Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Lu Hà Và Nguyễn Kim Chùm 3


Hồn Lụy Khúc Sông
họa thơ Nguyễn Kim: Dĩ Vãng

Hiu hắt sầu tang ngược gió đông
Chiều nay ai oán khóc thương chồng
Mấy mùa hoa nở cam thơm trái
Qua tiết phấn hương quít chín hồng

Chẳng lẽ mỹ nhân thôi hết mộng
Hoài mong tài tử đứng xa trông
Mênh mông sóng vỗ thuyền không lái
Thê thảm hồn mây lụy khúc sông!

26.7.2017 Lu Hà



Khóc Trăng
họa thơ Nguyễn Kim: Uống Trà

Hây hẩy nồm nam bóng ác tà
Vườn thanh quạnh quẽ mủi lòng ta
Tình quân thuở ấy câu ong bướm
Thục nữ chiều nay khúc nguyệt hoa
Mới thế chia phôi sầu thủy bạc
Ngẩn ngơ hoài niệm nước non nhà
Đại dương cách trở xa ngàn dặm
Thổn thức đàn ca khói cúc trà…!

10.8.2017 Lu Hà



Tủi Hận
họa thơ Nguyễn Kim: Buồn

Trăng vàng tủi hận ái tình đâu?
Đầu ngõ sương rơi đọng vũng sầu
Cánh hạc phiêu diêu miền thủy bạc
Thân cò giãy giụa chốn bể dâu
Hoa tàn nhụy rữa lòng xuân cạn
Liễu héo cành khô dạ hiểm sâu
Duyên nợ trần gian sao trả hết
Tử sinh vĩnh biệt mới thương nhau

11.6.2017 Lu Hà



Xa Xôi Màn Hình
cảm hứng lúc 3 giờ trên facebook với Nguyễn Kim: Đắng Cay

Ân tình theo ngọn gió đông
Bây giờ qua vẫn ngóng trông bậu về
Lửa lòng cháy cả sơn khê
Mỏi mòn hốc mắt dãi dề nắng mưa

Xôn xao gà gáy ban trưa
Hàng tre xõa tóc cành dừa đung đưa
Cô đơn ôm một trái dưa
Hồn còn phiêu bạt say xưa chốn nào?

Chiều lam cò lả nôn nao
Bâng khuâng tư lự cồn cào bậu qua
Ngốn ngang tâm sự bốn mùa
Ô mai đã chín sim mua tím đồi

Nửa vòng trái đất bồi hồi
Giơ tay quờ quạng xa xôi màn hình
Mân mê con chuột đôi mình
Thần giao cách cảm trung trinh giãi bày

Đường thi lục bát vần xoay
Bòng bong gỡ rối men say rượu nồng
Đắng cay hồ thỉ tang bồng
Bao giờ cá nước mây rồng gặp nhau.

30.6.2017 Lu Hà


Chắp Cánh Thơ Bay
cảm hứng thơ Nguyễn Kim: Khép Lại Tình Thơ

Người thiên hạ đọc thơ em thổn thức
Anh hôm nay mới rạo rực nôn nao
Đã ba ngày lạc tới cõi hư hao
Thuyền vạn dặm lênh đênh cùng biển cả...

Lòng rộng mở sá chi nào sỏi đá
Giọt máu hồng chảy mãi vẫn không thôi
Trái tim yêu theo nhịp đập bồi hồi
Bao kỷ niệm đừng vùi chôn dĩ vãng

Lời từ tạ chia ly sầu cay đắng
Thời gian trôi bụi phủ bước hành vân
Hồn thơ say đắm đuối kiếp phong trần
Hàng dương liễu héo hon vì tình ái

Chiều bảng lảng hững hờ vầng trăng tái
Quạ ăn sương thảm thiết suốt canh thâu
Tiếng ve sầu rả rích bạc mái đầu
Hồn du tử phiêu diêu tìm khoái lạc

Hãy chắp cánh thơ bay cùng chim hạc
Nhạc nghê thường vũ điệu với ngàn thu
Dòng Hương Giang lơi lả gió vi vu
Thương nhớ qúa trái tinh cầu xao xuyến!

30.6.2017 Lu Hà



Hồn Chia Đôi Ngả
cảm tác thơ Nguyễn Kim: Đêm Hạ Buồn

Mây buồn gió lẻ mưa giăng
Cây đa ngọc thỏ cung hằng vắng tanh
Sương đêm muôn dặm trường thành
Chuỗi ngày hy vọng mong manh nắng vàng

Bể dâu ngăn cách thiếp chàng
Chia loan sẽ thúy dở dang duyên tình
Ngậm ngùi nửa trái hành tinh
Người cười kẻ khóc bóng hình chìm sâu

Dạo đàn giun dế bên cầu
Ve sầu tấu nhạc dãi dầu giang san
Cánh chim lìa tổ xa đàn
Quên mùa phượng vĩ chứa chan thuở nào

Đại dương sóng vỗ rì rào
Nửa hồn phiêu bạt nghẹn ngào khóc trăng
Ngẫm thân phù thể cát đằng
Phù du bèo bọt xích thằng nợ vương

Tơ hồng đứt đoạn thê lương
Bát cơm manh áo tha phương xứ người
Nửa hồn cố quốc chơi vơi
Bên song cửa sổ lệ rơi đôi hàng!

18.6.2017 Lu Hà



Thương Nhớ
cảm xúc thơ đường của Nguyễn Kim:Chiều Buồn Thứ Bảy

Nhớ ai thứ bảy đợi chờ
Thương người chủ nhật bên bờ đai dương
Nhớ nhiều thương mãi vấn vương
Thiên sầu cổ lụy tình trường biệt ly

Hai ngày tìm lại nhung y
Chỉ nghe gió hú ầm ỳ sóng reo
Nỗi buồn rầu rĩ hắt heo
Hồn hoa xác bướm suối đèo xưa đâu?

Tháng năm dầu dãi mái đầu
Trán nhăn tự lự chân cầu phong rêu
Lờ đờ cá lội cô liêu
Cảnh đời nhân thế bóng chiều sương rơi

Nửa vòng trái đất chơi vơi
Có nghe tiếng gọi cuối trời xa xôi
Sờ tay lên ngực bồi hồi
Trái tim yêu dấu than ôi lịm dần

Phiến sầu dâng mãi thế nhân
Cuối tuần vàng võ tần ngần trăng sao
Mây giăng sấm chớp mưa rào
Đầm đìa tháng sáu nghẹn ngào châu pha...!

26.6.2017 Lu Hà



Tiếng Thu Thổn Thức
Ngẫu hứng tức thời thơ Nguyễn Kim: Thu Đã Về

Em có nghe tiếng thu thổn thức
Cả tinh cầu rạo rực cõi lòng
Nhân loài thế sự long đong
Chảy từ vô thủy theo dòng vô chung

Hồn vời vợi chập chùng biển cả
Thuyền ái tình muôn ngả đoạn trường
Bướm tìm hoa khắp bốn phương
Núi rừng đồng ruộng phố phường xôn xao

Thu nức nở nghẹn ngào lá rụng
Hạt sương rơi lừng lững trăng non
Đài sen tê tái phấn son
Hoàng hôn thiếu nữ héo hon đỉnh sầu

Mưa lất phất bóng câu vội vã
Dòm song thưa ẻo lả Hằng Nga
Bần thần eo óc tiếng gà
Cuội gìa ngao ngán gốc đa ngồi buồn

Gió hun hút chuồn chuồn ngơ ngác
Cuốc kêu thương cò vạc tiết đông
Xót xa Chức Nữ gọi chồng
Thiên đình mở cổng cầu vồng Ngưu Lang

Chờ ô thước xốn xang cất cánh
Sấm vang rền nỡ trách chi ai
Mưa ngâu tầm tã giao đài
Thu qua thu lại u hoài mãi thôi!

10.7.2017 Lu Hà



Trăn Trở Không Nguôi
Cảm xúc khi đọc thơ Nguyễn Kim: Nỗi Niềm

Anh không viết ra thành nhật ký
Hồn thơ bay trang giấy vô hình
Nhạt nhòa ánh mắt lưu linh
Thời gian tái hiện mảnh tình phôi phai

Tim khắc dấu giao đài bồ liễu
Dáng ngọc ngà yểu điệu mãi thôi
Mỗi khi nhớ lại bồi hồi
Lòng còn thổn thức nổi trôi sông hồ

Em hỏi anh khi mô răng rứa
Dòng Hương Giang chan chứa câu hò
Xót xa lữ khách lỡ đò
Chập chờn sóng vỗ nghêu sò cá tôm

Đường trần ải sao hôm le lói
Buổi bình minh chói lọi sao mai
Tậy đông khắc khoải u hoài
Tiếng gà trằn trọc canh dài thở than

Duyên không nợ non ngàn bể rộng
Lời thề xưa khoảng trống mênh mông
Tương phùng hội ngộ bềnh bồng
Phù du bèo bọt thuyền không bến bờ

Bởi kiếp phận lờ mờ sương khói
Giấc điệp hồ lạc lối Trang Sinh
Ai hay câu chuyện chúng mình
Ngàn thu còn đó hành tinh tủi hờn…!

31.3.2017 Lu Hà



Cung Oán Ngâm Khúc
cảm hứng bài thơ của Nguyễn Kim: Mong Ngày Gặp Lại

Em buồn nửa mảnh trăng thề
Bao giờ anh sẽ trở về cố hương?
Lửa lòng nhen nhóm đoạn trường
Nỗi niềm thống thiết thê lương đợi chờ

Đại dương sóng vỗ đôi bờ
Hải âu rũ cánh bơ phờ cá bơi
Cuốc kêu khắc khoải tìm nơi
Côn trùng rên rỉ sương rơi đêm hè

Tùi hờn thiếu phụ phòng the
Lật trang nhật ký ai dè rách bươm
Úa vàng hoen ố hạt cườm
Mê man lối mộng nguýt lườm Hằng Nga

Gánh tình nặng trĩu quan hà
Bướm hoa ngao ngán cảnh nhà lầm than
Đường trần đau khổ gian nan
Tơ duyên ngang trái cung đàn sầu tang

Bao cô búi tóc sang ngang
Thắt lưng dải yếm mơ màng ái ân
Thiệp hồng hoan hỉ Châu Trần
Vu quy bái tổ Tấn Tần anh ơi!

Còn em chỉ có lệ rơi
Nửa đêm vỗ gối tả tơi mảnh đời
Trầu cau héo úa rã rời
Vôi nồng bạc bẽo đất trời mù sương

Đầm làng sen khóc tàn hương
Hàng cây phượng vĩ vấn vương nhịp cầu
Ngày xưa hoa thắm cài đầu
Mà nay điểm bạc dãi dầu nắng mưa!

Mong manh cành liễu lá dừa
Hồng nhan bạc mệnh lưa thưa gió lùa
Mấy mùa đồi tím sim mua
A Di Đà Phật cửa chùa viếng thăm

Còn đâu ánh mắt lá răm
Thương cha mẹ nhện con tằm nhả tơ
Người qua kẻ lại hững hờ
Chày kình kinh tụng ngẩn ngơ nhang đèn…!

Lửa tình trỗi dậy bao phen
Tro tàn lơ lửng trời ghen má đào
Sâm thương nức nở nghẹn ngào
Ngàn thu theo đuổi kiếp nào gặp nhau?

Tương cà đạm bạc lá rau
Giai không tứ đại vàng thau tình thù
Nâu sồng vãn cảnh chu du
Xa dời bể khổ tâm tu hoa cười.

3.7.2017 Lu Hà




Ái Tình Bơ Vơ
cảm hứng thơ Nguyễn Kim: Vầng Trăng Lỡ

Xót xa tình nghĩa gía băng
Còn mong chi nữa chị Hằng ngủ quên
Trần gian nuối tiếc đào nguyên
Thiên thai ảo mộng sầu miên lá vàng

Vầng trăng sẻ nửa bẽ bàng
Hoa lòng tan vỡ dở dang mảnh đời
Ti Gon màu máu tả tơi
Thuyền mây chấp chới biển khơi mịt mù

Vườn thanh giun dế âm u
Sương rơi cành liễu vi vu gió sầu
Thương ai ngồi bến giang đầu
Đò chài lửa lựu bể dâu đoạn trường

Tiếc chi vạt áo tha phương
Linh hồn cô quạnh thê lương chốn nào
Cánh chim phiêu bạt nghẹn ngào
Thu tàn lá rụng nhụy đào xác xơ

Đại dương ngăn cách đôi bờ
Cuốc kêu khắc khoải bơ vơ ái tình
Nửa vòng trái đất điêu linh
Nửa đêm trằn trọc bóng hình của anh!

2.9.2017 Lu Hà



 Bao Giờ

Ngẫu hứng với thơ 8 chữ của Nguyễn Kim: Đừng Mơ

Bao Giờ cùng với Nguyễn Kim
Đôi ta cưỡi hạc đi tìm Hằng Nga
Cuội già ngồi dưới gốc đa
Phùng mang trợn mắt Lu Hà là ai?

Bấy lâu mộng ước thiên thai
Vườn thanh vơ vẩn canh dài làm thơ
Quỳnh dao dìu dặt ngẩn ngơ
Phụng loan dan díu đợi chờ ái ân

Chư tiên hội ngộ đằng vân
Thiên Bồng Nguyên Súy lại gần hỏi han
Lão Trư biết dưới trần gian
Phong lưu nhất mực nồng nàn tiên sinh

Quảng Hàn níu kéo hai mình
Thái Chân Ngọc Nữ tận tình đuốc hoa
Nghê thường vũ điệu sương nhòa
Mây mưa thuê thỏa một tòa thiên hương

Hồng quần nở nhụy xuân hường
Sen vàng tươi mát nõn nường trắng tinh
Bâng khuâng cánh bướm rung rinh
Xăm xăm cừa động thần linh cúi chào

Bà Tây Vương Mẫu thì thào
Thiên đình kén rể nghẹn ngào cô dâu
Dòm song chênh chếch bóng câu
Bàng hoàng tỉnh giấc đĩa dầu hư hao...!

18.9.2017 Lu Hà







Cơn Mưa Lòng Anh
cảm tác từ thơ 8 chữ của Nguyễn Kim: Mưa Đã Tạnh

a ai dưới gốc cây đa
Đợi người viễn xứ xa nhà bấy lâu
Trần gian bao cuộc bể dâu
Từng thu lá rụng bóng câu vội vàng

Hoàng hôn vũ trụ nhẹ nhàng
Nụ hôn dĩ vãng mơ màng bướm hoa
Tuyết bay gió hú nhạt nhòa
Mảnh mai nhành liễu khóc tòa thiên hương

Hai đầu nỗi nhớ vấn vương
Loan chia thúy rẽ tha phương cuối trời
Mưa ngâu sùi sụt tuôn rơi
Ngàn sao nhấp nháy cảnh đời lìa tan

Mưa lòng dòng lệ chứa chan
Cung đàn day dứt nồng nàn thiết tha
Xa xôi muôn dặm quan hà
Thiên sầu vạn cổ Hằng Nga tủi hờn

Nửa đêm gà gáy đòi cơn
Bàng hoàng tỉnh giấc chập chờn bóng em
Làn da mềm mại nư thèm
Hồn trinh lạc lối say nhá nhem sương mù

Dế giun khúc nhạc âm u
Sâm thương đôi ngả ù ù sấm vang
Luân hồi tê tái sao băng
Mây đen sầm sập phũ phàng sầu tang...!

15.9.2017 Lu Hà



Mùa Đông Chia Ly
cảm hứng thơ Nguyễn Kim: Sương Lạnh Chiều Đông

Chiều đông năm ấy lang thang
Sương rơi thấm áo ngỡ ngàng hoang xơ
Đường đi hai ngả bơ vơ
Hàng thông lã chã hững hờ giọt châu

Suối reo cỏ dại chân cầu
Bóng người biền biệt bể dâu đoạn trường
Cuộc đời thứ lữ tha phương
Thời gian vô hạn cố hương hẹn về

Bao năm chờ đợi não nề
Ngọn đèn leo lắt cung mê phũ phàng
Trách chi duyên phận dở dang
Ngoài sân heo hút cây bàng thở than

Dế giun thổn thức giọng đàn
Phụng Cầu Tư Mã chứa chan dáng hình
Nghìn năm kim cổ hận tình
Thanh mai trúc mã tử sinh luân hồi

Phù dung bèo bọt nổi trôi
Mười hai bến nước núi đồi gần xa
Ngược xuôi trong cõi ta bà
Hồng nhan bạc mệnh tuyết hà dặm băng!

28.1.2018 Lu Hà



 Nổi Buồn Thiên Thu
Cám hứng thơ đường của Nguyễn Kim: Đau

Em ơi thuyền đã sang ngang
Buồn vui nuối tiếc ngỡ ngàng làm chi
Yến oanh khúc khích thầm thì
Trêu người nhân thế hàng mi ướt đầm

Tóc xanh lõa xoã mưa dầm
Ngồi trông sóng biển âm thầm khổ đau
Đá vàng hoen úa phai màu
Nhện giăng khung cửi trầu cau lỡ làng

Lân la mấy chú dã tràng
Lâu đài tình ái mơ màng cát xây
Bướm hoa một thuở gió mây
Hồn thơ ngây ngất canh chầy thỏa thuê

Hải âu vương vấn cánh thề
Làm sao bay bổng ê chề tháng năm
Sương thu bạc bẽo trăng rằm
Hằng Nga hấp hối sủi tăm bến đò

Xôn xao tôm tép nghêu sò
Thương nàng Tinh Vệ sóng to phũ phàng
Tung hoành oan trái đại bàng
Đắng cay cam chịu thiếp chàng biệt ly!

30.10.2017 Lu Hà




Sướng Nhất Tôi
họa thơ Nguyễn Kim: Nhớ Kỷ Niệm Xưa

Chim chóc sinh ra khéo cặp đôi
Xôn xao đực cái dưới chân đồi
Bên dòng suối ngọc xòe lông vũ
Giữa khoảng trời xanh cụng mỏ môi
Sơn nữ bâng khuâng chờ qủa chín
Tao nhân thổn thức trái thơm rồi
Hoàng hôn mềm mại hòn trăng đỏ
Chúng bảo nhau rằng sướng nhất tôi

24.10.2017 Lu Hà










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét