Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Song Thất Lục Bát Chùm Số 228


Đêm Huyền Diệu
cảm hứng bài hát của Từ Vũ: Gái Xuân



Đào mận nở hỡi em gái nhỏ
Vườn xuân hoa sáng tỏ trăng soi
Xôn xao cá nước mặn mòi
Sông Vân thấp thoáng nụ cười Tây Thi


Giũ tấm lụa thầm thì oanh yến
Cõi trần gian dâng hiến trái tim
Để anh mỏi mắt đi tìm
Cung đàn tình ái cánh chim hải hồ

Chòm mây trắng nhấp nhô sóng vỗ
Chuyện vợ chồng em có buồn không?
Cỏ non mơn mởn cánh đồng
Vũ thần đỉnh giáp non bồng nhắn nhe

Đêm huyền diệu hàng tre rạng liễu
Bước dịu dàng yểu điệu thướt tha
Nôn nao hỏi chị Hằng Nga
Sẵn sàng mối lái mẹ cha vui lòng

Hồn trinh nữ thuận dòng suối mát
Đã bấy lâu khao khát yêu thương
Lạc bùi vừng béo quê hương
Ruợu thơm lúa mới vấn vương tơ hồng!

24.1.2018 Lu Hà



Việt Nam Ơi!
viết tặng nhạc sĩ Việt Khang

Việt Nam ơi! Ta còn hay mất?
Cuối chân trời lật đật ra đi
Hoa Kỳ sóng biển rầm rì
Đồng bào hải ngoại thầm thì lệ sa !

Đời tỵ nan quan hà ảm đạm
Xứ tự do đằm thắm thiết tha
Bâng khuâng dưới ánh trăng ngà
Nhìn chòm mây trắng quê nhà ta đâu ?

Ai là kẻ theo Tầu bán nước
Đã công khai gọi giặc là cha
Ngấm ngầm rước giặc vào nhà
Bắt người vô tội bóng tà hắt heo

Chuồng thú vật lộn lèo nhân sĩ
Hôn cục phân liêm sỉ kể chi
Luật rừng cai trị man ri
Môi trường hủy diệt đen xì qủa tim

Sống sa đọa nhấn chìm trọng án
Chúng tranh nhau ăn chặn của dân
Thu hồi cưỡng chế bất nhân
Lương tri bỉ ổi vô luân tồi tàn

Hồn Việt Quốc chứa chan thống thiết
Lời Việt Khang da diết mến yêu
Cớ sao bè lũ thiên kiêu
Điêu ngoa trắng trợn cú diều ôm chân?

13.2.2018 Lu Hà


Mùa Lúa Chín
cảm xúc bài hát của Văn Phụng: Bức Họa Đồng Quê

Mùa lúa chín cò bay mây trắng
Bõ tháng ngày tắm nắng gội mưa
Sớm trưa chăm chỉ cày bừa
Ông trời chẳng phụ đò đưa mái chèo

Dòng nước chảy xóm nghèo ca hát
Lũy tre xanh dào dạt tình quê
Đàn chim du khách đê mê
Cung đàn dìu dặt sơn khê dặm trường

Nàng thôn nữ vấn vương tình ái
Chàng thanh niên chẳng ngại gần xa
Trầu cau dạm ngõ thiết tha
Đàn em chạy nhảy cả nhà mừng vui

Đêm hợp cẩn ngủ vùi đôi lứa
Chén rượu nồng chan chứa nếp thơm
Bếp hồng ngây ngất củi rơm
Vườn rau ao cá mâm cơm thái hòa

Chồng giã gạo nhạt nhòa cần cối
Vợ nâng bầu mẹ hối cha nâng
Hội làng chị gọi em vâng
Thanh mai trúc mã bâng khuâng mé đình…!

13.2.2018 Lu Hà



Em Có Biết Không
viết tặng Hiền Châu xuân Mậu Tuất

Mùa xuân đến em ơi có biết
Chòm mây bay da diết bao la
Nôn nao muôn dặm quan hà
Ngàn sao nhấp nháy Hằng Nga thẹn thùng

Con bướm trắng thủy chung tình ái
Cánh hoa đào năm ngoái xốn xang
Bâng khuâng tà áo nắng vàng
Hồn thơ Thôi Hiệu dở dang mơ màng

Từ buổi đó thiếp chàng ly biệt
Bước phong trần thảm thiết chia phôi
Hoàng hôn sương phủ sườn đồi
Cổng chùa thoang thoảng bồi hồi khói nhang

Mâm ngũ qủa dịu dàng thục nữ
A Di Đà sĩ tử văn nhân
Hào hoa phong nhã muôn phần
Ngẩn ngơ ướm hỏi Qúy Tần năm nao?

Nghe khúc nhạc nghẹn ngào nhỏ lệ
Chốn phong lưu kể lể nguồn cơn
Đông qua em hết giận hờn
Trời thu thăm thẳm cô đơn nửa hồn

Hàng thông reo bồn chồn say đắm
Lạch đào nguyên cười tắm tiên nga
Phải chăng cát sĩ Lu Hà
Hiền Châu thầm gọi gốc đa đợi chờ

Nghe pháo nổ bơ vơ mậu tuất
Đêm giao thừa ngây ngất trái tim
Bên song cửa sổ im lìm
Thương nàng Tinh Vệ mải tìm ngọc châu…!

11.2.2018 Lu Hà


Em Đi Lễ Chùa Hái Lộc
cảm xúc nhạc Ấn Độ: Cô Gái Xuân Thì

Hỡi cô gái xuân thì đi lễ
Gió mênh mang tuổi trẻ thênh thang
Tung tăng thảm cỏ nắng vàng
Sân chùa ngào ngạt mơ màng bướm hoa

Đội trái ngọt nhạt nhòa hương khói
Phố người đông tươi rói môi xinh
Sương gieo cành liễu rung rinh
Lòng anh xao xuyến dáng hình chiêm bao

Em Ấn Độ dạt dào e lệ
Má hửng hồng như thể tiên nga
Anh là lữ khách phương xa
Việt Nam mây trắng mặn mà thiết tha

Em cũng biết quan hà vạn dặm
Vượt trùng dương nồng thắm ái ân
Phụng loan rót chén rượu cần
Thơm mùi lúa nếp bần thần ngẩn ngơ

Cầu đức Phật se tơ bện chỉ
Hai đứa mình tri kỷ tri âm
Giao thừa hoan hỉ tay cầm
Chiều hôm hái lộc mừng thầm em ơi…!

12.2.2018 Lu Hà



Mộng Để Ngàn Thu
đối đáp với Mộng Vy: Tìm Người Đan Mộng Se Duyên

Anh là kẻ phong trần lãng tử
Lạch đào nguyên thục nữ thiết tha
Tên anh thường gọi Lu Hà
Mộng Vy yêu mến thì ta hẹn hò

Nếu duyên phận là do trời định
Thì kiếp sau ta tính vậy em
Phòng the đóng cửa buông rèm
Loan bồng phượng bế thòm thèm Hằng Nga

Ôi trần tục mặn mà ân ái
Chốn lầu quỳnh tê tái xót xa
Cuội gìa ngồi gốc cây đa
Trắng râu đầu bạc gật gà ngủ quên

Anh tráng kiện bạc tiền chẳng có
Trái tim vàng biết tỏ chăng ai?
Tần ngần ướt át mắt nai
Trữ La chờ đợi nét ngài phỉ phong

Hồn bướm trắng thong dong đàn hạc
Đào kiểm xinh xào xạc ngàn thu
Hàng thông rạng liễu vi vu
Non thần đỉnh giáp vân du nẻo nào?

Thương Từ Thức ứa trào giọt lệ
Tình trăm năm kể lể nguồn cơn
Thiên thai đom đóm chập chờn
Màn đêm u uất tủi hờn nước non…!

13.2.2018 Lu Hà


Ngày Mai Anh Về
cảm hứng bài hát của Châu Kỳ

Gió hiu hắt canh khuya vắng vẻ
Anh đi rồi thỏ thẻ đôi lời
Thương yêu về cuối chân trời
Không kỳ hẹn trước mảnh đời lãng du

Cuộc chinh chiến âm u khói lửa
Chẳng rời tay chan chứa nụ hôn
Trăng lên nguyệt bạch bồn chồn
Phong trần dầu dãi vương buồn đáy tim

Xếp bút mực cánh chim phiêu bạt
Chốn phong ba bát ngát rừng xanh
Khải hoàn khúc nhạc quân hành
Ngày mai trở lại kinh thành cờ bay

Thì anh hỡi đêm nay tiễn biệt
Đoạn trường tình ai biết làm sao
Éo le oan trái má đào
Phòng the gía lạnh ứa trào giọt châu

Trán kiêu hãnh lần đầu cúi mặt
Lệ lưng tròng ruột thắt nguồn cơn
Mênh mang ai gảy cung đờn
Ăn sương tiếng qụa chập chờn hồn mây…!

*Nguyên tác nhạc Châu Kỳ: Khuya Nay Anh Đi Rồi
9.2.2018 Lu Hà


Canh Chầy Mưa Rơi
cảm xúc bài hát của Châu Kỳ

Từ dạo đó gặp cô thục nữ
Phút ban đầu tư lự ngẩn ngơ
Ai hay con cá hững hờ
Dòng sông tình ái bơ vơ cung đàn

Tôi nghệ sĩ bần hàn cơ cực
Đời lang thang thổn thức nhân gian
Ước mơ lạc chốn lầu quan
Hồn thơ lai láng nồng nàn cô ơi!

Mượn tiếng hát thay lời ướm hỏi
Nhưng than ôi! Buốt nhói tim đau
Phũ phàng ngọc đá vàng thau
Cửa lòng băng gía nhạt màu cỏ cây

Cuộc dâu bể đông tây nam bắc
Đóa hoa tàn phờ phạc bẽ bàng
Còn đâu quyền qúy cao sang
Rưng rưng ngấn lệ đài trang não nùng

Tôi vẫn thế chập chùng sóng vỗ
Thuyền nát tan ham hố công danh
Một mình chiếc bóng mong manh
Phố phường chen chúc kinh thành mù sương

Nghe tiếng qụa ăn sương tức tưởi
Người đẹp xưa rũ rượi tóc mây
Dốc bầu tâm sự vơi đầy
Nhà ga quán trọ canh chầy mưa rơi!

*Nguyên tác: Giọt Lệ Đài Trang
7.2.2018 Lu Hà


Cơm Mẹ Nấu
viết tặng Hoàng Yến Bolero

Cơm mẹ nấu rau dưa đạm bạc
Chan bát canh tình hạc nghĩa cò
Vẳng nghe tiếng hát câu hò
Cù lao chín chữ chăm lo sớm chiều

Cha tần tảo bao nhiêu khó nhọc
Con lớn khôn đi học trường làng
Ông bà yêu qúy họ hàng
Bolero nhạc thiếp chàng nỉ non

Trời chẳng phụ lòng son thơ trẻ
Mùa xuân về thỏ thẻ nguồn cơn
Xôn xao hoàng yến chập chờn
Thướt tha yểu điệu một vườn hoa xinh

Hồn trong trắng lung linh huyền ảo
Quê hương tôi, tiếng sáo thiên thai
Dập dìu bướm trắng bông lai
Ngày xuân Mậu Tuất trúc mai huy hoàng

Nghe pháo nổ mênh mang sóng vỗ
Dòng Hương Giang cổ độ trăng soi
Tây Đô cá nước mặn mòi
Sài Gòn Hà Nội tiếng còi hỏa xa…!

Ôi quán trọ ta bà khổ lụy
Khách bộ hành túy lúy cuồng ca
Trần gian đời vẫn thiết tha
Ngược xuôi gồng gánh sơn hà đôi vai…!

2.2.2018 Lu Hà


Cung Đờn Sầu Ly
cảm xúc bài hát của Minh Kỳ & Lê Dinh

Căn nhà nhỏ ngoại ô bướm trắng
Gió đưa về bánh tráng thơm tho
Vẳng nghe tiếng hát câu hò
Trăm hoa đua nở cánh cò bay xa

Cung đàn hạc mọi nhà xao xuyến
Chén rượu nồng quyến luyến mãi thôi
Hân hoan xích lại gần tôi
Chúc mừng năm mới bồi hồi trái tim

Thì anh hỡi cánh chim phiêu bạt
Nay ở đâu bát ngát rừng xanh
Yến oanh khúc khích trên cành
Thiếu người tri kỷ kinh thành pháo hoa

Đêm khắc khoải nhạt nhòa giọt lệ
Xuân đến rồi kể lể nguồn cơn
Thương bông mai trắng chập chờn
Giao thừa năm ngoái cung đờn sầu ly

Vùng chiến thuật ầm ỳ súng nổ
Chốn biên thùy vàng võ tái da
Mà lòng anh vẫn thiết tha
Trang thư nhắn nhủ mặn mà hậu hương!

10.2.2018 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét