Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

Lu Hà Tặng Thi Nguyên Chùm 11


Lời Thi Nguyên:

"Trúc, Mai, Lan, Huệ nhiều nàng thế ư..?
Biết là Huynh cũng rất cừ...!
Nhiều người bằng tuổi lừ đừ cho qua.
Tiếc thay thân xác ngọc ngà...!
Ai rồi cũng hoá thành ma....Cà Rồng..?!"



Nụ Cười Tâm Linh

Nhân tình thế thái là thường
Khác người ở chỗ tấm lòng mênh mông
Long đong trong chốn biển hồng
Ba chìm bảy nổi đoạn trường suối reo

Gập ghềnh trắc trở càng leo
Suối sâu vực thẳm gian neo xá gì?
Cũng sinh ra một kiếp người
Kẻ kia người nọ chơi vơi biển hồ

Giàu sang phú quý mịt mờ
Tranh đua kèn cưạ sương mù quẩn quanh
Báu gì một chút hư danh
Chết đi để lại hôi tanh mùi bùn

Trúc Mai Lan Huệ chưá chan
Thuyền quyên yểu điệu muôn vàn mến yêu
Một hai sớm tối chiều chiều
Vần thơ tao ngộ mĩ miều hoàng hôn

Khác nhau là bởi tâm hồn
Trẻ trung phóng khoáng bồn chồn phấn hương
Tuổi cao khí khái cương thường
Được thua hơn kém vấn vương làm gì...?

Huynh đây đâu phải cọc còi
Phong tư đạo mạo trong đời mấy ai
Càng già càng dẻo càng dai
Thanh niên trai tráng gớm thay ông này....

Phong trần bao nỗi đắng cay
Trải bao hoạn nạn càng say tình người
Thi Nguyên gặp ở trong đời
Ngàn thu hương ngát nụ cười tâm linh!

17.12.2011 Lu Hà




Lời Thi Nguyên:

Chuyện xưa tích cũ để đời.
Có nàng thiếu phụ tên thời Nam Xương.
Khen thay tiết hạnh phi thường...
Hoàng Giang giòng nước tìm đường rưả oan.

Hay chi, xấu thiếp hổ chàng.
Giòng thơ thanh nhã chưá chan ân tình.
Sự đời chia xẻ, muội huynh...
Chuyện người xin được lặng thinh miễn bàn.

Để cho tâm được thanh nhàn.
Để cho thân khỏi khóc than luỵ phiền.
Giòng đời dẫu có đảo điên...
Tình người viễn xứ vẫn liền cánh nhau

17.12.2011 Thi Nguyên



Mặn Mà Hương Thu

Nhớ xưa cũng có Mạnh Khương
Nhỏ dòng máu đỏ đống xương tìm chồng
Ngàn năm sử sách cảm thông
Huynh đây bái phục má hồng thuyền quyên

Ngày nay lại có Thi Nguyên
Anh hào nữ kiệt chính chuyên thờ chồng
Lu Hà đâu dám chờ mong
Để nàng thương hại ra phường mèo hoang

Thướt tha yểu điệu tinh tường
Con nhà gia giaó tiết đường phỉ phong
Vào ra nề nếp minh thông
Một hai sớm tối thong dong cưả nhà

Bộn bề nhưng vẩn la đà
Vần thơ tao nhã trăng ngà nỉ non
Cuối năm ngũ quả mâm son
Ngọt ngào hương vị tổ tôn họ hàng

Kiếp này duyên phận lỡ làng
Ca ca muội muội trong làng thơ hoa
Dập dìu biển cả sóng ca
Chuyện xưa tích cũ mặn mà hương thu...

17.12.2011 Lu Hà





Bướm Ong Dìu Dặt

Quả dâu triũ nặng bên bờ...
Hương thơm ngon ngọt trái chờ chín cây...
Mêng mông biển trắng hoa đầy...
Xanh lơ màu lá dâu tây rợp trời...

Thi Nguyên



Xôn Xao

Xôn xao ong bướm nương đồi
Thướt tha yểu điệu bồi hồi lòng ai
Thức lâu mới biết đêm dài
Cần cù chăm chỉ đắm say cuộc đời

Hương bay toả ngát góc trời
Ole chan chưá bên người vợ yêu
Đàn chim ríu rít sớm chiều
Tâm hồn nhân thế nhiễu điều giá gương.

21.3.2012 Lu Hà



Gót hồng dẫm đất phong sương...
Tình chàng rong ruổi ngát hương núi đồi...
Nguyện lòng ta mãi chung đôi...
Một đời ta vẫn giữ lời ái ân...

Lả lơi hoa bướm xa gần...
Tình yêu bất diệt ai cần thêm chi...
Sắt son trọn nghiã yêu vì...
Khắc nghi trong dạ lỡ khi yếu lòng...

09.04.2012 Thi Nguyên



Xe Tơ Duyên Thắm

Xe tơ duyên thắm chỉ hồng
Sổ trời dấu mực nối lòng đôi ta
Yêu nhau cho đến bạc đầu
Tình chàng nghiã thiếp trầu cau thắm nồng

Chồng em tần tảo em thương
Còn ai hoa lá xông hương mặc người
Thuỷ chung cho trọn kiếp đời
Bướm ong dìu dặt lả lơi làm gì...?

9.4.2012 Lu Hà





Về Quê Nhớ Người

Tiếng gà rộn rã ban mai
Mang mang hồn lạnh u hoài mãi thôi
Về quê xót cảnh thương người
Vi vi gió thoảng cuộc đời đau thương.

11.4.2012 Lu Hà.



Gió trăng cõi mộng vô thường..
Đêm về gọi nhớ người thương xa rồi...
Thơ sầu lệ nóng rơi rơi...
Hồn hoang bỏ ngỏ chơi vơi ngập lòng...

Thi Nguyên Tønsberg. 12.04.2012.



Sợi Chỉ Còn Vương

Tơ hồng sợi chỉ còn vương
Chập chờn giấc mộng thê lương não nùng
Mây đen sầu thảm bão bùng
Đôi hồn vơ vẩn trập trùng gần xa

Bơ phờ khoé mắt nhạt nhoà
Mưa rơi tầm tã dãi dầu ngàn xanh
Yến oanh rũ cánh trên cành
Hắt hiu song cưả bức mành lung lay

Con thuyền nhân thế chưa say
Ngẩn ngơ nuối tiếc chuỗi ngày yêu đương
Chàng Tiêu sùi sụt cõi lòng
Lênh đênh biển cả mênh mông đoạ đầy

Giật mình tỉnh giấc đắng cay
Bao nhiêu kỷ niệm vơi đầy trào dâng
Buồn cho duyên phân bẽ bàng
Chân trời góc biển dở dang lỡ làng

13.4.2012 Lu Hà




Vấn Vương Cõi Lòng


Nôn nao xao xuyến sóng cồn
Kinh cầu theo gió thoảng cơn gợi hồn
Sầu dâng tâm dạ bồn chồn
Tim em rạn vỡ trào tuôn máu hồng...!

Lu Hà




Muội đây phận gái theo chồng..
Tài thì chẳng có...đức không là gì....
Tâm tình bồng bột nữ nhi...
Bâng khuâng một chút sợ chi mất lòng...

Quê hương vẫn cứ chờ mong...

Thi Nguyên



Quê Hương Chờ Mong

Quê hương vẫn cứ chờ mong...
Tâm hồn thi sĩ vấn vương cõi lòng
Muội Huynh chung một con sông
Mênh mông lai láng theo dòng biển xanh

Nỗi niềm trăn trở năm canh
Bao nhiêu tâm sự chân thành tuôn ra
Tháng năm biền biệt xa nhà
Trong Nam ngoài Bắc mặn mà thiết tha

Bao giờ nước nổi can qua
Không còn bóng giặc sơn hà tự do
Cùng nhau xuôi một chuyến đò
Điệu hò mái đẩy hò ơ...mái chèo...

Nhặt khoan mát mái một lèo
Danh lam thắng cảnh vòng vèo lạch kênh
Dập dìu sông suối lênh đênh
Ngược xuôi bến nước yến oanh hót chào...


20 .5.2012 Lu Hà




"Mồng tơi bên ấy bò theo...
Nồi canh thơm ngọt dù nghèo nhưng vui"

Thi Nguyên



Đêm Trăng Quê Hương

Riêu cua dấm ớt rau mùi
Huynh chan muội húp ngọt bùi khen ngon
Còn người còn nước còn non
Tháng năm mong đợi nguồn cơn tủi hờn

Sông thao nao nức sóng cồn
Đồng xanh ngào ngạt lệ tuôn đôi hàng
Thanh mai trúc mã dịu dàng
Đôi bờ tấp nập nhịp nhàng bướm bay

Càng nhìn càng ngắm càng say
Quê hương ta đó vơi đầy nỉ non
Đêm thu gió mát trăng tròn
Hằng Nga vẫn đó môi son má hồng

Chúc nhau một chén rượu nồng
Tứ thơ lồng lộng thi đường ngâm nga
Ngước trông thấy giải Ngân Hà
Đố nhau vịt lội hay là thiên nga?

21.5.2012 Lu Hà





 Ăn Chay Thật Rồi..! Huynh Hà Lu ơi...

Thiên Nga đôi lưá la đà...
Kiểu này chết muội thật là...ép duyên...
Mến huynh cái tính...điên điên...
Nhưng mà điên quá muội phiền lắm thay...

Riêu cua huynh húp cả ngày...
Còn muội thì đã ăn chay vậy rồi....!
Huynh ưa nói giỡn đuà chơi...
Muội đâu dám cản... những lời bướm ong...

Lấy thơ văn để mà chòng...
Có cô nào đã phải lòng huynh chưa..?
Đàn ông có tật hay cưa...
Đàn bà phụ nữ yêu bưà là...toi....đó nha...!!!

Nguyên tác cuả Thi Nguyên: "Thiên Nga thì cũng thành ma..."

Thi Nguyen 21.05.2012




Trăm Năm Hội Ngộ

Phải đâu ong bướm lả lơi
Tâm linh phiêu lãng chơi vơi ngả nào...?
Gặp nhau ở chốn vườn đào
Muà xuân bát ngát dạt dào yến oanh

Xôn xao chim hót trên cành
Trăm năm hội ngộ non xanh mây hồng
Muội huynh lòng dạ trắng trong
Lăn tăn gợn sóng dòng sông quê mình

Vi vu tre trúc bên đình
Vẳng nghe khúc hát tâm tình nôn nao
Cung đàn dìu dặt hay mơ
Bâng khuâng một thuở hồn thơ u hoài

Phù du bao kiếp trần ai
Giọt mưa thánh thót canh dài chưá chan
Đa tình tự cổ nhân gian
Trập trùng biển cả hợp tan bọt bèo...

22. 5. 2012 Lu Hà





Muội thì không rảnh hoạ theo...
Mong huynh thông cảm tại...nghèo... thời gian...
Biết lòng lắm mối chứa chan...
Đợi khi tuyết xuống lại nhàn...í a...

Thi Nguyên


Lạnh Lẽo Đông Tàn

Trập trùng biển cả trăng ngà
Thuyền nan chấp chới la đà trời xanh
Tuyết rơi phủ trắng lá cành
Mênh mông bờ bến lênh đênh muội hoài

Thôi đành chịu vậy người ơi!
Hồn thơ ai dễ bồi hồi chưá chan
Duyên tình món nợ thở than
Muà đông lạnh lẽo đông tàn gió bay

Lu Hà




Thơ tình nhạc tính hăng say...
Muà đông dẫu lạnh, tim này nóng ran...
Câu vần xướng hoạ chưá chan...
Hoa thơm kết trái bạt ngàn biếu huynh
Thi Nguyên


Then cài kín cổng đình huỳnh
Bên lò sưởi ấm tâm tình thơ văn
Yến oanh thắm thiết vô vàn
Tuôn châu nhả ngọc nồng nàn véo von
Lu Hà




Còn trời còn nước còn non.."
Còn thơ với nhạc em còn say sưa....
Còn em... huynh vẫn còn cưa...
Bến sông vắng khách đò đưa ai nèo

Thi Nguyên



Sông Hương nước chảy một lèo
Thuyền ra biển cả mái chèo hò ơ...
Dập dìu sóng nước nên thơ
Nỡ nào em lại hững hờ buông xuôi

Chồi xanh hoa dại thắm tươi
Trái tim theo nhịp bồi hồi ngẩn ngơ
Thương con cò trắng bơ vơ
Chân trời xa tít đôi bờ tương tư...

5.6.2012 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét