Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

Thơ Chế Nhạo Chùm 93


Bản Quyền Cho Không

Bản quyền ngạo mạn cho không
Khoe khoang công nghệ tấn công diệt nòi
Mất đâu mà sợ thiệt thòi
Hoa Nam tình báo chuột dơi bầy đàn


Bùi Hiền thớt mặt việt gian
Bắc Kinh hoan hỉ giang san tủi sầu
Trường kỳ mai phục từ lâu
Mấy đời bộ trưởng cắn câu vì tiền

Âm mưu hán hóa khùng điên
Giả nhân giả nghĩa tà quyền cộng nô
Triển khai mật ước thành đô
Bàn giao lãnh thổ dư đồ biển sâu

Tập đoàn thái thú đầu trâu
Kho hàng nội tạng năm châu hãi hùng
Ăn chia dũi cứt bọ hung
Bon chen bò đỏ tinh trùng quái thai

Nguyễn Thành Nam, vẫn bám dai
Giáo viên trung học độc tài bưng bô
Nực cười  vẹt mổ từng ô
Việt Nam đẹp nhất tên hồ ly tinh

Âm u ngạ quỷ Ba Đình
Kim thiền thoát xác hôi rình Hồ Quang
Thằng  Hồ Ngọc Đại vênh vang
Giáo sư móc cống nghênh ngang  điếm đàng

Thức ăn độc hại phũ phàng
Nhẫn tâm diệt chủng mơ màng giàu sang
Đặc khu kinh tế xếp hàng
Dân tàu tràn ngập xóm làng xác xơ .

9.9.2018 Lu Hà



Bới Bèo Ra Bọ

Phát âm con mẹ chúng mày
Bới bèo ra bọ đọa đày dân tao
Bùi Hiền cải tiến tào lao
Thằng Hồ Ngọc Đại thuốc lào rắm rong

Bao giờ thí nghiệm mới xong
Giặc tàu tràn ngập còn mong mỏi gi
Trò mèo công nghệ má mì
Đoàn Hương chổng tĩ thầm thì đô la

Hồ ly Pắc Bó ác ma
Cha già thậm thụt quả cà dái dê
Văn chương lai láng tràn trề
Tản Đà Nguyễn Bính dãi dề nắng mưa

Kim bôi hợp cẩn say xưa
Phong ba ngữ pháp đò đưa mái chèo
Tượng hình trung cộng con heo
Vắt ngang sổ dọc quắt queo thiên triều

Ghen tuông miệng lưỡi cú diều
Chê bai quốc ngữ đặt điều thị phi
Chữ nho mọi rợ man di
Từ thời đồ đá có gì mà hay

La Tinh đồ sắt đến nay
Văn minh thế giới thẳng ngay công bằng
Hoa Kỳ Pháp Đức dung dăng
Cùng Anh quốc đảo siêu thăng nhân quyền

Tự do âm tiết mọi miền
Sài Gòn Đà Nẵng Thái Nguyên dạt dào
Chôn nhau cắt rốn nghẹn ngào
Hoài lang dạ cổ hoa đào bướm xinh!

6.9.2018 Lu Hà



Che Đậy Mẽ Ngoài

Nguyễn Lân Hiếu, cố bao che
Lăng nhăng trên mạng lè nhè mắm tôm
Đoàn Hương Xuân Nhạ chồm hôm
Kìa Hồ Ngọc Đại, chó xồm xù lông

Bầy đàn dư luận sổng chuồng
Vệ binh cờ đỏ tấn công Lạc Hồng
Thiên triều liếm trọn biển đông
Đặc khu kinh tế cánh đồng cờ đen

Hắc nô tội phạm bon chen
Âm mưu xóa bỏ ba miền Việt Nam
Than ôi cò lả khói lam
Gỉa câm giả điếc tối tăm chính quyền
Rỉ tai mã tấu tuyên truyền
Ôm chân đại hán đảo điên giống nòi

Trẻ thơ ốm yếu cọc còi
Ca dao tàn lụi bọ giòi tự khen
Tháp mười đẹp nhất hoa sen
Hồ ly Pắc Bó thổi kèn đám ma

Xôn xao quốc ngữ vịt gà
Giaó sư tiến sĩ mã tà việt gian
Chủ chương công nghệ lường gàn
Phân chia đắng cấp bần hàn dân ta

Vênh vang con cháu ông bà
Gieo mầm cậy giống chính là trường chuyên
Tinh trùng huyết mạch đảng viên
Công lao cách mạng ưu tiên học hành

Ngô Bảo Châu, tiến bộ nhanh
Dân oan chậm chạp tuổi xanh héo tàn
Ngậm ngùi tủi nhục giang san
Dở ngô dở ngọng nghèo nàn khổ đau.

10.9.2018 Lu Hà



Chó Điên Hủy Diệt Giống Nòi

Không dạy nổi trương trình lớp một
Một thằng khùng ngu dốt giáo sư
Dở hơi phò mã gầm gừ
Cha con Lê Duẩn đứ đừ lăn quay

Hồ Ngọc Đại chân tay tàu cộng
Với mưu đồ gây giống chó ngao
Đoàn Hương dơ nắm thuốc lào
Bùi Hiền cải tiến cồn cào rắm rong

Trường công nghệ ngạ đòng ngúc ngắc
Khuân tàu ô lúc lắc quả cà
Dái dê ông cụ kêu la
La tinh quốc ngữ sơn hà sầu tang

Bầy thảo khấu điếm đàng bán nước
Bả hư danh chúng rước tàu vào
Đồng tiền nhơ bẩn máu trào
Một rừng xương cốt nghẹn ngào Việt Nam

Bộ chính trị tham lam tứ trụ
Dư luận viên tu hú công an
Phanh thây nội tạng ngỗng ngan
Bằng Tường quá khẩu ngập tràn Bắc Kinh

Xác thối rữa Ba Đình thảm khốc
Hồ ly tinh mắm ruốc ai mua
Xôn xao sư sãi thày chùa
Quốc doanh nhà thổ mút mùa khói nhang.

11.9.2018 Lu Hà




Dạy Học Đểu

Thằng này dạy đểu học sinh
Lên cơn đồng cốt thối rinh cửa mình
Tinh trùng khuyết tật Ba Đình
Thiểu năng bại não bất minh tồi tàn

Phụ huynh gà vịt ngỗng ngan
Bầy đàn quang quác nghèo nàn tư duy
Trẻ thơ lớp một bắt quỳ
Giáo trình ngạ quỷ tà huy bóng chiều

Gìa mồm miệng lưỡi cú diều
Quan thày đại hán thiên triều giật dây
Tập đoàn thái thú cáo cầy
Mưu thâm kế độc đọa đầy dân tao

Nguyễn Thành Nam, con chó ngao
Dở ngô dở ngọng tào lao điếm đàng
Mặt dày chẳng biết bẽ bàng
Còn lên trên mạng nghênh ngang sủa càn

Củ hành củ tỏi lan man
Bố mày cũng chịu lường gàn chi ai
Bưng bô cho đảng độc tài
Buôn dân bán nước cắm cài từ lâu

Hồ Quang biến thái Minh râu
Thê lương dân tộc biển dâu thảm sầu
Bùi Hiền Hồ Ngọc Đại đâu
Trước vành móng ngựa cúi đầu công an

Khom lưng hiến giặc giang san
Xâm lăng vân hóa xéo tan dư đồ
Đánh vần ngọng líu ngọng lô
Độc âm gò ép nhấp nhô khung hình

Đồng bào tá hỏa thất kinh
Cú lừa ngoạn mục dân mình khổ đau
Chia tiền cắn xé lẫn nhau
Giáo sư cặn bã trước sau án tù

7.9.2018 Lu Hà




Giặc Tàu Đểu Thật

Âm mưu ô chữ tượng hình
Dọn đường tiếng Việt linh tinh theo tàu
Bùi Hiền máu tháng phai màu
Cùng Hồ Ngọc Đại nát nhàu tương lai

Mầm non phụng sự độc tài
Vịt gà quang quắc điếc tai tồi tàn
Lưu manh cặn bã dã man
Bấy lâu chúng vẫn lường gàn dân ta

Âm không liền chữ yêu ma
Dở ngô dở ngọng thì ra thế này
Hồ Quang tình báo mặt dày
Cha già dâm tặc đọa đày khổ đau

Thiên đường củ chuối lá rau
Thằng Phùng Xuân Nhạ trước sau điếm đàng
Quyết tâm nhồi sọ phũ phàng
Chanh tươi vắt cạn rõ ràng việt gian

Tốn thời gian học ngỗng ngan
Ngu lâu để trị bần hàn tối tăm
Phụ huynh quan thị tới thăm
Thiểu năng bại não cà lăm vịt giời

Thày cô thí nghiệm chuột dơi
Sặc mùi Bắc Pó đười ươi nổi khùng
Giáo sư tiến sĩ đổ thùng
Thành Đô đại phố khốn cùng Việt Nam

Thiên kiêu bành chướng tham lam
Âm mưu xâm lược tống giam anh hào
Nguy cơ quốc ngữ xới cào
Giang san lãnh hải nghẹn ngào máu dây

Thương đàn cháu nhỏ thơ ngây
Biết đâu cạm bẫy cù nhầy tàu ô
Đánh vần hô hố nhí nhô
Nguyên âm gào thét mơ hồ phụ âm

Thần kinh loạn óc âm thầm
Mẹ cha rời bỏ tình thâm giống nòi
Giặc tàu bú mớm sữa hoi
Ngàn năm chẳng lớn cọc còi mãi thôi!

5.9.2018 Lu Hà



Hồ Ngọc Đại Khùng

Phép toán đại số dạy lớp một
Loạn thần kinh ngu dốt điên khùng
Giáo sư cặn bã đổ thùng
Khỉ già nhăn nhở rợn rùng ác ma

Cả thế giới ta bà hốt hoảng
Dìm dân đen cuối hạng loài người
Thiên đường củ chuối đánh hơi
Lê Nin thối rữa đáng đời Hồ Quang

Vẫn ngoan cố loăng quăng Pắc Bó
Hồ ly tinh cán ngố điêu ngoa
Trò mèo khoa học ba hoa
Ác nhân quả báo đâu tòa lương tâm

Nghề sư phạm hiếp dâm trẻ nhỏ
Ép trẻ em lọ mọ đến trường
Khả năng hủy hoại thê lương
Khác chi dịch hạch tang thương giống nòi

Hồ Ngọc Đại cọc còi trí tuệ
Tên giặc già trì trệ thần kinh
Hê gen Các Mác yêu tinh
Việt Nam u ám Ba Đình ruồi bâu

Bộ chính trị gâu gâu sủa mãi
Hoàng Trường Sa tê tái giang san
Đặc khu thái thú dã man
Buôn dân bán nước việt gian là mày

Sức lao động cáo cầy hoang dại
Sách giáo khoa lời lãi bạc tiền
Chai lỳ lão tặc huyên thuyên
Quanh co công nghệ xỏ xiên vịt giời

Cười khằng khặc chuột dơi tán thưởng
Lũ kền kền sống sượng phục tùng
Đạo hồ dân chủ tập trung
Tinh trùng khuyết tật bọ hung chuồng cầu

Trò đổi trắng diều hâu cú vọ
Cứ lan man nhí nhố phun hoài
Thằng Hồ Ngọc Đại lạc loài
Chín tầng địa ngục tuyền đài dóc xương

8.9.2018 Lu Hà



Mưu Đồ Diệt Vong
thơ trào phúng

Bùi Hiền vẫn sống nhăn răng
Sao không biết nhục tung tăng điếm đàng
Thằng Hồ Ngọc Đại rõ ràng
Hoa Nam mật vụ kềnh càng Đoàn Hương

Một bầy sâu bọ khuyển dương
Sai nha tàu khựa cố chường mặt ra
Chơi trò công nghệ ác ma
Giáo sư rắn giáo mẹ cha chúng mày

Dở ngô dở ngọng phơi bày
Phát âm xiên xỏ đọa đày dân ta
Hồ tinh Pắc Bó thối tha
Râu xanh cưỡng hiếp vịt gà ngỗng ngan

Cha già dân tộc hán gian
Miền Nam xâm lược lường gàn bấy lâu
Công an sư sãi ngựa trâu
Cựu binh “cua bể“trắng râu bạc đầu

Lưỡi bò liếm sạch còn đâu
Biển Đông chín đoạn cắn câu giặc tàu
Ngấm ngầm chúng nó trước sau
Triển khai nghị quyết lau nhau nhặng ruồi

Việt Nam chữ viết mất rồi
Bồng bềnh cá chết nổi trôi sông hồ
Hảo lơ đại phố nhấp nhô
Đặc khu thái thú mưu đồ diệt vong

Thanh niên cờ đỏ xung phong
Hiến dâng nội tạng cầu mong thiên triều
Giang sơn tổ quốc tiêu điều
Đảng viên bổn triệu cú diều Mác Lê

Thiên đường củ chuối não nề
Tranh nhau bánh vẽ ê chề cộng nô
Xếp hàng ca sĩ bưng bô
Lăng xăng bồi bút ô hô bác hồ

Tay sai dư luận côn đồ
Luật rừng phá quây xây mồ dựng bia
Tượng đài nghìn tỷ ăn chia
Tập đoàn phe nhóm trau tria búa liềm

Sao vàng cờ máu vét thêm
Đô la trấn lột cướp đêm giật ngày
Dân oan mất đất đắng cay
Ngư ông vay vốn trắng tay phũ phàng

Nợ công chồng chất bẽ bàng
Quốc doanh định hướng ngân hàng tiêu vong
Trọng Ngân Phúc Vượng thong dong
Vợ con tẩu thoát theo dòng tanh hôi

Bồng bềnh xác chết nổi trôi
Manh tâm xả lũ than ôi giống nòi
Thành dân thiểu số cọc còi
Nghìn năm chẳng lớn miệng hoi sữa tàu.

*cua bể  là bê của
4.9.2018 Lu Hà

                                              

Ngụy Biện Quanh Co

Giặc già ngụy biện quanh co
Lưu manh mật vụ thò lò mũi xanh
Lọc lừa trình độ trẻ ranh
Thằng Hồ Ngọc Đại hôi tanh cửa mình

Bùi Hiền cung phụng Ba Đình
Thây ma thối rữa hồ tinh lạc loài
Nhẫn tâm hủy diệt tương lai
Mầm non nước Việt hương lài thoảng bay

Ông bà cha mẹ đắng cay
Bởi Phùng Xuân Nhạ mặt dày ăn hôi
Bày trò chữ viết lôi thôi
Âm mưu hán hóa thịt xôi đầy mồm

Gâu gâu cẩu tặc chồm hôm
Đoàn Hương ngúng nguẩy lông xồm việt gian
Bấy lâu chúng vẫn lường gàn
Nửa già thế kỷ bần hàn dân đen

Cháu con cán bộ đảng viên
Lập ra trường điểm ưu tiên hơn người
Trồng cây giống đỏ đười ươi
Thiên triều đại hán chuột dơi bầy đàn

Hai nền giáo dục ngỗng ngan
Phân chia giai cấp dã man lạc loài
Tay sai bợ đỡ độc tài
Ngu dân để trị lâu dài chủ trương

Lạc Hồng tang tóc thê lương
Giống nòi hủy diệt đau thương oán hờn
Hảo lơ ác quỷ chập chờn
Ma cô bồi bút bôi trơn bạc tiền.

4.9.2018 Lu Hà



Nhà Sản Tẽn Tò
thơ trào phúng

Phen này nhà sản tẽn tò
Cha con chúng nó co ro đứng đường
Thanh niên cờ đỏ nhiễu nhương
Kiêu binh vằn vện khuyển dương lạc loài

Ôm chân chế độ độc tài
Bão giông bà hỏa bi hài hắc nô
Công an sư sãi côn đồ
Ngân hàng phá sản ô hô Ba Đình

Xác ma thối rữa hôi rình
Hồ Quang lộ mặt hồ tinh cha già
Trọng Ngân Phúc Vượng say bia
Đô la vơ vét ăn chia vội vàng

Trăm năm lịch sử sang trang
Mồng hai tháng chín sẵn sàng vùng lên
Quyết tâm đánh sập chính quyền
Giang sơn đòi lại tổ tiên bao đời

Nửa già thế kỷ lệ rơi
Một rừng xương cốt tả tơi dư đồ
Lê Nin Các Mác đáy mồ
Búa liềm cùn rỉ Thành Đô tro tàn

Bom xăng ngọn lửa ngút ngàn
Thất phu hữu trách giang san hiểm nghèo
Dân oan mất đất đi theo
Đồng hành hải ngoại hắt heo gió lùa

Gần xa đồi tím sim mua
Tự do khát vọng một mùa thu xanh
Giệt bầy thái thú hôi tanh
Tương lai con cháu sao đành ngu lâu? 

Cựu binh bộ đội trắng râu
Mau mau tỉnh mộng đầu trâu óc bò
Thiên đường củ chuối tép kho
Thi đua bán muối bo bo méo mồm.

3.9.2018 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét