Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Lu Hà Tặng Nguyễn Hoài Hương Chùm 4


Cầu Xin Đêm Giáng Sinh
viết cho trang Facebook của nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương

Cầu xin Đức Chúa bao dung
Hải hà cao thượng vô cùng bao la
Tình thương nhân ái chan hòa
Non xanh nước biếc thiết tha tình người


Lòng người sâu hiểm muôn nơi
Bon chen cầu cạnh tả tơi linh hồn
Nghẹn ngào giọt lệ châu tuôn
Giáng sinh cô quạnh vượng buồn thiên thu

Xóa đi ân oán tư thù
Trái tim hướng thiện vi vu gió sầu
Nắng mưa dầu dãi mái đầu
Thủy chung sau trước chân cầu tử sinh

Ba ngôi Thiên Chúa anh linh
Công bằng chính trực hành tinh nhân loài
Phếp màu che chở những ai
Lương tâm trong sạch u hoài Chúa ơi!

Đêm Noel 24.12.2014 Lu Hà




Chứa Chan Ân Tình
cảm xúc thơ Người Phố Thi tặng nghệ sĩ Hoài Hương

Có người viết câu thơ tứ tuyệt
Hồn cổ xưa băng tuyết trắng ngần
Hoài vương gió Sở mây Tần
Nhớ thương quê mẹ trăm phần ai hay

Nghe tiếng hát ruộng cày nương rẫy
Nắng chiều phai tay vẫy điệu hò
Hàng tre xõa tóc bến đò
Hương Giang núi Ngự líu lo hẹn về

Ai đó nhỉ mô tê răng rứa
Áo bà ba chan chứa nụ cười
Bướm ong xao xuyến đất trời
Nghĩa tình huynh muội cảnh đời ly tao

Cầm tay khóc nghẹn ngào các cụ
Đàn em thơ ôm vở tới trường
Kìa cô áo trắng yêu thương
Dáng xinh thon thả môi hường cành xuân

Nguời Phố Thị bát tuần tuổi hạc
Buổi hoàng hôn xào xạc cung đàn
Tiếng thu thổn thức trăng ngàn
Hoài lang dạ cổ chứa chan ân tình !

18.12.2014 Lu Hà





Chung Một Khoảng Trời
viết tặng nghệ sĩ Hoài Hương sau ca phẫu thuật tim thành công

Hoài Hương đã mấy chục niên
Trái tim thổn thức thuyền quyên rám hồng
Dìu nhau lên cõi thiên bồng
Trở về hạ giới cánh đồng cỏ tươi

Héo hon hoa nở nụ cười
Bờ môi mặn chát cảnh đời ly tao
Thôi đừng xao xuyến dạt dào
Ngủ đi chìm đắm nghẹn ngào giọt tương

Trải bao giông tố bất thường
Ái hà bể khổ tình thương muôn loài
Điêu tàn trong chốn trần ai
Tim nghe khắc khoải canh dài mưa chan

Xôn xao tiếng gọi nồng nàn
Bồi hồi nhịp đập trăm ngàn thiết tha
Mai vàng hoan hỉ giọng ca
Cầu ao giếng nước la ngà trăng soi

Bóng yêu tiên tổ giống nòi
Đôi ta chung một khoảng trời bao la
Quảng Hàn có chị Hằng Nga
Dõi trông trần thế sa bà cần lao!

21.11.2014 Lu Hà




Gọi Là Bài Thơ
tặng nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương

Tặng em một trái tim hồng
Xôn xao cuộc sống cánh đồng cỏ non
Bâng khuâng một tấm lòng son
Tình thương nhân loại chon von đỉnh đồi

Cánh hoa khép mở bồi hồi
Tiếng ru thánh thót nổi trôi sương mù
Bọt bèo bao kiếp phù du
Hàng thông réo rắt vi vu gió lùa

Vần xoay vũ trụ bốn mùa
Trúc mai tùng cúc nhạt nhòa ai ơi!
Ân tình để lại cho đời
Nỗi niềm day ray rứt lệ rơi đôi hàng

Trăm năm duyên nợ lỡ làng
Nghìn thu sầu lụy bóng nàng Hằng Nga
Quan san muôn dặm sơn hà
Nửa vòng trái đất gọi là bài thơ…!

8.10.2014 Lu Hà




Hành Tinh Nhân Loài
viết tặng nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương

Trái tim em mới hai mươi *
Tình yêu nóng bỏng đầu đời nghe anh
Có nghe tiếng hót trên cành
Ban mai hồi hộp yến oanh nghẹn ngào

Từng câu thổn thức ứa trào
Hồn trinh ngây ngất dạt dào biển đông
Gió đưa lạc chốn tiên bồng
Hân hoan nhịp đập máu hồng chạy quanh

Ca đàn vút tận trời xanh
Ngân vang sóng vỗ kinh thành khói mơ
Trời ơi bướm trắng đâu ngờ
Dòng sông xao xuyến đôi bờ trúc xinh

Chim hồng loan báo hành tinh
Thiên thần cảm động chúng mình yêu nhau
Ngân Hà nhấp nháy canh thâu
Long lanh hạt ngọc chân cầu sương rơi

Đêm qua nũng nịu lả lơi
Ôm con ngọc thỏ mỉm cười  Hằng Nga
Sáng nay trải tóc lược ngà
Soi gương ẻo lả khắp nhà hương say!

* Nghệ Sỹ Hoài Hương ca mổ thành công, được cô gái 20 tuổi hiến tặng tim
16.10.2014 Lu Hà




Màu Tím Lưu Ly Thảo
viết tặng nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương

Lưu ly thảo màu hoa tím huế
Giọt sương rơi nấm mộ bi ai
Xa xôi muôn dặm tuyền đài
Bên kia thế giới u hoài nhớ thương

Miền xứ nghệ nằm trong áo gỗ
Tiễn anh đi cổ độ trăng soi
Sân ga văng vẳng tiếng còi
Đoàn tàu chuyển bánh lẻ loi cõi lòng

Thôi vĩnh biệt mùa đông giá lạnh
Cảnh trần gian nguyệt bạch đang lên
Thẹn thùng đôi mắt thuyền quyên
Màn đêm mù mịt ảo huyền xót xa

Mùa xuân ấy quê nhà ăn tết
Ngọn lửa tình da diết đắm say
Mà sao vội vã đắng cay
Không lời trăn trối hao gày trái tim

Đầu gục xuống im lìm không nói
Người đi rồi lạc lối nơi nao ?
Hồn theo mây gío xôn xao
Dạ bào ruột thắt nghẹn ngào ly tao

Chiếc áo dạ co ro thổn thức
Đừng quên tôi rưng rức cánh hoa
Ấu thơ một thuở nhạt nhòa
Trong lòng đất mẹ chan hòa nắng mưa!

13.12.2014 Lu Hà




Tên Huynh Là Lu Hà
tâm sự cùng nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương

Tên huynh mới thực Lu Hà
Thiên thần chứng giám ngân hà sáng soi
Mà sao Hương chằng chịu coi
Long lanh ánh nguyệt lả lơi mây hồng

Dìu nhau lên cõi tiên bồng
Bướm ong xao xuyến cánh đồng vi vu
Thôi đi đừng gọi Hà Lu
Đau lòng con cuốc âm u mảnh hồn

Gọi nhiều chỉ tổ thêm buồn
Lu Hà mới thực bồn chồn thi nhân
Vào mùa lễ vọng phân vân
Đôi lời nhắn nhủ xa gần bạn ơi!

Phải đâu khó tính khác người
Bút danh chỉ một suốt đời chẳng thay
Phù du muôn kiếp đắng cay
Hồn thơ trôi nổi ai hay thế trần

17.12.2014 Lu Hà





Trái Tim Khổ Hạnh
cảm xúc tức thời tặng nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương

Mùa lễ vọng sao mà khổ hạnh
Hoài Hương ơi! Đừng trách chi đời
Sinh ra tuy chẳng gặp thời
Lời ca tiếng hát cho người trần gian

Vượt biển cạn thế nhân đắm đuối
Tìm niềm vui vào buổi chiều tàn
Chết đi sống lại bao lần
Trái tim yêu dấu tần ngần xót xa

Tôi cũng biết sa bà tang tóc
Cuộc dinh hoàn thảm khốc bi ai
Thương người thục nữ chương đài
Trùng dương dặm thẳm u hoài canh thâu

Mái tóc trắng bạc màu sương gió
Cuối chân trời giông bão cô đơn
Vào ra sớm tối giận hờn
Không gian vắng vẻ cung đờn lẻ loi

Trên phây búc nụ cười khô héo
Cánh hoa sầu lạnh lẽo gía băng
Trông mây nhắn gửi cung hằng
Đôi vầng nhật nguyệt dở dang lỡ làng

5 giờ sáng 17.12.2014 Lu Hà





Vương Buồn Sầu Đưa
viết tặng nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương

Hoài hương thánh thót ngân vang
Câu hò thổn thức võ vàng chiều thu
Vẳng như tiếng mẹ hát ru
Ngày xa xưa đó vi vu gió Lào

Chập chờn bến nước xôn xao
Sông Hương in bóng má đào Huyền Trân
Mô tê răng rứa Chế Mân
Tha phương còn nhớ dấu chân ao bèo

Núi cao vực thẳm cheo leo
Vọng phu mòn mỏi xóm nghèo sương rơi
Trăng thôn Vĩ Dạ ai ơi!
Sóng soài cồn cát tả tơi mảnh hồn

Khát khao chỉ một nụ hôn
Thương Hàn Mạc Tử vương buồn sầu đưa
Mảnh mai rặng liễu hàng dừa
Thiết tha soi tóc nắng mưa nhạt nhòa…!

23.9.2014 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét