Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

Lục Bát Tâm Tư Chùm 254

 
Nỗi Lòng Nàng Tiên Đá
Cảm hứng thơ Kim Mã Liên: Đời Đá

Nàng tiên đá chảy mồ hôi
Ngồi canh cửa biển bồi hồi thập phương
Phơi lưng khoe cái nõn nường
Yến oanh tíu tít nụ hường chồi hoa...


Vú vê mình mẩy ướt nhòa
Tóc mây loã xõa che toà thiên hương
Tàu bè qua lại tán dương
Bàn dân thiên hạ vấn vương thương hoài...

Nỗi buồn mãi chẳng nguôi ngoai
Giao Long công chúa nét ngài phổng phao
Tao nhân mặc khách thi hào
Hồn thơ lai láng ứa trào giọt châu...

Trời còn xối xả mưa ngâu
Thủy triều lên xuống sủi ngầu bọt lên
Xót xa thục nữ thuyền quyên
Trơ cùng tuế nguyệt khứ niên bao đời...

Nồm nam ve vuốt lả lơi
Trái tim vệ nữ chơi vơi ái tình
Càng nhìn càng ngắm càng xinh
Khỏa thân ai dám rung rinh trái đào...

Chuồn chuồn bươm bướm xôn xao
Hải âu cánh trắng dạt dào vây quanh
Mắt huyền chan chứa long lanh
Thuyền ai chấp chới sao đành dửng dưng...?

19.8.2016 Lu Hà



Bức Tranh Đông Hồ
cảm hứng tấm hình Võ Ngọc Nhi

Bàng hoàng tranh vẽ Đông Hồ
Hồ ly bạch cốt lô nhô sóng tình
Ngàn thu hàn sĩ thư sinh
Nồm nam hây hẩy bóng hình giao hoan...

Mưa gào gió hú bàn hoàn
Loan bồng phượng bế canh tàn ngẩn ngơ
Hồn trinh trong đám sương mờ
Chia ly cá chép lờ đờ qua sông...

Giao long công chúa má hồng
Mệt nhoài tiên nữ thương chồng nhân gian
Nỗi lòng cát sĩ chứa chan
Nửa vòng trái đất nồng nàn ai ơi...!

Hồn thơ hổn hển đôi lời
Ngỏ lòng trăng gió lả lơi cung đàn
Bâng khuâng giọt lệ ứa tràn
Châu sa lã chã trăng ngàn biển khơi...

Trong tranh thục nữ mỉm cười
Thầm như nhắn gửi hỡi người tình thơ
Dù cho xa cách đôi bờ
Đêm nay cưỡi gió chàng mơ thiếp về...!

15.8.2016 Lu Hà



Áo Thêu Phượng Hoàng
cảm hứng từ tấm hình áo dài của Trần Quỳnh Như

Phượng hoàng kheo khéo cúc tim
Mơn man cảm giác lục tìm ái ân
Áo dài mềm mại phân vân
Đào hoa ngỏ nhụy mỹ nhân ngọc ngà...

Trăng lên hờ hững Hằng Nga
Trần gian thiếu nữ mặn mà đẹp hơn
Liễu xanh nũng nịu giận hờn
Tóc mây óng ả chập chờn bướm ong ...

Bần thần đường nét uốn cong
Lom khom mấy chú lưng còng bước qua
Mỉm cười nụ tím sim mua
Khen thay nghệ sĩ thêu thùa chỉ tơ...

Tần ngần cát sĩ tuôn thơ
Thơm như ngọc nhả lờ mờ hơi sương
Xinh tươi nhất cái nõn nường
Hương sen mát dịu dễ nhường chi ai...?

Dìu nhau lên vọng nguyệt đài
Mặt nhìn tận mặt nét ngài nở nang
Men say ngây ngất thiếp chàng
Than ôi giấc mộng dở dang ái tình...

Dang tay ghì chặt bóng hình
Không gian lạnh lẽo hành tinh cảm sầu
Nghẹn ngào khóe hạnh sa châu
Dòm song chênh chéch bóng câu vội vàng...

Tiếng gà eo óc bẽ bàng
Chăn loan gối hạc phượng hoàng bay xa
Lụa mềm muôn dặm quan hà
Đoạn trường thiên lý vương tà áo em...!

15,8.2016 Lu Hà



Đồng Khô Biển Độc
cảm đối thơ Giang Hoa: Dòng Sông Chết…

Tìm đâu nhựa sống tái hồi
Mầm non hy vọng núi đồi gần xa
Dòng sông ảo não bóng ma
Chập chờn tôm cá thối tha nấm mồ

Bạt ngàn lau lách lô nhô
Qụa đen rỉa xác cỏ khô nắng vàng
Ruộng đồng rơm rạ phũ phàng
Trúc mai hiu hắt xóm làng hoang liêu

Hoàng hôn ngả bóng liêu xiêu
Bà ba cháy tóc tiêu điều cô thôn
Ngược xuôi g ồng gánh thúc dồn
Mẹt ngô thúng thóc lệ tuôn đôi dòng

Mẹ cha cảnh ngộ gạo đong
Vườn không nhà trống thầm mong mỏi gì
Đầu hồi chiêm chiếp chim di
Chích chòe mai mỉa rầm rì rặng tre

Canh khuya trằn trọc dãi dề
Túi cơm gía áo não nề sơn khê
Bạn bè lầm lũi ê chề
Chân trời góc biển chán chê quê mình …

Bon chen khắp cả hành tinh
Xanh xao dáng nguyệt bóng hình nhỏ nhoi
Còn đâu hạt muối mặn mòi
Cát vàng ngộ độc hiếm hoi cua bò!

19.8.2016 Lu Hà



Hoa Ngọc Nhi
cảm hứng với Võ Ngọc Nhi

Ngọc Nhi thơm thảo bông lài
Nhụy hương đồng nội trang đài làng ta
Đầm nhà sen thắm nõn nà
Họ hàng chú bác mẹ cha hài lòng

Cuộc đời cũng lắm long đong
Trước sau hoa vẫn trắng trong tâm hồn
Bình minh cho tới hoàng hôn
Mảnh mai thục nữ bồn chồn bướm hoa

Đàn lên ca khúc thái hòa
Vị tha ưu ái nhạt nhòa hạt mưa
Tiếng gà xao xác ban trưa
Nồm nam man mát đò đưa mái chèo

Quản chi khó nhọc gian neo
Đôi bàn tay trắng đói nghèo vượt qua
Nghẹn ngào đồi tím sim mua
Cánh cò bay lả bốn mùa vần xoay

Mấy câu đàm đạo tuyệt hay
Trần ai xuôi ngược đắng cay kiếp người
“Mấy khi vẹn trọn cả mười
Thì ta chớ có chê cười khinh ai “

Tóc đen lay láy gót hài
Xôn xao thiên hạ nét ngài xênh xang
Kiếp nào thỏa nguyện thiếp chàng
Niềm ân ý ái tào khang một nhà

Trời cao có chị Hằng Nga
Dõi trông nhân thế quan hà gần xa
Bâng khuâng cát sĩ Lu Hà
Làm thơ tình ái ngọc ngà trúc mai!

17.8.2016 Lu Hà



Trước Sau Em Rất Đáng  Yêu
cảm đối thơ Tạm Biệt Tình Đầu: Kể Từ Giờ

Trước sau em rất đáng yêu
Bướm ong dan díu mĩ miều thiết tha
Hôm nay son phấn ngọc ngà
Ngày mai thương nhớ quan hà bơ vơ…

Tâm hồn thi sĩ mộng mơ
Dạt dào bể ái tình thơ đợi chờ
Thuyền ai cánh trắng ngẩn ngơ
Đào nguyên lạc lối lờ mờ hơi sương

Xinh tươi nhất cái nõn nường
Sen vàng bảng lảng môi hường điểm hoa
Thiên nhiên lộng lẫy một tòa
Nghê thường vũ điệu lòa xòa tóc mây

Nửa đêm gà gáy ngất ngây
Trần gian quán trọ vui vầy canh thâu
Sân ga tầm tã mưa ngâu
Sá chi giông bão đĩa dầu hư hao...

Đoàn tàu nhả khói xôn xao
Thì em vẩn cứ má đào xuân son
Còn người còn nước còn non
Còn anh em vẫn còn tròn trăng sao!

19.8.2016 Lu Hà



Cám Ơn Em Cùng Chia Sẻ
cảm hứng với Mã Kim Liên

Cám ơn em đã hỏi thăm
Ngưa hồng xích thố đêm rằm trăng thơm
Nghẹn ngào chén mắm bát cơm
Lưỡi lừa xương cá củi lửa rơm bóng hình...

Tao khang hai đứa chúng mình
Ngàn năm giấc mộng lưu linh điệp hồ
Mặc cho thiên hạ nhấp nhô
Thập thò đọc trộm ô hô thơ tình...

Dập dìu hoa bướm rung rinh
Liễu xanh uốn tóc trúc xinh sân đình
Năm canh thổn thức hồn trinh
Ngàn sao thao thức hành tinh cảm sầu

Thơ bay tưới khắp hoàn cầu
Ơn trời mưa móc giọt ngâu chan hòa
Đàn em ca khúc thái hòa
Trái tim cộng hưởng nhạt nhòa lệ rơi!

Mã Kim Liên, hỡi em ơi!
Phóng nhanh lên nhé anh nơi cuối trời
Khuân vàng sõng sượt lả lơi
Ấy nàng tiên nữ mỉm cười đòi cơn...

Mong em chớ có giận hờn
Hằng Nga cung Quảng chờn vờn thế thôi
Sờ tay lên ngực bồi hồi
Phẩm tiên nguyện vẹn trọn đôi ân tình...!

17.8.2016 Lu Hà




Nửa Hồn Cô Quạnh
cảm đối thơ Mã Kim Liên: Mùa Đã Ngã

Hoàng hôn hưu hắt ánh dương
Mắt nai đẫm lệ phố phường vắng tanh
Nỗi lòng trống trải thiếu anh
Mùa thu phượng vĩ kinh thành mờ sương…

Xót xa khúc ngoặt đoạn trường
Hoa tàn liễu héo chán chường bèo trôi
Nụ hôn ghế đá bồi hồi
Đâu còn hơi ấm than ôi mất rồi…!

Vào ra hết đứng lại ngồi
Vén mành chỉ thấy núi đồi gần xa
Ngược xuôi quang cảnh sơn hà
Đôi vai oằn oại chiều tà khói lam…

Trông lên còn mảnh trăng rằm
Phòng loan giá lạnh em nằm mộng mơ
Mây đen bóng tối hững hờ
Nửa hồn cô quạnh lờ mờ bóng ai…?

Khối tình dao cắt chia hai
Lá vàng rơi rụng gót hài dặm băng
Sắt cầm sao nỡ bẽ bàng
Tàn canh gối chiếc phũ phàng mưa sa…!

16.8.2016 Lu Hà




Thương…
cảm đối thơ đường của Mã Kim Liên: Nhớ…

Chiều mưa buồn Mã Kim Liên
Xắn quần bì bõm thuyền quyên má hồng
Cỏ non mươn mướt gió đồng
Cái oanh thỏ thẻ hàng thông rì rào…

Dập dìu ong bướm nghẹn ngào
Hàng me gốc sấu thì thào ái ân
Trời mây nổi trận phong trần
Ễnh ương chẽo chuộc xa gần ngân vang…

Ai hay cát sĩ mơ màng
Nửa vòng trái đất thiếp chàng than ôi!
Vuốt ve lồng ngực bồi hồi
Lục bình ngơ ngác nổi trôi bến tình…

Trái tim thổn thức điêu linh
Đại dương xa cách thần linh cảm sầu
Dừng chân hổn hển chân cầu
Giọt ngâu rầu rĩ mái đầu vấn vương

Đoạn trường trăng gió vô thường
Cung đàn dang dở thê lương thế này
Lu Hà đắm đuối hương say
Nửa hồn hiu quạnh đắng cay lệ tràn…

Sim mua chín ngọt nồng nàn
Sen vàng nức nở vô vàn nhớ thương
Mưa thu thấm ướt môi hường
Bước chân lảo đảo phố phường vắng tanh…!

19.8.2016 Lu Hà



Xót Xa Phận Gái Hồng Nhan
cảm đối thơ Kim Mã Liên:Tự Trào

Hồng nhan cát bụi đoạn trường
Sầu tương bi lụy phố phường ngược xuôi
Ngậm ngùi thương cánh bèo trôi
Sông ân bể ái luân hồi chuông ru...

Giai không tứ đại tình thù
Côn trùng rên rỉ âm u suối vàng
Xót xa duyện phận dở dang
Cung đàn Tư Mã bẽ bàng canh thâu...

Nâu sồng hao cạn đĩa dầu
Muối dưa đạm bạc mái đầu tuyết sương
Tỳ bà trọn khúc Vương Tường
Công tằng tôn nữ vấn vương xuân đào

Mưa thu nuối tiếc nghẹn ngào
Hương Giang nức nở cắm sào nơi nao?
Thuyền theo lớp sóng lao xao
Ngọn đèn leo lắt bến nào thả châu...

Dòm song vun vút bóng câu
Chập chờn đom đóm chân cầu bờ ao
Trúc mai thổn thức nghẹn ngào
Đêm khuya vắng tự trào thơ tuôn ...

Rằng anh cũng biết em buồn
Đắng cay khóe hạnh hoàng hôn xế chiều
Nửa vòng trái đất tiêu điều
Đất trời ảm đạm hoang liêu nỗi niềm...!

19.8.2016 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét