Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2022

Song Thất Lục Bát Chùm Số 305

 

Bài Ca Hy Vọng

Cảm xúc thơ Herder bài 122

 

Niềm hy vọng ba nghìn năm trước

Solyma nguyện ước bài ca

Salem vang vọng gần xa

Âm thanh thánh thót thiết tha thiên thần

 

Ê-sai đã dấn thân ngọn lửa

Thắp niềm tin chọn lựa rạch ròi

Hào quang seraph sáng soi

Tinh thần thuần khiết mặn mòi nở hoa

 

Đài phun nước nhạt nhòa bóng tối

Người con trai cứu rỗi nhân loài

Mẹ hiền mãi chẳng nguôi ngoai

Trái tim phúc hậu trần ai lưu truyền

 

Các dân tộc ơn đền nghĩa trả

Đồi thông xanh vương giả nào bằng

Linh hồn vĩnh cửu siêu thăng

Hòa bình vương miện tuyết hằng phỉ phong

 

Chàng tuấn kiệt thong dong yên ngựa

Miền phì nhiêu đất hứa mật ong

Hoa hồng phần thưởng kết vòng

Saron thổn thức cõi lòng hoài hương

 

Qua sa mạc con đường thiên lý

Rừng tuyết tùng ý vị cúi đầu

Mù lòa câm điếc đi đâu?

Hồng ân ban phát bể dâu tỏ tường

 

Với tất cả tình thương thánh thiện

Vì nhân loài tận hiến trái tim

Tự do vùng vẫy cánh chim

Bạo tàn bất chính nhấn chìm biển sâu

 

Cành ô liu một bầu nhựa sống

Cây nở hoa chọn giống sinh tồn

Chăn cừu cung kính thế tôn

Xôn xao lùm cọ linh hồn muôn năm

 

Sự điên rồ tối tăm độc ác

Khói sương mù kình ngạc tiêu tan

Hết rồi thảm cảnh dã man

Thiên đường trái đất ngút ngàn đồng xanh

 

Đấng cứu thế an lành xuất hiện

Ánh mặt trời thân thiện chúng sinh

Trăng  sao soi sáng thần linh

Đàn chiên sau trước trung thành phúc âm.

 

Nguyên tác: “ Hy vọng của một tiên kiến ba nghìn năm trước “

13.5.2022 Lu Hà

 

 

Gửi Bạn Thân

Cảm xúc thơ Herder bài 134

 

Tôi chẳng biết còn bao lâu nữa

Những năm dài chan chứa mến yêu

Thời gian gần gũi không nhiều

Bạn thường trăn trở sớm chiều xót xa

 

Tôi lo lắng chúng ta thách đố

Đóa hoa khôi hội ngộ đàn ông

Vinh quang cho kẻ vun trồng

Khu vườn hạnh phúc quần hồng nôn nao

 

Ánh mặt trời ngọt ngào chung thủy

Cùng trăng sao bi lụy u sầu

Vấn vương ký ức bể dâu

Trán nhăn tư lự mái đầu phong sương

 

Hãy lắng nghe thiên đường cảm tạ

Mối chân tình vàng đá phôi pha

Gặp nhau trong cõi sa bà

Âm thanh non nỉ hộp ngà cô liêu.

 

Nguyên tác: “ Gửi Herr von Schardt “

8.6.2022 Lu Hà

 

 

Tận Hưởng

Cảm xúc thơ Herder bài 135

 

Thư xin gửi tới bà Bá Tước

Tấm lòng thành đã được bấy lâu

Không gian hạn hẹp dãi dầu

Khát khao chờ đợi nhịp cầu tương giao

 

Bởi tâm hồn dạt dào cảm giác

Ý tưởng nào kinh ngạc thế gian

Trái tim rung động nồng nàn

Rõ ràng lịch sử chứa chan ân tình

 

Cuộc sống ấy muôn hình vạn trạng

Sự hồn nhiên xứng đáng làm sao

Ra đi lưu luyến thuở nào?

Aí ân tận hưởng nghẹn ngào nhớ thương

 

Thế gian này vô thường cõi tạm

Chốn thiên đường có lắm niềm vui

Xót xa kỷ niệm chôn vùi

Linh hồn thể xác ngậm ngùi chia ly.

 

Nguyên tác: “ Tới nữ bá tước Brühl “

9.6.2022 Lu Hà

 

 

Bài Thơ Đơn Giản

Cảm xúc thơ Herder bài 137

 

Tôi xin viết bài thơ đơn giản

Gửi tới bà thanh thản bấy lâu

Thời gian sương tuyết dãi dầu

Ông gìa bước trước qua cầu tử sinh

 

Tim run động dáng hình thấp thoáng

Ngực phồng căng ánh sáng hoàng hôn

Ngẩn ngơ hội ngộ linh hồn

Hết rồi giông tố biển cồn sóng dâng

 

Chốn thiên đường mấy tầng không khí

Mây nhởn nhơ ý vị mỉm cười

Vinh quang ngoan đạo một thời

Hoà bình vĩnh cửu hỡi người trần gian

 

Giấc mộng đẹp nồng nàn chan chứa

Kẻ ẩn danh cánh cửa tự do

Bình an hạnh phúc ấm no

Dựng xây tổ ấm hẹn hò nụ hôn

 

Những trang sách bồn chồn diết

Sự nhân từ thân thiết đáng yêu

Chia ly vào một buổi chiều

Con trai huynh trưởng bao điều vấn vương.

 

Nguyên tác: “ Tới Uz “

10.6.2022 Lu Hà

 

 

Hồn Thơ

Cảm xúc thơ Herder bài 168

 

Thơ đức hạnh đến thơ nghệ thuật

Em thấy mình chân thật đáng yêu

Chị tuy kiều diễm sáng chiều

Mặt hồ nhắn nhủ bao điều trớ trêu

 

Vòng hoa héo tiêu điều khí chất

Sóng dập dờn ẩn dật đáy sâu

Gương trong phản chiếu mái đầu

Tóc mây lõa xõa dãi dầu gió sương

 

Nền đạo đức bốn phương hội ngộ

Ánh trăng vàng phổ độ chúng sinh

Trái tim trẻ hóa nhân tình

Hoàng hôn lấp lánh dáng hình thanh cao

 

Nghệ thuật ấy xuân đào dạ hội

Hồn thơ bay lạc lối thiên đường

Trắc bằng vần điệu du dương

Con ong cái bướm vấn vương đoạn trường

 

Đóa hoa nở yêu thương ân ái

Khúc nhạc vàng hoang dại rừng xanh

Trái tim chung thủy nhiệt thành

Ngôn từ thiện mỹ vinh danh thơ tình.

 

Nguyên tác: “ Nàng thơ của đức hạnh đến nàng thơ của nghệ thuật “

14.7.2022 Lu Hà

 

 

Tôi Là Thế Đó

Cảm xúc thơ Herder bài 216

 

Muốn nghỉ ngơi hãy mau chạy trốn

Lưới tình giăng nguy khốn không gian

Sương mù dày đặc giang san

Nhẫn tâm lừa dối vô vàn chông gai

 

Trái tim rạn bi ai thảm thiết

Dòng máu đen rên riết sống còn

Tự do hơi thở sinh tồn

Tử cung siết chặt linh hồn khổ đau

 

Hai thân xác trước sau vô thức

Quái vật càng căm tức con người

Suối nguồn cuộc sống tốt tươi

Nụ hôn da diết mỉm cười bao dung

 

Ngàn hình dạng bập bùng sáng tối

Trẻ hài nhi vạch lối thoát ra

Sải tay tới cõi sa bà

Mắt tai quan sát ngọc ngà đáng yêu

 

Cả gia tộc sớm chiều chăm chút

Ông bà già giây phút ngẩn ngơ

Một phần cơ thể nào ngờ

Cô dì chú bác lờ mờ giống nhau

 

Cha mẹ vốn bạc màu sương gió

Chọn cô dâu dòng họ tôn vinh

Xôn xao các đấng thần linh

Không đòi tã lót dáng hình đổi thay

 

Biết bao sự đắng cay nếm trải

Đủ ngọt bùi tê tái trái tim

Tự do hạnh phúc mải tìm

Ngược xuôi bôn trải cánh chim hải hồ

 

Mục đích sống cơ đồ quản ngại

Vũ trụ tình vĩ đại bao la

Dấn thân gìn giữ sơn hà

Nuôi bầu máu nóng nước nhà tồn vong

 

Cơn sóng vỗ theo dòng vinh nhục

Chí nam nhi thúc giục lên đường

Nổi chìm vận nước cố hương

Chôn rau cắt rốn vấn vương anh hùng

 

Kìa quỷ dữ côn trùng cỏ dại

Bầy ác nhân hủy hoại thế gian

Thuần phong mỹ tục lường gàn

Đổi thay ngôn ngữ bạo tàn hại dân

 

Tình phụ tử tinh thần dân tộc

Nghĩa mẹ con nguồn gốc tổ tiên

Chuyên cần học tập thì nên

Chăm lo dạy dỗ xây nền vinh quang

 

Gót thiên tài thênh thang vương quốc

Rộng bao la thân thuộc đại dương

Ngọt ngào dòng suối yêu thương

Trăm sông ra biển đoạn trường ly tao

 

Gieo hạt giống anh hào lịch sử

Chí quật cường khởi sự thành công

Hiền tài lương đống vun trồng

Anh hùng mưu lược cánh đồng nở hoa

 

Raphael hiền hòa hiển hách

Bavus cùng  Stax, Nero

Linh hồn bản ngã chăm lo

Cầu xin thượng đế ấm no hòa bình

 

Đấng tối cao vô hình ẩn dấu

Các thần linh phúc hậu khải huyền

Toàn năng tạo hóa thiên nhiên

Nở hoa kết trái thề nguyền ngàn năm

 

Chúa xóa sạch tối tăm hèn nhát

Lửa tinh thần khao khát chiến công

Lương tâm thánh thiện gieo trồng

Chăm lo hạt giống cánh đồng phì nhiêu.

 

Nguyên tác: “Đó tôi (Das ich)“

12.10.2022 Lu Hà

                                  

 

Giữ Lấy Bản Thân

Cảm xúc thơ Herder bài 217

 

Hãy quên đi chớ đừng đánh mất

Bản thân mình thành thật trái tim

Cuộc đời mải miết đi tìm

Tâm hồn thánh thiện cánh chim đại bàng

 

Vượt trùng dương mênh mang vũ trụ

Lòng mẹ hiền bầu vú thiết tha

Thêm nguồn sinh lực đậm đà

Đồ ăn thức uống cửa nhà bình an

 

Đấng toàn năng thế gian tạo dựng

Các thiên thần làm chứng cho ta

Khứ lai trong cõi sa bà

Con người ưu việt sơn hà tồn vong

 

Khác loài vật thong dong tự tại

Trí thông minh trở ngại vượt qua

Một năm đủ cả bốn mùa

Thiên nhiên quy luật thắng thua tự mình

 

Ý thức sống chúng sinh hòa hợp

Dưới bầu trời bao lớp hoan ca

Tinh thần bản chất chúng ta

Cội nguồn sâu thẳm ông bà tổ tiên

 

Narcissus nghiễm nhiên lừa dối

Trái cây kia tội lỗi gây ra

Ngẩn ngơ dưới ánh trăng ngà

Mùi thơm độc hại xót xa nghẹn ngào

 

Người đàn bà thì thào nhỏ nhẹ

Tiếng hát ru con trẻ sinh ra

Bên đài phun nước của ta

Đôi môi mềm mại mặn mà đáng yêu

 

Vị linh mục sớm chiều nhẫn nại

Bởi cái tôi vĩ đại của Thor

Thăng hoa phấn khích khéo cho

Cầu xin hạnh phúc tự do an lành.

 

Nguyên tác: “ Thậm chí ( Selbst) “

15.10.2022 Lu Hà

 

 

Bài Ca Hạnh Ngộ

Cảm xúc thơ Herder bài 218

 

Hãy hát lên nàng thơ cao cả

Một lời khuyên sắt đá vàng son

Cõi lòng tôi hết héo hon

Khát khao hy vọng mỏi mòn trái tim

 

Hỡi  thiên thần cánh chim vĩ đại

Vượt trùng dương tê tái sương mù

Lỡ vào bóng tối thâm u

Dẫn đường ánh sáng thiên thu lạ kỳ

 

Thiên niên kỷ suy vy buồn tủi

Bởi vì ai cát bụi tro than

Niềm tin hưng phế quan san

Khứ lai dồn đuổi chứa chan linh hồn

 

Gieo hạt giống hoàng hôn cõi chết

Cây hậu sinh tha thiết nở hoa

Đắng cay sinh tử nhạt nhòa

Gió mây vần vũ thuận hòa đổi thay

 

Cả vũ trụ sâu dày cao thấp

Tầng không gian tấp nập đón đưa

Từng tia ánh sáng lưa thưa

Đàn lia thổn thức sớm trưa nghẹn ngào

 

Suối reo ca thì thào sông núi

Đức Chúa Trời cặm cụi làm nên

Dựng xây quy luật thiên nhiên

Địa đàng hạnh phúc ưu phiền khổ đau

 

Đấng toàn năng trước sau hoàn hảo

Cho muôn loài thụ tạo tồn sinh

Bầu trời trái đất thần linh

Rừng xanh sa mạc muôn hình đại dương

 

Móng vuốt hổ thê lương khủng  khiếp

Đoàn chiến binh nối  tiếp theo nhau

Cỏ cây sấm sét nát nhàu

Bốn mùa thay đổi dãi dàu nắng mưa

 

Cá dưới biển say xưa bơi lội

Chim đại bàng nóng vội săn mồi

Không gian rền rĩ xa xôi

Trùng trùng điệp điệp núi đồi bao la

 

Bàn tế lễ sơn hà vương quốc

Bánh xe quay dân tộc nhân loài

Nỗi niềm mãi chẳng nguôi ngoai

Chiến tranh tàn phá u hoài ngàn thu

 

Bóng kẻ thù âm u man rợ

Nghiệp chướng mang duyên nợ trả vay

Ngược xuôi chìm nổi đắng cay

Đấu tranh bền bỉ tới ngày vinh thăng

 

Khúc khải hoàn sang trang lịch sử

Chớ chần chừ do dự đắn đo

Giang tay nắm lấy tự do

Xây nền hạnh phúc ấm no hòa bình

 

Đàn bướm trắng cung nghinh bay lượn

Từng đóa hoa mơn trớn ái tình

Dập dìu dạng liễu trúc xinh

Cầu xin Thiên Chúa chúng sinh an bài

 

Bảy ngôi sao tương lai xán lạn

Quanh mặt trời bè bạn hành tinh

Con người nhỏ bé thành hình

Hà hơi tiếp sức thông minh tuyệt vời

 

Orion chơi vơi liên kết

Với mặt trăng da diết mến yêu

Thiết tha an ủi sớm chiều

Bóng tà tẻ nhạt tiêu điều chìm sâu

 

Thế giới ngầm âu sầu ảo não

Thấy bình minh lảo đảo đứng lên

Phước lành kề cận gần bên

Hồi sinh sự sống thiên nhiên chan hòa

 

Cả hoàn cầu đơm hoa kết trái

Bậc thiên tài nhẫn nại thành công

Newton khôn khéo vun trồng

Đo lường tính toán cánh đồng phì nhiêu

 

Hạt nảy mầm tình yêu lý trí

Đỉnh vinh quang ngự trị tinh thần

Bài ca giai điệu nhân quần

Creator ấy xa gần âm vang.

 

Nguyên tác: “ Bài hát đầu tiên ( Erster Gesang)“

16.10.2022 Lu Hà

                                  

 

Chàng Arist

Cảm xúc thơ Herder bài 220

 

Chàng Arist nằm trên dốc đá

Chết lặng người tâm dạ bi ai

Nghẹn ngào mãi chẳng nguôi ngoai

Than ôi! Sa mạc ngày dài giá băng

 

Ngước mắt nhìn mặt trăng vời vợi

Không có người đi tới thăm quan

Dặm trường cách trở gian nan

Thiên vương sao hỏa muôn vàn gió mây

 

Túi càn khôn chất đầy sáng tạo

Bởi thần Zeus hoàn hảo suy tư

Tự quay trái đất như từ

Cỏ cây muông thú an cư nhân loài

 

Nhờ thần khí kéo dài sự sống

Trái tim hồng gieo giống anh minh

Qụa đen xao xác rập rình

Nấm mồ yên tĩnh tử sinh luân hồi

 

Ánh hoàng đạo núi đồi thấp thoáng

Buổi hoàng hôn chạng vạng linh hồn

Sông sông biển rộng sóng cồn

Cánh đồng nghi ngút vùi chôn phiến sầu

 

Luồng ê- te nhuốm màu ánh sáng

Cây bút vàng hãy lắng tai nghe

Ngàn năm lịch sử nhắn nhe

Âm ì sấm sét răn đe kinh hoàng

 

Bầu vú mẹ sẵn sàng nuôi dưỡng

Trẻ hài nhi tận hưởng tình yêu

Linh hồn Arist phiêu diêu

Hành tinh hy vọng bao nhiêu cho vừa

 

Tiếng gà gáy ban trưa nao nức

Ngọn lửa tình hừng hực trái tim

Bướm ong sung mãn mải tìm

Đóa hoa ân ái đắm chìm hoàng hôn

 

Horace bồn chồn cảm hứng

Plato thế đứng Homer

Tinh thần nguyên thủy khắt khe

Tự nhiên sàng lọc bao che thiên tài

 

Nền giáo dục tương lai hy vọng

Thế giới quan nền móng thành công

Linh hồn thể xác vun trồng

Gieo mầm trí tuệ cánh đồng nở hoa.

 

Nguyên tác: “ Arist on the rock ( Arist am Felsen)“

19.10.2022 Lu Hà

 

 

Sự Sinh Tồn

Cảm xúc thơ Herder bài 193

 

Hỡi hoa hồng, thủy tiên, vạn thọ

Thơ ca từng đây đó vang lên

Niềm vui trăng gió thiên nhiên

Non xanh nước biếc tổ tiên bao đời

 

Hương hồng bạch lả lơi xao xuyến

Màu thủy tiên quyến luyến ái tình

Nôn nao dưới ánh bình minh

Thanh tao vạn thọ cung nghinh bướm chào

 

Hoa như cỏ nghẹn ngào nước mắt

Qủa đợi chờ bằn bặt tăm hơi

Xót xa chẳng nói ra lời

Truyền thừa hương sắc cảnh đời ly tao

 

Cõi người ta biết bao ngang trái

Kẻ oan tình tê dại trái tim

Xa xôi hạnh phúc đắm chìm

Bình minh giá lạnh im lìm tiếng chim

 

Thế mới biết cổ kim thế giới

Hạt sương rơi chới với linh hồn

Không nơi nương tựa sóng cồn

Cảnh già cô quạnh bồn chồn bóng  ma

 

Không hạt giống tiếng gà eo óc

Mầm sinh sôi tang tóc đau thương

Cây không quả ngọt bất thường

Vui chi hoa lá đoạn trường bi ai.

 

Nguyên tác: “ Hoa( Blumen) “

18.8.2022 Lu Hà        

 

 

 

 

                                  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét