Thứ Ba, 3 tháng 2, 2026

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 125

 

 Bầy Sư Hổ Mang

Thơ trào phúng

 

Sư hổ mang chức danh to bự

Ở Việt Nam hung dữ vô cùng

Viết đơn tố cáo lung tung

Bình vôi tiến sĩ mánh mung lọc lừa

 

Bầy ngạ quỷ đón đưa vật chất

Thích nhật lùn mượn Phật tạo đời

Sàm tăng thuyết giảng tức cười

Dâm ô trụy lạc đười ươi sợ mày

 

Thích chân giữa mặt dày lem luốc

Đã công khai phản quốc hại dân

Xuất đầu lộ diện ngu đần

Toàn cầu phỉ nhổ xa gần xôn xao

 

Hội buôn thần, tào lao bán thánh

Chẳng chịu ngồi, cám cảnh thất thu

Chùa chiền vắng bóng chân tu

Khói hương bảng lảng, mịt mù ma tăng

 

Chúng thanh niên, đạo tràng bát nháo

Youtuber hổ báo cáo chồn

Tay chân báo đốm luồn trôn

Tung tin thất thiệt cô hồn ác ma

 

Tâm lý xạo vịt gà quyến rũ

Cạo trọc đầu sư cụ mốc meo

Cà sa choáng lộn chó mèo

Ni cô bảnh chọe lợn heo nhảy chuồng

 

Đi xe sang buông tuồng dị hợm

Ở nhà lầu bịp bợm cúng dường

Công ty phước đức hoàng dương

Nhà băng chuyển khoản thị trường tâm linh

 

Chùa Giác Ngộ âm binh mai phục

Sân Phật Quang lúc nhúc địa long

Ba Vàng gan ruột lòng thong

Thai nhi uổng mạng cạn dòng máu tươi.

 

22.4.2025 Lu Hà

 

 

 

 

Beo Cha Và Đàn Con Dại

Thơ trào phúng

 

Đoàn Văn Báu là tên khốn nạn

Tham sân si bấn loạn thâm thù

Sàm tăng, ngạ quỷ, âm u

Dối lừa phật tử, mịt mù chúng sinh

 

Hội hám danh, hôi rình cửa Phật

Thích Chân Quang dâm dật Nhật Từ

Trúc Minh, mụ Yến, gầm gừ

Bầy đàn lang sói, giả sư lộng hành

 

Pháp Nhẫn đểu, lưu manh tuột xích

Oán hận đời thù địch quốc gia

Hưu non chưa kịp về già

Bình vôi tiến sĩ, râu ria vẽ vời

 

Lon thượng tá rã rời, từng mảnh

Nghề công an, chóng vánh tiêu tùng

Phát ngôn bừa bãi, lung tung

I tờ trình độ, bịt bùng đầu heo

 

Bọn đàn em, lèo tèo mấy đứa

Youtuber bẩn bựa ăn theo

Dẻo mồm kể chuyện chó mèo

Tung tin thất thiệt, eo xèo không gian

 

Chống Phật Tổ, lường gàn thiên hạ

Cố bám theo đánh phá tăng đoàn

Sư Thày Minh Tuệ gian nan

Đường về Phật Quốc, ngút ngàn hiểm nguy

 

Vượt đại dương, biên thùy quan ải

Đàn beo con điên dại tấn công

Ngông nghênh khoác áo cờ hồng

Rêu rao yêu nước, xù lông dọa người

 

Ngài Minh Tuệ mỉm cười độ lượng

Với tấm lòng hồi hướng Phật môn

Chúng còn hống hách du côn

Coi thường tam bảo, Thế Tôn Phật Đà

 

Lắm thủ đoạn lùa gà thao túng

Còn già mồm, kiện tụng lu loa

Báo cha mất dạy ba hoa

Sồn sồn mấy ả, xuýt xoa ngấm ngầm

 

Tới Trúc Lâm hầm hầm căm hận

Thày Trụ Trì chẳng bận tâm cang

Nương nương báng bổ chẳng màng

Từ bi hỉ sả nhẹ nhàng khoan dung.

 

14.7.2025 Lu Hà

 

 

 

 

Bọn Củ Từ Đểu Giả Thật

Thơ trào phúng

 

Thích củ từ trong ban lãnh đạo

Sư quốc doanh bố láo tu hành

Sục sinh báo đốm lưu manh

Tiền tài địa vị tranh giành thịt xôi

 

Viết đơn kiện, tanh hôi cửa Phật

Tiếng sói tru, trời đất thảm thê

Bầy đàn nhung khuyển ê chề

An ninh tôn giáo vụng về thế sao?

 

Hội vu khống xu hào bắp cải

Ban tuyên truyền, lèo lái kiếm cơm

Dâm ô trụy lạc bờm xơm

Trong nam ngoài bắc thằng bờm múa may

 

Sang Thái Lan cáo cày bặm trợn

Với mụ Nga đú đởn sớm trưa

Lạ gì mướp đắng mạt cưa

Trai lơ đĩ bợm đò đưa lọc lừa

 

Dịch vụ đểu say sưa bày đặt

Bơm giá lên chém chặt đủ trò

Lý Thông nhái bén phình to

Tranh công cướp của con bò đầy hơi

 

Hai chị em lả lơi tình tứ

Báu với Nga dền dứ Lam Hùng

Cùng Theerawatt mánh mung

Chín tầng địa ngụ mít mùng lối ra

 

Nâng giá lên gấp ba gấp sáu

Trốn đi đâu con cháu quỷ vương

Bàn dân thiên hạ khinh thương

Từ lông báo đốm bất lương thế này.

 

30.4.2025 Lu Hà

 

 

 

 

Hỏi Han Để Gài Bẫy

Thơ trào phúng

 

Tăng thượng mạn, hỏi han gài bẫy

Mối hoài nghi sóng dậy cộng đồng

Báu, Hùng đấm đá hư không

Sàm tăng rác rưởi, dòng sông luân hồi

 

Chủng tử nghiệp, nổi trôi đây đó

Youtuber sóng gió đôi bờ

Ma vương ngạ quỷ xác xơ

Tránh sao nhân quả, dật dờ vùi chôn

 

Kìa Giáp, Lam, du côn Hoàng Sáu

Thắng Dương bầy con cháu Phương Nguyên

Điêu ngoa giá họa vì tiền

Phản dân, hại nước, chính quyền Việt Nam

 

Chửi phản động tham lam cửa miệng

Thành thói quen, gây tiếng thị phi

Trò hề thao túng ngu si

Nhẫn tâm sỏ mũi, đen sì mặt mo

 

Chúng thanh niên, thăm dò dư luận

Thích Chân Quang, giáo huấn đười ươi

Nghìn năm để lại tiếng cười

Trăm năm bia đá miệng người thế gian

 

 

Thích Minh Tuệ, non ngàn thống khổ

Bao kiếp đời, cứu độ chúng sinh

Đầu đà uy lực, thánh minh

Khiêm cung kham nhẫn, hành tinh giữ gìn

 

Bầy chuột dơi kìn kìn dày đặc

Nhặng ruồi bay, reo rắc hôi tanh

Cúng dường chuyển khoản, tranh giành

Cà sa giả mạo xú danh tăng đoàn

 

Báu, Hùng, Giáp mưu toan cạo trọc

Từ Thái Lan, lăn lóc về đâu?

Xôn xao Ấn Độ làm mầu

Tuyển sư lố bịch, đầu trâu sừng bò

 

Đủ hình nộm, thân cò bắt tép

Dụ mấy bà nhóp nhép u mê

Thỉnh chuông bọt nhãi dầm dề

A Di Đà Phật trò hề kiếm ăn.

 

16.3.2025 Lu Hà

 

 

 

 

Máu Lưu Manh Khó Bỏ

Thơ trào phúng

 

Máu lưu manh chảy trong huyết quản

Thói côn đồ ngạo mạn kiêu căng

Bầy đàn báo đốm lăng xăng

Quốc doanh Phật giáo sàm tăng điếm đàng

 

Thích cúng dường con nhang bóp cổ

Hút máu người gia hộ quỷ vương

Yêu tinh bạch cốt nhiễu nhương

Sông Lam, Nhuận Hải, khuyển dương lạc loài

 

Con Hồng Nga lai dai đỉa đói

Bám theo đoàn môi giới kiếm ăn

Gây bao sóng gió khó khăn

Dập dìu giá cả săn văn mồi chài

 

Tiến sĩ rỏm mặt chai mày dạn

Youtuber khốn nạn tột cùng

Hùng, Lam, Tâm, Giáp mánh mung

Kền kền rỉa rói bọ hung tranh mồi

 

Chuà Giác Ngộ thịt xôi nhơ nhớp

Ngã trụ trì quen đớp vàng tươi

Le te lùn tịt đười ươi

Dâm ô xấu tính trò cười thế gian

 

Viết đơn kiện dã man cực điểm

Vu khống thường dấu diếm bấy lâu

Ghế cao ngất nghểu ma đầu

Tiện tay đóng dấu ruồi bâu đỏ lòe

 

Theerawatt loe hoe băng đảng

Xã hội đen phỉ báng chân tu

Rêu rao hạch họe bỏ tù

Đàn em vây bắt uế xù Thái Lan

 

Các phóng viên gian nan tác nghiệp

Chúng gầm ghè uy hiếp đủ đường

Đấu tranh lên án bất lương

Thông tin thất thiệt tang thương tăng đoàn

 

Thày Minh Tuệ hân hoan tu tập

Hạnh đầu đà dáng dấp Thánh Tăng

Từ bi hỉ sả công năng

Tận cùng buông bỏ mọi đằng thủy chung.

 

30.4.2025 Lu Hà

 

 

 

 

Thằng Báu Cũng Đi Tu

Thơ trào phúng

 

Anh hùng rởm, nhuốc nhơ khốn nạn

Đại Chí phèo ngao ngán đời mình

Nghiệp càng mưng mủ thối rinh

Bôi vôi cạo trọc, nguyên hình quái thai

 

Báu tham vọng tiền tài vật chất

Kẻ vô thần lật đật đi tu

Mong sao thoát khỏi tội tù

Khi quân phạm thượng, mịt mù tối tăm

 

Cùng Hoàng Sáu, ngàn năm bia miệng

Xã hội đen, khét tiếng một thời

Bon chen giành giật với đời

Nhẫn tâm ngậm máu, phun người thiện tâm

 

Từ Gia Lai, ngấm ngầm kiểm soát

Cưỡng chế Thày, sát phạt các Sư

Mưu hèn kế bẩn chẳng từ

Lương tâm chó gặm, gầm gừ thịt xôi

 

Thích quả báo, tanh hôi Pháp Nhẫn

Lập công ty, lợn cấn kiếm ăn

Tuyển sư gây quỹ chó săn

Mày râu nhẵn nhụi, cằn nhằn gõ chuông

 

Dụ mấy mụ buông tuồng vịt cái

Mở hầu bao chẳng ngại chồng con

Cúng dường chuyển khoản lon ton

Trái tim nóng bỏng nuôi hòn dái đen

 

Dân trí thấp ươn hèn hạ đẳng

Bị tuyên truyền, cay đắng tai nghe

Phỉnh phờ dụ dỗ răn đe

Kim thiền thoát xác, vo ve nhặng ruồi

 

Báu đi tu, đầu môi chót lưỡi

Áo cà sa giăng lưới móc câu

Nhà tôm đội cứt lên đầu

Ngu lâu cam chịu chuồng cầu sa cơ

 

Sang Ấn Độ, phất cờ khởi nghiệp

Xây chùa chiền bức hiếp con nhang

Ê a thành lập đạo tràng

Tụng kinh gõ mõ bẽ bàng mặt mo

 

Đồng chí Báu, thăm dò trên mạng

Tài khoản càng, hoành tráng lớn ra

Ai hay ngạ quỷ ác ma

Địa long nhung nhúc, đầy nhà máu tươi.

 

13.3.2025 Lu Hà

 

Trùm Cuối Là Ai?

Thơ trào phúng

 

Thích Nhật Lùn sao mày ác thế?

Vu khống Thày Minh Tuệ của tao

Cầm đầu giáo hội tào lao

Hùm, beo, báo đốm, chó ngao hại người

 

Viết đơn từ chuột dơi tố cáo

Gửi khắp nơi lếu láo tuyên truyền

Dở ngô dở ngọng khùng điên

Từ lông cạo trọc ngang nhiên viết bừa

 

Sư hổ mang lọc lừa quấy đảo

Áo cà sa giả mạo thợ tu

Dâm dê thuyết giảng mịt mù

Ma vương tịnh thất âm u điếm đàng

 

Bầy gái đĩ bẽ bàng tráo trở

Cả đạo tràng nham nhở bướm ong

Cúng dường chuyển khoản cầu mong

A di đà Phật lòng vòng ma cô

 

Tiến sĩ rỏm côn đồ yêu quái

Xã hội đen chó dái cắn càn

Tô son trát phấn dã man

Thiện Tâm, Giác Ngộ, Trần, Đoàn liên minh

 

Trần Ngọc Thảo hôi rình cửa Phật

Ruồi nhặng bay trời đất kinh hoàng

Cú diều miệng lưỡi phũ phàng

An ninh tôn giáo tội càng chất cao.

 

18.4.2025 Lu Hà

 

 

 

 

Từ Lùn Quái Thai

Thơ trào phúng

 

Người giữ giới trở thành phá đạo

Từ quái thai lếu láo tuyên truyền

Ngã lo giáo hội thiếu tiền

Giai tầng chức sắc chính quyền bôi trơn

 

Chúng Phật tử, thờn bơn méo miệng

Các đạo tràng chịu tiếng lún sâu

Nai lưng cung phụng ma đầu

Cúng dường chuyển khoản bấy lâu mỏi mòn

 

Quỷ dạ xoa, lon ton chó cún

Vẫn ngấm ngầm, manh mún làm càn

Tay chân mật vụ dã man

An ninh tôn giáo, ngỗng ngan rình mò

 

Chúng cài cắm, thăm dò dư luận

Đủ mưu hèn, kế bẩn hại Thày

Thiền sư Minh Tuệ cho hay

Kiên trì giới luật, thẳng ngay tu hành

 

Quốc danh tăng, gian manh hằn học

Rắn hổ mang, phun nọc hại người

Thản nhiên, Ngài vẫn mỉm cười

Tâm như tảng đá, chợ đời rối ren

 

Áo hoàng bào, ho hen chẳng nói

Mặc kền kền, rỉa rói kiếm ăn

Lặng thinh chẳng chịu can ngăn

Ăn no ngủ kĩ, chẳng băn khoăn gì?

 

Thời mạt pháp, đen sì đạo hạnh

Chức vụ cao, hạch sách đủ điều

Đơn từ miệng lưỡi, cú diều

Từ lùn đểu cáng, lắm chiêu lọc lừa.

 

24.4.2025 Lu Hà

 

 

 

 

Tu Là Gì?

Thơ trào phúng

 

Tu là sửa xấu hư thành tốt

Củ từ lùn ngu dốt sân si

Sò lông báo đốm đen sì

Khác chi mõm chó, chai lì mặt mo

 

Lũ chúng nó nhỏ to nhếu nháo

Áo cà sa mượn đạo tạo đời

Đống phân giáo hội chào mời

Cúng dường chuyển khoản trò cười thế gian

 

Lối kinh doanh, lường gàn xã hội

Bọn buôn thần, tăm tối u mimh

Mưu đồ bán thánh âm binh

Nhặng ruồi hôi của, thối rinh rập rình

 

Lập đàn tràng, yêu tinh ma quái

Thích Chân Quang, quằn quại địa long

Đàn na tín chủ dối lòng

Cúc cung tận tụy cầu mong phúc dày

 

Tội chất chồng, đọa đày nghiệp chướng

Trúc Thái Minh, ngất ngưởng Ba Vàng

Thỉnh vong mụ Yến hô vang

Tha nhi thểu não, lang thang cô hồn

 

Kỳ diệu thay Thế Tôn tại thế

Hàng nghìn năm, giọt lệ xót xa

Vần xoay vũ trụ nhân hà

Sư Thày Minh Tuệ xuất gia cứu đời!

 

25.8.2025 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét