Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Song Thất Lục Bát Chùm 188



Trường Ca Duy Tâm Siêu Hình Học
Cảm dịch từ Trường Ca Cập Thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 47

Siêu hình học tinh thần lý tưởng
Ý niệm từ khởi vọng duy tâm
Trăng soi mặt nước âm thầm
Lung linh ảo ảnh thanh âm rì rào


Cái không thấy thì thào cao trọng
Thành cóp bi nền móng siêu hình
Bắt đầu từ chữ La Tinh
Xuôi dòng vật lý tâm linh đôi bờ

Kìa khúc gỗ trỏng trơ mặt đất
Bằng cách nào phóng bật lên trời ?
Nghêu sò ốc hến phì cười
Cá hồi học sĩ biết chơi nói đùa

Nếu ta đốt tàn xua khói bốc
Hóa thành mây mấy chốc tro tan
Vượt qua biển cả non ngàn
Giỡn cùng tinh tú thế gian muôn loài

Thật chí lý nhân tài coi trọng
Lửa nước kia hạt giống tương lai
Nảy mầm sự sống đất đai
Bạch kim nóng chảy ngày mai muôn trùng

Trí sáng tạo tập chung sức mạnh
Nước thành hơi chóng vánh đoàn tàu
Trận đồ bát quái trước sau
Đầu rơi máu chảy úa màu tang thương

Luật phong thủy nhiễu nhương trấn yểm
Cánh đồng xương cờ điểm ba quân
Thiên cơ kinh hãi qủy thần
Nguyên nhân chiến thắng thánh nhân giãi bày

Siêu hình học điều hay ý phải
Không hình thù là cái phát sinh
Thấy gì ảo ảnh vô hình
Thiên tư tạo hóa anh minh sáng ngời

Duy tâm học các ngươi ghi nhớ
Trí thông minh vũ trụ vô hình
Lập trình lý tưởng chứng minh
Gọi là lô gích hành tinh nhân loài

Bởi trìu tượng dễ ai thấu hiểu
Duy vật thành đồ đểu Mác Lê
Mao đồ thảm họa não nề
Tôn vinh khỉ tổ ê chề thế gian

Đảng cộng sản lường gàn xã hội
Dùng bắp cơ tăm tối âm u
Thiên đường củ chuối mịt mù
Đấu tranh giai cấp căm thù mẹ cha

Không tố quốc sơn hà lãnh thổ
Ngọn cờ hồng liềm búa hung hăng
Liên minh vô sản nổ xằng
Chiến tranh hủy diệt dở thằng dở ông

Siêu hình học mênh mông trí tuệ
Dùng duy tâm tấy uế vô thần
Phát sinh lý tưởng nhân quần
Khinh khi tư tưởng ngu đần lợn heo.

4.2.2017 Lu Hà




Trường Ca Siêu Hình Cốt Lõi Của Duy Tâm Học
Cảm dịch Trường Ca Cập Thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 48

Siêu hình giống chiếc quần sà lỏn
Nã Phá Luân tính trọn vài quan
Vì sao nổi tiếng thế gian
Bán đi hàng vạn quan san toàn cầu?

Sự chênh lệch do đâu mà có?
Chiến thắng nguồn biểu lộ oai linh
Mỹ nhân dào dạt ái tình
Danh gia vọng tộc hành tinh nhân loài

Một mảnh vải cắm cài thêu dệt
Bóng siêu nhiên tha thiết tinh thần
Duy tâm biện chứng thánh nhân
Điểm tô lô gích rung rinh bướm hồng

Ha ha ha! Phải không ảo ảnh
Quần lót kia sát cánh cùng ngài
Khải hoàn Hoàng Đế lên ngai
Cờ bay phấp phới nét ngài phổng phao

Như bếp núc bàn vào nội thể
Mở trạn ra mùi vị đồ ăn
Ôi thiu chi đáng băn khoăn
Ném vào sọt trở trăn nỗi niềm

Thịt cá thơm tăng thêm nhận thức
Vị siêu hình xào xạc thế nhân
Gợi suy trí não tinh thần
Thông minh vũ trụ phong vân từ trường

Hay bông hoa tỏa hương ngào ngạt
Sắc không mùi gió tạt mưa chìm
Chẳng còn ai muốn đi tìm
Tiếc chi duy vật cánh chim hải hồ

Nhìn cái bóng trầm trồ ngơ ngác
Phải đâu là thân xác người ta
Nhọ kia gột tẩy chẳng ra
Làm sao hết đựợc chớ la gương mờ

Rằng mặt thật bùn nhơ nước rửa
Lại soi gương từa tựa thấy xinh
Nhãn quan in dấu siêu linh
Ô hay trực giác bóng hình của ta

Trưa hè nắng gật gà cái bóng
Đạp chân lên cố chổng mông lên
Rằng ta vẫn thế lành nguyên
Bóng cười ngạo nghễ hồn nhiên đất trời

Máy bay lượn tìm người truy bóng
Tọa độ hình chỏng gọng xác thân
Kinh hoàng mộ điạ thế nhân
Khinh thường ảo ảnh bụi trần thảm thay

Tia nắng chiếu loay hoay tìm bóng
Cái gốc cây trông ngóng đợi chờ
Rừng cây cụ thể hững hờ
Chặt làm củi đốt mịt mờ khói bay

Vì miếng ăn đắng cay cái bóng
Vật chất thèm gióng trống khua chiêng
Vô thần ngạ qủy chập cheng
Môi trường hủy diệt ngả nghiêng sơn hà

Mác Lê rỏm giáo tà lường gạt
Cái dạ dày thèm khát không gian
Nhân danh khoa học dã man
Oán hờn ngùn ngụt lầm than nhân loài.

5.2.2017 Lu Hà





Trường Ca Duy Tâm Học Xây Nền Thông Thái
cảm dịch Trường Ca Cập Thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 49

Duy tâm học phải đâu huyền bí
Lo gic là ý chí tự nhiên
Bắc Ninh tỉnh lỵ ưu phiền
Xin liên hợp quốc chính quyền đệ đơn

Phi vật thể cung đờn tòa ngọc
Việt Nam khoe dáng vóc đình chùa
Công trình gạch đá bao mùa
Ngàn năm vật thể mõ khua trống đàn

Duy vật học ngỗng ngan Các Mác
Lê Nin còn thoái thác siêu hình
Cho rằng khói trắng thần linh
Thiên đình đình địa ngục hành tinh mịt mù

Sói vượn rú âm u thế giới
Kách mệnh say chới với nhân loài
Bắt tay cải tạo trần ai
Liên minh vô sản độc tài nhiễu nhương

Trò thuyết giáo khuyển dương càn rỡ
Bầy theo bầy khỉ đỏ hung hăng
Búa liềm cờ máu lăng xăng
Đấu tranh giai cấp thiên đàng bánh bao

Mao xáng xế tào lao nhân thịt
Bần cố nông đớp hít xái thừa
Tần Hoàng mướp đắng mạt cưa
Lý Tư hộ khẩu có chừa ai đâu

Hợp tác xã đầu trâu mặt ngựa
Nông trang kia thảm họa Nga Sô
Thặng dư tí tởn bưng bô
Bút nô xảo biện ô hô điếm đàng

Gìa mồm cãi bẽ bàng cộng sản
Chuyện ngày mai chai sạn đầu tôm
Luật rừng thảo khấu râu xồm
Rỉ tai mã tấu chồm hôm đất bùn

Nền chuyên chính thấp lùn trí kém
Súng đỏ nòng ém nhẹm lương tri
Ủy ban mặt trận kiên trì
Rừng xương biển máu u tì ác ma

Chúng gieo rắc mã tà qủy dữ
Thuyết vô thần dền dứ ác tăng
Quốc doanh cạo trọc lăng nhăng
Côn an trấn lột mặt bằng đất đai

Lắm dự án tương lai phác thảo
Tung hỏa mù láo nháo tranh nhau
Của công bòn rút làm giàu
Tập đoàn tham nhũng cai thầu tài nguyên

Thuyết hiện sinh xây nền thông thái
Các triết gia biệt đãi tinh thần
Phương Tây dân chủ nhân quần
Tự do bác ái dấn thân hoàn cầu

Mấy thế kỷ chư hầu phụ thuộc
Thói ươn hèn ngu ngốc gia tăng
Tung hô thần tượng xí xằng
Mị dân Chùa Phật lăng nhăng ké gìa

Con cháu cụ cả chia bổng lộc
Toàn dân làm chủ mốc xì ra
Đói nghèo bệnh tật rên la
Đảng viên mấy triệu sơn hà của ai?

Ngót trăm triệu u hoài khổ não
Cái dạ dày diên đảo tâm thần
Trò hề duy vật bất nhân
Giáo sư bằng rỏm vô luân tuyên truyền

Trình độ kém huyên thuyên bịa chuyện
Kế suốt ngày hãnh diện đảng ta
Bác gìa máu cá bê tha
Cà kê rau muống lê la hội trường

Vỗ đì đọp tán dương ca ngợi
Dư luân viên tăm tối diễn đàn
Lão thành cán bộ hân hoan
Sổ hưu hứa hẹn chứa chan húng lìu

Mùi thịt chó đìu hiu quan họ
Áo nâu sồng thi thố mấy cô
Siêu hình học bướm nhấp nhô
Má hồng phơn phớt tô hô lông bờm

Hoa hồng qúi mùi thơm dân dã
Nồng nàn thay ý nghĩa phiêu linh
Chữ thành ẩn dụ siêu hình
Hoa không mùi vị hôi rình bỏ đi

Đồ phế thải thâm xì dương vật
Ôm ấp hoài chất ngất cao sang
Quyết tâm giữ chặt ngai vàng
Tam vô tứ trụ cua càng thênh thang

Đạo đức rỏm khoe khoang bọ ngựa
Chủ nghĩa ngang cành bứa lai nhai
Đít trâu đỉa bám dằng dai
Dở ngô dở ngọng bất tài kiếm cơm

Chi bộ nhậu bờm xơm lý luận
Tiết canh gà táng tận lương tâm
Sá chi nòi giống tình thâm
Vo ve chú chệt vang âm nhặng ruồi.

10.2.2017 Lu Hà




Trường Ca Con Đường Tới Đỉnh Siêu Hình
Cảm dịch từ Trường Ca Cập Thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 50

Hỡi biển cả thần dân yêu qúy
Trẫm mở đường triết lý siêu hình
Ơn trên Thiên Chúa thánh linh
Công trình sáng tạo hành tinh muôn loài

Đâu phải chuyện ai hoài mộng tưởng
Bảo viển vông lạc hướng tinh thần
Như từ hơi thở nhân quần
Mấy tầng không khí non gần đỉnh xa

Ai nhìn thấy thiết tha sự sống
Mùi hương bay ngàn hống bao la
Siêu nhiên hình học tòa nhà
Linh hồn cháy bỏng cánh hoa sơn hà

Đổ bóng xuống đằng la năm tháng
Tùy thuộc nguồn ánh sáng trên cao
Hiển nhiên nhân loại xôn xao
Mênh mông cặp mắt dạt dào không gian

Dám lấy thước dặm ngàn đo đạc
Đường chân trời xào xạc xa xăm
Khi ta nhắm mắt lá răm
Bóng sao vụt mất trăng rằm suy tư

Đường chân trời tưởng như vô thực
Nhưng niềm tin rạo rực lòng ta
Tâm hồn rộng mở hải hà
Nhãn quan tâm trí ngọc ngà vàng son

Kìa kho thóc nước non biển muối
Đầy hay vơi dẫn tới siêu hình
Khung giàn chữ nghĩa lung linh
Chúa trời để lại thánh kinh huy hoàng

Mười điều răn vinh quang bút mực
Tuyên ngôn chung cách thức dạy người
Khắc vào tảng đá trọng coi
Muôn năm vũ trụ sáng soi thánh thần

Bởi lề luật nguyên nhân khoa học
Vật chất thành lệ thuộc siêu hình
Hiền nhân học gỉa hành tinh
Mực còn hơn máu u minh giáo tà

Máu tử đạo xem ra chẳng qúy
Chữ thánh hiền cốt tủy lương tri
Siêu hình nhắn nhủ thầm thì
Duy tâm trí tuệ rầm rì đại dương

Phật cũng bảo vô thường vạn tuế
Sắc hư không trật tự xoay vần
Tịnh thiền sóng lặng đằng vân
Vô vi hoan lạc trí nhân siêu hình.

12.2.2017 Lu Hà




Trường Ca Sắt Rỉ Củi Mục Là Đồ Vô Dụng
Cảm dịch trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 51

Một tấn sắt chỉ là vô rụng
Không động cơ phản ứng hóa hơi
Máy bay xăng nhớt lên trời
Siêu hình phi thể hỡi người trần gian

Kìa China tật tàn lạc hậu
Bởi Khổng Khâu đày đọa não thân
Tuyên truyền duy vật vô thần
Mao đồ thế giới dã nhân lạc loài

Ai có lý giao đài nguyệt bạch
Các vì sao viễn cảnh du thuyền
Con tàu vũ trụ vi vu
Hành tinh thám hiểm gật gù cá heo

Tâu bệ hạ tuân theo nguyên lý
Câu chữ thành cao ủy sơn lai
Tư duy lãnh hội ngày mai
Tự nhiên khoa học thiên tài trọng coi

Không có lý cọc còi thấp bé
Một bước chân cu tý khó qua
Làm sao cung điện thái hòa
Nhạc đàn thanh điệu giao thoa khải huyền

Trong kinh thánh thiên nhiên mạc khải
Quy luật thành cảm khái vị tha
Tình yêu Thiên Chúa bao la
Lâu đài thành quách quang hà sáng soi

A-ri-tốt một thời từng bảo
Chữ siêu hình dị thảo kỳ hương
Dài lâu nhập thế bốn phương
Không không sắc sắc vô thường vần xoay

Phật Giáo cũng cho hay kiến tạo
Cùng Kitô qủa báo kiếp đời
Giêsu Phật Tổ mỉm cười
Nâng cao giáo dục con người vươn lên

Chính người Việt bao phen lận đận
Không có thày tủi hận nguồn cơn
Siêu hình lo gic chập chờn
Chân trời lý tưởng cô đơn nỗi niềm

Học theo lối nhiễm tiêm nhồi sọ
Phí học đường cầm cố nợ nần
Tham lam ngao ngán thằng bần
Tuyên truyền cổ xúy ngu đần mọt dân

Ở các nước nhân quần tiến bộ
Duy vật kia tuân thủ duy tâm
Nhà thờ nhà nước ngang tầm
Tâm linh gía trị tình thâm giống nhân loài

Từ hành động ai hoài duy niệm
Mục tiêu không phù phiếm qua loa
Cả hai kết hợp hài hòa
Tự do bác ái quốc gia phú cường

Phải thật sự quê hương sứ sở
Chữ nghĩa thành luật bộ hẳn hoi
Toàn dân đóng góp trọng coi
Ghi thành văn bản ý lời siêu linh

Tránh vô thần u minh vô đạo
Sư hổ mang bát nháo tranh giành
Loại trừ linh mục quốc doanh
Vàng đen màu áo ruồi xanh nặng mùi

Đống củi mục trộn vùi sắt sỉ
Ích lợi chi thế kỷ văn minh
Sơn son duy vật rập rình
Bánh bao nhân thịt hành tinh mịt mù

Chủ nghĩa Mác uế xù vô học
Cái dạ dày ô trọc tà ma
Rủ rê thế giới sa bà
Xồm xoàm lông lá vịt gà cắn nhau.

14.2.2017 Lu Hà








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét