Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Cám Ơn Nhung Truong Đã Hạ Màn



Van Cay Bui 


Ảnh Bùi Văn Cáy

Mấy ngày nay có ba nhân vật bất hảo không ngừng công kích thóa mạ tôi trên trang nhà của nữ văn sĩ Nhung Truong. Hai nam và một nữ. Một nhân vật nam khá tinh khôn, nên không ra mặt chỉ lén lút ném đá dấu tay hiệp đồng tương trợ, còn hai nhân vật kia là Bùi Văn Cáy tức Cay Van Bui và Nguyễn Mỹ Hạnh. Tôi không bao trả lời họ trực tiếp bằng văn mà chủ yếu cảm hứng thành thơ trào phúng. Gọi là trả miếng trả đòn cho mỗi comment bất hảo của họ. Cám ơn Nhung Truong mấy ngày nay im lặng chỉ để quan sát xem vở tuồng khôi hài.

Chính tôi cũng ngạc nhiên sao Nhung Truong không xóa toẹt đi cho sớm chợ?
Nhung Truong cũng lõi đời, môt nguời phụ nữ ranh mãnh láu lỉnh vui nhộn vô cùng để xem hài kịch mà chả phải tốn tiền ra rạp hát.

Nay buộc phải tuyên bố hạ màn nhắc nhở ba nhân vật kia thôi công kích tôi thì tôi cũng thôi làm thơ trào phúng nhạo báng chế riễu họ. Tránh khỏi cảnh mướp đắng mạt cưa. Nguyên nhân chủ yếu là vấn đề Anh Ngô Kỷ và đám văn công Trúc Hồ, Ngọc Ngạn và Việt Dzũng.

Tôi ủng hộ Ngô Kỷ hết lòng vì tôi hiểu anh ấy và ba nhân vật kia thì muốn bảo vệ thần tượng chống cộng rỏm của họ là Việt Dzũng Trúc Hồ Hồng Thuận v. v…. Vì vậy mà họ không tiếc lời thóa mạ tôi là thần kinh bệnh hoạn điên khùng…

Tôi thì tương kế tưu kế để có cơ hội làm thơ trào phúng. Ba nguời này thì sôi sục căm hờn, còn tôi thì lạnh lùng giá băng trong bụng lại mừng thầm. Chính họ không thể nào hiểu nổi họ chửi tôi như vậy mà tôi lại phớt lờ chỉ cặm cụi hào hứng làm thơ nhạo báng lại. Giống như các võ sĩ rất thích ai đó vô cớ đánh mình để mình tung chưởng đá lại. Chính tôi lại khuyên Nhung Truong cứ để họ chửi bậy cho thoải mái tâm hồn, vì tự do ngôn luận. Chửi không nên sẽ bị vả miệng. Cái gì cũng phải có giới hạn. Bây giờ Nhung Truong hạ màn là thời điểm thích hợp, kéo dài vở diễn sẽ nhàm chán.

+Trích lờiVan Cay Bui:

“Lu Hà ơi hỡi Hà Lu
Khinh mi không chấp thằng ngu điên cuồng
Làm thơ cóc nhái mi tuôn
Ói ra cứt đái luồn trôn Ngô Kỳ
Mặt dày ngang bướng còn lỳ
Vào nhà thiên hạ chẳng kỵ chủ nhà
Thằng này tui sẽ không tha
Phen này tui phải chửi cha nó liền

14. Oktober •

+Van Cay Bui:

“ Cái trò chụp mủ xưa rồi
Tổ tông ta có từ hồi xa xưa
Tàu phù mi đội ta chừa
Dòng máu Lạc Việt ta thừa có đây
Mi đừng giở thói cáo cầy
Thiên hạ đã biết mặt dày trơ gan
Tiên sư bàn phím bố phang
Vạch mặt cái thứ chuyên màn háo danh“


Thinh Les FotoLu Hà tôi thấy nghẹn cổ mà thi hứng nổi lên, ứa trào ra thơ.





Tinh Thần Việt Dzũng Sống Mãi Cùng Thịt Xôi

Tinh thần chống cộng ngút trời
Bầy đàn dư luận hết lởi ngợi ca
Thương anh Việt Dzũng ướt nhòa
Ngàn năm bia miệng chói lòa sử xanh

Trúc Hồ Ngọc Ngạn xú danh
Văn công kiều vận tranh dành thịt xôi
Rằn ri áo lính bồi hồi
Bố gìa thất trận một thôi ứa trào

Xôn xao vũ nữ dạt dào
Thầm thì lãnh sự ra vào tràm chim
Ôm vai bá cổ im lìm
Triển khai nghị quyết máu tim nghẹn ngào

Hoa hô ca sĩ anh hào
Hy sinh oanh liệt má đào ngẩn ngơ
Các fun sùi sụt lệ mờ
Cô hồn ngạ qủy dật dờ đô la

Mẹ cha tổ quốc sơn hà
Việt Khang lầm lũi cảnh nhà lầm than
Oán hờn ngùn ngụt thế gian
Hỏi đâu công lý lường gàn mãi sao?

Xướng ca í ới tào lao
Dăm bài rẻ rách thuốc lào rắm rong
Xót xa nòi giống Lạc Hồng
Xọt quang bộ gắp thiên đường bới phân

Nhanh lên không có mất phần
Khôn ngoan lèo lá thế nhân thức thời
Đánh cho Ngô Kỷ tơi bời
Xẩu xương quyết giữ cho đời nở hoa

14.10.2014 Lu Hà




Trâu Gìa Non Hột

Cớ sao lại gọi Ngô Kỳ
Hoen mờ quốc xỉ quân kỳ miền Nam
Lòng anh sáng tựa trăng rằm
Chí hùng Ngô Kỷ tháng năm lệ tràn

Đấu tranh vạch mặt việt gian
Kinh hoàng cộng sản chó săn sủa càn
Quang lùn thị Lệ lăng loàn
Trúc Hồ Ngọc Ngạn chứa chan bác Hồ

Bùi Văn Cây, giọng côn đồ
Hung hăng lên mạng dở ngô dở thằng
" Tiên sư bàn phím bố phang" *
Nói năng mất dạy ngang tàng hiếm thay

Xin hàng rồi lại đắng cay
Tòm tem lục bát ai hay lạc vần
Trâu gìa non hột cù lần
Chí Phèo thị Nở tâm thần xác xơ

Ma cô mấy đứa dật dờ
Tranh nhau like bậy nhuốc nhơ cửa mình
Ruồi xanh cóc nhái hôi rình
Hoan hô Việt Dzũng anh linh tôn
thờ

* Bùi Văn Cậy xưng mình là bố với Lu Hà, Ngô Kỷ lại viết là Ngô Kỳ vì lục bát ép vần.
14.10.2014 Lu Hà




Thương Anh Ngô Kỷ Vô Cùng

Thương anh Ngô Kỷ vô cùng
Quang lùn Lệ ngọng Vũ Chung cắn càn
Bùi Văn Cậy, cũng gian ngoan
Tung hô Việt Dzũng ngút ngàn trời mây

Lên cơn chống cộng ngất ngây
Mắm tôm riềng mẻ cáo cầy mọt dân
Bon chen giành giật mấy lần
Miếng ăn quá khẩu bán thân tôi đòi

Cùng bẩy dư luận bọ giòi
Thằng tung con hứng cặc bòi phun ra
Mấy câu lục bát rằng ta
Tinh thần yêu nước lượt là phấn son

Sa đì khệnh khạng lon ton
Chửi ông Phú Trọng còn non dái gà
Bác Hồ ngất nghểu trong nhà
Khói hương nghi ngút mặc cha ông bà

Nỏ mồm gái đĩ lu loa
Dấu đầu hở đít chu choa cái gì?
Chia nhau xương xẩu thầm thì
Thị trường yêu nước bánh mì khoai tây

Thi nhau công kích bài bây
Hội đoàn phe phái thằng này con kia
Nắm tay xôi thịt đầm đìa
Tít mù ù xoẹ râu ria xồm xoàm

Tranh nhau chí chóe ngồm ngoằm
Mổ hoang rỉa xác mỏ khoằm diều hâu
Nước nhà có xá gì đâu
Mưu mô thủ đoạn trắng râu bạc đầu.

14.10.2014 Lu Hà


Xin Nhung Truong Hãy Xóa Lu Hà *

Nhung Truong hãy xóa Lu Hà
Lời ngay ý thẳng đọc mà đớn đau
Bùi Chi nhức nhối cả đầu
Nỗi niềm dân tộc bể dâu đoạn trường

Thơ văn nghị lực phi thường
Rạch ròi đen trắng tình thương con người
Vạch trần mặt nạ đười ươi
Văn công kiều vận chuột dơi lạc loài

Oán hờn ngùn ngụt trần ai
Lại không che đậy độc tài phanh phui
Giang san đâu đã chôn vùi
Thiên triều đại hán ngậm ngùi lòng dân

Bác Hồ chưa hẳn sát nhân
Giết đi mấy triệu xa gần ngợi ca
Sắn khoai củ chuối dưa cà
Công ơn trời biển sơn hà máu tươi

Trúc Hồ Ngọc Ngạn sáng ngời
Nhạc đàn xao xuyến tuyệt vời chiến công
Dấn lên sắp tới thiên bồng
Vinh quang xán lạn cờ hồng Mác Lê

Đồng bào xin chớ não nề
Hàng binh bại tướng tỉ tê vỗ về
Cớ sao Ngô Kỷ dám chê
Anh hùng Việt Dzũng nguyện thề sắt son

Còn người còn nước còn non
Còn nhiều xôi thịt tôi con cậy nhờ
Cờ vàng phủ kín nhuốc nhơ
Quan tài lay động dật dờ hồn ma .

*thơ cảm xúc từ comment
Trích lời nick Bùi Chi hay Chi Bui: thấy mệt và chán quá, xin bạn Nhung Trương làm ơn xoá tên thi sĩ Hà Lu nhiều chuyện ra khỏi dùm cho khỏi gay mắt !

+Rồi comment theo tôi là vô tư của SD VK Nguyen:

„Thơ cay như ớt Lu Hà,
Nói nắng như đốt căn nhà Nhung Trương.
Hahaha
Lại thêm Sơn Chân Wu thành,
Lời văn đồng chí du thuyền sang sông.
Hahaha
Hình như văn võ song toàn,
Chính như Văn hoạt họ Bui tên Cay...
Hahaha
Tôi đây chỉ có một TÂM ,
Đã Đão CỘNG SẢN,
CỘNG HOÀ MUÔN NĂM...
HAHAHA
chú thích : Đã đảo vncs
VNCH muôn năm “

+ Comment của Thinh Le:
“ Vậy thì gọi Trúc Hồ là Việt Gian, Cáo Hồ đúng hay sai ???
Trước tiên cần phải hiểu văn hoá, là văn vật, văn tự để giáo hoá con người, văn hoá VN rất phong phú, chỉ mặt đặt tên, mỗi một chữ đều phải đặt đúng chổ đúng đối tượng, ông ra ông, bà ra bà, con chó ra con chó, đối với những tên Việt Gian, vay nợ máu nhân dân và tổ quốc thì chữ thằng cũng không là quá đáng…“



Vừa mở Facebook ra đã thấy ngay trang của Nhung Truong. Vậy tớ có thơ rằng:



Bút Chiến Tàn Cuộc Rồi *

Nhung Truong đeo kính ngồi chờ
Chợ chiều đã vãn lờ mờ bóng mây
Lu Hà đã hết ngất ngây
Làm thơ nhạo báng cáo cầy nặc nô

Kỳ Duyên Ngọc Ngạn Trúc Hồ
Phương Hùng Ngọc Lập côn đồ chửi rông
Nâng bi Việt Dzũng văn công
Thánh nhân tử đạo cộng đồng hoan ca

Ai hay ngan ngỗng vịt gà
Giống nòi dân tộc sơn hà lầm than
Bàn dân thiên hạ xa gần
Vắt tay lên trán bần thần lệ chan

Quê hương khốn nạn nghèo nàn
Quang lùn Lệ ngọng cắn càn sủa hơi
Cay Van Bui, cũng chán chơi
Các fun ngao ngán chuột dơi đã chuồn

Dằng dai bút chiến mà buồn
Thị trường yêu nước bán buôn linh hồn
Việt gian nhơ nhuốc luồn trôn
Hacker tin tặc cáo chồn vắng teo

Trang nhà dần cũng hắt heo
Lèo tèo mấy mống còng queo thở dài
Thinh Le lý luận văn tài
Cao siêu trình độ mấy ai bạn cùng?

* Chia sẻ tâm tình trào phúng vui cùng Nhung Truong
15.10.2014 Lu Hà

+Van Cay Bui:

“ Trắng đen ai củng hiểu rồi
Vì trọng người khuất thằng tôi bất bình
Giận ai cố chấp vô tình
Cái ta quá lớn vô minh chửi người
Thằng tôi khinh bỉ mỉm cười
Chó sủa chẳng lẻ làm người sủa theo
Mặc kệ chó sủa quào mèo
Ba mươi sáu chước giái teo chạy dài
Tức giái chó cứ sủa dai
Khùng điên tán loạn thành dại sủa nhay “
16. Oktober




Tanh Hôi Nhạc Đàn

Hồ ly thần tượng hết thời
Trúc Hồ Việt Dzũng chuột dơi gặm bùn
Khánh Ly Ngọc Ngạn chổi cùn
Kỳ Duyên ton hót ỉa đùn ai xem?

Các fun loạng choạng toét nhèm
Quang lùn Lệ ngọng lèm bèm chửi rông
Phương Hùng Ngọc Lập lên đồng
Cáo cầy lơ láo xù lông sủa càn

Công an bưng bít lường gàn
Thanh niên cờ đỏ bầy đàn nổi xung
Cựu binh bộ đội điên khùng
Du côn thuê muớn hãi hùng dân oan

Đầu gà bã đậu chứa chan
Anh hùng chống cộng ngập tràn đô la
Mẹ cha cho cái sơn hà
Vờ xin chữ ký đảng ta thắng rồi

Việt Khang cái cớ móc mồi
Thả câu trúng mánh tanh hôi nhạc đàn
Gỉa làm từ thiện khóc than
Mì tôm mấy gói chẳng ăn thì đừng

Chia nhau khí thế bừng bừng
Thanh Sơn thứ trưởng tiệc mừng tràm chim
Ôm eo má phấn lim dim
Bướm hồng phấp phới trái tim nghẹn ngào

Trò hề yêu nước tào lao
Khúc ruột ngàn dặm thuốc lào rắm rong
Đồng bào hải ngoại lưng tròng
Tự do độc lập theo giòng sông trôi…

15.10.2014 Lu Hà




Bẽ Bàng Hồn Ma

Trái tim khờ dại trên đầu
Căm thù uất hận vạc dầu sục sôi
Lương tâm bèo bọt nổi trôi
Oán hờn ngùn ngụt tanh hôi nhạc đàn

Văn công thủ đoạn lường gàn
Đồng bào tỵ nạn chứa chan đôi dòng
Tình yêu tổ quốc giống giòng
Thị trường buôn bán tấm lòng Việt Nam

Ai hay đạo tặc tham lam
Dã tâm kiều hối nuôi tằm kéo tơ
Một chuồng nội gián nhuốc nhơ
Gỉa vờ chống cộng lượn lờ ma cô

Xôn xao vũ điệu mơ hồ
Thuyền nan vượt biển mịt mờ biển khơi
Hàng binh bại tướng chơi vơi
Vỗ về chữ ký lệ rơi đôi hàng

Tôn xưng thần tượng cờ vàng
Anh hùng dựng biển bẽ bàng hồn ma
Việt Khang tủi hận nước nhà
Xà lim lạnh lẽo bóng tà ai thương…!

15.10.2014 Lu Hà

+Van Cay Bui:
“ Wow
Đây rồi phô trương cái ta
Tự nưng tự sướng Lu Hà tự khen
Một đại văn hào đó nghen
Có công đóng góp văn hèn chửi ngông
NOBEL đoạt giải lão mong
Mai này tớ sẽ chổng mông vái chào
Vái cùng cụ QUÁT họ CAO
TÚ XƯƠNG còn sống chắc chào chịu thua “
16. Oktober




Gà Rù Lên Cơn Điên Thơ

Nửa đêm cục tác tiếng gà
Thương thay sớm tối chuồng nhà quẩn quanh
Hôi tanh tục tữu cố giành
Dở ngô dở ngọng xú danh lạc loài

Khoa khoang nòi giống cựa dài
Chí Minh Mao tặc lang sài mác lê
Chui bờ rúc bụi ê chề
Học bay cánh trụi thân hề nhấp nhô

Ôm chân bợ đít Trúc Hồ
Anh hùng Việt Dzũng lờ mờ phấn son
Ăn theo ỏn ẻn tôi con
Diễn đàn ỉa bậy lon ton phận gà

Bùi Văn Cây, ấy chính ta
Chí Phèo thị Nở lân la bạn hiền
I tở cũng cũng được chúng khen
Like mấy điểm bon chen cựa kèn

Sặc mùi mắm thối vô duyên
Thối thơm tại mũi chó khen mèo mừng
Các fun mở hội tưng bừng
Trống reo cờ mổ hừng hừng ngựa trâu

Tanh tao mật mỡ ruổi bâu
Tranh nhau chậu cám gâu gâu chó xồm

16.10.2014 Lu Hà

Bùi Văn Cáy phải cố gắng rèn luyện thật nhiều mới được. Cố gắng chữ thứ hai trong câu không nên dùng vần trắc như: "một đại " chữ thứ tư trong câu không nên dùng vần bằng như: " nó lòi ". hay " văn hào ". Hãy cố gắng lên thật nhiều rất có thể trời phù hộ ông sẽ là thi sĩ. Nếu miệt mài chăm chỉ. Gọi là văn ôn võ luyện mà
Chúc thành công bình an hạnh phúc .




Bùi Văn Cáy Phải Học Nhiều *

Khuyên rằng phải cố học nhiều
Muốn làm thi sĩ sớm chiều luyện thơ
Xá chi ngô ngọng i tờ
Đầu chày đít thớt lờ mờ hơi sương

Trúc Hồ Ngọc Ngạn xẩu xương
Bưng bộ Việt Dzũng tán dương anh hùng
Các fun chai mặt đến cùng
Sẵn sàng nhấn chuột từng thùng phân tươi

Cáy cua cóc nhái bật cười
Mùi thơ khiếp quá chuột dơi từng đàn
Tiếp tay nâng đỡ việt gian
Giả vờ chống cộng chứa chan Quang lùn

Chổng mông thị Lệ ỉa đùn
Phương Hùng Ngọc Lập trí cùn ngợi ca
Trâu già ngửa cổ ngân nga
Kho tàng văn học nước nhà nở nang

Sa đì khệnh khạng nghênh ngang
Bìu to lừng lững bóng nàng Hằng Nga
Văn khôi tỏ mặt sơn hà
Là Bùi Văn Cáy, nhà ta đó mà.

* Về thơ lục bát, ông Bùi Văn Cáy phải cố gắng rèn luyện thật nhiều mới được. Cố gắng chữ thứ hai trong câu không nên dùng vần trắc như: "một đại " chữ thứ tư trong câu không nên dùng vần bằng như: " nó lòi ". hay " văn hào ". Hãy cố gắng lên thật nhiều rất có thể trời phù hộ ông trở thành thi sĩ. Phải miệt mài chăm chỉ. Gọi là văn ôn võ luyện mà
Chúc ông Cáy thành công bình an hạnh phúc .

16.10.2014 Lu Hà



+Van Cay Bui
“ Làm thơ cóc nhái ta sửa như vầy nè
Đây rồi phô trương cái ta
Tự nưng tự sướng Lu Hà tự khen
Đại văn học sĩ đó nghen
Có công đóng góp văn hèn chửi ngông
NOBEL đoạt giải lão mong
Phen này tui sẽ chổng mông vái chào
TÚ XƯƠNG ,BÁ QUÁT họ CAO
Hai cụ sống lại tụi tao lạy mày
Đừng phun cứt đái ra đây
Thiên hạ nhốn nháo bó tay chạy dài
Hé héhéhéhé “
16. Oktober

+ Cay Van Bui:
My Hanh Nguyễn đoán không sai,bó tay cái lão Hà LuLu Hà này ,nói dai ,nói dài ,nói dỡ ,nói nhay mà còn nói bậy nữa vì cảm tình chủ nhà NT chia sẽ hai cái link để bà con thưởng thức tự nhiên nhảy vào phun cứt đái trong nhà người ta ,chỉ vì CÁI TÔI QUÁ LỚN làm bàng quang thiên hạ phát ói bỏ chạy tán loạn ha ha ha ha ha ha BÁI BAI ,thầy chạy thằng cha này




Tớ Đâu Cần Thuốc Thần Kinh *
Gửi Nguyễn Mỹ Hạnh và Bùi Văn Cầy ( Bùi Văn Cáy? )

Tớ đâu cần thuốc thần kinh
Để cho Mỹ Hạnh hôi rình chuột dơi
Kìa Bùi Văn Cáy lả lơi
Rách bươm cánh bướm tả tơi cánh chuồn

Cam tâm tà lọt luồn trôn
Trúc Hồ Việt Dzũng bán buôn linh hồn
Gìa mồm gái đĩ khoe nồn
Bùi tông bọng dái buồn nôn cửa mình

Uốn lưng bợ đít hồ tinh
Phèng la trống mõ Ba Đình khuyển dương
Quang lùn Lệ lé nhiễu nhương
Vũ Chung vây cánh bất lương sủa càn

Phương Hùng Ngọc Lập việt gian
Vào ra lãnh sự ứa tràn đô la
Văn công kiều vận ngân nga
Hàng hai òn ẻn vịt gà ngỗng ngan

* Bùi Văn Cáy: Mỹ Hạnh Nguyễn đoán không sai, bó tay cái lão Hà Lu, Lu Hà này,nói dai,nói dài, nói dỡ, nói nhay mà còn nói bậy nữa vì cảm tình chủ nhà NT chia sẽ hai cái link để bà con thưởng thức tự nhiên nhảy vào phun cứt đái trong nhà người ta ,chỉ vì CÁI TÔI QUÁ LỚN làm bàng quang thiên hạ phát ói bỏ chạy tán loạn ha ha ha ha ha ha BÁI BAI

17.10.2014 Lu Hà

+ Cay Van Bui:
Cái này tặng Lu Hà nè
Van Cay Buis Foto



Râm Ran Sủa Càn *

Cái tôi trân qúy phơi khô
Của ông Albert mơ hồ càng to
Lưu manh vô sản đầu bò
Lộn sòng chữ nghĩa con cò mò tôm

Chí Phèo ngực trổ đầy rôm
Cậy ông mũi lõ chồm hôm ỉa đùn
Adam thì cũng đất bùn
Thượng tôn Do Thái trí lùn việt gian

Cớ sao cộng sản lường gàn
Lê Nin Các Mác râm ran sủa càn
E va chan chứa vô vàn
Tình yêu nhân loại nồng nàn thiết tha

Văn thơ khoa học a ha
Khác nhau vạn dặm Roma nẻo đường'
Cá nhân tập thể vô thường
Vòng quay vũ trụ bi thuơng não nùng

Tự do sáng tạo tận cùng
Có nghe tiếng gọi trập trùng biển khơi
Vinh quang sáng cả trên trời
Học theo Thiên Chúa hỡi người trần gian

*làm bài thơ này vì Bùi Văn Cáy bảo tôi đề cao sáng tạo cá nhân mà coi thường tập thể, cụ thể là coi ông ta chả ra gì. Tôi có quen biết ông ta là ai? Thật vô duyên. Lại bịa ra lời ông Abert Einstein ra để hù dọa
17.10.2014 Lu Hà

Nhí nhố chả ra sao cả. Khoa học thuộc về lãnh vực trí tuệ tìm tòi phát minh nghiên cứu qua thực nghiệm, cân đo tính toán hoàn toàn khác với làm thơ hay viết văn để bày tỏ tâm trạng cá nhân, nỗi lòng của một người. Ông Bùi Văn Cáy lại lên giọng cộng sản vu cho là cá nhân, háo danh, cái tôi to. Không biết cái nhà ông này ăn cái gì mà ngu xuẩn vậy? Kiểm soát tinh thần tâm hồn tự do sáng tạo thơ văn là thủ đoạn cũ rích của cộng sản. Tớ cứ kính trọng Ngô Kỷ đấy, vì theo tớ ông ta là người chân thật. Tớ cứ phê phán Trúc Hồ, Việt Dzũng đấy vì nhiều bằng chứng là việt gian. Bùi Văn Cáy yêu thuơng hâm mộ Việt Dzũng, Trúc Hồ sao không làm thơ ca ngợi họ đi? Còn ghét Ngô Kỷ thì làm thơ phệ phán hoặc chửi đi. Cứ tự do mà làm nếu trong lòng muốn nói ra. Còn ông cứ làm thơ chữi tôi thì há dễ tôi ngồi im à. Tôi cũng làm thơ mắng lại.




Vẹm Cái Gìa Mồm *

Ô hay vẹm cái thối mồm
Trọng tâm chổng tĩ chồm hôm ỉa đùn
Thờn bơn chi quản vũng bùn
Bùng nhùng lý luận chổi cùn Mác Lê

Mark Twain, cũng chán chê
Ngượng cho loài chó dầm dề phân nhơ
Dở ngô dở ngọng lơ mơ
Linh hồn cai ngục ngọn cờ đảng ca

Tự do khóa trái yêu ma
Lai nhai khú khắm vại cà chậu dưa
Chết đi vượn cái không chừa
Già mồm đĩ điếm vẫn chưa vừa lòng

Bút nô ngòi bút uốn cong
Khoe nghề tuyên giáo thong dong sủa càn
Trúc Hồ Việt Dzũng việt gian
Quyết tâm bảo vệ diễn đàn đuôi co

Anh hùng chống cộng cục to
Tranh nhau đớp hít líu lo đĩ già
Vẫy đuôi ngoe nguẩy chầu rìa
Xẩu xương chẳng có đầm đìa máu me

*Nực cuời cho lũ đầu gà óc bã đậu thích tôn sùng cá nhân, trích dẫn những câu nói ú ó vố vẩn chẳng đúng với hoàn cảnh thưc tại

17.10.2014 Lu Hà

Chết cuời việt gian là việt gian, đĩ diếm là đĩ diếm. Mấy ông Abert Einstein hay Mark Twain thì dính dáng gì đến Trúc Hồ và Việt Dũng, Ngô Kỷ hay Lu Hà?

+ Comment của SD VK Nguyen nhạo báng Nguyễn Mỹ Hạnh v à Cay Van Bui:
“Công nhận mấy danh nhân trên thế giới viết tiếng của Việt + hay quá ta, mà hình như tiếng của Việt + sai cách đặt từ vựng mà!? Hahaha
. Cơm. Vn”



Gái Đĩ Làm Bộ Lịch Sự *

Bỗng nhiên bịa chuyện Thatcher
Ô hay vẹt cộng lè nhè mắm tôm
Vui mừng ai đó bườm xơm
Như con gà dái nhảy chồm lên tôi

Ôi chao cái gái bồi hồi
Mặc cha chính trị mồ hôi đầm đìa
Đê mê sướng nhất hàng ria
Cù lên cái hĩm lại chìa lưỡi ra

Trò hề tuyên giáo tuôn ra
Chuyên môn kể chuyện vịt gà ngỗng ngan
Thơ ca trào phúng nhân gian
Việt Nam Anh Quốc dặm ngàn biển khơi

Có con vẹm cái tức cười
Danh nhân đơm đặt đù lời điêu ngoa
Đĩ già ỏn ẻn bắc loa
Chai lỳ mặt thớt lòa xòa bướm hoa

Gian manh thủ đoạn yêu tà
Bồ hòn cứng miệng rằng ta ôn hòa
Chanh chua ngoa ngoắt thật thà
Răng nanh mỏ đỏ gốc da cuội sờ

*Một vẹm cái tìm mọi cách khiêu khích tôi và mong tôi viết comment chửi
lại thị tục tằn. Thị bịa cả lời bà Margaret Thạtcher ra để hù dọa. Danh nhân việt Nam sợ bị lộ vở. Tiếng Anh thì ai biết đó là đâu. Đúng là Việt Cộng

17.10.2014 Lu Hà




Quang Sọt Cố Giành

A ha bầy vẹm căm hờn
Ba con dạng háng thờn bơn méo mồm
Nực cười đĩ ngựa chồm hôm
Tô hô bướm mốc chó xồm xù lông

Quấn khăn rằn đỏ lưỡi hồng
Mỹ khoe đùi tỏi nguyễn gồng chày kinh
Mõ chùa hồn phách thất kinh
Vu sơn đỉnh giáp yêu tinh lạc loài

Thần kinh thổ đực kìa ai
Thanh niên cốt cán đêm dài máu chan
Đảng viên lão đại lấn tràn
Trúc Hồ Việt Dũng triệu ngàn đô la

Bảo nhau cung phụng đảng ta
Văn công kiều vận ma tà vờn quanh
Tranh nhau quang sọt cố giành
Cục to cục bé hôi tanh cả đàn

Đấu môi đấu mỏ việt gian
Hình thù kỳ quái kêu van đồng bào
Tinh thần chống cộng tào lao
Trò hề từ thiện dăm hào ba xu

Thơ gửi ba con vẹm dấu mình
17.10.2014 Lu Hà

+Van Cay Bui:
“Mình củng đã bó tay rùi My Hanh Nguyễn ui ! thôi chào thua bỏ chạy đi KHÔNG CẦN TỐN THÌ GIỜ VỚI THẰNG BỆNH TÂM THẦN “

“Nó đuối lý bị sĩ nhục nên phát cuồng xong quay lại chụp mủ trò chơi bẫn của VẸM là vậy đó chuyên nhổ ra để liếm lại là nghề của chàng mà”

“Củng khuya rồi đi ngủ thôi hơi đâu mà để ý đến thằng điên ,chúc My Hanh Nguyễn một giấc ngủ ngon mơ thấy toàn là dzàng dzàng dzàng “




Hạnh Ơi!

Hạnh ơi! Mình đã chán rồi
Xót xa đồng chí tanh hôi lạc loài
Tưởng đâu hiệp sức trong ngoài
Nó thua đuối lý chạy dài Hạnh ơi!

Chúng mình đánh nó tả tơi
Nó không chùn bước chuột dơi xá gì?
Khuya rồi ngủ nhé má mì
Dzàng Dzàng xang xí thầm thì cái oanh

Đê mê cho đến tàn canh
Hai thằng thổ đực yến anh chiều nàng
Bé ngoan xinh đẹp dịu dàng
Nguyện theo đảng bác thiên đàng dựng xây

Thằng điên nó vẫn ngất ngây
Thơ văn lai láng chống bầy việt gian
Chúng mình đàn vẹm chứa chan
Tình sâu nghĩa nặng cắn càn nghe em

Xuýt xoa mềm mại e hèm
Nôn nao cái hĩm lèm nhèm chảy ra
Ngày mai lại chửi Lu Hà
Ngợi ca Việt Dzũng nhạt nhòa lệ rơi!

Trúc Hồ Ngọc Ngạn mỉm cười
Tinh thẩn chống cộng lả lơi trăng vàng
Đờn ca ầm ĩ xóm làng
Đô la nhầy nhụa vành tang nấm mồ

Xích xiềng khóa chặt cơ đồ
Lâu dài ổn định Thành Đô ký rồi
Hạnh ơi! Còn lắm thịt xôi
Vu Sơn đỉnh giáp mồ hôi ướt đầm….

*thơ dựa theo lời của một fun Trúc Hồ, Việt Dzũng chống tôi vì luôn bênh vực Ngô Kỷ và lẽ phải
18.10.2014 Lu Hà

+Cuối cùng nữ văn sỹ Nhung Truong tuyên bố hạ màn bằng bài thơ rất hay.
Xin trích dẫn:




ĐÃ ĐỦ RỒI, XIN NGỪNG LẠI !!!

Xin các bạn hãy cùng tôi thông cảm
Mấy ngày qua, nghe lảm nhảm nhiều rồi
Giờ thì tôi không bỏ mặc buông xuôi
Quyết ngăn chận họ máu sôi căm phẫn!

Tôi không muốn nghe thêm nhiều gây cấn
Bỏ ngoài tai chuyện thiên hạ thế nhân
Làm con người nhờ bộ óc cân phân
Nhận lẽ phải bằng xoay vần tri thức...

Bút trận kéo dài gây chiến tranh không dứt
Như quê hương nhận oan ức bao năm
Đồng bào ta ôm uất hận ngấm ngầm
Cũng chống trả như sét gầm mưa lũ!

Thành phần nhỏ nhoi muốn hơn thua cho đủ
Thì quốc gia thế sự sẽ ra sao?
Nước nhà đang trong kềm kẹp bởi Tàu
Sao không tính diệt mau loài quỷ đỏ?

Hãy xót xa một Việt Nam bỏ ngõ
Thương dân mình đang đói khổ lầm than
Sống dật dờ trên địa ngục trần gian
Họ mong thoát khỏi thiên đường cộng sản!

Các bạn ơi, tôi dứt lời ngăn cản
Hiềm khích bỏ qua...để thanh thản trong tâm
Thế sự dằng dai còn mãi thăng trầm
Nhân vô thập toàn, nên không nhầm cũng lẫn!

Nhung Truong

Lần cuối với lời khuyên can này, xin hai ông
bạn Van Cay Bui và Hà Lu của tôi không nên
tranh cãi thêm nữa!
Tôi là người lịch sự luôn tôn trọng bạn bè nên
không một lời phiền trách ai cả!
Chỉ mong hai ông ngưng chiến!
CÁM ƠN RẤT NHIỀU !!!

+Tran Nguyen comment:“ Da, ko co gi chi. Minh thay co To Cam Hoa bam like nen dung lai coi tam hinh va doc thoi. Noi that, em rat ghet may thang viet gian lam. Em dang tim hieu ong @ Van nay, neu that la viet gian em se lat mat ong ay lien!!
De hai ong ay dau but (but chien) cho vui, ai la viet gian lam loi cho vc thi se loi mu coi ra ngay!
Hai ong ay cai nhau ve chuyen gi vay chi, em ko theo doi! “

+ Nhung Truong: “ Anh Van Cay Bui ơi! Mấy hôm nay NT đâu phát biểu một tiếng nói nào, chỉ im lặng mà đọc những câu tranh luận của các bạn chia sẻ thôi!
Là người đứng giữa, NT vẫn tôn trọng ý kiến của bạn bè nên bấm LIKE cho những ai gửi comment, trừ phi những thằng dư luận viên vc vào phá đám mà thôi. Cái link vẫn còn đó! NT không nỡ xoá vì nghĩ đó là tất cả tận cùng tranh cãi đã tổn hao trí óc của cả hai ông bạn!
Cám ơn anh nhé! “

Lu Hà rất xúc động khi nữ sỹ Nhung Truong tuyên bố hạ màn. Tại ông Van Cay Bui cứ
muốn hơn thua với tôi, ông ép tôi phải làm thơ trào phúng. Ông không thể bảo vệ Trúc
Hồ, Ngọc Ngạn, Việt Dzũng, Hồng Thuận v. v… bằng cách tấn công thóa mạ tôi. Ông ấy quên mất tôi là một văn sĩ. Để tri ân Nhung Truong xin có thơ sau:




Tấm Lòng Kẻ Sỹ
tặng Nhung Truong

Đọc thơ ai sao mà xao xuyến
Khắp tinh cầu quyến luyến không thôi
Quê hương tiếng gọi bồi hồi
Hàng cau rạng liễu xa xôi nghẹn ngào

Người thiếu phụ xuân đào tươi trẻ
Bướm ong vườn thỏ thẻ hoàng anh
Long lanh chĩu hạt sương cành
Mít na ổi nhãn trời xanh nắng vàng

Dáng lướt thướt thênh thang ngõ trúc
Dòng suối trong thôi thúc lòng ta
Cam lồ bốn biển châu hà
Tình thuơng nhân loại chan hòa gío mưa

Lời thống thiết vẫn chưa nghe rõ
Cố dừng chân lệ nhỏ thương hoài
Nhân sinh trong cõi trần ai
Giàu sang phú qúy tiền tài hại nhau

Đừng tranh cãi boa hoa phét lác
Dùng não tâm kẻo lạc lối đi
Có nghe tiếng khóc như ri
Dân nghèo mất ruộng đầm đìa canh thâu !

18.10.2014 Lu Hà




Đủ Rồi
viết tặng Nhung Truong

Nhung Truong cầu khẩn đủ rồi
Trái tim nhân loại bồi hồi lòng tôi
Non ngàn biển rộng xa xôi
Nghe đời sóng vỗ nổi trôi bến nào?

Thướt tha thục nữ yếm đào
Lâm ly bày tỏ nghẹn ngào vần thơ
Cớ sao ta lại hững hờ
Vườn hoa thương ái đôi bờ đục trong

Cam lồ chan chứa theo dòng
Trải bao thế hệ nỗi lòng Việt Nam
Lạc Hồng dệt vải chăn tằm
Nương dâu đồi cọ trăng rằm trõng tre

Giọt sương lã chã ủ ê
Lầm than đói khổ não nề canh thâu
Mảnh mai rặng liễu giàn bầu
Bí ơi! Chung cảnh dãi dầu nắng mưa!

18.10.2014 Lu Hà

Tớ có bài thơ bí bầu tả lại chuyện tranh cãi của thiên hạ ở trang web nữ văn sĩ Huệ Thu. Thế mà cũng đã 5 năm rồi, thời gian chóng thật. Chị Huệ Thu không biết bây giờ ra sao, sống có vui vẻ không, thơ phú sáng tác được nhiều chưa? Tớ lại bận rộn vui bên Facebook và google.




Bầu Bí Nổi Trôi

Thế mới biết bí bầu ngắn ngủi
Kiếp bọt bèo hoa nổi mây trôi
Bồng bềnh sóng vỗ muôn nơi
Khổ đau lận đận lệ rơi tật nguyền

Dù cho có tham quyền cố vị
Lấn chân rào hôi thối muôn nơi
Gây bao oán hận cho đời
Trăm năm chẳng trọn an vui một giàn

Cứ như thế ngút ngàn năm tháng
Cắn xé nhau phe đảng bạo tàn
Sân si sỉ nhục tâm thần
Đau thương tiên tổ giang san giống nòi

Hãy coi đó bí bầu mê lú
Lý tưởng suông mèo mả gà đồng
Hy sinh tính mạng coi thường
Đưá gian đưá thật bất lương khó lường

Hãy thương cho phận bầu kiếp bí
Khắp phương trời tìm lối thoát thân
Ưu phiền giải thoát thơ văn
Cớ sao trói buộc tâm thần khổ đau?

Một hồi trống đưa ma chẳng dứt
Mấy chục năm ruột thắt bào rơi
Tình thù ân oán trần ai
Tấm thân phù thể nổi trôi luân hồi

Lũ con cháu bồi hồi nuối tiếc
Cuả một thời lỡ bước đa mang
Tưởng đời thi sĩ thênh thang
Ngờ đâu chôn chặt đoạn trường tử sinh

Thân bầu bí vỏ xanh lòng đỏ
Gió thu đông dang dở khóc cười
Văn chương thi phú ở đời
Mưa sa sương rụng mây trời thoảng bay

Trên diễn đàn rượu say thúc giục
Tiếng thu ba thôi thúc nhau hoài
Nỗi niềm đè nén lâu ngày
Hôm nay có dịp tỏ bày ruột gan

Kẻ nói xuôi người quen nói ngược
Cứ lấn giàn sau trước bầu ơi!
Bí hay muôn sự tại trời
Tự do dân chủ nơi này sang trang...

Bầu với bí theo giòng sôi động
Sóng triều dâng lồng lộng quê hương
Nhân quyền con cuốc kêu thương
Vạn người lên tiếng cho lòng thuả thuê

Ôi! Tổ Quốc say mê huyền bí
Triệu con người mê muội lầm than
Bon chen theo đóm ăn tàn
Cam tâm nô lệ bần hàn dân đen

Bầu xót bí Trung Phần bão nổi
Cưả nhà tan dân đói mất muà
Tha hương cầu bất cầu bơ
Bát cơm manh áo ma cô bụi đời

Kià Thánh Đức hết thời cưả miệng
Theo chân người thân mạng chúng sinh
Cộng hoà dân chủ bất minh
Trải bao thập kỷ tan tành tháng tư…

Giờ nghĩ lại bí bầu chua xót
Người Việt ta tính nết lạ lùng
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn!

20.11.2009 Lu Hà




Bạn Chơi Tao Đàn

Tao đàn tôi qúy nhất ai?
Thưa rằng: Ngô Kỷ chương đài Nhung Trương
Dạt dào bốn bể yêu thương
Chứa chan giọt lệ quê hương giống nòi

Thơ văn say đắm mặn mòi
Chim trời cá nước sông ngòi của ta
Hồ ao rặng liễu gốc đa
Thủy chung son sắt mẹ cha ông bà

Đêm thu ngắm dải ngân hà
Thần nông đội mũ Hằng Nga mỉm cười
Văn thơ như tưởng thấy người
Trùng duơng xa cách cảnh đời ly tao

Én về xuân nở cành đào
Trà thơm ngào ngạt ứa trào sương rơi!
Xa nhà nhung nhớ ngàn khơi
Có nghe tiếng hát à ơi thuở nào!

Tôi qúy anh Ngô Kỷ là con người ngay thẳng. Ai có ghét Ngô Kỷ thì đừng ghét lây sang cả tôi nhé. Tôi chỉ là một thi nhân dễ xúc cảm, chẳng cộng sản quốc gia chi hết.
18.10.2014




Tớ Đây

Tớ đây chỉ thích làm thơ
Chuyện đời hành tỏi hững hờ ngó qua
Không quen dưa muối làm qùa
Ngồi lê mách lẻo lu loa lắm lời

Nhân tình thế thái ta ơi!
Cánh bèo trôi nổi chơi vơi bẽ bàng
Tha phương nhớ cảnh thương làng
Cầu ao giếng nước khói nhang bàn thờ

Thu sầu vàng vọt trăng mơ
Sương rơi đầu ngõ mịt mờ gío mây
Nắng chiều một thuở thơ ngây
Thiều quang mấy chục đoạ đầy hư hao

Rèm buông khóe hạnh nghẹn ngào
Ánh đèn leo lắt thơ trào bút nghiêng
Canh khuya thiêm thiếp niềm riêng
Sen vàng bảng lảng thiêng liêng mộng hồn

18.10.2014 Lu Hà




Gà Cùng Một Mẹ Chớ Hoài Đá Nhau
cảm xúc khi đọc thơ Nhung Truong: Đã Đủ Rồi, Xin Ngừng Lại

Thuơng! Thương quá, tình người nữ sĩ
Trái tim hồng tê tái xót xa
Chúng sinh trong cõi sa bà
Mạt cưa mướp đắng bóng ma luân hồi

Hãy dừng lại vì tôi thông cảm
Chớ ganh đua lảm nhảm nói nhiều
Sôi gan miệng lưỡi cú diều
Phanh phui thóa mạ đặt điều nọ kia

Cứ dai dẳng đầm đìa bọt nhãi
Trợn mắt lên sống mái hơn thua
Ăn theo cổ vũ thêu thùa
Lòng đau ruột thắt nhạt nhòa lệ rơi!

Hãy nhìn nhận lòng người ngay thẳng
Kẻ gian manh lẳng lặng rời xa
Năm châu bốn biển một nhà
Trùng dương sóng vỗ sơn hà lầm than

Hãy trông rộng non ngàn sông bể
Vì tương lai quốc thể nhân loài
Nghìn năm văn hiến hùng tài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau!

18.10.2014 Lu Hà

Tôi cũng lấy làm lạ ba nhân vật vật vô duyên này cứ lăn sả vào tấn công tôi làm gì? Ai cũng có thân chủ của mình, nước sông không phạm nước giếng. Họ có thể làm thơ ca ngợi Trúc Hồ, Việt Dzũng, Ngọc Ngạn, Kỳ Duyên, Hồng Thuận v. v…Họ có thể làm thơ chê bai chế riễu nhạo báng Ngô Kỷ thoải mái. Còn tôi thì cứ ca ngợi Ngô Kỷ chê bai chế riễu Trúc Hồ, Việt Dzũng là quyền cảm hứng thơ văn sáng tạo của tôi. Họ cứ công kích tôi theo kiểu làm thơ hút thuốc lào vặt đánh rắm rong, chửi bới điên loạn thần kinh bệnh hoạn, càng làm cho tôi bực mình phẫn uất lên mà nổi hứng thi ca chế riễu trào phúng họ.

Xin lấy commet của Phi Vũ làm kết luận, cũng khôi hài ví von vô cùng:

“Có người nói rằng sau năm 1975, Việt Cộng...không thích đội nón cối nữa. Chúng ̣đã chở mấy chục containers ra hải ngoại để người Việt ở nước ngoài...chụp mũ nhau chơi.“

18.10.2014 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét