Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

Lục Bát Tâm Tư Chùm Số 331


Đất Mẹ Phù Sa      
cảm xúc nhạc Vũ Đức Sao Biển: Tình Ca Phương Nam

Ai về thăm Cửu Long Giang
Quê hương tôi đó xóm làng phì nhiêu
Cò bay mỏi cánh sớm chiều
Thuận hoà mưa gió nhiễu điều giá gương


Lá lành đùm bọc rách thương
Cánh chim viễn xứ vấn vương nỗi lòng
Quản chi dầu dãi long đong
Cung đàn vọng cổ sầu mong tháng ngày
           
Miệt vườn dân dã thẳng ngay
Bà ba thôn nữ  hương say tượng xoài
Miền Tây vẫn chẳng nguôi ngoai
Cù lao chín chữ thương hoài mẹ cha

Rộn ràng khúc hát du ca
Gái trai nô nức la đà thuyền trăng
Chàm lam ẻo lả tuyết hằng
Tháp mười vựa lúa đồng bằng phù sa

Phương nam một dải sơn hà
Mùa xuân hoa bướm thiết tha đợi chơ
Bâng khuâng Bắc Sắc Cần Thơ
Long lanh ánh mắt huyền mơ dịu dàng

Trăm năm duyên nợ thiếp chàng
Bạc Liêu công tử giàu sang nhất vùng
Trầu cau mối lái thủy chung
Bình Tây Nguyên Soái hào hùng sử xanh.

*Nguyên tác: Tình Ca Phương Nam
31.7.2018 Lu Hà



Phận Gái Hồng Nhan       
cảm xúc nghe Hoàng Yến Bolero hát: Kiếp Lục Bình

Lênh đênh như kiếp lục bình
Mười hai bến nước phận mình ra sao
Trần gian tủi hận má đào
Năm canh vò võ ứa trào mạch tương

Nghe Hoàng Yến hát bi thương
Trời kia ngang trái đoạn trường xót xa
Ghen tuông chi cái đàn bà
Dập dìu ong bướm mặn mà ái ân

Nam nhi đâu sợ mất phần
Hằng Nga ẻo lả xa gần ánh trăng
Than ôi! Nguyệt Lão xích thằng
Thế nhân bạc bẽo cát đằng hắt heo

Xe hoa dậu đổ bìm leo
Cô dâu áo trắng cảnh nghèo đổi thay
Riêng em tiều tụy vai gày
Hồng nhan bạc mệnh đắng cay tủi sầu

Nắng mưa dầu dãi mái đầu
Tin anh cam chịu tóc sâu muộn màng
Chiều tà thiếu phụ bẽ bàng
Dại khờ nuối tiếc dở dang tơ hồng!

19.7.2018 Lu Hà



Đôi Dòng Cảm Khái
chia sẻ với Hiền Châu: "Tình vơi...tình khao khát..
Tình đầy...tình phai phôi..."

Tình vơi thấp thỏm đợi chờ
Chất chồng năm tháng hững hờ phôi phai
Nâng niu trái bưởi bông lài
Mùa thu tàn lụi vóc ngài tiêu dao

Mưa phùn gió bấc hư hao
Đông về băng giá ứa trào mạch châu
Dòm song vội vã bóng câu
Côn trùng rên rỉ dãi dầu tuyết sương

Thôi đừng buồn chán yêu đương
Thà rằng lòng cứ vấn vương nửa vời
Mong sao giữ trọn nụ cười
Thi phi xa lánh chuyện đời dối gian

Đêm xuân hồ điệp nồng nàn
Hằng Nga ẻo lả chứa chan ân tình
Quên sao giọng nói dáng hình
Kiếp này dang dở thần linh cảm sầu

Xôn xao khắp cả hành tinh
Hồng nhan bạc mệnh bể dâu đoạn trường
Bao giờ trở lại cố hương
Tìm người trong mộng hoài thương ve sầu

Kìa ai ngồi bến giang đầu
Hàng cây phượng vĩ chân cầu tử sinh
Chập chờn đom đóm cung nghinh
Luân hồi chuông đổ hồn trinh ngậm ngùi !

28.7.2018 Lu Hà



Cảm Phục
viết tặng Dương Thị Phương Hằng

Trời sinh ra chị tóc nâu
Xưa nay vương bá công hầu mặc ai ?
Thướt tha yểu điệu gót hài
Lục tuần thông thái hương lài thoảng bay

Trần gian bao nỗi đắng cay
Trẻ già trai gái canh chày thở than
Cội nguồn vương vấn giang san
Vòng tròn ấm cúng chứa chan ân tình

Yêu thương rất mực quê mình
Chôn rau cắt rốn điêu linh tủi hờn
Công tằng tôn nữ đòi cơn
Hoài lang dạ cổ cung đờn ly tao

Đồng bào hải ngoại dạt dào
Xôn xao quốc nội ứa trào mạch châu
Khổ đau cam chịu cơ cầu
Khai thông tri thức năm châu nghẹn ngào

Tự do dân chủ khát khao
Mưa lâu thấm đất anh hào đứng lên
Ngàn năm văn hiến tổ tiên
Bàng hoàng tỉnh giấc đòi quyền công dân

Thanh niên tuổi trẻ dấn thân
Lắng nghe khuyên bảo ân cần bấy lâu
Trải qua một cuộc bể dâu
Ba miền tổ quốc dãi dầu nắng mưa

Tiếng gà eo óc ban trưa
Đổi thay vận mệnh sao chưa sẵn sàng?
Xiết tay dưới ngọn cờ vàng
Gông xiềng phá bỏ vinh quang giống nòi

Biển Đông cá nước mặn mòi
Thăng Long hoài niệm trăng soi Tây Hồ
Xóa bài dựng lại cơ đồ
Sông Hương núi Ngự kinh đô Sài Gòn !

6.8.2018 Lu Hà



Đừng Đổ Lỗi Cho Nhau
cảm xúc nhạc Lê Dinh: Tuyết Lạnh

Thôi đừng đổ lỗi cho nhau
Vì ai ra nỗi nhạt màu ái ân
Thư cưu phiêu bạt phong trần
Cao sang chèn ép tủi thân liễu đào

Ngày xưa trống mái ngọt ngào
Nụ hôn chan chứa dạt dào bướm hoa
Dưới giàn thiên lý nhạt nhòa
Tơ duyên giăng mắc thuận hòa nắng mưa

Vào ra sớm tối say xưa
Tim vàng đôi trái vườn dưa luống cà
Mái tranh say đắm mặn mà
Cơm canh đạm bạc thật thà thủy chung

Than ôi! giông tố bão bùng
Ngờ đâu thời cuộc chập chùng biển khơi
Thuyền tình mất lái chơi vơi
Kim tiền quyến rũ lòng người sai ngoa

Xứ người tan tác cánh hoa
Mùa đông băng giá xuýt xoa góc trời
Đường trần rẽ lối hai nơi
Năm canh thổn thức đầy vơi chén sầu !

*Nguyên tác: Tuyết Lạnh
4.8.2018 Lu Hà



Hồng Nhan Bạc Mệnh
cảm xúc nhạc Nhựt Phương: Phận Gái Lỡ Làng

Tiền Đường oan trái khóc than
Cung đàn bạc mệnh thế gian cảm sầu
Trăng thu vàng võ mái đầu
Chập chờn đom đóm chân cầu tử sinh

Đắng cay rạng liễu biên đình
Tơ duyên  day dứt bóng hình mù sương
Chôn rau cắt rốn cố hương
Mười hai bến nước đoạn trường hư hao

Mạch tương rầu rĩ tuôn trào
Bên bồi bên lở yếm đào phôi phai
Lạc loài trong cõi trần ai
Mưa trôi son phấn gót hài tuyết băng

Mỉa mai Nguyệt Lão xích thằng
Bể dâu trăm họ đãi đằng dây leo
Nửa đêm gà gáy hắt heo
Rau dưa đạm bạc bọt bèo phù du

Đồng hoang cỏ dại âm u
Tuổi xuân ngắn ngủi tình thù giai không
Năm canh nức nở khóc chồng
Bẽ bàng thân gái má hồng xót xa !

*Nguyên tác: Phận Gái Lỡ Làng
3.8.2018 Lu Hà



Hụt Hẫng
cảm xúc nhạc Trần Quảng Nam: Mười Năm Tình Cũ        

Mười năm một giấc chiêm bao
Hồn trăng bướm trắng khát khao đợi chờ
Hôm nay nào có khi ngờ
Gặp người tình cũ hững hờ bỏ đi

Cuộc đời như cánh chim di
Sao dời vật đổi thầm thì trúc mai
Còn đâu rặng liễu Chương Đài
Hồ Trường khúc hát dấu hài cỏ non

Mây bay đỉnh núi chon von
Thời gian lầm lỡ héo hon tấc lòng
Tang bồng cung kiếm long đong
Tha phương sứ sở hoài mong trở về

Phong trần dặm nẻo sơn khê
Bến đò hoang vắng não nề giọt châu
Sương rơi lã chã mái đầu
Bơ phờ thiếu phụ dãi dầu nắng mưa

Quên lời thề nguyện năm xưa
Bìm leo dậu đổ ban trưa tiếng gà
Khói lam leo lắt căn nhà
Tro tàn lơ lửng bóng tà tịch dương !

*Nguyên tác: Mười Năm Tình Cũ        
7.8.2018 Lu Hà



Thư Gửi Bạn Chiến Trường
cảm xúc nhạc Tuấn Lê: Lá Thư Đô Thị

Thư Hùng mình đã nhận rồi
Từ nơi rừng núi xa xôi cuối trời
Bận thi chưa kịp trả lời
Hôm nay vội vã gửi người chinh nhân

Chiều qua dạo phố tần ngần
Gặp Huyền âu yếm tấm thân ngọc ngà
Bên chồng nũng nịu thiết tha
Vờ không quen biết xót xa thế nào…

Bâng khuâng nhớ bạn nghẹn ngào
Bút nghiên xếp lại chiến hào bi ai
Cuộc đời còn lắm trông gai
Duyên tình ngang trái hương lài thoảng bay

Ngậm ngùi bao nỗi chua cay
Nhớ thời mấy đứa đắm say ngọt ngào
Cùng chung lớp học dạt dào
Bướm hoa dan díu trái đào huyền nhung

Mà nay sóng vỗ chập chùng
Tang bồng hồ thỉ bão bùng lửa thiêu
Thành đô áo trắng cô liêu
Rêu phong trường cũ bóng chiều hoang vu

Côn trùng rên rỉ âm u
Biên cương gìn giữ giặc thù bủa vây
Cuốc kêu khắc khoải canh chầy
Mong Hùng trở lại vui vầy như xưa…!

*Nguyên tác: Lá Thư Đô Thị
3.8.2018 Lu Hà


Thương Cánh Hoa Sầu
cảm xúc nhạc Vinh Sử: Tôi Không Cô Đơn

Phòng không vắng vẻ cô đơn
Hồn tôi lạc lối cung đờn biệt ly
Vòng tay ôm bọc nhung y
Màn đêm giá lạnh kinh kỳ mù sương

Anh buồn cuộc sống tha phương
Bao năm xa cách cố hương nghẹn sầu
Nắng mưa dầu dãi mái đầu
Liễu xưa tàn úa chân cầu cá bơi

Trách người sao chẳng giữ lời
Phồn hoa quyến rũ biển khơi chập chùng
Mỉa mai oanh yến thủy chung
Đá vàng phai nhạt tận cùng khổ đau

Bần hàn côi cút tương rau
Cuốc kêu khắc khoải bạc màu phấn son
Trăng lên đỉnh núi chon von
Năm canh trằn trọc héo hon tấc lòng

Đời người con gái long đong
Mười hai bến nước xuôi dòng thuyền ai
Chuông chùa mãi chẳng nguôi ngoai
Tơ hồng ràng buộc hoa cài tóc mây…!

*Nguyên tác: Tôi Không Cô Đơn
7.8.2018 Lu Hà



Vợ Chồng Tào Khang
Cảm xúc nhạc Pháp: Je N´ais Pas Change

Thư cưu trống mái xưa nay
Không lời gian dối đổi thay tấc lòng
Đắng cay chìm nổi long đong
Cuốc kêu khắc khoải theo dòng đời trôi

Trái tim chỉ một mà thôi
Em là Hoàng Hậu lên ngôi ái tình
Quên sao câu chuyện chúng mình
Hoàng hôn màu tím hồn trinh bướm hồng

Ngưu Lang Chức Nữ cầu vồng
Kim ô giăng mắc cánh đồng cỏ non
Sông Ngân sao sáng mãi còn
Tình anh chan chứa sắt son mặn nồng

Chong đèn phượng bế loan bồng
Thủy chung âu yếm vợ chồng tào khang
Đắm say chăn chiếu dịu dàng
Trai du gối hạc mơ màng gái xuân

Dù cho thời thế xoay vần
Bão giông cuồng nộ tấm thân cát đằng
Phu thê trọn nghĩa xích thằng
Tơ hồng Nguyệt Lão cung Hằng là đây.

*Lời Việt: Anh Vẫn Không Đổi Thay
28.7.2018 Lu Hà













Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét