Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2024

Thơ Tết Chùm Số 46

 

 

Thơ Tết Năm 2023

 

Ô hay Tết lại đến rồi

Chúa Xuân trăn trở bồi hồi trái tim

Hàng cây phảng phất tiếng chim

Lắc lư chén rượu đắm chìm men say

 

Kìa ai ngây ngất bấy nay

Tam đa phúc lộc thọ quay quắt hồn

Mặt trời le lói bồn chồn

Lòng sông mở rộng biển cồn sóng dâng

 

Én bay trùng điệp bâng khuâng

Xót xa rặng núi mấy tầng không gian

Râm ran thiên hạ cầu an

Bốn phương nguyên thủ diễn văn chúc mừng

 

Tàu xe tấp nập tưng bừng

Bánh chưng xôi thịt mứt gừng mời nhau

Vội vàng kẻ trước người sau

Bước chân tảo mộ đủ màu sắc hoa

 

Tuyết sương lã chã nhạt nhòa

Đắng cay giọt lệ lòa xòa váy đen

Toàn cầu rúng động bao phen

Châu Âu thổn thức tiếng kèn đau thương

 

Chiến tranh tàn phá nhiễu nhương

Đất đai lấn chiếm siêu cường thị uy

Hòa bình thế giới lâm nguy

Trò chơi quyền lực suy bỳ thiệt hơn

 

Phần tư thế kỷ chập chờn

Bạn thù xoay sở tủi hờn dân đen

Tập đoàn công nghệ bon chen

Mây mù bao phủ sang hèn đón xuân.

 

1.1.2023 Lu Hà

 

 

Cảm Xúc Chiều Xuân

 

Hỡi cô tóc nắng hoe vàng

Đôi gò bồng đảo thênh thang vào đời

Phố phường nhộn nhịp dạo chơi

Gốc me dừng bước mỉm cười nhìn tôi

 

Tiếng lòng động đậy bồi hồi

Kiều nhi đắm đuối xa xôi lạc hồn

Ngẩn ngơ ngả bóng hoàng hôn

Hương thơm phảng phất bồn chồn trái tim

 

Mèo con mải miết đi tìm

Người trong giấc mộng cánh chim hải hồ

Dập dìu sóng vỗ lô xô

Con thuyền tình ái cố đô hẹn về

 

Gập gềnh dặm nẻo sơn khê

Vần thơ lai láng tràn trề tặng ai?

Xuân sang phúc thọ tiền tài

Trần gian duyên nợ u hoài đợi nhau

 

Nắng mưa dàu dãi nát nhàu

Cỏ cây héo úa bạc màu phấn son

Còn người còn nước còn non

Ngàn năm thế kỷ mỏi mòn cô ơi!

 

24.1.2023 Lu Hà

 

 

Chiều Xuân U Uẩn

 

Chiều nay lất phất mưa bay

Nắng vàng u uẩn đắng cay cõi lòng

Dân gian xuôi ngược long đong

Bấy lâu bệnh dịch theo dòng sông trôi

 

Trập trùng đồng ruộng xa xôi

Rừng xanh tang tóc núi đồi ủ ê

Sân ga tấp nập bộn bề

Đàn chim nhớ tổ vội về cố hương

 

Mèo con ngơ ngác thê lương

Thảo viên co quắp đáng thương hổ già

Mẹ cha nước mắt đầm đìa

Bát cơm manh áo chia lìa tình thân

 

Bốn phương bán sức bất cần

Gom tiền cứu trợ xa gần quản chi

Dập dìu hoa bướm mấy khi

Bước chân tảo mộ thầm thì đón xuân

 

Bản làng thôn nữ tần ngần

Đổ ra thành phố dấn thân bọt bèo

Thị trường tăng giá thịt heo

Đầu cơ xăng nhớt giàu nghèo phóng lao

 

Trò hề sân khấu xôn xao

Khóc cười điên dại biết bao giờ dừng

Mấy khu cao ốc tưng bừng

Đèn màu mờ ảo nửa chừng hoàng hôn.

 

27.1.2023 Lu Hà

 

 

 

Niềm Vui Mới Mẻ

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 18

 

Cuốn vở mới trắng tinh ai viết

Xuân đến rồi da diết yêu thương

Thời gian tuần tự vô thường

Thành công thất bại chặng đường phôi thai

 

Tôi muốn thấy ngày mai tỏa sáng

Ánh bình minh ló dạng tương lai

Xin đừng tàn lụi bi hài

Củi trong lò sưởi u hoài tro than

 

Niềm hy vọng chứa chan hạnh phúc

Hạt lệ rơi thúc giục dấn lên

Vượt qua trắc trở ưu phiền

Én về hoa nở thiên nhiên chào mừng

 

Bánh chưng xanh tưng bừng xác pháo

Hạt mưa rơi tà áo gió bay

Bữa ăn đoàn tụ soạn bày

Tổ tiên khấn vái vui vày cháu con.

 

Nguyên tác: “ Một cuốn sách mới một năm mới ( Ein neues Buch, ein neues Jahr )“

19.11.2023 Lu Hà

 

 

 

Hy Vọng Bình An

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 32

 

Năm cũ qua sặc mùi thảm khốc

Thuốc súng bay tổ quốc thương đau

Nghe chăng cổng sắt hoen màu

Quạ đen rền rĩ nát nhàu cỏ cây

 

Dòng Rhine ngập đầy tro cốt

Sông Niemen thảng thốt vũ trang

Bất công tủi nhục bẽ bàng

Tranh giàng ác liệt phũ phàng mùa thu

 

Ba mươi vạn thâm thù đại hận

Sức trẻ tre nổi giận điên cuồng

Giáp binh đồng loạt tấn công

Thay ngôi đổi chủ chất chồng máu xương

 

Giữ trật tự kỷ cương đất nước

Khải hoàn ca đám rước tôn vinh

Một ông vua mới đăng trình

Ngai vàng củng cố triều đình thênh thang

 

Cành ô liu sẵn dềnh dàng trôi xuống

Phía chúng ta yêu chuộng hòa bình

Trăm hoa ngàn tía rung rinh

Trái tim hy vọng dân tình muôn năm

 

Năm một ngàn tám trăm bảy mốt

Weißhart thề thốt trọn lòng

Bấy lâu tướng sĩ trông mong

Hiền tài lương đống ghi dòng sử xanh

 

Pháo mừng xuân lưu danh tên tuổi

Sấm nổi lên vang dội đất trời

Thấm nhuần mưa móc tốt tươi

An cư lập nghiệp nụ cười hân hoan,

 

Nguyên tác: “ Ngày đầu năm mới 1871 ( Neujahr 1871 )“

7.12.2023 Lu Hà

 

 

 

Mùa Xuân Kỳ Tích

Thơ tết tặng Bùi Quang

 

Hồng chín đỏ mùa xuân kỳ tích

Bên bờ sông Tô Lịch đợi chờ

Thư cưu trống mái ngẩn ngơ

Quan quan thiên hạ giấc mơ mặn nồng

 

Cơn sóng lòng mênh mông cuồng nộ

Lửa ái tình thách đố Hằng Nga

Cung vàng điện ngọc mù sa

Sao bằng hạ giới quê nhà Bùi Quang

 

Duyên hội ngô mơ màng rạo rực

Thiếp với chàng thao thức bấy lâu

Gió sương mưa nắng dãi dầu

Răng long tóc bạc chân cầu tử sinh

 

Ôm thánh giá thần linh chứng giám

Đức Chúa Trời gửi gắm dân gian

Trai tài gái sắc nồng nàn

Cô dâu chú rể chứa chan ân tình

 

Quả hồng mọng rung rinh bướm trắng

Cuộc bể dâu cay đắng cũng nhiều

Chân trời Mỹ quốc phiêu diêu

Hôm nay lại thấy khăn điều vắt vai

 

Đường Cầu Giấy u hoài thổn thức

Bùi lão gia nao nức trở về

Phong trần dặm nẻo sơn khê

Trán nhăn tư lự hả hê nụ cười

 

Bạn hữu xưa mỗi người mỗi ngả

Đời trai hùng vàng đá sắt son

Cây hồng hội ngộ vẫn còn

Xum xuê chào đón vang giòn pháo xuân.

 

8.12.2023 Lu Hà

 

 

 

Mùa Xuân Hy Vọng

Thơ tết tây lịch năm 2024

 

Bấy lâu khao khát xuân về

Tha phương cánh én tràn trề thế gian

Ô hay giàu có nghèo nàn

Gần xa hội ngộ muôn vàn cháu con

 

Trầm ngâm ngắm nghía núi non

Rừng xanh bát ngát vẫn còn củi đun

Mồ yên mả đẹp mối đùn

Ngu dân chi để dế giun hững hờ

 

Xôn xao tóc rối bàn thờ

Hám vòng danh lợi xác xơ công hầu

Tử sinh xa lộ qua cầu

Văn nhân trí giả giốc bầu hàn huyên

 

Thuận theo thời cuộc tự nhiên

Cưỡng cầu vô ích nhân duyên đợi chờ

Đại dương sóng vỗ đôi bờ

Đông tây nam bắc ngọn cờ tự do

 

Cộng hòa dân chủ ấm no

Giai tầng long trọng hẹn hò núi sông

Ngàn năm nòi giống Lạc Hồng

Giữ gìn tiếng nói tổ tông truyền thừa

 

Hoài lang dạ cổ say xưa

Đờn ca tài tử lưa thưa gió lùa

Khéo thay tạo hóa bốn mùa

Cuối năm tràng pháo chuông chùa ngân vang.

 

31.12.2023 Lu Hà

 

 

 

Niềm Vui Thầm Kín

Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 47

 

Tới ngày mùa nghỉ ngơi trọn vẹn

Khắp mọi nơi thu vén trước sau

Cánh đồng rực đỏ hoa màu

Trái cây nho mọng theo nhau về nhà

 

Các cô gái mặn mà cất bước

Trưởng thành rồi hài hước thanh niên

Gánh gồng nỗ lực ra tiền

Trời cao nhìn xuống thiên nhiên rộn ràng

 

Tỏa ánh sáng mơ màng bộ ngực

Cuồng dại lên thao thức niềm vui

Thật thà may mắn hên sui

Bông hoa nở muộn ngậm ngùi xót xa

 

Phúc đức thay đàn bà ngoan đạo

Lặng lẽ yêu đi dạo trong vườn

Thiên đường đẹp đẽ nào hơn

Bướm ong bay lượn chập chờn nhụy hoa

 

Bóng đàn ông nhạt nhòa phía trước

Thánh giá chờ hối hả đi nhanh

Vượt qua dòng suối trong xanh

Hồi chuông thong thả chiên lành điểm danh

 

Tấm lòng son trung thành giấc mộng

Hãy kéo dài sự sống bình an

Diệu kỳ tài sản thế gian

Đất đai màu mỡ chứa chan ân tình.

 

Nguyên tác: “ Tài sản của tôi ( Mein Eigentum)“

9.2.2024 Lu Hà

 

 

 

Tuổi Nhâm Thìn

Thơ tặng Ngô Kỷ

 

Thì ra Ngô Kỷ nhâm thìn

Tôi đây cũng vậy đời nhìn giống nhau

Sinh ra kẻ trước người sau

Nửa năm mấy tháng dãi dàu gió sương

 

Trần gian vốn dĩ vô thường

Thanh gươm vó ngựa dặm trường ly tao

Xuân sang chén rượu ngọt ngào

Nửa vòng trái đất dạt dào đệ huynh

 

Nửa đêm thao thức hoa quỳnh

Rồng bay lân múa sân đình làng quê

Anh hùng dặm nẻo sơn khê

Trán nhăn tư lự nhớ về quê hương

 

Hân hoan xác pháo đầy đường

Sài Gòn Hà Nội phố phường ngược xuôi

Trăm hoa ngàn tía xa xôi

Rưng rưng ngấn lệ núi đồi mây bay

 

Đại bàng cam chịu đắng cay

Quản chi bão tố chuỗi ngày lầm than

Đại dương sóng vỗ non ngàn

Vịt gà chó má ngỗng ngan căm hờn

 

Bấy đàn méo miệng thờn bơn

Thi nhau chửi rủa nổi cơn điên khùng

Bới lông tìm vết lạ lùng

Cố tình hạ nhục đến cùng mới thôi.

 

2.2.2024 Lu Hà

 

 

 

Ô Hay Tết Đến Rồi

Khai bút mừng xuân Giáp Thìn

 

Ô hay tết đã đến rồi

Riêng ta một góc xa xôi cuối trời

Hàng cây lã chã sương rơi

Sáng nay thức dậy cảnh đời trầm ngâm

 

Gieo trồng hạt giống nảy mầm

Tương lai sứ sở âm thầm bước chân

Quản chi giông tố dấn thân

Ngược xuôi bươn trải phong trần bấy lâu

 

Nắng mưa tóc bạc trắng đầu

Bảy mươi hai tuổi bể dâu đoạn trường

Biết rằng cuộc sống vô thường

Trán nhăn tư lự thiên đường thì xa

 

Quan san muôn dặm hải hà

Ngẩn ngơ quán trọ quê nhà tiệc vui

Mai này ai nỡ chôn vùi

Hồn thơ nuối tiếc ngậm ngùi thế nhân

 

Bạn bè thi hữu xa gần

Vào vòng trực tuyến tần ngần gọi nhau

Rồi đây kẻ trước người sau

Tây nam rừng rậm đủ màu sắc hoa.

 

10.2.2024 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét