳnh tương
Có nghe tiếng khóc Vương Tường năm nao
Phận bèo cánh hạc ly tao
Cảnh đời xa xứ ứa trào giọt châu

Thăng thiên pháo vút qua đầu
Sững sờ hoa trắng Bắc Âu lạnh lùng
Thơ đường mấy kẻ bạn cùng
Đầu xuân khai bút thẹn thùng liễu thanh!

Tràng  Khanh thơ thẩn kinh thành
Hỏi nhà họ Trác công danh nở vời
Phụng cầu Tư Mã hoa cười
Trăm năm lỡ hẹn mảnh đời gió mây…!

14.12.2016 Lu Hà




 Thiếu Phụ Miền Tây
Tâm sự với Thi Nguyên: Sinh Ra Chẳng Gặp Thời

Miền Tây sông núi thiên nhiên
Non xanh nước biếc thần tiên diệu kỳ
Mà sao bao chuyện lâm ly
Bất công xã hội u tỳ ngục sâu

Nắng mưa dầu dãi mái đầu
Bát cơm manh áo bể dâu đoạn trường
Đoàn người dời bỏ quê hương
Băng rừng vượt biển thê lương não nùng

Mong manh thuyền thúng hãi hùng
Rợn rùng sóng biển bão bùng thảm thê
Đầu xanh chưa trọn tóc thề
Nỗi niềm cố quận não nề tàn canh

Xứ người bồ liễu cũng đành
Bâng khuâng sầu muộn viết thành bài thơ
Xót xa lục bát nghẹn ngào
Biết ai tráng khí anh hào Việt Nam

Ngẫm đời tuổi hạc gìa lam
Phải thời ly loạn thân tằm nhả tơ
Nỡ nào ta lại hững hờ
Dửng dưng Việt Quốc bên bờ vị vong

Thẹn thùng lòng tự hỏi lòng
Cam tâm ngoảnh mặt ôi vòng phù tang
Cơ đồ non nước dở dang
Tổ tiên khó nhọc phũ phàng khổ đau

Qủa cà con cá lá rau
Nuôi ta khôn lớn hàng cau vườn trầu
Bắc Ninh quan họ Sông Cầu
Nam Giao nức nở giang đầu hoài lang!

10.3.2017 Lu Hà












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét