Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Lu Hà Tặng Jackie Lương Chùm 1



 


Anh Đâu Muốn Thế Em Ơi!



Anh đâu muốn để em thầm lặng

Chịu khổ đau cay đắng cuộc tình

Xót xa ân hận cho mình

Giấc mơ huyền ảo bóng hình mờ xa...



Em hãy sống như là trời bảo

Và vui lên ảo não làm gì?

Đứng lên vững gót làm người

Hoang tàn cỏ mục nụ cười vẫn tươi...




Đừng sầu khổ dập vùi em nhé

Khóc thương hoài tê tái cuộc đời

Phù du bèo bọt nổi trôi

Phong ba bão táp tả tơi vô thường...



Đừng buồn tủi mưa lòng gió biển

Ngập lút đầu lận đận bi ai

Liêu xiêu trên đoạn đường dài

Sa cơ lỡ vận tuyền đài âm u...



Cuộc tình hận tìm đâu đoạn kết

Những đêm trường da diết mênh mông

Tương tư về lại bến sông

Cuốn tình ra biển má hồng chơi vơi...



Anh vẫn muốn trọn đời yêu dấu

Bởi thiên đình mực đổ giấy phai

Tơ duyên trong cõi trần ai

Một dây bạc mệnh bi hài đuổi nhau



Sống và chết gì đâu em nhỉ

Khúc nhạc sầu bóng tối màn đêm

Trăng thu vằng vặc bên thềm

Vi vu vĩnh cửu nỗi niềm còn hồn vương...!



cảm tác thơ 5 chữ cuả Jackie Lương: " Đừng, Đừng Nhé Anh Ơi!"

6.10.2012 Lu Hà







Bài Ca Hy Vọng

chuyển thể thơ Jackie Lương: Tình Còn Dài Vòng Tay Sẽ Dài Theo



Hồn thơ trải tâm tình lắng đọng

Đã bao lần bến mộng sông tương

Bóng hình xao xuyến vấn vương

Hiu hiu gió thổi cõi lòng nhớ thương



Chiều hoang dại trong vòng ân ái

Như thuở đầu tình mới tinh khôi

Trao nhau gửi gắm cuộc đời

Người đi lòng vẫn bồi hồi đắm say...



Tà áo mỏng vương bay mùi phấn

Đoá hoa vàng khổ tận cam lai

Đêm trường ảo não canh dài

Nhớ thương cánh bướm chương đài hồn thơ



Cạn nước mắt bể sầu sông ái

Cánh bèo trôi tê tái nỗi niềm

Còn gì nuối tiếc từng đêm

Thời gian ấp ủ êm đềm trái tim...



Tình viễn vọng vương thềm bóng toả

Hát cho người cổ độ trăng soi

Tình yêu chan chưá một thời

Bài ca hy vọng cuộc đời nở hoa...



15.3.2012 Lu Hà









 Buồn Khi Xem Phim Ghost

tặng Jackie Lương



Jackie đau xót mủi lòng

Cuộc tình bi đát thê lương não nùng

Tiễn nhau đến trạm cuối cùng

Phù du thân phận núi rừng hoang vu…



Ơ kià nửa mảnh trăng lu

Sương rơi ướt má trời thu dầm dề

Dặm trường muôn nẻo sơn khê

Anh đi biền biệt chẳng về với em…



Thiên sứ rơi lệ bên thềm

Nụ hôn ảo giác êm đềm trong mơ

Trái ngang duyên nợ kiếp nào

Tơ lòng sen ngó nghẹn ngào đòi cơn…



Khói lam ảm đạm hoàng hôn

Thuyền anh trôi dạt biển cồn sóng dâng

Sáng ra tỉnh mộng bẽ bàng

Đoá hoa tàn uá dở dang lỡ làng



Xem phim nức nở thương nàng

Trời cao lồng lộng thiên đàng bao la

Ngậm hờn trong cõi ta bà

Trông trăng vời vợi Ngân Hà xa xôi…!



11.3.2013 Lu Hà







Chiếc Bóng Đời Em

chuyển thể thơ Jackie Lương và Thủy anh Lam: Lời Cuả Chiếc Bóng



Đeo đẳng mãi cho đời đau khổ

Bóng vô hình thểu não thở than

Trường tình dâu bể đôi lần

Bọt bèo trôi nổi hợp tan mãi hoài...



Chiều qua phố bồi hồi mờ nhạt

Tấp nập bóng hình  xiết chặt tay

Một mình buốt lạnh vai gày

Sương rơi lã chã bóng dài nỉ non...



Em tự nhủ linh hồn khờ dại

Bước chân đi mòn mỏi gót giày

Một năm là mấy trăm ngày

Trái tim như kẻ ăn mày bi thương...



Bóng lặng lẽ rằn lòng mai miả

Rất bình thường trách cứ hờn cay

Bâng khuâng thở vắn than dài

Xác xơ tiều tụy trần ai não nùng



Thương nhớ bóng hãi hùng đêm lũ

Lạc lối về nưả lạ nưả quen

Bóng hình lận dận tơ duyên

Giờ thành sương khói triền miên xa mờ...



Xin tha thứ cỏ rầu hoa héo

Nghe rì rào sóng vỗ lanh tanh

Đời người bạc bẽo đua tranh

Xót xa chi nưã cuộc tình xa xôi...



Đời chẳng đẹp như lời ai hát

Thổn thức hoài biền biệt sầu ly

Giá băng bao cuộc chia tay

Đau thương mệt mỏi bờ vai hững hờ...



Không có lẽ cúi đầu chấp nhận

Niềm thương xa tủi hận tháng ngày

Cành dương bẻ vội trên tay

Trái tim vỡ vụn đắng cay bội phần...?



Đừng nhắc nưã thêm hằn vết xước

Vào cung mê lầm lạc tỉnh say

Hỏi thăm cành liễu Chương Đài

Buồn chi tình cũ canh dài chiêm bao...



Em thơ thẩn về đâu trú ngụ

Chiếc bóng còn lần lưã thân quen

Bóng hình món nợ trần duyên

Ngậm ngùi nhỏ lệ ưu phiền mãi sao?



Chú thích: Liễu Chương Đài là dưạ theo điển tích nàng Liễu ở Chương Đài gần Trường An.



4.3.2012 Lu Hà







Chiều Mưa Hắc Ám

cảm xúc khi đọc bài thơ “ Rồi Mai Nữa…“ của Jackie Lương





Thương em gái nhỏ một mình

Dòng sông cuồn cuộn vô tình cuồng điên

Nỗi buồn thăm thẳm triền miên

Phút giây thổn thức thề nguyền nước non



Người đi châu lệ mưa tuôn

Làn môi tím nhạt trào cơn sóng lòng

Lặng im chỉ rối tơ bòng

Rồi đây năm tháng má hồng phôi phai



Muộn phiền nghĩ tới ngày mai

Vó câu khấp khểnh đường dài thênh thang

Vòng xe nối tiếp mênh mang

Từng thu lá rụng ngỡ ngàng xuân qua



Mưa rơi mù mịt nhạt nhòa

Đôi bờ hắc ám vỡ oà chua cay

Mảnh mai cành liễu ô hay

Vi vu gió thổi trả vay bụi đời



Lặng nhìn dòng nước buồn trôi

Phù du bèo bọt chơi vơi bến nào?

Xôn xao dải yếm lụa đào

Mưa rây nặng hạt nghẹn ngào em ơi!



19.3.2014 Lu Hà







Cuộc Tình Còn Say

tặng Jackie Lương đầu năm tây lịch 2013



Có kiếp sau trời cho gặp lại

Em hỏi anh tình ái còn say

Thuở xưa non nỉ vơi đầy

Bài thơ nhắn nhủ đắng cay giận hờn...



Anh không thể bồn chồn cảm xúc

Ôm bài thơ rạo rực lên giường

Trong mơ thấy cảnh thiên bồng

Khách từ hạ giới lạc đường ghé thăm...



Tình cảnh ấy âm thầm Nguyệt Lão

Jackie Lương vào sổ nhân duyên

Thi nhân thục nữ thuyền quyên

Xích thằng sợi chỉ chớ quên Lu Hà...



Đầu năm mới Hằng Nga lên giấy

Để chư tiên cảm thấy ngậm ngùi

Lão bà sướt mướt sụt sùi

Ngậm vành kết cỏ niềm vui tông đường...



Chịu ân nghiã vấn vương hợp cẩn

Chén kim bôi trôi nổi người ơi!

Mai sau tỏ mặt sáng ngời

Động phòng hoa trúc cuộc đời đẹp sao...?



Bài thơ cũ nghẹn ngào giọt lệ

Đoá hồng nhan tri kỷ gặp nhau

Hàng phong sương đọng chân cầu

Mưa rơi tầm tã bể dâu đoạn trường...



Bởi có duyên nhưng không có phận

Chia tay nhau tình hận xót xa

Tim yêu trong cõi ta bà

Cảnh đời oan trái mà ra  thế này...



Nay gặp lại tỏ bầy sau trước

Chuyện ngày xưa lỡ bước sang ngang

Thuyền tình dang dở lỡ làng

Họ hàng ngơ ngác bẽ bàng khổ đau...



3.1.2013 Lu Hà







Đò Ngang Lỡ Hẹn



Em xinh bên cạnh Phật Bà

Thướt tha băng tuyết mặn mà chao ôi!

Thuyền tình lướt sóng ra khơi

Lênh đênh bốn bể chơi vơi bến nào?



Trải bao kiếp phận má đào

Thanh mai trúc mã nghẹn ngào tơ duyên

Đường trần lạc lối đào nguyên

Nỉ non cánh hạc đảo huyền xa xôi



Thấy em anh lại bồi hồi

Trùng dương dặm thẳm tả tơi cõi lòng

Bao giờ nên vợ nên chồng

Nghìn thu biền biệt trên đường cái quan...



Thư cưu bịn rịn chứa chan

Hồn thơ ray rứt trần gian u sầu

Phong ba dầu dãi mái đầu

Ngẩn ngơ anh đứng bên cầu đợi em



Đền bù trăng rọi bên thềm

Có nghe tiếng hát êm đềm canh thâu

Trải qua bao cuộc bể dâu

Hồng nhan tri kỷ giang đầu mưa bay



Dấu bèo trôi nổi đắng cay

Đài gương sen nở có ngày em ơi!

Thôi thì có bấy nhiêu thôi

Đò ngang lỡ hẹn ở nơi cuối trời...!



thơ cảm tác từ tấm hình Jackie Lương xuân Giáp Ngọ 2014

29.1.2014 Lu Hà







Đóa Hoa Nhài



Xinh tuơi như đóa hoa nhài

Hỏi trong bốn bể trần ai mấy người

Sớm mai giặt vải bên ngòi

Chim sa cá lặn tối ngồi cung vua



Ngậm ngùi tuổi ngọc năm xưa

Tây Thi e lệ cũng vừa sang canh

Yến oanh ríu rít trên cành

Quảng Hàn giá lạnh ta đành chịu sao?



Phù Sai rơi lệ nghẹn ngào

Phong tình cổ hận má đào tuyết sương

Ngày nay có Jackie Lương

Lu Hà thổn thức vấn vương nỗi lòng



Bâng khuâng bao khách má hồng

Phù du trôi nổi theo dòng sông Tương

Diễm hương thiên hạ chi nhường

Chiêm bao lạc lối nghê thường đào tiên



Chuông chùa gióng giả sầu miên

Đuốc hoa vụt tắt thiên nhiên một tòa

Nhớ thương châu nhỏ nhạt nhòa

Tiếng gà eo óc gần xa u hoài



* Điển tích Vương Duy có vịnh nàng Tây Thi :

Diễm sắc thiên hạ trọng

Tây thi ninh cửu vi

Triêu vi việt khê nữ

Mộ tác ngô cung phi.



viết tặng Jackie Lương

28.2.2014 Lu Hà







Em Xin Viết Chữ Chung Tình

cảm tác thơ Jackie Lương: Nén Hương Trong Gió



Hồn phảng phất trong cơn gió thoảng

Áng mây vàng bảng lảng xa xôi

Trái tim chết lịm chơi vơi

Anh ơi! Em khóc vòm trời hoang vu



Mùi cỏ dại nấm mồ xao xác

Một mình em quấn chiếc khăn tang

Nghẹn ngào đốt một nén nhang

Ngậm ngùi tủi hận muộn màng kêu van



Bao thương nhớ trần gian ghẻ lạnh

Đọc bài thơ hiu quạnh mộ phần

Hư vô ngủ với trăng ngàn

Cho em gom lại bụi tàn tro bay



Trong bóng tối đắng cay em gọi

Tên cuả anh đắm đuối một thời

Yêu nhau tha thiết trọn đời

Mà sao chẳng kịp vuốt đôi mắt người



Đau đớn lắm bồi hồi thổn thức

Gần kề nhau cỏ mọc dưới chân

Âm dương cách trở muôn vàn

Cuộc vui chấm hết phong trần khổ đau



Xin vĩnh biệt ngàn thu bia đá

Chữ chung tình cổ độ Hằng Nga

Trăng soi vằng vặc nét ngà

Tự tay em viết nắng mưa dãi dầu !



1.6.2012 Lu Hà







Ghép Vào Thành Thơ

cảm tác thơ Jackie Lương



Nhặt gom quá khứ xa xưa

Đời tôi vàng võ gió mưa ngôn từ

Trào dâng cơn lũ thực hư

Hồn điên chống chếnh mịt mù xa khơi...



Tình yêu thoát xác ngậm cười

Nỗi buồn day rứt biết người có hay

Ngút ngàn thu rụng lá bay

Hoang tàn hụt hẫng đắng cay muôn phần



Còn đâu ong bướm trăng ngàn

Chập chờn mộng ảo ái ân nghẹn ngào

Con tim thổn thức cồn cào

Bao nhiêu hình ảnh ghép vào thành thơ...



Thời gian lướt bóng như mơ

Muà đông giá lạnh nấm mồ phong rêu

Hững hờ đá cuội trớ trêu

Sương rơi thánh thót tiêu điều hoàng hôn



Lênh đênh biển cả sóng cồn

Thuyền tôi mất lái lệ tuôn đôi hàng

Mảnh đời đôi lưá dở dang

Sông Tương vùi dập lang thang nẻo nào?



13.4.2012 Lu Hà
















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét