Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

Song Thất Lục Bát Chùm Số 222

( xin phục hồi dòng thơ thất lạc trong dân gian vài thế kỷ nay)


Tâm Sự Với Trần Ngọc Tố

Đã bao lần tắm trong nước đục
Nhờ thần linh thánh đức nhân từ
Phật Bà quảng độ chân như
Cam lồ rửa sạch thói hư xấu đời


Lòng trong sáng dong chơi tứ hải
Thích làm thơ tình ái thiết tha
Ô hay ác qủy ma tà
Nhiễu nhương quấy phá Hằng Nga chẳng sờn

Các tiên nữ chập chờn đây đó
Cùng Lu Hà trăng gió bướm hoa
Thiên nhiên lộng lẫy một tòa
Tây Thi diễm lệ mượt mà thương yêu

Hồn Lý Bạch phiêu diêu khoái lạc
Chốn trần gian ngơ ngác mắt nai
Dìu nhau lên chốn giao đài
Nam Kha giấc mộng canh dài mãi thôi…

Trần Ngọc Tố bồi hồi cảm động
Hỏi thi nhân cuộc sống ra sao?
Nước trong mát lịm dạt dào
Xót xa bùn lợ nghẹn ngào châu sa

Ôi! Tâm sự nhẩn nha trần thế
Kể cho đời tri kỷ tri âm
Hải triều sóng vỗ ầm ầm
Quản chi giông tố khai mầm văn chương!

17.11.2017 Lu Hà



Nỗi Niềm Tâm Sự Nhân Ngày Sinh Nhật
(thơ cảm tạ tri ân các bạn hỏi thăm)

Bạn hỏi thăm chúc mừng sinh nhật
Tôi bồi hồi chân thật làm sao
Mỗi năm mỗi tuổi xuân đào
Chiều tà xế bóng nghẹn ngào phân ly

Thời gian khóc ầm ý sóng vỗ
Sông núi cười cổ độ trăng soi
Tình thương cá nước mặn mòi
Hồn trinh bướm trắng lẻ loi bóng hình

Sinh lão bệnh hành tinh buồn thảm
Kiếp con người ảm đạm bạn ơi!
Ngược xuôi bươn trải muôn nơi
Tha phương cầu thực tả tơi lá vàng

Đêm thanh vắng  thiếp chàng ân ái
Chuyến đò ngang tê tái hoàng hôn
Trần gian quán trọ bồn chồn
Đoàn tàu lữ khách lệ tuôn đôi hàng

Nghe tiếng trống phũ phàng nhang khói
Cánh rừng thông buốt nhói tim gan
Đồng hoang bạn với trăng ngàn
Rêu xanh tấm đá gió than mưa sầu

Tuổi tại hạ phải đâu con rắn
Cánh rồng bay tủi hận trời xanh
Cù lao chín chữ thôi đành
Bớt đi mấy tháng ngọn ngành kể ra

Cũng bởi tại sơn hà binh biến
Cuộc chiến tranh ác thiện ai hay
Dép râu nón cối đắng cay
Trường Sơn sốt rét đọa đày tấm thân…!

1.12.2017 Lu Hà




Rượu Say Tàn Canh
cảm chớp hồn nhạc của Phú Quang: Đêm Ả Đào

Hỡi cô gái chập chờn phấp phới
Ánh đèn mờ chấp chới chàng trai
Xập xình vũ điệu giao đài
Bờ mi cong tớn nét ngài phổng phang

Lùa gối hạc dịu dàng bướm trắng
Uốn éo lưng sốt xắng cái ong
Phấn son phin nõn thong dong
Mặt nhìn tận mặt song song nhịp nhàng

Nâng chén rượu từng hàng nghiêng ngả
Chuếnh choáng say suồng sã canh thâu
Lắc lư vơi nhẹ khối sầu
Ngày mai mây gió biết đâu mà tìm

Tưng hửng sáng cánh chim biền biệt
Mắt nai buồn da diết nhớ thương
Mong ngày trở lại cố hương
Ả đào chắp nối nõn nường tơ vương…

Đời thứ lữ tha phương xứ lạ
Hoa tuyết bay muôn ngả dặm trường
Giang đầu lã chã mạch tương
Nửa vòng trái đất đại dương sóng gào…!

21.11.2017 Lu Hà













Em Bỏ Rơi Trái Tim Hồng
cảm động khi nghe Ái Vân hát: Triệu Đóa Hoa Hồng

Một câu chuyện tình yêu lãng mạng
Người đời ơi cay đắng trong tôi
Trái tim thổn thức bồi hồi
Triệu bông hồng thắm nổi trôi sông hồ…

Chàng họa sỹ yêu cô ca sỹ
Vẽ bức tranh tri kỷ tri tâm
Lửa lòng nhen nhúm âm thầm
Nỡ sao sóng vỗ mưa dầm xa khơi

Con thuyền ái chơi vơi biển cả
Nửa hồn mây tơi tả chiều hôm
Cô đơn buồn bã cánh buồm
Gối chăn đẫm lệ nằm ôm khối sầu

Bên song cửa bóng câu vội vã
Sáng mùa đông hoa đã phôi phai
Còn đâu sắc nước hương lài
Ngậm ngùi nuối tiếc gót hài tuyết băng

Duyên tiền định xích thằng trời vẽ
Để trần gian bao kẻ xót xa
Nào ai dám hỏi Hằng Nga
Lẽ nào cam chịu gốc đa héo tàn…?

*Nhạc ngoại lời Việt: Trung Kiên
24.11.2017 Lu Hà




Hoài mộng Đêm Trăng
cảm xúc bài hát của Trịnh Nam Sơn

Ngày xưa ấy chúng mình chung lối
Con đường làng bóng tối đã quen
Quanh co ngõ trúc đòi phen
Bướm ong dan díu hoa chen nhụy vàng

Dây đàn đứt lỡ làng bỡ ngỡ
Chia tay nhau duyên nợ dằng dai
Tha phương tủi hận gót hài
Lạc miền băng giá u hoài giọt mưa

Lầm cát bụi hay chưa tình ái
Ánh đèn mờ tê tái xác xơ
Chập chờn khói thuốc bơ vơ
Xa lòng cách mặt đôi bờ đại dương

Nghe gió thổi phấn hương thoang thoảng
Mắt nai hiền chuếnh choáng hồn ngây
Tưởng người xưa cũ đến đây
Nâng niu chén rượu vui vầy nỉ non

Đêm trăng khóc héo hon cành liễu
Tóc mây bay yểu điệu thiết tha
Bàng hoàng giữa lúc canh ba
Đầm đìa gối lẻ tiếng gà xôn xao…!

30.11.2017 Lu Hà




Mưa Rơi Trên Thành Phố
cảm chớp hồn nhạc của Phạm Đình Chương

Trời mây xám mưa rơi thành phố
Đất Sài Gòn hội ngộ sầu vương
Trẻ gìa trai gái bốn phương
Đau lòng xót dạ cố hương nghẹn ngào

Thương tà áo dạt dào mềm mại
Lụa hồng nhung tê tái kiêu sa
Kiều thơm hiền dịu thướt tha
Mắt nai ngơ ngác ngọc ngà gót sen

Nhớ Hà Nội lối quen đường cũ
Năm cửa ô tư lự cúi đầu
Hồ Gươm liễu héo chân cầu
Phượng tàn cúc nở dãi dầu nắng mưa

Cung đàn hạc say xưa tình ái
Gió bắc phương quan ảo mù sương
Hao mòn kiếp sống thê lương
Ngược xuôi gồng gánh dặm trường biệt ly

Tàu nhả khói ầm ỳ sóng vỗ
Sân ga buồn cổ độ trăng soi
Đại dương cá nước mặn mòi
Người đi kẻ ở lẻ loi dáng hình

Bao oan trái chuyện mình dang dở
Dòng Hương Giang chăng chớ khi mô
Chập chờn bướm trắng nhấp nhô
Lục bình trôi dạt bơ vơ bến nào…?!

*Nguyên tác: Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội
19.11.2017 Lu Hà



Ngày Trở Lại
cảm xúc bài hát của Tuấn Khanh: Ngày Ấy Xa Nhau

Ngày trở lại hồn mây bướm trắng
Nghe tiếng lòng cay đắng heo may
Chiều nay ngập gió men say
Đường xưa lối cũ canh chày chứa chan

Đêm thổn thức nồng nàn tình ái
Dáng hao gày quan ải mù sương
Côn trùng rên rỉ hoài thương
Ngày xưa biền biệt cố hương tủi sầu

Sông có khúc giang đầu xõa tóc
Hàng tre buồn than khóc người đi
Hẹn ngày hội ngộ đền nghì
Thỏa nguyền ao ước xầm xì yến oanh

Trầu cau thắm nhà tranh vách nứa
Mắt nai hiền tay lựa bờ vai
Vuốt ve mái tóc em dài
Nụ hôn nóng bỏng hương lài thoảng bay

Bao năm tháng lắt lay cành liễu
Lá xanh rờn yểu điệu thướt tha
Dập dìu ong bướm gần xa
Trêu ngươi cảnh ngộ Hằng Nga cô phòng…!

27.11.2017 Lu Hà





Nuối Tiếc Tình Xưa
cảm chớp hồn nhạc Nguyễn Ánh 9: Ai Đưa Em Về

Em nức nở lòng buồn ảo não
Anh biết không lảo đảo màn đêm
Cô liêu giun dế chân mềm
Sương rơi cành liễu trăng mềm đầy sân

Sao nhấp nháy tần ngần nuối tiếc
Một tình yêu câm điếc không lời
Hai hàng nước mắt tuôn rơi
Đoạn trường ghê sợ cảnh đời ly tao

Thời gian cũng nghẹn ngào chan chứa
Sao chẳng dừng răng rứa chi mô
Không gian bướm trắng lô nhô
Cánh đồng hoa dại ô hô ái tình!

Ngày mai nữa một mình lẻ bóng
Mùa đông về rét cóng tim em
Phòng the trằn trọc luống thèm
Nụ hôn nóng bỏng buông rèm lả lơi…

Chỉ còn mộng chơi vơi đàn hạc
Giữa bầu trời ngơ ngác tìm nhau
Trần gian cây cỏ nát nhàu
Phấn son phai nhạt trầu cau héo tàn…!

16.11.2017 Lu Hà



Trống Dùi Ngả Nghiêng
cảm hứng bài dân ca: Qua Cầu Gió Bay

Yêu nhau nhé chúng mình cởi áo
Nụ hôn đầu lảo đảo men say
Cầu tre vắt vẻo gió bay
Về nhà dối mẹ chẳng hay cha gìa

Chiếc nón trắng bên rìa bụi rậm
Bị sứt quai gai cắm lỗ tròn
Cô dì mới hỏi gặng con
Đôi chim ríu rít véo von non đèo

Nhẫn cưới cũng lộn lèo rơi mất
Dòng sông trôi mối lái mẹ cha
Chè hương xôi đậu vịt gà
Trầu cau tươi thắm ông bà mừng vui

Đêm nay nhé ngủ vùi hai đứa
Trái tim vàng em hứa trao nhanh
Lửa tình rạo rực lòng anh
Ngọn đèn phụt tắt buông mành lả lơi

Ôi giấc mộng chơi vơi lạc thủy
Chốn thiên thai gối qụy lưng ong
Khoá tay ôm trọn một vòng
Hồn mây ngây ngất chân còng chiến ngang…!

Dùi trống thủng thiếp chàng hoan hỉ
Ngả nghiêng cười thủ thỉ ca dao
Yếm xinh mềm mại lụa đào
Qua cầu gió thổi dạt dào bướm hoa…!

11.11.2017 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét