Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 157

Ân Hận Làm Chi
phối cảm với bài hát của Châu Kỳ: Đừng Nói Xa Nhau


Đừng nói nữa xa nhau mình đau khổ
Có khi gần nghe gió lạnh hờn căm
Trót yêu rồi đành đày đọa tháng năm
Tha thiết qúa ai ơi tình bỡ ngỡ


Đời lại đẹp khi duyên tình dang dở
Tình mất vui khi số phận an bài
Nhớ thì mong khắc khoải chẳng nguôi ngoai
Trằn trọc mãi ru thiên sầu vạn cổ

Còn nuối tiếc chi cung đàn dang dở
Đứt dây rồi biền biệt chặng đường dài
Thê thảm buồn từng giọt lệ trần ai
Mái tóc đã nhuốm thêm màu tang tóc

Cho nhiều lắm em mất đi dáng vóc
Khóc ngày vui anh xa vắng bên em
Nhận chẳng nhiều đêm trăng sáng nư thèm
Hồn lạc lõng bơ vơ buồn tấm tức

Bao ân ái vấn vương thành ký ức
Sóng triều dâng lồng lộng gió hoài thương
Thuyền tình yêu vẫn chảy mãi như thường
Lời chăng chớ xa xôi về bến cũ

Ngày xưa ấy bướm hoa tình quyến rũ
Ngó tơ lòng vương vấn mãi không thôi
Anh ra đi thỏa chí núi sông đồi
Em buồn tủi khi thuyền không bến đỗ…!

* Phối cảm với bài thơ “Ân Hận“ sáng tác năm 2009 của Lu Hà
30.7.2017 Lu Hà



Hồn Em Đọa Đày
cảm xúc bài hát của Y Vân thơ Lưu Trọng Lư:
Người Em Sầu Mộng

Sao em đày đọa cả thiên thu
Mây trắng mưa giăng đỉnh ngục tù
Phòng the khóa kín hồn trinh nữ
Nhung lụa nào nguôi hận tuyết mù

Anh  khóc thương em phận liễu xanh
Lòng trong như ngọc đá sinh thành
Mùa xuân ảm đạm nhìn hoa bướm
Khao khát tình quân gió lướt mành

Anh theo cánh hạc đàn thi sĩ
Cát bụi trần gian cuộc bể dâu
Ngẩn ngơ em gái bên song cửa
Dầu cạn đèn khuya tóc úa sầu

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Vạn mã quân binh có thẹn thùng
Sông Hương núi Ngự buồn không nói
Trằn trọc năm canh tiếng thủy chung

Anh đã cưới em nguyện trọn đời
Từ trong tâm tưởng  quyết không dời
Tương tư suối lệ dòng sông ái
Bến mộng thuyền yêu em gái ơi!

13.12.2017 Lu Hà



Men Tình Say Cơn Mê
cảm xúc thơ Hiền Châu: Giữa Mê Trần Hư Thực

Nhớ thương qúa con nai vàng bến lạ
Ngày xa xưa quang cảnh đã lu mờ
Đồi hoang xơ loạng loạng với ước mơ
Làn mây trắng cuối chân trời hy vọng

Nghe sóng vỗ cơn ái tình vỡ mộng
Buổi hoàng hôn ẻo lả khóc Hằng Nga
Chàng Cuội gìa thổn thức dưới gốc đa
Ôm thỏ ngọc xót xa nhìn quan ải

Người lữ khách vấn vương buồn tê tái
Sinh cùng thời mà lại chẳng cùng nhau
Thương vo tròn tôm cá với tàu rau
Cơm đạm bạc trái tim hồng bất diệt

Gió đông bắc bâng khuâng lòng da diết
Nửa đời người lỡ bước khói cô liêu
Cung đàn trầm lã chã giọt mưa chiều
Duyên tiền định cho hồn thơ chới với

Rượu cứ rót men say tình hấp hối
Bóng ma hời van vỉ mãi không thôi
Dòm song thưa vẳng vẳng gọi luân hồi
Chuông gióng gỉa trần gian còn nuối tiếc.

30.10.2017 Lu Hà



Tình Chẳng Phôi Phai
cảm xúc bản nhạc của Đức Huy: Như Đã Dấu Yêu

Anh cất dấu dáng hình em trong mắt
Là niềm vui chan chứa  mãi dài lâu
Buổi đầu tiên em đứng ở chân cầu
Ôi tiếng sét trái tim hồng bất tử

Hoa phượng nở tiếng ve sầu tu hú
Nhạc ái tình xao xuyến mãi em ơi !
Rồi chia ly tia nắng chói chơi vơi
Xếp bút mực anh lên đường ngập ngũ

Tóc mây xõa nắm bàn tay tình tứ
Hãy ráng lên rồi anh lại trở về
Bước quân hành em giữ trọn lời thề
Mùa sim tím xôn xao màu áo cưới

Trong đáy mắt anh cũng là tất cả
Đời trai hùng vì nòi giống giang sơn
Chốn biên thùy mưa nắng rát chẳng sờn
Ôm cây súng cho trẻ thơ ngon giấc

Quyên sao được  biết bao là mộng ước
Cuộc bể dâu thời thế đã đổi thay
Thuyền ra khơi biển thét sóng cuồng say
Muốn nuốt chửng tấm thân gày nhỏ bé

Đêm u ám đắng cay hồn thỏ thẻ
Suốt năm canh trằn trọc vẫn chưa thôi
Chim đỗ quyên thổn thức lại bồi hồi
Thuở sơ ngộ nụ hôn nồng môi ấm !

9.12.2017 Lu Hà



Tình Yêu Hấp Hối
cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Yêu Em Vào Cõi Chết

Anh không biết yêu em là bất hạnh
Đầy tủi sầu còn oán trách chi ai
Là thở than trằn trọc suốt đêm dài
Mong trời trên con đường tuyệt vọng

Thuyền vô định hoang mang vì ngọn sóng
Tảng đá ngầm hoang đảo vắng bơ vơ
Đàn hải âu dật dờ bóng ma hờ
Cười ngặt nghẽo linh hồn ai chết đuối

Khóc trần thế hoàng hôn buồn hấp hối
Chúa sơn lâm gào thét với rừng xanh
Tình yêu ơi dành dụm đã tan tành
Em ngoảnh mặt bước chân đi chẳng nói

Ôi lay lắt tia nắng trời le lói
Mộng còn say nào có biết gì đâu
Tuyết sương pha bạc trắng cả mái đầu
Khi tỉnh ngộ thì thân tàn ma dại

Em hớn hở mà lòng anh tê tái
Kẻ lạ kia còn xao xuyến mãi thôi
Gạt thương đau trái tim đã chết rồi
Miền băng gía phiêu liêu tìm hoan lạc!

31.10.2017 Lu Hà



Vỡ Mộng Thề
cảm hứng bài hát của Ngô Thụy Miên: Thu Trong Mắt Em

Thu tới đông tàn hạ ngẩn ngơ
Mùa xuân hoa bướm thoáng bơ vơ
Trời cao thăm thẳm mây buồn lắm
Sóng vỗ thuyền trôi khóc bến mơ

Mới đó mà nay đã mấy năm
Vườn thanh rầu rĩ ánh trăng rằm
Cuốc kêu khắc khoải sầu tê tái
Vũ trụ vần xoay chiếc lá răm

Tôi nhớ không nguôi buổi hẹn hò
Đồng xanh bát ngát duỗi chân cò
Dòng sông phiến đá ti gôn rụng
Tím cả hoàng hôn một chuyến đò

Tôi bước sang ngang chẳng hẹn về
Đời trai chinh chiến chốn sơn khê
Mắt nai rơm rớm dòng dư lệ
Heo hút rừng sâu vỡ mộng thề

Rồi một chiều thu mờ khói tỏa
Đồi thông lã chã giọt sương rơi
Đỗ quyên nuối tiếc tình nhân ái
Hồn bướm mơ tiên lạnh cuối trời…!

21.9.2017 Lu Hà


Vòng Dây Tình Ái
cảm hứng tấm hình của Cindy Huyen Vu

Anh mê dại vì sợi dây chằng nịt
Từ ngàn xưa chan chứa mãi không thôi
Hồn bướm ngây nghe tim đập bồi hồi
 lửa lòng cháy con chim hồng bay nhảy

Cả vũ trụ ngàn sao băng nhấp nháy
Bao kiếp người duyên nợ gọi đầu thai
Canh lãng quyên thoang thoảng vị hoa lài
Hương thơm ngát cho tình trăng bất diệt

Tóc lõa xõa bờ vai xinh da diết
Đêm mộng chờ xao xuyến gọi tên ai
Ngọn đèn dầu leo lắt tới ngày mai
Nụ hôn ấm khi tiếng gà gáy sáng

Em ra đi lúc bình minh vãi nắng
Biền biệt hoài dai dẳng tới ngàn thu
Chiều hôm nay nghe gió thổi vi vu
Tầng mây trắng tiếng ai cười khanh khách

Giấc hồ điệp thôi miên xin đừng trách
Nàng Cindy thấp thoáng gọi Lu Hà
Dìu nhau lên thăm viếng chị Hằng Nga
Nơi cung quế đôi hồn cùng say đắm!

4.10.2017 Lu Hà



Yêu Lắm Chứ
cảm hứng thơ Thao Ngọc: Anh Có Yêu Em

Yêu lắm chứ trái tim anh rạo rực
Em là nàng tiên nữ của mùa thu
Vườn trăng thanh nghe gió thổi vi vu
Hồn hồ điệp lòng Trang Sinh chan chứa

Nàng Thao Ngọc bên bờ sông răng rứa
Gót sen hồng đắm đuối lục bình trôi
Đàn cá bơi chim ríu rít bồi hồi
Mưa tháng chín lá vàng rơi lả tả

Cúc đã nở bàn tay ngà buốt gía
Phượng vĩ rơi ti gon cũng lìa tan
Chớm đông về còn say đắm nồng nàn
Hương tình ái bâng khuâng đời thiếu nữ

Cuốc khắc khoải xa xôi buồn tu hú
Xác ve sầu  vắt vẻo dưới bờ tre
Sưong long lanh thánh thót dưới hàng me
Cung đàn hạc giáo đường ôi thiên Chúa

Vác thánh gìa nguyện cầu cho đôi lứa
Chốn thiên thai ngây ngất nhất Lu Hà
Kìa Hằng Nga thổn thức dáng kiêu sa
Xin mai mối Hồ Xuân Hương thầm gọi…!

20.9.2017 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét