Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

Lu Hà Và Phạm Kim Tiên Chùm 2


Ô Kìa Nàng Kim Tiên
cảm xúc ngẫu hứng từ 5 câu ngũ ngôn của Phạm Kim Tiên

Anh vừa mới qua chơi
Thấy em buồn ủ rũ
Chiều thu không tu hú
Khắc khoải tiếc mùa hè


Nỗi nhớ cũng ướt nhè
Mưa giăng tràn lối ngõ
Nào cung thương hồ thỉ
Biết ai sẽ bạn cùng…?

Quê hương sầu thủy chung
Hai vai còn nặng gánh
Đoạn trường đời oán trách
Mây kia đến tận đâu…? 

Sương sa phủ mái đầu
Rung rinh chàng vuốt râu
Nhặt nắng vàng mấy sợi
Bóng xinh liễu bên cầu

Biển cồn hạt trân châu
Sóng xô về Hợp Phố
Bướm ong bay lố nhố
Ô kìa nàng Kim Tiên !

Thiết tha gọi thuyền quyên
Sóng sánh lạch đào nguyên
Mắt xanh nhìn biêng biếc
Xôn xao động thiên nhiên…!

25.8.2015 Lu Hà



Sầu Vương Cố Quốc
Tâm tình với Phạm Kim Tiên: Chiều Cô Lữ…

Chiều thương cố quốc sầu vương
Nỗi lòng lữ khách tha phương nhớ người
Khói lam mờ ảo chân trời
Đại dương sóng vỗ chơi vơi bến tình

Hồn mây lạc lối hành tinh
Bâng khuâng thổn thức bóng hình của ai
Mảnh mai rặng liễu chương đài
Cành sương tức tưởi canh dài lệ chan

Con cò sải cánh giang san
Dòng sông vắng vẻ thở than lái đò
Ô hay khúc nhạc câu hò
Đôi bờ trong đục đo dò nông sâu

Nắng mưa tầm tã bấy lâu
Cầu ao giếng nước mái đầu phong sương
Canh gà muối lạc hoài hương
Bát canh rau muống dầm tương dưa cà

Trông lên chỉ thấy trăng ngà
Gốc đa cành quế mặn mà thiết tha
Hoàng hôn giá lạnh bao la
Mùa đông tuyết phủ xót xa quê nhà!

8.9.2015 Lu Hà



Ta Khao Khát
Chia sẻ tâm tư với nữ sĩ Phạm Kim Tiên: Ta Thèm

Ta khao khát làm người nghĩa hiệp
Chẳng manh tâm hà hiếp bức ai?
Phong tư gối mộng chương đài
Hồn thơ lai láng u hoài sầu vương

Thèm nhân ái tình thương cứu vớt
Cảnh an bình chia sớt đói no
Sống đời hạnh phúc tự do
Thênh thang ta bước con cò qua sông

Điệu con sáo môi hồng cô gái
Núi non còn tê tái biển dâu
Quản chi sấm sét trên đầu
Hoài lang dạ cổ đàn bầu ca dao

Nghe nức nở nghẹn ngào sóng cả
Cửu Long Giang chan chứa đồng quê
Xót xa dặm nẻo sơn khê
Bắc Nam một dải dãi dề nắng mưa

Xin cầu nguyện cọ dừa tre nứa
Mãi xanh tươi chuối dứa bưởi bòng
Trước sau chung thủy một lòng
Ngàn năm còn mãi thong dong Lạc Hồng!

28.8.2015 Lu Hà



Nghẹn Ngào Bến Xưa
cảm xúc thơ nhạc Phạm Kim Tiên: Lỡ…

Nghe thổn thức hồn thơ thức dậy
Ngọn sóng đào có thấy gió hôn
Vuốt ve đôi má bồn chồn
Sao băng cát trắng biển cồn triều dâng

Em đang ngủ trong vầng nguyệt bạch
Trăng nư thèm đừng trách nữa anh
Giận hờn lá liễu rung cành
Giọt sương lã chã kinh thành khói mơ

Thương! Thương quá lờ mờ nhân ảo
Dáng anh đi lảo đảo hương say
Xót xa tủi hận đắng cay
Nhặt từng mảnh vỡ đọa đày mưa ngâu

Gom góp lại từng bầu ân ái
Khóc tro tàn tê tái nhung y
Vẳng nghe sóng vỗ ầm ỳ
Nhìn trong khóe hạnh lâm ly điệu buồn…

Cung đàn hạc tìm nguồn suối cũ
Bản tình ca chan chứa năm nao
Tần ngần giây phút ly tao
Trầm hùng trong đục nghẹn ngào bến xưa…!

24.5.2015 Lu Hà



Nhặt Sợi Nắng Vàng
Tâm tình với phạm Kim Tiên: Xin Anh Chút Thôi

Em đi nhặt sợi nắng vàng
Mùa đông ấp ủ rộn ràng xuân sang
Mầm yêu chồi nở ngỡ ngàng
Tuyết tan băng rã dịu dàng bướm ong

Trước sau chẳng đổi thay lòng
Tha phương xứ xở cầu mong quê nhà
Chong đèn thấy bóng mẹ cha
Quanh năm vất vả chiều tà khói lam

Một hai thương kiếp tơ tằm
Thơm mùi hoa sữa trăng rằm nỉ non
Cầu trau mía ngọt môi son
Cho em hy vọng mỏi mòn tương lai

Trâm bầu rặng liễu chương đài
Mùa thu hoài vọng canh dài lệ chan
Hoa sim nở tím giang san
Đồng xanh đồi cọ nồng nàn anh ơi!

Dù cho cuối biển chân trời
Lá rơi về cội lả lơi câu hò
Kìa đàn sáo sậu sang đò
Bình an thôn xóm cánh cò bao la!

10.9.2015 Lu Hà



Theo Đàn Hạc Bay
Chuyện kể lại nghe mà ảm đạm
Bởi cảnh đời thê thảm xiết bao
Có em gái nhỏ ngây thơ
Mới lên bảy tuổi ứa trào bờ mi

Cha em mất nằm im máu chảy
Hồn thê lương năm ấy xót xa
Anh Năm lau vết sàn nhà
Kim Tiên chùi máu lệ nhòa thân ma

Anh Hai khóc quặn đau nức nở
Má bận mua cỗ áo quan tài
Láng giềng sầu cảm bi ai
Cảnh nghèo cay đắng tuyền đài âm cung

Rồi lớn lên bạn cùng chiếc lá
Chẳng bạn bè lo sợ người thân
Bỗng dưng biền biệt trần gian
Ba ngồi hóng gió đánh đàn sáo ca

Thuyền tỵ nạn sơn hà tan tác
Theo đoàn người xơ xác xứ người
Mang theo chiếc hộp em chơi
Lá vàng rơi rụng một thời ba ơi!

Anh Hai mất rã rời tê tái
Còn anh Năm ở mãi Đại Hàn
Chần chừ tin báo khóc than
Trên mây bóng mẹ theo đàn hạc bay !

chia sẻ tang gia với thi sĩ Phạm Kim Tiên anh Hai mới qua đời
4.5.2014 Lu Hà




Hồn Mây Cánh Hạc Quê Ta
thơ chúc mừng nữ thi sĩ Phạm Kim Tiên

Văn chương phụ nữ toàn cầu
Thướt tha áo trắng căng bầu tình thơ
Tay ngà dệt mộng huyền mơ
Long lanh ánh mắt đợi chờ trăng lên

Xôn xao yểu điệu thuyền quyên
Hai ngày liên tục Kim Tiên dạt dào
Trả lời phỏng vấn nghẹn ngào
Hồn mây cánh hạc gió gào mưa tuôn

Ngàn sao biển gọi sóng cồn
Quê hương ta đó bồn chồn giai nhân
Yến oanh thỏ thẻ bần thần
Trai thanh gái lịch xa gần nôn nao

Cung đàn dìu dặt ly tao
Mấy năm trở lại trái đào cành xuân
Lạc Hồng ngây ngất tùng quân
Nghê thường vũ điệu tần ngần nước non

Thủy chung giữ tấm lòng son
Nghìn năm văn hiến vẫn còn sáng soi
Cà Mau rừng đước mặn mòi
Cùng thăm Móng Cái mà coi đồi chè

Trái tim xao xuyến dãi dề
Tha phương xứ xở hẹn thề biến đông
Én về xanh mượt cánh đồng
Ngưu Lang Chức Nữ cầu vồng kim ô!

23.8.2015 Lu Hà



Bông Tuyết Rơi
hoạ và cảm tác thơ  Phạm Kim Tiên: Xin Đừng

Anh muốn tặng em ngọn gió động
Làm tan băng giá nỗi chờ mong
Hồn em anh thổi thành bông tuyết
Cho má em hồng với gió đông

Cơn gió mơn man quặn nỗi lòng
Bởi người thục nữ lạnh hương nồng
Đông đừng thổi mạnh càng tê tái
Nhè nhẹ hoàng hôn dễ nhớ thương

Em ở nơi nào có biết không?
Âu Châu xứ sở những rừng thông
Cuối năm tất bật người mua sắm
Cầu Chuá ba ngôi đẹp phước hồng

Yểu điệu thuyền quyên ngắm gió đông
Thanh thanh duyên dáng tóc tơ vương
Bâng khuâng tư lự anh thầm hỏi
Biết đến bao giờ được tướng công...?

Thơ phú ai hay chuyện ái tình
Bướm ong dìu dặt má hồng xinh
Chiêm bao lại thấy gieo cầu luạ
Khúc nhạc nghê thường vọng trời xanh

Công chuá mừng vui đấng quân vương
Nghe chàng phò mã tấu văn chương
Trong vườn ngự uyển Lâm Văn Các
Văn võ bá quan đến chúc mừng...

Bỗng đâu gió lạnh luà khe cưả
Chếc bóng đang bay  đến cổng trời
Kim Tiên biền biệt bao giờ lại
Gửi lại cho lòng bông tuyết rơi!

13.12.2011 Lu Hà




Cảm Ơn Kim Tiên

Đọc thơ mà mở tấm lòng
Giáng Kiều tiên nữ má hồng thướt tha
Bích câu kỳ ngộ ngọc ngà
Chúc nhau hạnh phúc cưả nhà bình yên

Anh đây giòng giõi lương hiền
Ông bà phúc hậu tổ tiên mấy đời
Anh luôn vui vẻ xứ người
Dễ ăn dễ ngủ tạm thời đủ ăn

Tính anh ham thích an nhàn
Giàu sang phú quí khổ thân cái đời
Phong tư đạo mạo khác người
Các con học tập sáng ngời như cha

Chuyên cần chăm chỉ sớm trưa
Tương lai có thể sang giàu hơn anh
Thôi thì phó mặc trời xanh
Sinh voi sinh cỏ bận mình làm chi?

Nhà thuê từng tháng trả rồi
Tằng tằng cũng có xe hơi chạy dài
Tưởng là đồ rỉ em ơi!
Bon bon đạp tuyết mặc trời mưa rơi...

25.11.2011 Lu Hà




Kim Tiên Và Lu Hà

Lời nàng Phạm Kim Tiên

Lấy vợ nên lấy vợ gầy
Dáng đi nhanh nhẹn nó cày dùm anh
Đêm về nó hát lăm răm
Ru anh giấc ngủ ngon lành anh ơi.... hehe

 05-08-2011 Kim Tiên Phạm


Kim Tiên Xui Dại

Vợ gầy chán lắm Kim ơi
Như con bã mắm loi choi góc giường
Một tăng nàng đã chán chường
Xanh xao vàng vọt canh trường nỉ non...

Trơ ra mấy dẻ xương suờn
Sáng ra lẩy bẩy góc vườn ngoài sân
Nhăn nheo bạc nhạc đường gân
Bước đi lật đật đường gần hoá xa

Phải như cô Phạm nhà ta
Phây phây bụ bẫm ngọc ngà đáng yêu
Thướt tha yểu điệu Tiểu Kiều
Ân ân ái ái ra sớm chiều đê mê

Du dương đàn hạc tràn trề
Nghê thường dạo khúc bướm kề ong lơn
Nôn nao chẳng đợi hoàng hôn
Bóng gà loạng choạng bồn chồn Trường Khanh

Thon thon bầu bĩnh tóc xanh
Mắt nai thỏ thẻ em dành cho anh....

19.12.1911 Lu Hà




Mây Bay Mất Rồi
tặng Kim Tiên và Phương Lương

Hai cô thục nữ hiền lương
Lâng lâng trái bưởi thơm hương chín vàng
Khiến chàng quân tử ngỡ ngàng
Nưả đi nưả ở dùng dằng mà thương

Đi thì tình lại vấn vương
Ở thì chẳng rõ má hồng có yêu
Thướt tha hai đoá xuân kiều
Đông Ngô một thuở sớm chiều ngẩn ngơ

Ơ kià Tào Tháo Chu Du
Nổi xung binh lưả bướm đào xôn xao
Cung đàn dìu dặt sông hồ
Giang Nam con gái anh hào đang xuân

Thương ông Lưu Bị tuổi dần
Tay dài quá gối nồng nàn thiết tha
Xót xa lữ khách xa nhà
Ngắm hai bức ảnh ngàn thu lại về...

Việt Nam dặm nẻo sơn khê
Mắt nai lay láy dầm dề nguồn cơn
Đêm nay vào mộng nhập hồn
Cùng hai tiên nữ nỉ non vui vầy

Ái ân suốt cả canh chầy
Vừng dương lừng lững mây bay về trời...
Để ai ở lại cõi đời
Vào ra tưạ cưả tuyết rơi đầy thềm...!

13.12.2011 Lu Hà











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét