Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Lu Hà Và Hiền Châu Chùm 29




Bướm Trắng Hương Thơm
Cảm đối họa với Hiền Châu: Giấu Cả Trời Đông

Bướm  trắng hương thơm dịu sắc huyền
Mảnh hồn trinh nữ mối lương duyên
Hoàng hôn hiu hắt con đò vắng
Hun hút hàng thông khách nhớ thuyền


Sóng vỗ mê man ánh nguyệt mềm
Chập chờn đom đóm quạ ăn đêm
Thấm ướt bờ mi sương lã chã
Tăm sôi cá lội luống sầu thêm

Mới đó mà nay đã cách xa
Ngược xuôi buôn bả khắp quan hà
Đôi vai nặng gánh tình mây gió
Thổn thức cung Hằng chiếc lá đa

Đông lạnh lòng băng dạ ngẩn ngơ
Giọt tương thánh thót bến hoang xơ
Phong trần sỏi đá mòn đôi dép
Ai biết rằng ai vẫn đợi chờ

Nghẹn ngào ngõ trúc hàng dâm bụt
Dừng bước còn đây khóm cúc tần
Cỏ dại lấn chen giun dế khóc
Bâng khuâng bếp lửa khói tro tàn…!

21.11.2016 Lu Hà




Thơm Cái Nõn Nường
cảm hứng với Hiền Châu: Xin Đừng Bắt Tội Trời ĐôngCầm

Xinh tươi thơm cái nõn nường
Ngó sen trắng muốt nụ hường thoảng bay
Đông về cánh bướm lắt lay
Noel chuông điểm men say ái tình

Thánh đường ngọn nến khói linh
Thiên thần vệ nữ cô mình kia ơi!
Thanh tao nhoản nụ xuân cười
Dày hồng váy trắng lả lơi sóng đào

Thuyền tình cập bến hoa chào
Cầm tay bịn rịn rước vào lầu trang
Phải người cát sĩ mơ màng
Mấy năm ròng rã dịu dàng thơ đăng

Lam Kiều xe chỉ xích thằng
Nhớ thương thương nhớ đò ngang vội vàng
Tùng quân vó ngựa hiên ngang
Trống giong cờ mở thiếp chàng ngẩn ngơ

Trang Sinh giấc mộng giăng tơ
Ấy là hồ điệp đợi chờ trăng lên
Trai hùng gặp gái thuyền quyên
Đa tình tự cổ nhân duyên kiếp nào…?

26.12.2016 Lu Hà



Cảnh Đông Tàn
Cảm hứng với Hiền Châu: Sài Gòn Chật Vật Vào Đông

Nõn nà mây trắng bềnh bồng
Trần gian lạc lối tuyết hồng lả lơi
Cuối năm non nước chơi vơi
Hoài vương phượng vĩ tìm nơi ghế ngồi

Mưa phùn lất phất núi đồi
Liễu thanh ướt đẫm tình côi phiến sầu
Cánh bèo động đậy vũng sâu
Cúc gầy mấy khóm chân cầu đợi ai

Gót sen tha thướt nét ngài
Bâng khuâng thục nữ u hoài ngắm trông
Thành đô tất tả chiều đông
Ăn sương tiếng qụa mênh mông xuôi dòng

Xót xa khao khát cõi lòng
Tim buồn cố quận long đong bụi trần
Lửa lòng nhen nhóm mấy lần
Củi rơm đâu nữa giai nhân hững hờ

Đông tàn quang cảnh xác xơ
Bóng anh heo hút bơ vơ chốn nào
Hồng nhan bạc mệnh má đào
Trăng treo lơ lửng nghẹn ngào Hằng Nga…!

18.12.2016 Lu Hà



Đêm Chúa Giáng Sinh
Cảm hứng khi nghe Hiền Châu Hát

Chúa giáng sinh mía lùi mật ngọt
Giọng Hiền Châu thánh thót vào tim
Cánh chim mải miết đi tìm
Ái tình vệ nữ cây kim đáy hồ

Xao xuyến qúa lô nhô bướm trắng
Lòng Lu Hà cay đắng xót xa
Nửa vòng trái đất bao la
Làm sao vói được Hằng Nga tủi hờn

Tuyết phủ kín chờn vờn ngọn cỏ
Hàng thông reo bể khổ trầm luân
Hoàng hôn ngao ngán trăng tuần
Giáo đường ngọn nến thiên thần đoái thương

Nghìn năm sau vấn vương  khúc nhạc
Đêm Noel mộng lạc đi đâu
Tóc mây lõa xõa chân cầu
Bóng người con gái mái đầu đẫm sương

Thiếp với chàng cung thương hạc lỷ
Chốn giao đài tri kỷ tri âm
Hải triều sóng vỗ ầm ầm
Bụi hồng phủ lấp mưa dầm canh thâu

Gối loan ướt hạt châu lã chã
Cõi người ta muôn ngả dặm trường
Nghẹn ngào én gọi xuân hương
Đầm làng sen ngó nõn nường giăng tơ…!

25.12.2016 Lu Hà




Thương Con Bướm Trắng
cảm hứng với Hiền Châu: Chật Vật Vào Đông

Sài Gòn tấp tểnh vào đông
Thương con bướm trắng non bồng thiên thai
Dẫn hồn lạc mộng chương đài
Ái ân thuê thỏa canh dài liễu buông

Chim cu gáy điệu mặn nồng
Phòng loan dìu dặt má hồng môi xinh
Nghê thường vũ điệu xập xình
Bồ đào mỹ tửu cô mình kia ơi!

Trên cao thấy Chúa đang cười
Noel rạo rực lả lơi bướm đào
Bướm chim thủ thỉ nghẹn ngào
Trúc mai dan díu thì thào gió đông

Thư cưu trống mái ven sông
Quan quan khắc khoải cánh đồng cỏ non
Hẹn ngày hội ngộ vàng son
Nửa vòng trái đất chon von đỉnh sầu

Giáng sinh lại nhớ Hiền Châu
Lu Hà chấp bút mấy câu chúc mừng
Trái tim rong ruổi tưng bừng
Lửa lòng bốc cháy bỗng dưng mưa dầm…!

25.12.2016 Lu Hà



Giọt Lệ Tố Như
Cám Ơn Hiền Châu chúc mừng sinh nhật

Cám ơn em nữ thần tình ái
Ngọn lửa lòng cháy mãi không thôi
Yến anh thổn thức bồi hồi
Bướm hoa rạo rực núi đồi gần xa

Mừng thi sĩ Lu Hà sinh nhật
Nàng Hiền Châu chân thật trái tim
Nhớ thương từ cổ chí kim
Thuyền tình sóng ái biết tìm ở đâu?

Cõi trần thế bể dâu cát bụi
Nợ trúc mai buồn tủi sắc vân
Trăm năm gió Sở mây Tần
Hồn thơ lã chã gốc phần tử sinh

Cả thiên hạ hành tinh quyến luyến
Khúc dương cầm xao xuyến giáo đường
Chuông chùa vạn kiếp vô thường
Tố Như rơi lệ vấn vương Châu – Hà

Thần vệ nữ thiết tha mừng tuổi
Khách làng thơ le lói nắng xuân
Mùa đông lò nóng bần thần
Củi rơm vẫn đượm tần ngần mưa rơi!

1.12.2016 Lu Hà



Hồn Trinh Thiếu Nữ
Ngẫu hứng tức thời thơ Hiền Châu: Em Về Biển Lặng Hồn Ngây

Hoàng hôn lạc lõng bướm bay
Bâng khuâng màu tím hương say biển tình
Cát ngây sõng sượt thân hình
Vuốt ve mềm mại rung rinh phẩm đào…

Lô xô bọt trắng dạt dào
Thiên thai gió lộng lùa vào lòng anh
Ngậm ngùi xa tít mây xanh
Thuyền ai thấp thoáng tròng trành buồm nâu…

Cột cao dựng đứng về đâu?
Sóng ngầm khe đá dãi dầu tuyết sương
Tần ngần nuối tiếc hoài vương
Bao giờ trở lại quê hương em chờ…

Hải âu chập choạng đôi bờ
Đại dương sao nỡ lờ đờ cá bơi
Mong manh tận cuối chân trời
Trái tim thiếu nữ chơi vơi ngả nào…?

Xuân về hoa nở én chào
Trăm năm dám hẹn thì thào gió đông
Mười năm dâu bể dòng sông
Hồn trinh hội ngộ mênh mông đoạn trường…!

14.11.2016 Lu Hà



Thì Thào Đòi Cơn
Cảm hứng với Hiền Châu: Trăng Non Cựa Quậy

Mây mềm ôm cái trăng non
Hằng Nga e thẹn môi son phớt hồng
Đi đâu Nguyên Súy Thiên Bồng
Lửa lòng cuồn cuộn mênh mông sóng triều

Trần gian kiều nữ mĩ miều
Vén rèm cung Quảng phiêu diêu khối tình
Ngẩn ngơ Hậu Nghệ rung rinh
Cung tên trễ nải lung linh trái đào

Hàng hiên lã chã nghẹn ngào
Gió đông nhè nhẹ thì thào đòi cơn
Phòng loan ấp bóng chập chờn
Chao đèn lảo đảo dập dờn gần xa

Xôn xao gà gáy canh ba
Vội vàng ghì chặt mặn mà chia ly
Soi gương nửa mảnh nhung y
Bao giờ trở lại kinh kỳ mờ sương

Thiếp chàng bao nỗi vấn vương
Kiếp nào trả nợ nghê thường đàn ca
Ngàn thu một giải Ngân Hà
Hồn trinh dâng hiến thiết tha đợi chờ…

7.11.2016 Lu Hà



Thiên Thu Tình Mộng
cảm hứng với Hiền Châu: Đêm Hanh… Gió Ngại Chẳng Vào

Trăng non trăng lớn trăng gìa
Hiền Châu xao xuyến trau tria má hồng
Liễu thanh ấp bóng trăng lồng
Mộng hồn cát sĩ cưỡi rồng về thăm

Trăm năm lỡ hẹn tơ tằm
Nghìn thu gốc quế đêm rằm cung nga
Rằng tên người ấy Lu Hà
Nương dâu dan díu thiết tha thuở nào

Nhớ xưa yến hội vườn đào
Tao đàn hạnh ngộ dạt dào vần thơ
Chư tiên chẳng dám hững hờ
Điệp hồ thổn thức giấc mơ ái tình 

Bờ lau hạ giới rung rinh
Trần gian sóng nước bóng hình mờ sương
Sen vàng nở nụ xuân hường
Dẫu lìa ngó bẻ nõn nường còn vương

Trải bao cát bụi đoạn trường
Hữu duyên thiên lý quê hương tìm về
Chập chùng mây gió sơn khê
Phòng the hé mở thỏa thuê cõi lòng

Thương chàng kiếp số long đong
Ngại ngùng chi nữa thong dong bước vào
Dùng dằng níu vạt áo bào
Canh năm gà gáy nghẹn ngào lệ rơi!

5.12.2016 Lu Hà



Trái Tim Trúng Độc
Cảm hứng với Hiền Châu

Trái tim trót trúng độc rồi
Làm sao giải nổi ôi thôi ái tình
Kìa ai thấp thoáng bóng hình
Ôm cây đàn gảy lung linh nhạt nhòa

Vang lên từng nốt thái hòa
Xôn xao bướm trắng một tòa thiên hương
Xinh tươi nhoẻn nụ xuân hường
Để người thi sĩ vấn vương sóng đào

Cánh buồm lạc lối phương nào
Lờ đờ cá lội dạt dào chim sa
Soi chung một mảnh gương nga
Khung trời cách biệt la đà hồn thơ

Nửa vòng trái đất đợi chờ
Tâm linh dờ dẫm sương mờ mây bay
Ngậm ngùi ngọn gió lắt lay
Chàng đây thiếp đó đắng cay nỗi niềm…

Trăng non ẻo lả bên thềm
Lửa lòng rơm cháy càng thêm mặn nồng
Dập dờn sóng vỗ bềnh bồng
Đại dương khát vọng chim hồng hoài hương!

28.10.2016 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét