Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

Lu Hà Và Trần Thu Hà Chùm 4


Anh Thi Sĩ Đinh Hùng Ơi!
viết tặng Thu Hà

Hỡi ôi! Thi Sĩ Đinh Hùng!
Ngàn thu biền biệt não nùng khổ đau
Bụi hồng phủ lấp vàng thau
Cảnh đời mưa nắng dãi dầu tang thương


Cánh chim phiêu bạt tha phương
Tao đàn hội ngộ quê hương thảm sầu
Trán nhăn tư lự mái đầu
Bọt bèo vương vấn chân cầu thở than

Hồn theo trăng gió ngút ngàn
Lòng còn lưu luyến giang san quê nhà
Ai hay lại có Lu Hà
Hút nguồn linh khí bao la ái tình

Bần thần xao xuyến hành tinh
Xôn xao vũ trụ dáng hình thanh nga
Ngâm thơ chan chứa Thu Hà
Cung vàng điện ngọc Hằng Nga thẹn thùng

Trần gian nhân thế thủy chung
Mến tài thơ phú chập chùng biển khơi
Gốc đa cành quê chơi vơi
Quảng Hàn băng gía sương rơi gío gào

Xót xa phận bạc má đào
Nửa đêm gà gáy thì thào trúc mai
Thê lương dâu bể gót hài
Ôm cây đàn gảy u hoài dạ lang!

28.2.2017 Lu Hà



Hồn Vọng Tình Quê
tri ân Trần Thu Hà ngâm thơ

Thơ lai láng sóng dâng cuồn cuộn
Hồn mây bay lôi cuốn Hằng Nga
Lửa lòng sáng rực Ngân Hà
Thâm Tâm đắm đuối sa bà vấn vương

Trần Thị Khánh quê hương thầm gọi
Lu Hà ơi! Buốt nhói tim đau
Bụi hồng khỏa lấp vàng thau
Trái tim thi sĩ dãi dàu nắng mưa

Đất Champa hàng dừa nức nở
Bình Định sầu than thở Qui Nhơn
Thu Hà diễm lệ tủi hờn
Hoài lang dạ cổ cung đờn thơ say

Rượu cứ rót canh chày hạc lỷ
Hội Tao Đàn tri kỷ tri âm
Miền Trung công chúa âm thầm
Huyền Trân phảng phất tình thâm giống nòi

Đảo Nhơn Châu mặn mòi cá nước
Cù Lao Xanh rạo rực Đèo Mông
Hoàng hôn trăng sáng biển Đông
Thuyền ai thấp thoáng má hồng ngẩn ngơ

Đàn hải âu bơ vơ sứ sở
Mải vui chơi còn nhớ bến tình
Dạt dào khắp cả hành tinh
Xôn xao Đinh Dậu cô mình ngâm thơ!

21.1.2017 Lu Hà



Nghe Tiếng Ai Ngâm
viết tặng Trần Thu Hà

Nghẹn ngào nghe tiếng ai ngâm
Tình yêu thành phố âm thầm xót xa
Nhớ Hàn Mạc Tử quê ta
Qui Nhơn Bình Định Hằng Nga ngậm ngùi

Nửa hồn thi sĩ lui cui
Lều tre bến nước sụt sùi nương dâu
Hai mươi tám mộng xanh đầu
Muối sương lã chã chân cầu thở than

Cuộc đời sao lắm gian nan
Người đi dang dở cung đàn đằng vân
Mộng Cầm thơ thẩn tần ngần
Nhà tranh khói phủ trầm luân phong trần

Nguyên Tiêu trong trẻo vô ngần
Đồ Bàn lãng mạng tủi thân má hồng
Bướm xuân lạc nẻo tang bồng
Hàng thông vi vút cánh đồng cô liêu

Nam Phương bỏ lại bóng chiều
Hàng cau Vĩ Dạ tiêu điều hoàng hôn
Vẳng nghe gió khóc mưa tuôn
Bềnh bồng thục nữ bồn chồn hội thơ!

16.2.2017 Lu Hà




Nửa Vòng Thơ Say
Thơ tri ân Trần Thu Hà ngâm thơ

Nửa vòng trái đất thơ say
Tiếng ai văng vẳng đắng cay thế này
Tết về xa lắc đêm nay
Cung đàn trầm bổng lắt lay gió sầu

Tuyết rơi thấm ướt mái đầu
Nắng mưa dầu dãi tinh cầu ngẩn ngơ
Dập dìu ong bướm bơ vơ
Sông Tương sóng vỗ đôi bờ đục trong

Bọt bèo tăm cá xuôi dòng
Trần gian khổ lụy cõi lòng tơ vương
Đường làng nhoẻn nụ xuân hường
Nôn nao Đinh Dậu quê hương nghẹn ngào

Én bay xao xuyến vườn đào
Mảnh mai thục nữ  dạt dào gót sen
Giọt mưa thánh thót bao phen
Chồi non nảy lộc phấn chen nhụy hồng

Bâng khuâng ngọn cỏ tang bồng
Hoàng hôn cò lả cánh đồng mờ sương
Xa quê khúc nhạc Vương Tường
Quan san muôn dặm đoạn trường nhớ thương!

16.1.2016 Lu Hà




U Hoài, Hoài Thật
Thơ tri ân Thu Hà ngâm bài: “Hương Ái Tình Muôn Thuở“của Lu Hà

Nghe em ngâm u hoài, hoài thật
Nợ ái tình lật đật Đinh Hùng
Mùi hương phảng phất theo cùng
Khung trời góc biển não nùng sầu tang

Bao thập kỷ muộn màng nhang khói
Để ngày nay buốt nhói canh thâu
Trái tim rầu rĩ bể dâu
Đoàn người bươn bả tinh cầu mờ sương

Tình lận đận tha phương sứ sở
Mùa đông về nức nở dòng châu
Tuyết rơi điểm trắng mái đầu
Bâng khuâng tư lự bên cầu ngóng trăng

Chờ thỏ bạch ngỡ ngàng cát sĩ
Vần thơ say thủ thỉ với ai
Mảnh mai thục nữ chương đài
Quê hương xa lắc nét ngài tỏa hương

Nửa hồn mây vấn vương ngõ trúc
Bến đò xưa rạo rực hàng phong
Lửa chài mặt nước xanh trong
Lăn tăn cá lội xuôi dòng bèo trôi!

* bởi Thu Hà ngâm câu kết cứ văng vẳng bên tai:
“Vẳng nghe trong gió giọng ngâm u hoài…!“
20.1.2017 Lu Hà



Anh Khóc Thương Em
Cảm xúc từ bài hát của Nhật Ngân và Duy Trung: Tình Kỹ Nữ

Anh thương khóc đời em kỹ nữ
Đóa hoa tàn dàn dụa đêm thâu
Năm canh lã chã hạt châu
Dòng người vô cảm bể dâu đoạn trường

Đèn xanh đỏ thê lương ảo não
Nhạc hư vô lảo đảo bước chân
Bụi hồng lạc lối phong trần
Cánh bèo trôi dạt dấn thân hiểm nghèo

Hồn trinh nữ cheo leo đỉnh núi
Ánh trăng mờ buồn tủi xót xa
Tiếc cho phù thể ngọc ngà
Gừng cay muối mặn nhạt nhòa vào trong

Lệ chảy ngược long đong tình ái
Chót sinh ra tê tái thế này
Nửa đêm gà gáy ai hay
Gió lùa song cửa lắt lay phiến sầu

Cười như mếu dãi dầu mưa nắng
Cuộc mua vui đằng đẵng giao đài
Bao giờ cho tới ngày mai
Thơm như bòng bưởi hoa nhài tinh khôi

Mùa đông lạnh đơn côi thổn thức
Ngày ngủ bù tấm tức không thôi
Trầm luân cam phận nổi trôi
Chuông chùa thong thả luân hồi em  ơi!

*Cảm xúc theo yêu cầu của Trần Thu Hà luôn ngâm thơ tôi.

9.4.2017 Lu Hà



Bức Thư Hải Hồ
Cảm hứng lời bài hát của Trần Thiện Thanh: Lâu Đài Tình Ái

Em ơi! Núi đá thành đôi
Chim bay liền cánh nổi trôi bọt bèo
Liền cành cô phận gian neo
Cây xanh tha thiết đỉnh đèo chon von

Hoàng hôn nhành liễu héo hon
Trời sao tinh tú nước non vuông tròn
Tuyết hồng điểm nụ môi son
Trăm hương ngàn tía ta còn sinh ra

Long đong bao kiếp sa bà
Tơ duyên hội ngộ cung nga mộng hồn
Chập chờn di ảnh bồn chồn
Bướm hoa quấn quít nụ hôn thiên thần

Phong trần quân tử mỹ nhân
Trái tim nóng bỏng tần ngần ngẩn ngơ
Hai vầng nhật nguyệt sương mơ
Em là Hoàng Hậu đợi chờ thiên thu

Đăng quang vũ trụ ngao du
Qùy dâng vương miện vẳng ru tiếng đàn
Lâu đài lộng lẫy chứa chan
Thơ anh kết trái nồng nàn ái ân

Bàng hoàng nô nức xa gần
Bài ca muôn thuở thế nhân bao đời
Giọng ngâm trầm bổng muôn nơi
Ngân Hà rạo rực chơi vơi sóng tình.

*Thơ viết tri ân Trần Thu Hà đã ngâm thơ tôi.
9.4.2017 Lu Hà




Đêm Nay Mở Màn
cảm xúc khi nghe Trần Thu Hà ngâm thơ Trần Kim Quy

Tối nay trình diễn ngâm thơ
Biết bao hoài cảm đợi chờ cô nương
Trăng tình sóng ái vấn vương
Ôm đàn dìu dặt nụ hường thoảng bay

Trần gian xóa hết đắng cay
Thu Hà xao xuyến vui vày đêm thâu
Du dương ngọc nhả tuôn châu
Rưng rưng ngấn lệ mái đầu tương tư

Quán âm Bồ Tát nhân từ
Cam lồ dương liễu chân như ảo huyền
Bàn dân thiên hạ thôi miên
Tháng năm khao khát lạc miền hương say

Thướt tha yểu điệu cho hay
Đàn bầu thánh thót mây bay khói mờ
Gần xa nao nức ngẩn ngơ
Hằng Nga ẻo lả mộng mơ xuân tình

Tần ngần trái chín rung rinh
Đồi sim tím huế cô mình ta ơi!
Chân trời góc biển chơi vơi
Lầu trang bích ngọc lả lơi thế này

Cánh gà xao xuyến vui thay
Phông căng màn mở canh chày nỉ non
Ngọt ngào điểm nụ môi son
Đào tơ nảy lộc nhựa còn láng lai…!

9.6.2017 Lu Hà




Hiển Lộ Chân Như
cảm chớp hồn thơ giọng ngâm của Thu Hà

Phật Bà hiện lộ chân như
Cam lồ nhành liễu nhập từ hồn anh
Líu lo chim hót trên cành
Tuyết băng diễm lệ long lanh mắt huyền

Vầng trăng ẻo lả thuyền quyên
Động tiên róc rách đào nguyên lối vào
Bâng khuâng cát sĩ dạt dào
Điệp hồ xao xuyến má đào ngẩn ngơ

Lẽ nào sóng vỗ hững hờ
Để cho đàn cá lờ đờ bơ vơ
Chim sa bến đậu đợi chờ
Trai du gối hạc gái mơ ái tình

Thơ say thấu cảm thần linh
Ngàn sao nhấp nháy hành tinh nhạt nhòa
Thiên nhiên đúc sẵn một tòa
Khóa xuân Đồng Tước bướm hoa dập dìu

Ngân nga xóa cảnh đìu hiu
Nửa vòng trái đất liu điu lá vàng
Kiếp nào ta được gặp nàng
Se tơ chỉ thắm tào khang giận hờn

Canh ba gà gáy đòi cơn
Hoài lang dạ cổ cung đờn biệt ly
Gối loan đẫm lệ nhung y
Đồi thông gió hú ầm ỳ đại dương…!

*Nguyên tác thơ Thu Hà: Bến Trăng Mơ…
20.11.2017 Lu Hà

Theo Gót Phong Trần
Viết tặngThu Hà và Giang Hoa

Ngân nga theo gót phong trần
Thu Hà thơ thẩn tần ngần mưa sa
Nghẹn ngào ngấn lệ Giang Hoa
Trăng rơi đỉnh núi nhạt nhòa mây bay
           
Trải lòng thục nữ bấy nay
Mảnh đời sương gió đắng cay nỗi niềm
Hằng Nga tha thướt bên thềm
Vườn thanh ngào ngạt lưỡi liềm giăng tơ
           
Hai vầng nhật nguyệt bơ vơ
Ngày đêm dan díu giấc mơ ái tình
Chao ôi ánh mắt lung linh
Cuối thu xào xạc hành tinh xoay vần

Nửa hồn trăng gió phù vân
Hồng nhan bạc mệnh xa gần nước non
Bạn đời chỉ thắm môi son
Có nghe tiếng sáo véo von cung sầu

Ngậm ngùi song cửa rèm châu
Dặm trường thiên lý bóng câu chập chờn
Canh ba gà gáy đòi cơn
Trái tim thao thức giận hờn chi ai?

3.11.2016 Lu Hà





















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét