Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

Lu Hà Tặng Vũ Hoài Trang Chùm 4


Đôi Dòng Cảm Tác
tặng Vũ Hoài Trang

Xôn xao bãi biển chiều nay
Rì rào sóng vỗ vơi đầy chứa chan
Lượn lờ cánh trắng hân hoan
Kình ngư nhạn lạc bần thần thiết tha


Hỡi nàng tiên nữ ngọc ngà
Ghé thăm quang cảnh ta bà đắm say
Trần gian cũng lắm đắng cay
Cô đâu thấu hiểu đoạ đầy giai nhân

Tấu ca lên một cung đàn
Nghê thường điệu muá trăng ngàn ngẩn ngơ
Ru hồn tôi lạc cõi mơ
Bồng lai tiên cảnh Động Hồ thuở xưa

Trải bao thế kỷ gió mưa
Trầm luân dâu bể cũng thưà ái ân
Ngậm hờn nuối tiếc vô vàn
Ngàn xưa hợp cẩn nồng nàn kim bôi

Thướt tha mềm mại làn môi
Nụ hôn da diết bồi hồi làm sao
Đến nay lòng vẫn cồn cào
Đôi dòng cảm tác dạt dào tình thơ!

17.10.2012 Lu Hà




Dương Quý Phi Tái Thế
tặng Hoài Trang Vu

Sững sờ như Dương Qúy Phi
Hằng Nga che mặt Tây Thi nghẹn ngào
Thướt tha yểu điệu má đào
Lướt qua Bột Hải dạt dào biển mơ

Hồng hào hai trái đào tơ
Ngắm nhìn thuê thoả lờ mờ phấn son
Một đàn ong bướm lon xon
Xun xoe sau trước bồn chồn lầu trang

Hỏi ai thiên tử Minh Hoàng
Khoan thai bước tới dịu dàng mến yêu
Mấy chàng thái giám dập dìu
Lái xe vệ sĩ sớm chiều tả t ơi

Ngẩn ngơ còn lại thằng tôi
Cơm canh hầu hạ nước nôi thưa bà
Kiêm nghề đấm bóp canh khuya
Việc tuy hơi nhọc nhưng thừa cơn vui...!

20.2.2011 Lu Hà




Nợ Tình Trúc Mai*
tặng Hoài Trang Vu đầu năm mới

Em tôi lộng lẫy áo dài
Thướt tha thiếu nữ chương đài Việt Nam
Nỗi niềm thứ lữ âm thầm
Xôn xao xứ lạ tháng năm nghẹn ngào...

Dương cầm dạo khúc điệp hồ
Phúc âm thánh thót lạc vào cung mây
Trần gian bao nỗi đắng cay
Trùng dương xa cách vơi đầy nỉ non...

Nghe lòng sóng vỗ trào cơn
Nhớ người em gái bồn chồn nôn nao
Đầu năm thơ tặng cánh đào
Bâng khuâng rạo rực dạt dào tình ca...

Tâm hồn say đắm trăng ngà
Thướt tha yểu điệu cung nga thuở nào
Thư cưu trống mái đôi bờ
Có nghe tiếng gọi liễu bồ vườn mai...?

Sinh ra trong cõi trần ai
Phong tình cổ lụy canh dài mưa chan
Xích thằng sợi chỉ buộc chân
Muà sau gặp lại nồng nàn trúc hoa...

Bồ đào mĩ tỉu nhạt nhoà
Sông Hương núi Ngự quê nhà véo von
Hò ơ tiếng hát ru hồn
Bể dâu mấy đoạn trắng cồn cát pha....

* Đúng ra là "Đền Nghì Trúc Mai" theo lối nói cuả Nguyễn Du, nhưng tôi gọi là "Nợ Tình Trúc Mai" cho dễ hiểu.
Làm thơ mà người ta không hiểu đối với tôi là một điều tối kỵ, nhưng thơ tôi nhiều bài cũng hơi khó hiểu đấy, bởi vì hơn 50 tuổi tôi mới làm thơ...
4.1.2013 Lu Hà





Tôi Xin Nạp Đơn
tặng Hoài Trang Vu

"Hoài Trang mới ngót bốn mươi *
Tuổi tuy đã lớn nhưng người còn non
Ước sao một gã lon ton
Đi theo khuân vác và còn tình tang"

Tớ đây tình nguyện sẵn sàng
Đơn thư đã nộp xin nàng Nguyệt Nga
Tráng niên tuổi vẫn chưa gà
Ăn no vác nặng ấy là việc tôi

Nhỡ khi trái nắng trở giời
Chiếu chăn cạo gió việc đời tình tang
Trăng thu vằng vặc rỡ ràng
Chén thù chén tạc nhỡ nhàng cũng xong

Mọi bề kín đáo từ trong
Cửa then cài kỹ bướm ong dạt dào
Lâng lâng thân ngọc má đào
Đài trang nở nhụy canh nào ái ai

Cúc cung trọn kiếp nô tài
Mong sao bà chủ đoái hoài thương cho...!

* Bốn câu thơ của Hoài Trang

20.2.2011 Lu Hà




Vu Thần Vào Mộng
tặng Vũ Hoài Trang

"Đàng nào cũng nhớ người ơi! *
Thỏ non không đủ đáp lời người ta .
Trang này chẳng có sa hoa .
Môi son lộng lẫy như là nói đâu "

Vu Thần trên đỉnh núi cao
Hạ sơn giáng thế lạc vào cõi mơ
Thướt tha yểu điệu má đào
Nghê thường dạo khúc thuở nào Mai Hoa

May cho căn số Lu Hà
Hoài Trang chiếu cố ngẩn ngơ cõi lòng
Đưa nhau ra chốn thiên bồng
Thái Chân Ngọc Nữ bóng hồng lả lơi

Đầm đià lá liễu sương rơi
Màn the trướng phủ hồi hồi cảnh tiên
Ngọc ngà hiển hiện thiên nhiên
Nhũ long phơi phới lại chen phấn nồng

Thoảng mùi hương dụ bướm ong
Trần ai ngao ngán quê hương vơi đ ầy
Một năm sáng tối vui vầy
Trăm năm hạ giới ngậm ngùi nàng ơi!

* Lời V ũ Hoài Trang
4.3.2011 Lu Hà




Luôn Thay Đạn Mới
tặng Hoài Trang Vu

"Súng đạn trời cho chỉ bấy nhiêu .
Phung phí trước đây anh đã nhiều .
Đạn đâu mà bắn, cần chi súng ?
Thôi em tự xử, thế là xong..."

Ấy chết cô em chớ vội vàng
Súng anh tuy nguội vẫn giương nòng
Kho đạn vẫn đầy ăm ắp chưá
Mỗi tuần đạn rỉ loại ra sông

Nay có Hoài Trang cùng với anh
Thường xuyên chăm chút suốt năm canh
Dầu tra liên tục thông nòng súng
Quyết chiến không lùi với tử sinh

Sức khoẻ dồi dào em với anh
Cùng nhau dũng mãnh bước quân hành
Đì đòm cắc cú vài băng đạn
Tháng năm khỏi tủi mái đầu xanh

Tự xử đâu là thật chí minh
Mong em nghĩ lại chút ân tình
Chớ có quên nhau tình bạn cũ
Trang Vu cô gái má hồng xinh

Súng bắn đỏ nòng chẳng sợ chi
Miễn sao dọi trúng lỗ châu mai
Chiến sĩ lao lên từng lớp lớp
Tân binh ứng chiến vẫn chai lỳ...

Chiến trận em ơi đừng có lo
Cùng nhau quyết chiến suốt đêm thâu
Ướt sũng sương rơi hồn tử sĩ
Nữ trung hào kiệt hỡi Trang Vu !

21.2.2011 Lu Hà




Nhắn Gửi Đôi Điều
tặng Vũ Hoài Trang

Hãy ngắm nghía Hoài Trang trong ảnh
Rất xinh tươi lóng lánh dịu hiền
Mắt nhìn quyến rũ thôi miên
Chớ không buồn bã ưu phiền suy tư

Nhìn cho hết từ từ mà tả
Khuân mặt này Thiên Chúa ban cho
Thướt tha thanh thoát trái đào
Hoa ghen kém thắm bướm chào chịu thua

Hỡi thi sĩ thêu thùa đau khổ
Khóc lóc hoài chan chứa lệ rơi
Xin mời ra chỗ khác chơi
Thơ không phù hợp cảnh đời xuân nương

Ảnh đã chụp thiên hương quốc sắc
Dương Qúy Phi ngơ ngác tủi hờn
Đời sau thiên hạ đẹp hơn
Tây Thi chau mặt môi son nét ngài

Đừng nghệ thuật u hoài nhân ngãi
Đẹp lòng sao hương ngải ngát trời
Xôn xao Bao Tự mìm cười
Ngàn thu phong nhã là người văn nhân

5.11.2013 Lu Hà 




Tiêu Chuẩn Qúa Cao
tặng Vũ Hoài Trang

Mình với ta tuy hai là một
Ta với mình tưởng một hóa hai
Làm sao cho được lòng ai
Một hai hai một gót hài hương sen

Thơ ngây ngất lên men lai láng
Để thiên hà in dáng Hoài Trang
Hương thơm say đắm dịu dàng
Mơ hồ huyền ảo khẽ khàng hát ru

Sóng biển động vi vu gió thổi
Chiều cuối thu chới với tình ai
Ngẩn ngơ rạng liễu Chương Đài
Lam Kiều chày ngọc nhớ hoài mãi thôi

Bởi lão bà đôi lời nhắn gửi
Con gái ta tuổi mới đôi mươi
Gọi là tiêu chuẩn nhà trời
Văn nhân thi bá ai người ghé thăm?

6.11.2013 Lu Hà




Trần Gian Đắm Đuối
tặng Vũ Hoài Trang

Chắp tay cầu nguyện em say
Hoài Trang Đức Mẹ tháng ngày nỉ non
Xôn xao biển cả sóng cồn
Trời cao thăm thẳm nhớ ơn nhiệm màu

Tóc xanh da diết mái đầu
Bướm ong tha thiết trái bầu xinh tươi
Chúa tôi cũng phải mìm cười
Thi hào văn bá khắp nơi dập dìu

Nôn nao cánh lụa thiu thiu
Nồm nam rạo rực hắt hiu gió lùa
Nam Kha lạc mộng thêu thùa
Nồi kê cháo chín chuông chùa Hàn San

Tiếng gà thao thức chứa chan
Ngẩn ngơ Vệ Nữ thiên thần rời ta
Nhớ mong quang cảnh giang hà
Trần gian đắm đuối ngọc ngà mị nương

7.11.2013 Lu Hà




Tà Áo Trắng Bay
tặng Vũ Hoài Trang

Ngẩn ngơ tà áo trắng bay
Em đi trên tấm thảm mây nắng vàng
Bâng khuâng tiếng nhạc dịu dàng
Bướm hồng ngây ngất lâng lâng trái đào

Đất trời cây cỏ xôn xao
Yến oanh khúc khích thì thào Trang ơi!
Có người ở cuối chân trời
Đôi dòng lá thắm bồi hồi thiết tha

Văn nhân non nỉ sơn hà
Trầm trồ thán phục mượt mà trúc mai
Ô hay giáp bảng anh tài
Trăm năm trong cõi trần ai mấy người

Bao giờ đắc đạo ai ơi!
Thấy nàng tiên nữ xa xôi ngọc ngà
Thiên nhãn thông, thấu được mà
Nôn nao ảo giác bóng tà thu say

Tuyết băng vũ trụ vơi đầy
Ta đây nàng đó tháng ngày chờ mong
Nại Hà cầu ngọc sông Tương
Dìu nhau vượt ải qua dòng trần duyên.

Oregon, cảnh thần tiên
Thiên thần rạo rực đào nguyên dẫn đường
Thanh tao chiều ngả mây hồng
Dòm song chênh chếch bóng lồng gương nga.

12.11.2013 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét