Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

Lu Hà Và Như Lan Hương Chùm 1


Ái Mộ Tình Si
họa thơ Như Lan Hương: Vô Tình

Ta múa thanh gươm xõa mái đầu
Ta ôm nàng khóc giọng ca sầu
Ta từng ái mộ người vào trước
Ta chẳng hững hờ kẻ đến sau
Ta sướng run lên vì ngây ngất

Ta buồn tức tưởi nỗi niềm đau
Ta vui lạc thủy nơi trần thế
Ta quyết liều thân để có nhau

10.3.2018 Lu Hà



Buông Bỏ Làm Sao
Chia sẻ cùng Như Lan Hương

Thôi nhé từ nay thấp thỏm chờ
Phôi pha thanh thản những vần thơ
Khói mây lạnh lẽo đừng than vãn
Tan tác tình xưa khói mộng khờ

Tháo hết khổ đau lạc suối mơ
Cho lòng thư thả chọn đường tơ
Hồn bay theo gió trời thăm thẳm
Bỡ ngỡ màn đêm phút dại khờ

Ai biết từ đây vào cảnh giới
Khách tình từ gĩa bến trăng m
Đường trần muôn ngả kìa ai đó
Hãy đợi cùng ta đến bến đò

Trúc mai dan díu cùng hoa bướm
Mưa móc mùa xuân sải cánh cò
Vườn thanh đàn hạc vầng trăng nhú
Thổn thức cung thương vẳng điệu hò

Bát ngát rừng xanh đòi nguyệt bạch
Chân cầu tư lư gọi lan hương
Mùi thơm thoang thoảng từ ngàn kiếp
Buông bỏ làm sao nợ vấn vương !

13.4.2018 Lu Hà



Chỉ Một Điều Ước
cảm hứng với Như Lan Hương: Ước Gì

Ước chi cho lắm ai ơi!
Để rồi tan nát tả tơi lá vàng
Tình tang gian dối bẽ bàng
Mong sao cho được thiếp chàng ái ân

Một đêm xao xuyến bần thần
Ngày mai cách biệt phong trần bốn phương
Ngậm ngùi vương vấn cố hương
Chiều hôm cửa biến đoạn trường ly tao

Rưng rưng ngấn lệ ứa trào
Mạch tương dàn dụa nghẹn ngào xót xa
Vườn thanh nức nở sơn hà
Nửa vầng trăng khuyết Hằng Nga tủi hờn

Canh ba gà gáy đòi cơn
Dạ lang hoài mộng cung đờn nỉ non
Bình minh chim hót véo von
Trái tim người ấy vẫn còn yêu tôi?

Phù du bèo bọt nổi trôi
Dòng sông tình ái xa xôi chuyến đò
Cỏ thơm đồng nội cánh cò
Lòng người xanh thẳm dễ dò nông sâu?

Răng long tóc bạc mái đầu
Hao gày chiếc bóng dãi dầu tuyết sương
Hỡi cô thiếu nữ tên Hương
Kiếp sau hẹn ước nhớ thương đợi chờ!

14.5.2018 Lu Hà




Đa Tình Tự Cổ Nhân Sinh
cảm hứng với Như Lan Hương: Đêm Khuya

Mới tấp tểnh lập trang phây búc
Nàng ghé thăm thôi thúc lòng tôi
Xốn xang nhịp đập bồi hồi
Hai luồng cộng hưởng xa xôi bến bờ

Bao hoài mộng bơ vơ cánh bướm
Mắt nai sầu rơm rớm giọt châu
Người buồn cảnh có vui đâu
Phòng the gía lạnh mấy câu tỏ bày

Mùi song thất men say lục bát
Cứ nhịp nhàng dìu dặt bên nhau
Yến oanh thỏ thẻ trước sau
Non thần đỉnh giáp tô màu phấn son

Cung đàn hạc véo von cành liễu
Gió ru hời ai điếu xót xa
Hoang vu muôn dặm quan hà
Lang thang mây trắng quê nhà ta đâu

Cuốc khắc khoải tinh cầu nhỏ lệ
Bạn hồng nhan tri kỷ tri âm
Người tùy kẻ xướng từ tâm
Nửa vòng trái đất tình thâm kiếp nào…?

Dòng máu Việt dạt dào xao xuyến
Ngọn lửa tình quyến luyến mãi thôi
Nghe chuông chùa đánh luân hồi
Tiếng gà eo óc nổi trôi bọt bèo…!

* Nick facebook mới: Dòng Máu Việt Nam
13.3.2018 Lu Hà




Duyên Nợ Ngàn Thu
cảm hứng với Như Lan Hương: Cuối Tuần

Thơ Lan Hương buồn như dòng suối
Chủ nhật này đắm đuối làm sao
Nhớ người thuở trước nôn nao
Dừng cương cắt vạt áo bào ra đi

Ngày xưa ấy thầm thì oanh yến
Trúc mai vờn xao xuyến thuyền quyên
Lu Hà lạc bến đào tiên
Trăm năm giấc mộng thiên nhiên một tòa

Nền Đồng tước mặt hoa da phấn
Gái Giang Đông tủi hận xuân kiều
Chu Du chống gậy liêu xiêu
Gió tây ngang trái tiêu điều hoàng hôn

Trận Xích Bích âm hồn thảng thốt
Thiếp mất chàng hoảng hốt ba quân
Tang bồng dặm nẻo phong trần
Trời cao thăm thẳm tấm thân bụi hồng

Tiếng chuông vọng sao không gặp lại
Kiếp luân hồi tê tái xót xa
Vẩn vơ trong cõi ta bà
Đồi thông réo rắt ngân nga giọng đàn !

15.4.2018 Lu Hà



Mơ Màng Ái Ân
ngẫu hứng với Như Lan Hương: Buồn

Nỗi buồn chẳng dễ nguôi ngoai
Vắn dài giọt lệ u hoài canh thâu
Cá bơi đờ đẫn chân cầu
Trán nhăn tư lự mái đầu tuyết sương

Ngập tràn thương nhớ vấn vương
Lan Hương thấp thoáng cố hương giận hờn
Nưả đêm gà gáy chập chờn
Hồn mây đỉnh giáp cung đờn sầu ly

Hơi đồng vách quế nhung y
Nghê thường vũ điệu kinh kỳ mù sa
Bâng khuâng cát sĩ Lu Hà
Dòm song nhắn gửi cung nga thẹn thùng

Quan quan trống mái thủy chung
Cửu Long vỗ sóng chập chùng thuyền ai
Thanh tao vóc ngọc gót hài
Nôn nao lục bát nét ngài đài trang

Luân hồi thỏa nguyện thiếp chàng
Thanh mai trúc mã mơ màng ái ân
Bụi hồng theo ngọn đằng vân
Hoàng hôn tựa cửa tần ngần thu rơi!

13.3.2018 Lu Hà



Ngẩn Ngơ Sững Sờ
cảm hứng với Như Lan Hương: Yêu Người Mộng Ảo

Dòng suối lệ thơ tuôn lã chã
Giọt sầu vương vàng đá phôi phai
Lam kiều chày ngọc chương đài
Bướm buồn hoa héo trần ai lưu truyền

Tóc lõa xõa thuyền quyên thục nữ
Như Lan Hương tư lự bâng khuâng
Chim bằng bạt gió mấy tầng
Không gian nức nở triều dâng sóng đào

Chàng thi sĩ nghẹn ngào kể lể
Khách đa tình bao kẻ đòi cơn
Lu Hà giấc mộng chập chờn
Thiên thai đỉnh giáp tủi hờn nước non

Ngàn năm trước trăng tròn dâng hiến
Hội tao đàn xao xuyến mãi thôi
Ngờ đâu bèo dạt mây trôi
Mỗi người mỗi ngả than ôi mảnh đời

Trên phây búc nụ cười trăng gió
Dền dứ hoài ngọc thỏ Hằng Nga
Màn hình quyến rũ sa bà
Lầu hoa vách quế lá đa thòm thèm

Rượu chưa uống say mèm lả lướt
Ngọc châu tuôn sướt mướt canh khuya
Hồn thơ lai láng trau tria
Bước chân lảo đảo bên rìa rừng hoang

Chạng vãng sáng ngỡ ngàng ai đó
Áo lam chàm bé nhỏ trong mơ
Đêm qua chẳng nỡ hững hờ
Ban ngày ngoảnh mặt ngẩn ngơ sững sờ…!

17.5.2018 Lu Hà




Ngày Mai Huy Hoàng
viết tặng Như Hương Lan

Chống tay ngồi dậy Như Hương
Lan đừng run rẩy nụ hường thoảng bay
Cuộc đời bao nỗi đắng cay
Đường về Hà Nội lắt lay gió lùa

Đồi khô cỏ dại sim mua
Bạc màu tím huế đợi mùa xuân sang
Bơ vơ một cánh bướm vàng
Hồn mây chăng chớ dở dang ái tình

Khói nhang cầu nguyện thánh linh
Chuông chùa gióng gỉa bóng hình mù sương
Hồng nhan tủi phận yêu đương
Ngậm ngùi giọt lệ đoạn trường trần ai

Tóc thơm chanh bưởi bông lài
Ngẩng đầu cô gái ngày mai huy hoàng
Bồi hồi nhật ký khang trang
Bài thơ xao xuyến mơ màng bướm hoa

Mừng xuân ca khúc thái hòa
Kìa năm Mậu Tuất nhạt nhòa thiên hương
Một nền Đồng Tước vấn vấn vương
Hoài lang dạ cổ mạch tương tuôn trào!

* cảm xúc khi đọc bài thơ Rưng Rưng của  Như Huơng Lan
31.1.2018 Lu Hà




Sầu Mộng Hoài Vương
 cảm xúc với Như Lan Hương: Không Muốn Nhớ

Nền Đồng Tước sầu vương tức tưởi
Mắt nai nhìn rười rượi buồn sao
Vườn xuân xao xuyến mai đào
Mong chi hội ngộ nghẹn ngào mưa sa

Không muốn nhớ ta bà sáu nẻo
Duyên đèo bồng lắt léo càn khôn
Nợ tình khắc khoải bồn chồn
Kiếp người khổ lụy mảnh hồn ly tao

Kìa ai đó trời trao thục nữ
Bạn hồng nhan tự lự đài trang
Giang hồ cát sĩ lang thang
Đường xa muôn dặm mơ màng ái ân

Câu song thất theo vần lục bát
Khách chơi thơ dìu dặt bướm hoa
Bâng khuâng bồ liễu nhạt nhòa
Hoàng hôn bảng lảng thái hòa đàn ca

Nơi cung Quảng Hằng Nga đắm đuối
Như Lan Hương thầm gọi Lu Hà
Thương chàng Cuội dưới gốc đa
Lom khom bổ củi thật thà đơn côi !

7.3.2018 Lu Hà


Sợi Tơ Đào Xa Xôi
cảm xúc thơ Như Lan Hương: Mong Manh

Em cứ hỏi nhưng em đừng đợi
Sợi tơ đào chới với xa xôi
Màn đêm phủ kín núi đồi
Côn trùng dóng dả bồi hồi xốn xang

Trái tim lạnh ngỡ ngàng năm tháng
Mùa đông về cay đắng xót xa
Trùng dương muôn dặm quan hà
Đại bàng ướt cánh chiều tà trăng lên

Thuyền lữ khách sầu miên thấp thoáng
Chuông luân hồi choáng váng hồn mây
Chập chờn suốt cả canh chầy
Non thần đỉnh giáp vui vầy canh thâu

Bao thế kỷ giang đầu sóng vỗ
Kiếp nhân sinh tủi hổ trăng soi
Tình như cá nước mặn mòi
Sương rơi thấm áo lẻ loi một mình

Trang phây búc bóng hình huyền ảo
Mắt nai hiền thu thảo là em
Nửa đêm tỉnh giấc thòm thèm
Hằng Nga sõng sượt bên rèm song thưa

23.3.2018 Lu Hà



Trang Sinh Hồ Điệp
cảm hứng thơ với nữ sĩ Như Lan Hương

Tóc xanh lõa xõa mây vờn
Bâng khuâng thi vị chập chờn gió đông
Trang thơ ướt đẫm má hồng
Môi son mím chặt dòng sông ái tình

Như Lan Hương, hỡi cô mình
Ngàn năm còn nhớ hành tinh xa mù
Hoàng hôn đồi tím hoang vu
Sương rơi thánh thót hát ru giọng đàn

Trái tim nóng bỏng chứa chan
Ngỡ ngàng rượu đắng lệ tràn bờ mi
Yến oanh thổn thức thầm thì
Kiếp nào Nguyệt Lão đền nghì trúc mai

Xôn xao vẻ ngọc nét ngài
Tao nhân mặc khách canh dài mộng mơ
Hôm nay trần thế ai ngờ
Mê man phây búc ngẩn ngơ Lu Hà

Trời cao chứng dám Hằng Nga
Ôm con ngọc thỏ gốc đa cảm sầu
Dòm song thôi thúc bóng câu
Lờ đờ cá lội chân cầu vãn sinh

Điệp hồ đôi cánh rung rinh
Luân hồi chuông đánh phận mình về đâu
Trải qua bao cuộc bể dâu
Trang Sinh lạc mộng biển sâu sông dài!

4.5. 2018 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét