Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

Lục Bát Tâm Tư Chùm Số 321


Nửa Đêm
cảm hứng với Hiền Châu

Nửa đêm động đậy tấm rèm
Dòm song he hé thòm thèm Hằng Nga
Có nàng băng tuyết ngọc ngà
Nửa mơ nửa tỉnh thiết tha đợi chờ


Ao sâu cá lội lờ đờ
Tôm cua xì xoạp hững hờ được sao?
Dáng chàng cát sĩ thanh tao
Vuốt ve âu yếm thì thào ai ơi!

Dang tay quờ quạng chơi vơi
Chập chờn cái bóng lả lơi ảo huyền
Aí ân chẳng trọn tơ duyên
Ngàn thu dang dở thuyền quyên kiếp nào?

Xót xa cho vạt áo bào
Gươm vàng đứt đoạn nghẹn ngào châu sa
Bụi hồng vó ngựa quan hà
Đại dương sóng vỗ chiều tà quạnh hiu

Trăng vàng giăng mộng dập dìu
Lưới tình chẳng nỡ ỉu xìu bướm hoa
Thiên thai đỉnh giáp nhạt nhòa
Vẳng nghe tiếng sáo giữa tòa thiên hương!

20.4.2018 Lu Hà


Ai Phụ Lòng Ai
cảm xúc bài hát của Mặc Thế Nhân

Ngày xưa nắm chặt tay em
Chiều nay cá lội chẳng thèm ngó trông
Hững hờ lỗi hẹn non bồng
Thuyền trăng chấp chới dòng sông ái tình

Vùi chôn kỷ niệm chúng mình
Vành tang nấm mộ bóng hình mờ sương
Tình yêu ngang trái vấn vương
Đầu môi chót lưỡi đoái thương tuyết hồng

Thắt lưng dải yếm theo chồng
Chẳng còn lưu luyến mùa đông lá vàng
Quê người xứ lạ lang thang
Khổ đau cam chịu lỡ làng đời hoa

Đoàn tàu chở khách mấy toa
Trần gian quán trọ nhạt nhòa lệ rơi
Cánh chim lẻ bạn cuối trời
Quê nhà xa lắc biển khơi chập chùng

Mỉa mai hai chữ thủy chung
Kim tiền đâm toạc não nùng lòng ai
Còn đâu màu trắng trang đài
Liễu xanh hết thắm áo dài tàn phai…!

*Nguyên tác: Một Lần Dang Dở
21.4.2018 Lu Hà



Bên Bờ Huyệt Sâu
cảm xúc bản nhạc của Vũ Thanh

Yêu nhau từ thuở đôi mươi
Xôn xao cánh bướm xuân cười bên hoa
Tóc mây áo trắng mưa hòa
Lá thư gửi mộng nhạt nhòa nắng mai

Hoàng hôn pháo đỏ gót hài
Thuyền ai ván đóng vóc ngài đài trang
Theo chồng em bước sang ngang
Hẳn vui duyên mới dở dang cung đàn

Còn đâu ngày đó chứa chan
Chiều nay lá rụng khóc than mộ tình
Tro tàn phảng phất bóng hình
Rót ly rượu cuối hành tinh lu mờ

Hai mươi năm hết đợi chờ
Ánh trăng vàng võ bên bờ huyệt sâu
Suối reo thổn thức bóng câu
Hao gày thân xác mái đầu tuyết sương

Hồn kia lạc lối tha phương
Có còn nhớ tới cố hương thì về
Chim trời góc biển sơn khê
Đêm đông giá lạnh não nề khổ đau!

*Nguyên tác: Đắp Mộ Cuộc Tình
23.4.2018 Lu Hà



Cốt Nhục Tình Thâm
cảm hứng bức hoạ "Cimon and Pero" của danh hoạ Rubens

Thân gày đau đớn cực hình
Tình thâm cốt nhục thần linh cảm sầu
Cha già uống cạn đôi bầu
Sữa tươi con gái mái đầu bạc phơ

Cai tù rình rập sững sờ
Quan tòa thương cảm bất ngờ thả ra
Xôn xao thiên hạ xót xa
Gia đình đoàn tụ cả nhà mừng vui

Lương tâm ai oán dập vùi
Cán cân công lý ngậm ngùi ngàn thu
Đọa đày ác quỷ âm u
Hồng ân Thiên Chúa điệu ru vẳng hồn

Nhạt nhòa biển cả sóng cồn
Đất trời rung chuyển mưa tuôn gió gào
Trái tim danh họa thi hào
Thiên tài hiếu đạt dạt dào mưa sa

Vị tha nhân ái bao la
Giáo đường thánh thót bài ca muôn đời
Cù lao chín chữ ai ơi!
Công ơn dưỡng dục lệ rơi hai hàng

Tránh chi trung cổ phũ phàng
Phục hưng cầu nối bẽ bàng dung nhan
Văn minh thời đại chứa chan
Cớ sao máu đổ khóc than mãi hoài…?

16.4.2018 Lu Hà



Chiều Hôm Thổn Thức
Cảm xúc bài hát của Mạc Thế Nhân

Chiều hôm thổn thức chờ anh
Người qua kẻ lại mong manh nắng vàng
Nhởn nhơ cười nói rộn ràng
Lòng em trống trải bẽ bàng sương rơi

Hồn mây ngơ ngác chơi vơi
Bao nhiêu kỷ niệm một thời đã qua
Thiếu bàn tay ấm mặn mà
Cô liêu rặng liễu bóng tà  hắt hiu

Hàng me gốc sấu ỉu xìu
Chim sầu không hót liu điu cánh chuồn
Vắng anh đường phố u buồn
Ra khơi biền biệt sóng cồn biển đông

Nam nhi thỏa chí tang bồng
Bao giờ trở lại má hồng em phai
Đường trần còn lắm chông gai
Tóc xanh héo úa ngày ngày mai thế nào

Vầng trăng vàng võ xanh xao
Xóm nghèo eo óc hư hao vai gày
Nhìn trông cành trúc lắt lay
Mong manh số phận càng day dứt tình !

*Nguyên tác bài hát: “Tương Tư 3“
14.4.2018 Lu Hà



Thương Đàn Con Nhỏ
cảm xúc nhạc Trần Vũ Anh Bình

Cha tôi còm cõi từng đêm
Âm thầm cất bước nỗi niềm yêu thương
Mắt quen trên những đoạn đường
Gian truân vất vả thê lương não nùng

Quản chi giông tố bão bùng
Bát cơm manh áo tận cùng bi ai
Cho đàn con nhỏ tương lai
Tràn trề hy vọng canh dài cha ơi!

Mưa ngâu chan chứa cuộc đời
Tuổi thơ thấm ướt lệ rơi đôi hàng
Thu tàn xao xác lá vàng
Gió đông heo hút cha mang khối sầu

Đơn côi bạc trắng mái đầu
Trán nhăn tư lự chân cầu thở than
Chiều sương văng vẳng tiếng đàn
Ngủ say con nhé gian nan đắm chìm

Nhẹ nhàng bóng tối im lìm
Lách qua phên vách trái tim nghẹn nào
Trong mơ giọng nói thì thào
Cù lao chín chữ  dạt dào tình cha!

*Nguyên tác bài hát: Cho Con Ngày Mai
11.4.2018 Lu Hà



Tình Em Ngậm Ngùi
cảm xúc bài hát của Tiến Minh

Tình yêu khi mới bắt đầu
Biết bao hoài mộng canh thâu đợi chờ
Giấc mơ chẳng nỡ hững hờ
Chim ca cá lội đôi bờ đại dương

Anh đi trăm núi ngàn phương
Hồn theo cánh hạc cố hương bay về
Sương rơi cành trúc dãi dề
Mùa đông lá rụng não nề lòng em

Phòng the cửa đóng buông rèm
Mắt huyền thơ thẩn thòm thèm ánh trăng
Thiên nhai dàng buộc xích thằng
Trần gian bi lụy cát đằng dưa leo

Khát khao ngọn gió hắt heo
Bụi hồng phủ lối xóm nghèo quạnh hiu
Thị phi thiên hạ búa dìu
Tường đông ong bướm dập dìu xôn xao

Ao nhà tôm tép lao đao
Bình minh thức dậy nghẹn ngào lệ sa
Khổ đau trong cõi ta bà
Đoạn trường dâu bể bóng tà tịch liêu!

*Nguyên tác: Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
23.4.2018 Lu Hà



Tố Nam Hay Tố Nữ
cảm tác trái mít chỉ có hai múi

Mít này là mít Tố Nam
Phải đâu Tố Nữ mà ham ăn nhiều
Bổ ra chỉ có bấy nhiêu
Lừng lững hai múi liêu xiêu bướm hồng

Nam nhi thỏa chí tang bồng
Trâu gìa khao khát cánh đồng cỏ non
Cô hàng bán trái xuân ròn
Mời chào đon đả môi son yếm đào

Anh ngồi háo hức nôn nao
Thòm thèm ứa miếng em nào dám cho
Tiền trao cháo múc khỏi lo
Tòng teng ngao ngán cánh cò bay xa

Em còn ướm hỏi mẹ cha
Huyền sương chày ngọc ông bà trầu cau
Lam Kìều thề nguyện trước sau
Miệt vườn xao xuyến mau mau em chờ

Sông sâu cá lội lờ đờ
Mít em chín nẫu nằm mơ anh về
Trăng lên ngọn chuối dãi dề
Loan bồng phượng bế đê mê thế này…

6.4.2018 Lu Hà



Bên Bờ Huyệt Sâu
cảm xúc bản nhạc của Vũ Thanh

Yêu nhau từ thuở đôi mươi
Xôn xao cánh bướm xuân cười bên hoa
Tóc mây áo trắng mưa hòa
Lá thư gửi mộng nhạt nhòa nắng mai

Hoàng hôn pháo đỏ gót hài
Thuyền ai ván đóng vóc ngài đài trang
Theo chồng em bước sang ngang
Hẳn vui duyên mới dở dang cung đàn

Còn đâu ngày đó chứa chan
Chiều nay lá rụng khóc than mộ tình
Tro tàn phảng phất bóng hình
Rót ly rượu cuối hành tinh lu mờ

Hai mươi năm hết đợi chờ
Ánh trăng vàng võ bên bờ huyệt sâu
Suối reo thổn thức bóng câu
Hao gày thân xác mái đầu tuyết sương

Hồn kia lạc lối tha phương
Có còn nhớ tới cố hương thì về
Chim trời góc biển sơn khê
Đêm đông giá lạnh não nề khổ đau!

*Nguyên tác: Đắp Mộ Cuộc Tình
23.4.2018 Lu Hà


Vẫn Chẳng Nguôi Ngoai
cảm xúc bài hát của Mạc Thế Nhân

Ngày xưa vào những buổi chiều
Em như chim sáo yêu kiều bên anh
Mà nay vắt vẻo trên cành
Hững hờ tiếng hót thôi đành chia tay

Sầu dâng chất chứa đắng cay
Cạn dòng suối mát lắt lay lá rừng
Nai vàng sao nỡ rửng rưng
Hết thời hoa bướm tưng bừng nắng xuân

Aí ân chưa thỏa trăng tuần
Chân trời góc biển tủi thân u hoài
Nỗi buồn vẫn chẳng nguôi ngoai
Trần gian phiêu bạt chông gai dặm trường

Ngó lòng trót bẻ tơ vương
Nơi miền xứ lạ cố hương nghẹn ngào
Phấn rơi phai nhạt má đào
Nửa đêm thổn thức hư hao đĩa dầu

Thương người bạc trắng mái đầu
Sương rơi lã chã chân cầu bơ vơ
Vầng trăng vàng võ hoang xơ
Chập chờn đom đóm ngẩn ngơ cung đàn...!

*Nguyên tác: Khẩn Cầu
18.4.2018 Lu Hà












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét