Thứ Năm, 5 tháng 5, 2022

Song Thất Lục Bát Chùm Số 301

 

Tương Lai Sáng Sủa

Cảm xúc thơ Schiller bài 99

 

Người ta vẫn thường hay mơ ước

Hy vọng luôn theo bước chân đi

Âú thơ tới độ xuân thì

Ngày mai tốt đẹp kiên trì đợi mong

 

Nặng gánh đời long đong xuôi ngược

Biết bao điều vượt trước thời gian

Niềm vui thế giới chứa chan

Già đi trẻ lại muôn vàn vấn vương

 

Sự quyến rũ thiên đường hạnh phúc

Vì tự do thúc giục đấu tranh

Bốn phương thiên hạ tranh giành

Tà quyền ác độc bạo hành nhiễu nhương

 

Phường mọt dân bất lương hoang tưởng

Sự ngu đần trống rỗng u mê

Xôn xao khát vọng tràn trề

Trái tim thổn thức tỉ tê linh hồn

 

Nào quản chi biển cồn sóng dữ

Vầng trán nhăn tư lự đắn đo

Lòng người thăm thẳm khó dò

Dòng đời trắc trở con đò tương lai.

 

Nguyên tác: “Mong (Hoffnung)“        

20.9.2021 Lu Hà

 

 

Một Cuộc Chiến

Cảm xúc thơ Schiller bài 103

 

Cơn gió lạnh heo may buồn tẻ

Những linh hồn lặng lẽ lang thang

Đám mây u uẩn trễ tràng

Hành quân lướt tới đồng bằng xanh tươi

 

Con xúc xắc trò chơi hoang dã

Nỡ lòng nào băng giá cố hương

Xông pha mọi nẻo chiến trường

Trái tim thoi thóp thê lương hãi hùng

 

Sương dày đặc mịt mùng ngọn núi

Những chiến binh sầu tủi xót xa

Quốc vương mở rộng bao la

Con thơ mong mỏi cảnh nhà lầm than

 

Vợ thương chồng gian nan vất vả

Cha mẹ già tầm tã nắng mưa

Tiếng gà eo óc ban trưa

Nhà tranh vách đất lưa thưa gió lùa

 

Buổi chiều tà sim mua chín rộ

Lệnh phát ra súng nổ rền vang

Địch quân chống cự hung hăng

Trung đoàn tử trận phũ phàng chiến tranh

 

Peter được vinh danh hiển hách

Gương hy sinh trọng trách quân nhân

Vực lên dây cót tinh thần

Tương lai xán lạn dấn thân mạng hèn

 

P´loton vận đen khuỵu gối

Người lính già trăn trối đôi lời

Xung quanh đồng đội tả tơi

Hồn ma côi cút chơi vơi xứ mù

 

Trong hang đá thâm u lạnh lẽo

Gót dày đinh chồng chéo lên nhau

Franz râu tóc trắng phau

Chân tay quờ quặng hố sâu đỏ lòm

 

Thiếu tá cố lom khom đứng dậy

Đức Chúa Trời đã thấy anh em

Lúc này chạng vạng nhá nhem

Ánh trăng le lói cánh rèm cung nga

 

Quân tiếp viện của ta tiến sát

Hai gọng kìm nghiền nát quân thù

Khải hoàn tiếng sáo vi vu

Ru hồn tử sĩ thiên thu vĩnh hằng.

 

Nguyên tác: “Trong môt  trận  chiến “          

29.9.2021 Lu Hà

 

 

Khả Năng Kỳ Diệu

Cảm xúc thơ Schiller bài 100

 

Có những người khả năng kỳ diệu

Bài thánh ca thấu hiểu lòng trời

Hoang tàn cơn bão tả tơi

Gồ ghề tảng đá chơi vơi sóng ngầm

 

Mây chồng chất âm thầm gió hú

Mắt trợn trừng gầm rú đinh tai

Eternal hắn là ai?

Rùng mình vô hạn dằng dai tuyệt vời

 

Kẻ hữu hạn gượng cười bẽn lẽn

Gái khổng lồ e thẹn làm sao?

Giê- hô- va rất tự hào

Tấm gương sáng tạo thuở nào quang vinh

 

Zebaoth muôn hình vạn trạng

Sấm sét vang mưa trắng thế gian

Bút thần tỏa sáng giang san

Núi sông rừng thẳm ngút ngàn biển khơi

 

Nhóm Orgie lả lơi ánh mắt

Thân lõa lồ dối gạt sinh linh

Lạc vào bóng tối u minh

Đọa đày thác loạn cực hình khổ đau

 

Sự bồng bột bạc màu son phấn

Cõi người ta lận đận ngược xuôi

Nửa hồn ngơ ngác đơn côi

Thiên đường vỡ mộng than ôi ái tình.

 

Nguyên tác: “Thánh ca cho người vô hạn“  

21.9.2021 Lu Hà

 

 

Tướng Cướp Đa Tình

Cảm xúc thơ Schiller bài 110

 

Ngày xưa ấy ngang tàng hiển hách

Xin kính chào quý khách tượng đài

Tội nhân nào có mấy ai

Bao điều khủng khiếp u hoài tang thương

 

Nhà quý tộc thê lương ảo não

Cả một thời chao đảo mịt mùng

Trưng bày hiện vật hãi hùng

Gía băng ngôi mộ bão bùng biển khơi

 

Thuyền chúa đảo chơi vơi sóng nước

Kỳ lạ thay tới bước vĩnh hằng

Mong rằng hồn được siêu thăng

Trần gian vương vấn đất bằng nổi cơn

 

Người con gái tủi hờn đau xót

Giọt lệ rơi thánh thót xa lìa

Âm dương hai ngả phân chia

Tấm bia kho báu bên rìa rừng hoang

 

Amalia mơ màng ác mộng

Người tình xưa vẫn sống trở về

Bụi hồng dặm nẻo sơn khê

Chàng trai tuấn kiệt dãi dề phong sương

 

Bá tước Moor đoạn trường tê tái       

Hai con trai triệt hại lẫn nhau

Chánh tà đen trắng vàng thau

Cùng đường thúc ép nát nhàu kỷ cương

 

Ai là kẻ bất lương vô đạo

Dối gạt cha vu cáo anh trai

Trái tim nóng bỏng thiên tài

Khối tình mang xuống tuyền đài không tan.

 

Nguyên tác: “Tương  Đài  Moors of the Robber“   

27.10.2021 Lu Hà

 

 

Xấu Hổ Về Thời Đại

Cảm xúc thơ Schiller bài 118

 

Thời đại để tượng đài xấu hổ

Rousseau nấm mộ chào tôi

Bâng khuâng vận nước nổi trôi

Bao nhiêu tàn tích xa xôi ngậm ngùi

 

Tội tổ tông chôn vùi nước mắt

Thần quyền càng thắt chặt trái tim

Niềm tin mải miết đi tìm

Đau thương vô vọng cánh chim hải hồ

 

Kẻ ngụy biện cơ đồ hủy hoại

Bậc hiền nhân tê tái cõi lòng

Phương đông Lão Tử long đong

Châu Âu bão táp xuôi dòng thời gian

 

Socrates bần hàn khổ hạnh

Thế giới quan đàn hạch dày vò

Linh hồn khao khát tự do

Dòng sông trí tuệ đo dò nông sâu

 

Một công trình bể dâu sáng tạo

Rousseau táo bạo đưa ra

Người lùn trong cõi sa bà

Khổng lồ chống lại quốc gia thành hình

 

Từ bản năng hành tinh thổi lửa

Làn gió thô chọn lựa nhân loài

Vượt qua vực thẳm bi ai

Khỉ từ vương quốc sừng dài tôn vinh

 

Nhờ Thiên Chúa hiển linh bảo trợ

Các môn đồ tôi tớ của Ngài

Nỗi buồn vẫn chẳng nguôi ngoai

Trên cây thập tự u hoài ngàn thu

 

Vườn địa đàng vi vu gió thổi

Lũ cháu con tội lỗi gì đâu?

Nắng mưa sấm sét trên đầu

Nhà thờ Cơ Đốc vàng thau lạnh lùng

 

Rousseau anh hùng quả quyết

Tổ tiên ta tha thiết tự nhiên

Nhẫn tâm xã hội chính quyền

Lương tri xa đọa tật nguyền gây nên.

 

Nguyên tác: “Rousseau“

9.11.2021 Lu Hà

 

 

Nụ Hôn Diễm Tình

Cảm xúc thơ Schiller bài 119

 

Nhớ thung lũng sương mù dày đặc

Lạnh thấu xương ngơ ngác lối ra

Đồi như bát úp bao la

Con chim tìm bạn căn nhà lẻ loi

 

Tôi nghe thấy mặn mòi gió bấc

Bản hòa âm an giấc ngọt ngào

Mùi hương dầu dưỡng nôn nao

Thiên đường rực rỡ cây đào trổ hoa

 

Kỳ lạ thay nhạt nhòa vĩnh cửu

Lá vàng rơi tề tựu về đây

Khát khao tia nắng ngất ngây

Dòng sông cuồng nộ phút giây sóng gầm

 

Vách đá cao ầm ầm nước đổ

Một chiếc thuyền khốn khổ lênh đênh

Lắc lư bốn mặt sóng duềnh

Không người chèo lái thác ghềnh chịu sao?

 

Cánh buồm trắng lao đao di động

Choáng váng say hoài mộng linh hồn

Trái tim nóng hổi bồn chồn

Thần tiên mầu nhiệm nụ hôn diễm tình.

 

Nguyên tác: “Hoài Cổ ( Sehnsucht)“  

9.11.2021 Lu Hà

 

 

Lưỡi Cày

Cảm xúc thơ Schiller bài 128

 

Đồ vật đó được coi sáng giá

Không gì bằng vàng đá kém xa

Dưới tay hoàng đế China

Phải đâu đao kiếm nhạt nhòa vết thương

 

Không trộm cướp vẫn thường giàu có

Lòng đất sâu quặng mỏ xới tung

Thuyền bè sóng vỗ chập chùng

Vòng quanh thế giới theo cùng thương nhân

 

Các thôn xóm xa gần xây dựng

Chẳng điên cuồng hào hứng chiến tranh

Lân bang suôn sẻ tạo thành

Phố phường tấp nập công danh sáng ngời

 

Các đế chế lâu đời tạo lập

Sự siêng năng khỏa lấp đói nghèo

Thâm sơn cùng cốc cheo leo

Hoang vu sa mạc hắt heo gió lùa

 

Vùng thảo nguyên bốn mùa hoa nở

Lều chăn cừu đồng cỏ say xưa

Nông dân chăm chỉ cày bừa

Điền trang ấp trại sớm trưa rộn ràng

 

Luật canh tác huy hoàng nền móng

Vạn lưỡi cày nhanh chóng rèn ra

Ruộng đồng màu mỡ bao la

Dòng sông bồi đắp phù sa hiền hòa.

 

Nguyên tác: “Tên của thứ đó là gì… (Wie heißt das Ding…)“      

18.11.2021 Lu Hà

           

 

Kỳ Tích Lạ

Cảm xúc thơ Schiller bài 131

 

Truyện lịch sử lạ kỳ nổi tiếng

Xứ Giu-đa bịt miệng được sao

Olim rất đỗi tự hào

Binh hùng tướng mạnh tiến vào hoàng cung

 

A-si-ri khốn cùng lực kiệt

Cả một vùng rên riết kêu la

Từ Dan đến Bersheba

Gươm đao giáo mác gần xa kinh hoàng

 

Một hoàng tử hiên ngang dũng mãnh

Chaldean hiển hách chào mừng

Giáng sinh lễ cưới tưng bừng

Cô dâu chú rể giữa rừng hoa xinh

 

Bỗng cơn sốt thình lình hành hạ

Mủi lòng thay hoa lá cỏ cây

Bão giông gầm rú đọa đầy

Vương triều trằn trọc bấy chầy khổ đau

 

Josaphat dãi dầu mưa nắng

Rồi chẳng may bệnh nặng nan y

Lâm nguy lả ngọn quốc kỳ

Sennacherb quân uy hùng cường

 

Người anh họ nhiễu nhương quấy rối

Cướp ngai vàng quân đội ngoại lai

Tôn vinh ngẫu vật thần tài

Hùm beo rắn rết lâu đài tan  hoang

 

Các thị trấn bàng hoàng ác mộng

Đám vệ binh gác cổng quy hàng

Hoàng thân quốc thích ngỡ ngàng

Vương tôn công tử sẵn sàng đổi thay

 

Ông Giu-đa giơ tay tuyên thệ

Cúi rạp đâu hoàng đế tôn vinh

Mặc cho bá tánh bất bình

Kiếp đời nô lệ triều đình rửng rưng

 

Hosanna uốn lưng làm lễ

Vương miện trao thể chế mất rồi

Hạc vàng David xa xôi

Linh hồn hoàng tử đơn côi lạnh lùng

 

Một dân tộc não nùng buồn tủi

Chúa đứng trên đỉnh núi Sinai

Nhìn miền đất hứa bi ai

Đền đài lăng tẩm u hoài ngàn thu

 

Cơn gió thổi vi vu khúc nhạc

Raphael ủy thác đặc quyền

Bao điều huyền bí siêu nhiên

Nhà vua sống lại đứng lên thần kỳ

 

Assyria lâm ly huyết lệ

Một bức thư trọng thể mở ra

Của Josaphat từ xa

Oán hờn hoàng hậu kiêu sa thuở nào

 

Sóng biển đỏ gầm gaò vũ bão

Đấng minh quân táo bạo tấn công

Một đồi xương cốt chất chồng

Chiến tranh chấm dứt dòng sông hiền hòa

 

Cành nguyệt quế vòng hoa chiến thắng

Ngàn thalers cay đắng nhả ra

Đền bồi phí tổn quốc gia

Giang san trả lại bao la vững bền.

 

Nguyên tác: “Lịch sử kỳ lạ của chiến dịch nổi tiếng “        

21.11.2021 Lu Hà

           

 

Phàn Nàn Với Linh Hồn

Cảm xúc thơ Schiller bài 129

 

Hỡi Laura mong cô giữ lấy

Tôi ở đâu còn thấy nữa không?

Một thời kiêu hãnh đàn ông

Khổng lồ thu nhỏ cánh đồng cỏ hoang

 

Thành ngã lùn lang thang đây đó

Địa ngục này nắng gió sắt se

Bóng ma bóng bẩy lăm le

Anh hùng nhạo báng so kè một hai

 

Kim tự tháp u hoài vọng cổ

Đá saphir đồ sộ nhẹ không

Trập trùng cồn cát mênh mông

Đại bàng vỗ cánh đồi thông xanh dờn

 

Fortuna tủi hờn cay đắng

Qủa bóng rơi nín lặng cam tâm

Vượt qua Cocytus âm thầm

Phũ phàng sống chết ầm ầm sấm vang

 

Nhảy múa trong hành lang bằng sắt

Tìm vinh quang dẫm nát vườn hồng

Một vài tia nắng ban công

Lần mò núm vú phập phồng nôn nao

 

Phrynes dạt dào rung động

Chờ Hera ngâm giống thiết tha

Bông hoa thơm thảo mượt mà

Tình yêu vẫy gọi Laura nghẹn ngào

 

Giọt nước mắt ly tao biền biệt

Không hẹn hò thống thiết cô đơn

Linh hồn khao khát đòi cơn

Âm dương đôi ngả chập chờn hồi chuông

 

Vòng nguyệt quế sã suồng lọn tóc

Vẳng bên tai tiếng khóc bi ai

Mộ sâu róc rách tuyền đài

Nữ hoàng La Mã u hoài ngàn thu.

 

Nguyên tác: “Trách móc (Vorwurf)“  

19.11.2021 Lu Hà

           

 

Nỗi Lòng Thi Sĩ

(Xin mọi người đừng cho là kiêu ngạo nhé)

 

Cả hoàn cầu ba bồ thơ phú

Riêng mình ta nắm giữ hai phần

Một phần các cụ phân vân

Cãi nhau chí chóe xa gần xôn xao

 

Goethe nghẹn ngào rớm lệ

Tìm Schiller kể lể nguồn cơn

Tản Đà Nguyễn Bính tủi hờn

Nguyễn Du nức nở chập chờn bóng ma

 

Nguyễn Đình Chiểu chiều tà thổn thức

Đom đóm bay rưng rức tuôn trào

Sương mù tuyết phủ mãi sao

Rừng thu lá rụng lối vào bâng khuâng

 

Hàn Mạc Tử mấy tầng mây rủ

Lý Bạch buồn Đỗ Phủ bơ vơ

Không gian tinh tú thẫn thờ

Xuân Hương Thị Điểm ngẩn ngơ ái tình

 

Nguyễn Gia Thiều lưu linh chén rượu

Đặng Trần Côn hán tự thi tao

So dây ngâm khúc thì thào

Chinh phu thiếu phụ má đào đắng cay

 

Thơ ta viết tháng ngày ghi rõ

Tài sản riêng sáng tỏ tinh thần

Phòng khi bè lũ tiểu nhân

Mưu toan chôm trỉa ngu đần mạo danh

 

Ta không cần tranh giành hơn kém

Vầng trán nhăn gói ghém tâm tư

Sau này thế giới dã từ

Ngao du vũ trụ chân như hải hà

 

Vạn bài thơ Lu Hà sáng tác

Thủy triều dâng kình ngạc quẫy đuôi

Sóng gầm biển cả xa xôi

Nỗi lòng thi sĩ bồi hồi nước non!

 

21.11.2021 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét