Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

Lu Hà Và Văn Thi Nhân Chùm Số 100


Anh Bỏ Em Rồi
cảm xúc nhạc Đỗ Kim Bảng: Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu

Lòng em trống trải cô đơn
Giọng ca buồn thảm cung đờn sầu tang
Bước chân hè phố lang thang
Về đâu cánh hạc dở dang đoạn trường


Cuộc đời chồng chất bi thương
Từng đêm khắc khoải vấn vương ái tình
Anh quên câu chuyện chúng mình
Bỏ em ở lại dáng hình liêu xiêu

Phòng không giá lạnh cô liêu
Chập chờn ong bướm tiêu điều hoàng hôn
Xa xôi biển cả sóng cồn
Xót xa kỷ niệm vùi chôn đá ngầm

Trăng lên tức tưởi âm thầm
Mưa phùn gió bấc tím bầm thịt da
Tàu em chẳng có sân ga
Không phanh tuột dốc sa bà khổ đau

Mỉa mai vàng đá trầu cau
Hoa tàn liễu kéo nát nhàu chiếu chăn
Ao sâu sủi bọt lăn tăn
Trái tim quằn quại in hằn ngọn roi !

3.9.2018 Lu Hà



Chuyện Buồn Thiên Thu
cảm xúc nhạc Hàn Châu: Thành Phố Sau Lưng

Thôi đành bỏ lại sau lưng
Bước chân lảo đảo rượu hừng hực say
Kìa ai khuân mặt đỏ gay
Bạn bè trang lứa vui vày đêm thâu

Đời tôi bom đạn hỏa châu
Tuổi còn non trẻ dãi dầu gió sương
Ngày nào mái tóc xuân nương
Trái tim hồi hộp nụ hường thoảng bay

Trưa hè rượu ngọt đắm say
Mồ hôi nhẽ nhại vòng tay ôm ghì
Chiều nay gió lạnh thầm thì
Đồi hoang cỏ dại chim di cánh chuồn

Xót xa cho những linh hồn
Giọt mưa thánh thót lòng buồn thiên thu
Thác reo dòng suối thanh u
Bản làng thấp thoáng diệu ru vẳng sầu

Quê nhà cam chịu cơ cầu
Dòm song cứa sổ bóng câu vội vàng
Cung đàn ân ái dở dang
Má hồng phai nhạt thương nàng đợi tôi!

*Nguyên tác: thương nàng đợi tôi!
6.9.2018 Lu Hà



Có Những Lúc ...

Có những lúc mình đi trên phố
Mà hồn tôi dàn duạ ý thơ
Tình yêu thấp thoáng trong mơ
Lòng nghe sóng vỗ đôi bờ biển thương...

Có những lúc trời trong ngập nắng
Mà hồn sao cay đắng xót xa
Đời đen băng giá trăng tà
Nghẹn ngào thổn thức Ngân Hà lệ rơi...!

Có những lúc mình đi trên tuyết
Mà hồn nghe da diết ấm êm
Xôn xao rạo rực nỗi niềm
Long lanh ánh mắt bên thềm trăng soi...

Có những lúc ngoài kia mưa gió
Mà lòng ta ảo não héo khô
Bướm ong ủ rũ bơ phờ
Vườn xuân ướt đẫm xác xơ lụi tàn...

Có những lúc không gian vắng lặng
Trên cánh đồng bảng lảng sương thu
Ngờ tan tình vỡ khói mù
Hồn tôi tê tái âm u tủi sầu...

Dẫu cho mối tình đầu tan vỡ
Kiếp phong trần mấy độ thu ba
Hành hương trong cõi sa bà
Dấu son còn đọng mặn mà người ơi!

thơ tặng nữ ca sĩ  Ánh Minh hát bài: Tình Yêu Tuyệt Vời
29.1.2013 Lu Hà


Dấu Tình Phiến Đá
cảm tác nhạc Jimmy JC Nguyễn: Hỏi Đá Buồn Không

Ngậm ngùi phiến đá bên ta
Trên bờ suối chảy còn là thủy chung
Người đi đá chẳng lạnh lùng
Lòng ta tan vỡ não nùng đá ơi!

Tình câm ngày tháng u hoài
Nắng vàng lay lắt bồi hồi chiều thu
Thông reo gió khóc lời ru
Ngàn mây hờ hững mịt mù mưa bay...

Đá còn vương vấn chuỗi ngày
Yến oanh réo rắt vơi đầy đôi chim
Trập trùng đêm tối im lìm
Dấu yêu sương đọng bóng chìm rêu xanh...

Đá buồn cho một cuộc tình
Xót xa nuối tiếc bóng hình cuả ai
Chỗ ngồi hơi ấm phôi phai
Nỗi niềm tâm sự canh dài lệ chan...

Đá vàng hoen ố thời gian
Tim đau nhức nhối tình quân xa rời
Lòng tôi hoá đá mất rồi
Dại khờ dĩ vãng chơi vơi cuộc đời...

Dở dang định mệnh duyên trời
Trách sao số phận nổi trôi bọt bèo
Trầm luân khổ ải treo leo
Thuyền tình chấp chới thả neo bến nào?

9.6.2012 Lu Hà



Hao Gày Thân Xác
cảm xúc nhạc Khánh Băng: Đôi Ngả Chia Ly

Em đừng thầm gọi tên anh
Nhắc chi chuyện cũ thôi đành vậy thôi
Tuyết rơi xứ lạ xa xôi
Đường trần muôn ngả than ôi kiếp người

Kim tiền bạc bẽo ai ơi!
Trầu khô cau héo lệ rơi đôi hàng
Tơ hồng Nguyệt Lão dở dang
Trời già cay nghiệt thiếp chàng biệt ly

Đèn mờ điệu vũ thoát y
Sâm banh khói thuốc kinh kỳ mù sương
Thẹn thùng nghĩ tới quê hương
Em còn nuối tiếc hoài vương chi nhiều

Xế tà chiếc bóng cô liêu
Bước chân thất thểu tiêu điều hoàng hôn
Đau thương ảm đạm linh hồn
Hải âu mất hương biển cồn sóng dâng

Mây đen bao phủ mấy tầng
Không gian vần vũ bâng khuâng bến đò
Lòng ngươi ai dám đo dò
Dòng sông thăm thẳm con cò mò tôm

Anh buồn theo ánh sao hôm
Hao gày thân xác tay ôm khối sầu
Nắng mưa dầu dãi mái đầu
Ăn sương tiếng quạ thuyền câu não nùng !

*Nguyên tác: Đôi Ngả Chia Ly
5.9.2018 Lu Hà



Lục Bình Bông Tím
cảm xúc nhạc Hàn Châu: Người Đã Quên

Cáo hấp hối quay đầu hướng núi
Chim nhớ rừng buồn tủi xót xa
Anh đi bỏ mặc mái nhà
Chuông chùa ai đánh tiếng gà cố hương

Em buồn lắm đoạn trường giông bão
Lá vàng rơi lảo đảo bàn chân
Mưa phùn gió bấc bần thần
Thương đời viễn xứ dấn thân cát lầm

Trái tim chết tím bầm gan ruột
Năm tháng hoài não nuột lòng em
Chiều hôm lay lắt tấm rèm
Dòm song cửa sổ thòm thèm ái ân

Vầng trăng héo tần ngần do dự
Hồn mơ hoang lưỡng lự Hằng Nga
Vén mây cám cảnh sa bà
Tường đông ong bướm la đà chớ trêu

Vôi bạc trắng cuốc kêu vượn hú
Khách phong trần quyến rũ không thôi
Mười hai bến nước than ôi!
Lục bình bông tím nổi trôi kiếp này !

4.9.2018 Lu Hà



Mộng Tình Tan Vỡ
cảm xúc nhạc Trường Sa: Xin Còn Gọi Tên Nhau

Em ơi! Nhìn cánh hạc bay
Hàng cây phượng vĩ đắng cay đợi chờ
Lá vàng rụng xuống ngẩn ngơ
Giấc mơ hồ điệp bơ vơ lối nào ?

Chiều buông thấp thoáng vì sao
Ngân hà thầm gọi nghẹn ngào sương thu
Chập chờn gió hú vi vu
Hồn mây thổn thức điệu ru vẳng sầu

Phong trần cát bụi bể dâu
Bàng hoàng tỉnh mộng canh thâu bẽ bàng
Ai xui khiến thiếp phụ chàng
Chia loan rẽ thúy dở dang cung đàn

Ngày xưa ân ái chứa chan
Nào ngờ trâm gãy bình tan vỡ rồi
Mười hai bến nước nổi trôi
Phận người con gái than ôi cánh bèo

Mái tranh hờn giận kiếp nghèo
Chân trời xa lạ hắt heo gió lùa
Quê nhà đồi tím sim mua
Mình anh thất thểu già nua héo mòn

Tủi sầu hẹn biển thề non
Chích chòe mai mỉa véo von hót hoài
Đời em cũng lắm chông gai
Rượu pha nước mắt xứ Đài cô đơn !

*Nguyên tác: Xin Còn Gọi Tên Nhau
4.9.2018 Lu Hà



Nhớ Người Em Gái Sài Gòn
cảm xúc nghe Nguyễn Cẩm Thu hát: Chuyện Tình Không Dĩ Vãng

Em ơi! giờ ở nơi đâu
Nghẹn ngào tiếng hát bể dâu đoạn trường
Bâng khuâng trên khắp nẻo đường
Nhớ người em gái phố phường xa xôi

Lục bình bông tím nổi trôi
Cửu Long sóng vỗ bồi hồi lòng anh
Líu lo chim hót trên cành
Hoa cà tà áo kinh thành biệt ly

Sài Gòn soi bóng đèn kỳ
Thuở nào trăng gió nhung y mượt mà
Vén mây thổn thức Hằng Nga
Tủi hờn nhân thế người ta chung tình

Quên sao câu chuyện chúng mình
Mùa thu lá rụng lung linh ráng hồng
Xót xa mái tóc bềnh bồng
Mắt nhung hiền dịu cánh đồng cỏ non

Chớ trêu cảnh ngộ héo hon
Nửa vòng trái đất mỏi mòn ngóng trông
Kiếp nào nên vợ nên chồng
Cơn ngâu Nguyệt Lão mây rồng gặp nhau...!

*Tác giả Tâm Anh: Chuyện Tình Không Dĩ Vãng
1.9.2018 Lu Hà




Tình Yêu Của Em Đâu
cảm xúc nhạc Ngô Thụy Miên: Trả Lại Cho Em

Hãy trả lại cho em tình ái
Nụ hôn đầu hoang dại đêm trăng
Hoa xinh bướm trắng siêu thăng
Yêu thương tràn ngập cung hằng anh ơi!

Trên đường phố lả lơi ánh mắt
Rặng liễu xanh xoắn chặt vòng tay
Dìu nhau hai đứa đắm say
Chuông chiều chủ nhật vui vầy Duy Tân

Buổi hò hẹn bần thần xao xuyến
Tuổi thơ ngây quyến luyến mãi thôi
Ngờ đâu bèo bọt nổi trôi
Đời người con gái than ôi mất rồi!                                                                                                                                                   1
Thuyền viễn xứ xa xôi lữ khách
Nhớ anh nhiều ngồi trách trời xanh
Cuốc kêu khắc khoải năm canh
Ngọn đèn leo lắt sao đành xa nhau

Cơn giông tố bạc màu son phấn
Bỗng từ đâu lận đận sớm hôm
Gối loan thiếu kẻ nằm ôm
Cầu ao lách tách cá tôm não nùng

Đàn đom đóm chập chùng thê thảm
Chòm mây đen ảm đạm tương lai
Còn gì mơ tới ngày mai
Hương thừa phảng phất đêm dài bơ vơ…!

*Nguyên tác: Trả Lại Cho Em
7.9.2018 Lu Hà


Trong Mơ Em Thấy Anh Cười
thơ cảm tác khi nghe Giao Linh hát bài: “ Mong Nhớ Một Người “

Từng đêm thổn thức bi ai
Mong anh trở lại canh dài chứa chan
Chập chờn giấc ngủ chẳng an
Mảnh hồn tê tái ứa tràn bờ mi

Thu tàn mong ngóng cánh chim
Hoàng hôn lạnh lẽo im lìm nước mây
Chia ly sầu muộn đắng cay
Trời cao sao thấu chuỗi ngày xót xa

Bao năm lạc bước lỡ đà
Mong anh nghĩ lại trăng ngà lẻ loi
Phòng không chiếc bóng đơn côi
Ngọn đèn leo lắt lệ rơi đôi hàng

Bao người thuyền đã sang ngang
Nhắn nhe đánh tiếng lỡ làng tuổi xuân
Rằng: tôi đã có tùng quân
Trái tim thác gửi non ngàn bể sâu

Người về nối lại nhịp cầu
Xóa đi chuyện cũ có nhau bên đời
Thiết tha em thấy anh cười
Mưa rơi nặng hạt lả lơi liễu hờn

Môi xinh mềm mại nụ hôn
Trái tim nóng bỏng đòi cơn mặn nồng
Tào khang ân nghĩa vợ chồng
Bướm ong dìu dặt rượu hồng men say…!

16.3.2014 Lu Hà
























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét