Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

Lục Bát Tâm Tư Chùm Số 356

 

Trăng Của Tâm Hồn

Cảm xúc thơ Goethe bài 10

 

Mặt trăng bạn của tâm hồn

Khổ đau hạnh phúc vui buồn có nhau

Sương mờ phủ kín gương thau

Ngàn năm cổ độ trước sau vẹn tròn

 

Sáng soi trái đất héo hon

Gồ ghề thung lũng véo von cung đàn

Bình an phẳng lặng chứa chan

Ngỡ ngàng thi sĩ Johann bạc đầu

 

Hàn Mạc Tử, ánh trăng thâu

Lều tranh, vách nứa chân cầu tử sinh

Goethe hỡi cô mình

Tơ hồng nguyệt bạch rung rinh trái hồng

 

Dập dìu vạn nẻo tang bồng

Bướm hoa gian díu cánh đồng cỏ non

Trái tim chung thủy sắt son

Mùa đông lạnh lẽo sói mòn thời gian

 

Giận hờn đôi lúc dâng tràn

Tìm ai tình tự nồng nàn ái ân

Nôn nao vẻ đẹp mùa xuân

Tiết thu mát dịu đợi tuần trăng lên.

 

*Nguyên tác:”Đến Mặt Trăng”

14.12.2020 Lu Hà

 

 

Tháng Năm

Cảm xúc thơ Goethe bài 71

 

Tháng năm ánh sáng tuyệt vời

Mặt trời đỏ ửng bao lời thiết tha

Xôn xao vũ trụ ngợi ca

Mừng vui trái đất Hằng Nga bồi hồi

 

Tháng tư khó ở qua rồi

Xanh tươi đồng cỏ núi đồi chứa chan

Giai nhân tài tử hân hoan

Chồi non núm vú nồng nàn đáng yêu

 

Biết bao cô gái mĩ miều

Từng đàn hạc trắng phiêu diêu hải hồ

Nắm tay xây dựng cô đồ

Thuyền trăng thấp thoáng nhấp nhô bến tình

 

Dập dìu hoa bướm rung rinh

Mây bay ngây ngất cô mình kia ơi!

Nôn nao tôi thấy nụ cười

Sơn ca nhí nhảnh lả lơi cành đào

 

Lời ca tiếng hát ngọt ngào

Ru hồn cát sĩ đi vào động tiên

Lần theo một dải đào nguyên

Phong tình cổ lục lưu truyền ngàn năm.

 

*Nguyên tác:“Gửi Thư”

10.1.2021 Lu Hà   

           

 

Mùa Thu Buồn

Cảm xúc thơ Goethe bài 75

 

Lòng tôi thổn thức vô vàn

Gió thu man mát nồng nàn vấn vương

Tháng ngày trên những phố phường

Bao nhiêu kỷ niệm nhớ thương thuở nào

 

Lan can ủ rũ cành đào

Chùm nho chín mọng nghẹn ngào sương rơi

Mây còn che khuất mặt trời

Hoa tàn lá héo chơi vơi nỗi niềm

 

Cuốc kêu khắc khoải từng đêm

Vàng bay xào xạc trên thềm bóng trăng

Xa xăm ngọc thỏ cung Hằng

Trái tim tê cứng giá băng mất rồi

 

Mùi hương ma thuật than ôi!

Tự mình giải thoát đơn côi nửa hồn

Chập chờn đom đóm hoàng hôn

Ngoài khơi sóng vỗ biển cồn cát pha

 

Thuyền ai thấp thoáng từ xa

Bao giờ cập bến quê nhà cố hương

Nắng mưa dầu dãi bốn phương

Mùa thu thiếu phụ canh trường lệ rơi!

 

*Nguyên tác:“ Cảm Giác Mùa Thu”

14.1.2021 Lu Hà   

           

 

Sinh Nhật Bốn Lăm Tuổi

Tặng Nguyen Anh

 

Chúc mừng sinh nhật bốn lăm

Nửa non thế kỷ ươm tằm nhả tơ

Có ba con gái ngây thơ

Bánh ngon màu đỏ ước mơ toại nguyền

 

Xinh tươi đệ nhất thuyền quyên

Làng trên xóm dưới đào nguyên lối nào

Sông Thao sóng vỗ dạt dào

Bài ca Quan họ nghẹn ngào thủy chung

 

Đường trần khấp khểnh trập trùng

Xôn xao vó ngựa đền Hùng khói mây

Vợ chồng túy lúy ngất ngây

Ông bà anh chị vui vầy hân hoan

 

Năm nay Tân Sửu vẹn toàn

Ruộng sâu trâu nái nồng nàn tào khang

Canh thâu mơ mộng thiếp chàng

Sinh thêm hoàng tử họ hàng mừng vui

 

Hồng ân chờ đợi hên xui

Đĩa vừng bát lạc ngọt bùi đoàn viên

Gia đường kính bái tổ tiên

Độ trì con cháu bạc tiền đủ tiêu.

 

20.2.2021 Lu Hà

 

 

Thanh Thoát Giữa Đời

Tặng Giáo Sư Trần Kiêm Đoàn

 

Mong rằng thanh thoát giữa đời

Ưu tư nặng gánh buông lơi xả dần

Khoan thai trong cõi hồng trần

Tìm đường bát nhã đằng vân lối nào

 

Hỏi người tu bụi ra sao?

Điền viên hưu trí thanh tao tiếng đàn

Khổ đau thế sự nhân gian

Bờ mê bến giác ngút ngàn bể dâu

 

Muối sương tuyết trắng mái đầu

Trán nhăn tư lự chân cầu tử sinh

Than ôi thế thái nhân tình

Bát phong đày đọa thất kinh hãi hùng

 

Đường về Tây Trúc trập trùng

Chuông lòng thổn thức ngại ngùng bước chân

Trăng tuần níu kéo ngày xuân

Nhân sinh thất thập bần thần ngẩn ngơ

 

Sáu mươi chín tuổi ai ngờ

Tràn trề nhựa sống hồn thơ dạt dào

Nghĩ ra thẹn với ông Đào

Bát cơm manh áo nghẹn ngào lệ rơi!

 

Sư huynh cuộc sống thảnh thơi

Nhà cao cửa rộng cảnh đời phong lưu

Chén hà khoác áo lông cừu

Thủy chung trống mái thư cưu mọi đằng

 

Con đàn cháu đống tung tăng

Bảy mươi sáu tuổi thung thăng gót hài

Ra vườn cắt một nhành mai

Mừng năm Tân Sửu khứ lai mỉm cười.

 

*Trần Kiêm Đoàn: “Lu Hà thanh thoát giữa đời“

21.2.2021 Lu Hà

 

 

Dụ Dỗ

Cảm xúc thơ Goethe bài 79

 

Uốn câu ngọt sớt lấy lòng

Vuốt ve dụ dỗ cho xong mọi điều

Đủ trò cung phụng yêu chiều

Hay cùng cam chịu túp lều héo hon

 

Quản chi gai góc vẫn còn

Trăm năm chung thủy sắt son trọn tình

Nào ngờ tảng đá rung rinh

Bỗng dưng chuyển động dáng hình đổi thay

 

Bồ hòn ngậm đắng nuốt cay

Không xương lắt léo ai hay lưỡi người

Ngán thay dở khóc dở cười

Ba voi nước sáo cảnh đời biệt ly

 

Mấy ai đứng vững kiên trì

Thời gian mòn mỏi suy bì thiệt hơn

Vào ra sớm tối giận hờn

Hoa tàn lá rụng chập chờn bướm bay

 

Còn đâu giây phút đắm say

Da mồi nứt nẻ chuỗi ngày khổ đau

Nắng mưa dầu dãi phai màu

Cõi lòng băng giá mặt cau có buồn.

 

*Nguyên tác:“Lấy Lòng”

17.1.2021 Lu Hà   

           

 

Giấc Mơ Sầu Thảm

Cảm xúc thơ Goethe bài 81

 

Đàn ru sầu thảm nửa đêm

Bàn tay ngà ngọc êm đềm so dây

Hồn mây thơ thẩn ngất ngây

Mơ màng giấc mộng bấy chầy canh thâu

 

Thương ai ngồi bến giang đầu

Ngàn sao nhấp nháy mái đầu tuyết sương

Trải qua bao nỗi đoạn trường

Trái tim tan vỡ đại dương xa rời

 

Cánh chim lạc cuối chân trời

Nơi miền băng giá lệ rơi đôi hàng

Xứ người bạc bẽo lang thang

Phồn hoa phú quý bẽ bàng khói hương

 

Nấm mồ vô chủ ven đường

Cuộc tình dang dở thê lương não nùng

Nằm trên vũng nước lạnh lùng

Mưa phùn gió bấc hãi hùng rừng sâu

 

Bóng ma áo trắng âu sầu

Ôm cây đàn gảy trên cầu biệt ly

Nại Hà hun hút âm ty

Bát canh quên lãng kinh kỳ Phong Đô.

 

*Nguyên tác:“Hát Đêm”

17.1.2021 Lu Hà   

 

 

Mai Nở Bốn Mùa

Cảm hứng thơ Thày Như Nhiên-Thích Tánh Tuệ

 

Xuân từ vô thủy vô chung

Vần xoay vũ trụ chập chùng biển khơi

Chùa trên đỉnh núi chơi vơi

Bốn mùa tươi tốt mỉm cười hoa mai

 

Ung dung tự tại khứ lai

Tiếng chuông giác ngộ hương lài thoảng bay

Thiền am nghi ngút khói say

Nén nhang thủ tự tháng ngày thong dong

 

Tâm thanh tịnh bởi cõi lòng

Ôm thuyền bát nhã xuôi dòng trần ai

Đằng vân thấp thoáng dấu hài

Không sinh không diệt tọa đài hoa sen

 

Dửng dưng thế sự bon chen

Cam lồ rừng tía bao phen luân hồi

Gập ghềnh quán trọ xa xôi

Khổ đau đày đọa than ôi kiếp người

 

Ngày xuân ong bướm rong chơi

Chẳng ai đưa đón chào mời chúa xuân

Xuân đi xuân đến bao lần

Tiếc xuân níu áo tần ngần làm chi?

 

Nguyên tác: Xuân Thường Tại

19.2.2021 Lu Hà

 

 

Ác Gỉa Ác Báo

Cảm xúc thơ La Fontaine bài 91

 

Chuột con đi dạo trên bờ

Non xanh nước biếc ngẩn ngơ tâm hồn

Chiều tà bảng lảng hoàng hôn

Tò mò phong cảnh chuồn chuồn bướm bay

 

Ếch cô hoan hỉ tỏ bày

Tới thăm vương quốc đắm say tình người

Chuột kêu mình chẳng biết bơi

Ếch bèn há rộng miệng cười lả lơi

 

Cành lau buộc chặt tức thời

Kéo theo mặt nước dễ chơi thân mình

Hai ta như bóng với hình

Ếch bơi chuột cũng dập dinh nổi trôi

 

Bỗng nhiên ếch lặn một hồi

Chuột kia sặc nước than ôi chết liền

Diều hâu đôi mắt láo liên

Sà ngay xuống thấp quắp liền cả hai

 

Sinh ra trong cõi trần ai

Hại người, người hại tuyền đài nghiệp mang

Ô hô quả báo rõ ràng

Hồn xiêu phách tán kinh hoàng xưa nay.

 

Nguyên tác thơ ngụ ngôn:”Con Ếch Và Con Chuột“

8.10.2020 Lu Hà

 

 

Ca Hồn Tử Sĩ

Cảm xúc thơ Goethe bài 132

 

Dựng đền miếu mạo vinh danh

Trầm ngâm tất cả kinh thành mù sương

Xông pha trên những nẻo đường

Cuốc kêu khắc khoải tang thương cõi đời

 

Nhìn đàn bướm trắng rong chơi

Mảnh hồn kiêu bạc lệ rơi đôi hàng

Bàn thờ nghi ngút khói nhang

Chiến binh sư tử lang thang chốn nào

 

Thanh gươm nhuộm đỏ chiến bào

Tung hoành ngang dọc anh hào sử xanh

Than ôi sự nghiệp công khanh

Nắm xương hài cốt thôi đành gửi đây

 

Cỏ rơm da ngựa bọc thây

Rừng thông heo hút canh chầy nỉ non

Bền gan giữ tấm lòng son

Trái tim nghệ sĩ héo hon cung đàn

 

Tình thơ bát ngát giang san

Bài ca buổi sáng chứa chan thâm tình

Quê hương tang tóc điêu linh

Âm dương cách trở gia đình biệt ly

 

Biển dâng ngọn sóng ầm ỳ

Thiên đàng hội ngộ nhung y cuối trời

Madonna, các con ơi!

Nữ thần vệ nữ nụ cười nở hoa

 

Bình an hạnh  phúc thái hòa

Rừng sâu trinh nữ nhạt nhòa nụ hôn

Trườn lên núm vú bồn chồn

Đỉnh Olympus linh hồn siêu thăng

 

Lầu vàng điện ngọc cung hằng

Các thần ghen tỵ lăng xăng bên giường

Nghìn năm ân ái còn vương

Xếp hàng thiên hạ bốn phương phụng thờ.

 

Nguyên tác:“ Bài Hát Buổi Sáng Nghệ Sĩ ”

14.2.2021 Lu Hà   

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét