Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 7

 

Truyện Mai Lương Ngọc

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 41

 

Áo bào đỏ uy nghi tể tướng

Mở tiệc mừng ban thưởng tam quân

Trọn lòng báo đáp hoàng ân

Ung dung ngày tháng phủ Trần phủ Khâu

 

Hai đám cưới một bầu trang trọng

Chốn nguyệt đài mong ngóng phẩm tiên

Phượng lầu sắp sẵn khâm thiên

Nhật kỳ đã định nhân duyên chỉ đào

 

Giờ hoàng đạo xôn xao nao nức

Đầu tháng ba thao thức mồng ba

Khí trời mát mẻ ôn hòa

Cây xanh nảy lộc nhạt nhòa thanh tân

 

Phủ Mai trước phủ Trần kiệu rước

Chẳng thiếu gì gấm lụa xe châu

Bát âm nhã nhạc đón dâu

Mãng bào hai bộ cao lâu bốn tòa

 

Giọt sương mai ngày ba hửng sáng

Phụng đình hoa tỏ dạng mặt rồng

Ngai vàng vời vợi ngóng trông

Bá quan văn võ hội đồng bấy lâu

 

Trạng nguyên trước theo sau Bảng nhãn

Lạy khấu đầu xán lạn thiều quang

Ban cho ngự tửu sẵn sàng

Bốn tòa kiệu rước xênh xang ngựa hồng

 

Hai yên tiếp Trần công Phùng tướng

Qua phủ Châu lão trượng hân hoan

Khéo là nạp thái tân toan

Vu quy bái tổ phượng loan Tấn –Tần

 

Duyên hội ngộ Châu –Trần hai họ

Bốn ông bà ngồi đó tươi cười

Âý là công đẻ công nuôi

Vân Anh, Trần Hạnh hai người chị em

 

Bên phủ Khâu buông rèm che mặt

Chàng Xuân Sinh dìu dặt tới nơi

Ông bà Khâu thị cùng ngồi

Cúi đầu tám lạy, lễ rồi bước ra

 

Sập kế bên Ngư bà bốn lạy

Nghĩa phiếu mai nuôi dạy Ngọc Thư

Vân Tiên phúc hậu nhân từ

Họ Khâu vinh hiển chân như Phật đà

 

Thật lạ kỳ gần xa nô nức

Khắp muôn nơi rạo rực bướm hoa

Đầu triều nho học nhã ca

Trạng nguyên Bảng nhãn thái hà thanh tao

 

Hai chàng rể anh hào chói lọi

Chung Tư Kỳ bạn với Bá Nha

Chơi đàn sáu ngựa thiết tha

Cổ cầm vời vợi giang hà cá bơi

 

Bạn tri kỷ người đời ngưỡng mộ

Tám đòn khiêng đây đó thong dong

Kiệu hoa bốn chiếc song song

Hai hàng sau trước trên đường cái quan

 

*Nguyên tác lục bát: “Nhị Độ Mai”

23.6.2020 Lu Hà

 

 

 

Truyện Mai Lương Ngọc

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 42

 

Phủ họ Trần, Liễu Hoàn che quạt

Vườn hoa mai ngào ngạt hương thơm

Bấy lâu vun vén lửa rơm

Vòng tay bích ngọc hạt cườm điểm trang

 

Ngựa đi trước kiệu nàng bén gót

Hàng thông reo chim hót líu lô

Chật đường hậu ủng tiền hô

Giang san cẩm tú sông hồ đắm say

 

Xác pháo bay mừng thay phố xá

Đường mỹ nhân hoa lá xinh tươi

Hai chàng tài tử vui cười

Bốn cô tiên nữ lả lơi yếm đào

 

Giữa sảnh đường dạt dào màu gấm

Sáu nắm tay trao tấm lụa vàng

Thiên nhan gần gũi tấc gang

Nến hoa đối mặt thiếp chàng nỉ non

 

Chầu từ cung sắt son tân phủ

Dưới bệ rồng phu phụ hỏi han

Hai hàng tứ đại mỹ nhân

Ơn vua lộc nước quần thần thơm lây

 

Rồi mấy ngày vui vầy yến ẩm

Phủ Mai giường chăn ấm Trần gia

Khâu công Trần thị trau tria

Phong lưu phú quý khắc bia tạo nền

 

Công hạng mã sách đèn mài dũa

Sử kinh thi dàn dụa tháng năm

Xướng tùy dưới ánh trăng rằm

Câu thơ trên tuyết đêm nằm ngắm sao

 

Chuyện Trùng đài nghẹn ngào ngấn lệ

Chiếc thoa rơi kể lể nguồn cơn

Chiêu Quân đom đóm chập chờn

Nấm mồ tâm sự tủi hờn chiêm bao

 

Giữa giờ tý đòi vào thưa chuyện

Dưới linh đài bái kiến thưa bà

Cống Hồ cảnh ngộ xót xa

Trầm ngư Hắc thủy mà ra thế này

 

Gieo châu lại gặp ngay thần vũ

Cân đẩu vân mọi sự đã qua

Phút giây cuốn tới vườn hoa

Nhà Châu bá phụ nhạt nhoà sương mai

 

Gửi sứ thần quan dai đến hẹn

Xe kim hoa ngọc xuyến sang Hồ

Chiêu Quân lạy tạ trước mồ

Hạnh Nguyên báo đáp đền cô ít nhiều

 

Này Giang Khôi cú diều miệng lưỡi

Khâu án quan hạch tội gian dâm

Sen vàng chi kể cát lầm

Tấm lòng trinh bạch Quán âm Phật bà

 

*Nguyên tác lục bát: “Nhị Độ Mai”

25.6.2020 Lu Hà

 

 

 

Truyện Mai Lương Ngọc

Cảm xúc thơ khuyết danh bài 43

 

Nền phúc hậu hai nhà trọn vẹn

Đức thọ cao rón rén gót lân

Thung thăng thăm viếng đền xuân

Bát đồng ngũ quế xa gần ngợi khen.

 

Cõi người ta bao phen chìm nổi

Phật đoái thương mấy nỗi truân triên

Cởi ra buộc lại triền miên

Đôi khi lỏng lẻo hoàng thiên lưới trời

 

Bởi hóa công khắp nơi giăng mắc

Thân sang hèn nào khác chi nhau

Bụi mờ phủ lấp vàng thau

Dữ lành chính bởi nhuốm màu mực tâm

 

Cũng lắm kẻ mưu thâm kế hiểm

Phỉnh nịnh quen dấu diếm tim gan

Bàn riêng với bạn kim lan

Nhân chi bổn tính sàn sàn bậc trung

 

Như Lư Kỷ, Hoàng Tung ngu dốt

Lưới trời thưa khó lọt làm sao

Bất tài lắm chuyện tào lao

Dối trên lừa dưới trời nào buông tha

 

Mai Bá Cao nho gia đạo hạnh

Vốn thẳng ngay trọng trách can ngăn

Gián quan chẳng ngại nguy nan

Vu oan giá họa gian thần sá chi

 

Người chính trực tu mi nam tử

Chẳng băn khoăn do dự tần ngần

Dẹp trừ gian nịnh phản thần

Trung quân ái quốc vì dân quên mình

 

Có hoàng thiên thần linh chứng giám

Tấm lòng thành mưa thấm đất nhuần

Nảy mầm trổ lộc tinh thần

Hoa thơm muôn thuở giang san sử vàng.

 

*Nguyên tác lục bát: “Nhị Độ Mai”

Xin hết truyện

 

26.6.2020 Lu Hà

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét