Thứ Hai, 4 tháng 5, 2020

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 77


Xuân Canh Tý
họa thơ Lệ Khanh & Nguyễn Thanh Hoàng

Canh Tý đến rồi chúc đại ca
Bình an gia quyến nỗi thương nhà
Tháng năm lưu lạc dòng dư lệ
Thế kỷ lầm than tưởng nhớ hoa
Thong thả hoàng hôn con với cháu
Ngẩn ngơ chiều tối mẹ cùng cha
Tha phương xứ xở đầu râu bạc
Dặm thẳm mai vàng gió tuyết pha


Nguyên tác:” Xuân Về Hỏi Bạn”
20.1.2020 Lu Hà




Sinh Sôi Nảy Nở
Họa thơ Hồ Tập Chương

Đèn treo cửa biển hội Minh Hương
Chúng hỏi nhau rằng biết lão Chương
Tình báo Hoa Nam cài cắm giặc
Việt gian Pắc Bó khéo cùng phường
Hảo lơ nhí nhố cười khanh khách
Pú tủng lao xao chúc cát tường
Phố xá Hội An mùi sủi cảo
Sinh sôi chật đất giống tha phương

17.7.2019 Lu Hà



Tam Đầu Chế
Họa thơ Hồ Tập Chương

Kim Ngân ngoáy đít thoảng mùi hương
Phúc niễng sa đì gọi bác Chương
Phú Trọng môi thâm bầy phản quốc
Việt gian mắt trắng dã cùng phường
Dân đen mới gọi tam đầu chế
Cẩu tặc sủa vang bốn bức tường
Xác thối hồn tù trong tủ kính
Quốc doanh sư sãi kiếp tha phương

16.7.2019 Lu Hà




Thảm Họa Cô Hồn
Họa thơ Hồ Tập Chương

Cha mẹ chôn vùi chẳng khói hương
Tinh trùng khuyết tật đã sinh Chương
Rau dưa ngày tháng đen dân tộc
Cám bã quanh năm bạc xóm phường
Cẩu tặc Bắc Kinh xâm chiếm đất
Chuột nô Hà Nội khoét chân tường
Lão Mao cài cắm lưu manh thật
Thảm họa cô hồn cả chín phương

20.7.2019 Lu Hà



Trường Ca Lục Bát
họa thơ Vịnh Đồ Chiểu của Đỗ Hoàng

Lục bát trường ca khắp mọi nhà
Ngậm ngùi con trẻ khóc thương cha
Kìa ai tâm sáng hơn vàng ngọc
Bao kẻ dạ thâm kém ruột gà
Xứ Nghệ tang thương bầy quỷ đỏ
Làng Sen thảm họa lũ yêu ma
Miền Nam nức tiếng ông đồ Chiểu
Bắc Bộ hồn thơ hãy trở ra!

2.8.2019 Lu Hà



Xác Rữa Lên Rồi
Họa thơ Hồ Tập Chương

Xác rữa lên rồi ngạt khói hương
Ma hờn quỷ khóc hỡi thằng Chương
Nghệ An xứ lạ tìm nguyên quán
Tộc Hẹ xa xôi lạc xóm phường
Bồi bút nâng bi con bú bác
Ca nô thổi đít cháu hôn tường
Quốc doanh sư sãi phong thành Phật
Ao cá nhà sàn khách thập phương

17.7.2019 Lu Hà



Xé Nát Dư Đồ
Họa bài Đỗ Hoàng Vịnh Văn Nô

Dạng chân chổng tĩ lũ ca nô
Rên rỉ ôm nhau khóc hố hô
Nâng hột cà thâm trai đĩ ngựa
Vuốt le bướm trắng gái thành hồ
Văn chương cóc nhảy mùn cưa mốc
Nghệ thuật ruồi bâu rác củi khô
Tấp tểnh theo đuôi thằng Tố Hữu
Buôn dân bán nước xé dư đồ

30.7.2019 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét