Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

Lu Hà Và Triệu Khánh Dư Chùm 3


Hai Bức Tượng Ái Tình
cảm xúc thơ Triệu Khánh Dư: Mùa Đông Tây Bắc

Tuyết đông gắn chặt với nhau
Gió hè tan rữa nhạt màu phần son
Đôi ta lòng dạ héo hon
Anh đây em đó còn non nước gì?


Mùa đông Tây Bắc rầm rì
Sàn Thàng bếp lửa thầm thì người ơi!
Trong mơ anh thấy em cười
Nửa vòng trái đất chơi vơi sóng tình

Bần thần khắp cả hành tinh
Bàn dân thiên hạ chúng mình thương nhau
Ai xây đắp tượng trắng phau
Nụ hôn đằm thắm trầu cau hẹn hò....

Rừng xanh đồi cọ cánh cò
Bướm ong dìu dặt vạc mò cá tôm
Kiếp nào trọn cánh tay ôm
Giống như bức tượng sớm hôm mặn nồng?

Khéo thay từng nắm tuyết bông
Bàn tay nghệ sĩ tiên bồng là đây
Mê man suốt cả canh chầy
Loan bồng phượng bế vui vầy hồn thơ...!

28.1.2016 Lu Hà



Miệng Cười Đầy Răng
viết tặng Triệu Khánh Dư, đăng ảnh Lu Hà

Miệng cười rộng rãi đầy răng
Bâng khuâng niềm tục xích thằng nhện tơ
Tằm dâu kén chẳng hững hờ
Duyên nhô đầu dọc đợi chờ bến thương...

Ngàn thu hạt bụi vô thường
Tào khang kết bái môi hường nở hoa
Trăng lên ca khúc thái hòa
Sàn Thàng vương khói nhạt nhòa sương reo...

Ngẩn ngơ sơn nữ chân đèo
Sọt măng gùi trám dây leo cỏ bồng
Áo chàm lam tím má hồng
Non xanh nước biếc mênh mông hải hồ

Chập chờn ong bướm nhấp nhô
Lai Châu tiên cảnh động hồ kém chi
Xôn xao oanh yến thầm thì
Thanh mai trúc mã rầm rì gió xuân

Thiên thai dạo gót phong vân
Tao đàn hội ngộ bần thần giai nhân
Tiếng thơ réo rắt Châu Trần
Mộng hồn cát sĩ Vu Phần nào hơn...?

16.1.2016 Lu Hà



Nhập Đồng
viết tặng nữ sĩ Triệu Khánh Dư

Họ hàng bao bọc xung quanh
Dân làng nô nức long lanh ráng hồng
Nữ thần thân thiện nhập đồng
Thánh linh hộ vệ tinh thông sắc trời

Chắp tay cầu nguyện cho đời
Ngày sinh thế tục nụ cười hân hoan
Tháng hai hai chín vẹn toàn
Gió mưa hòa thuận chứa chan ân tình

Xinh tươi bồng đảo cô mình
Nửa vòng trái đất bóng hình của ai?
Đêm qua giấc mộng giao đài
Thấy em ngồi đợi nét ngài phỉ phong

Ngựa hồng anh tới thong dong
Rước vào tệ xá động phòng chúc hoa
Cầm tay ngấn lệ nhạt nhòa
Nghìn thu còn đó một tòa thiên hương

Làn da sen trắng nõn nường
Dập dìu ong bướm đồi nương cánh cò
Rừng xanh đàn sáo câu hò
Sương mờ huyền ảo bến đò xa xăm

Bần thần gió mát trăng rằm
Cung đàn thổn thức con tằm nhả tơ
Tay tiên phác thảo bài thơ
Trần gian lưu luyến ngẩn ngơ thẫn thờ!

29.2.2016 Lu Hà



Nụ Cười Hằng Nga

Xin chào nàng Triệu Khánh Dư
Nhung Truong thấp thoáng lạc từ bến mê
Thị Hồng Phương Nguyễn Kim Lê
Đoan trường văn hữu dãi dề gió mưa...

Lu Hà trau chuốt sớm trưa
Hồn thơ xao xuyến đò đưa gió hời
Thì thầm hoa bướm lả lơi
Thuyền trăng đầy ắp nụ cười Hằng Nga...

Mơn man tuyết ngọc da ngà
Ai thương chàng Cuội gốc đa tủi hờn
Biển đào sóng vỗ đòi cơn
Trai thanh gái lịch dập dờn trúc mai

Dìu nhau lên vọng giao đài
Cung đàn thánh thót gót hài dặm băng
Bồng bềnh huyền ảo bâng khuâng
Nghê thường vũ điệu lâng lâng lửa lòng...

Thủy chung nước chảy một dòng
Quê hương yêu dấu đục trong đôi bờ
Ta về Cần Duộc Cần Thơ
Cà Mau Móng Cái ngẩn ngơ xuân hồng!

15.1.2016 Lu Hà



Rung Rinh Bướm Hồng
 tặng nữ thần Tây Bắc

Mùa đông có ngọn lửa lòng
Sương sa tuyết lạnh đôi dòng phân ly
Gửi cô thục nữ sơn kỳ
Hồn thơ phác họa ầm ỳ suối reo...

Đầm đìa gió bấc cheo leo
Núi rừng thổn thức chân đèo dáng ai?
Triệu Khánh Dư, dạo gót hài
Bâng khuâng thầm gọi chương đài hoài vương

Cảm lòng cát sĩ quê hương
Chân trời xa lạ tha phương xứ người
Lu Hà tủm tỉm nụ cười
Bên song cửa sổ lả lơi sóng tình…

Hằng Nga thấp thoáng bóng hình
Hoàng hôn bả lả rung rinh bướm hồng
Cỏ non mơn mởn cánh đồng
Nữ thần Tây Bắc non bồng là đây…

Dập dìu oanh yến vơi đầy
Sàn Thàng bếp lửa vui vầy canh thâu
Ngoài trời tầm tã mưa ngâu
Mặc cho sấm sét đĩa dầu cạn khô…!

19.1.2016 Lu Hà

Tuyết Đào Cười Chúm Chím
cảm đối thơ Triệu Khánh Dư: Lần Đầu Khi Gặp Anh

Thơ tình bay bổng lắm
Trí tưởng qủa siêu nhiên
Anh thấy em rất hiền
Ôi! nữ thần thân thiện

Trái tim xin tận hiến
Rằng em có biết không
Nơi thiên hà mênh mông
Vì sao nào sáng nhất…?

Tỏ tấm lòng chân thật
Với cô Triệu Khánh Dư
Suối cam lồ chân như
Em như là thánh mẫu

Nỗi niềm thương yêu dấu
Xuân về vang khúc ca
Miền sơn cước bao la
Lai Châu cùng Nghĩa Lộ

Vầng trăng non cổ độ
Tây Bắc lửa Sàn Thàng
Bếp hồng má cô nàng
Tuyết đào cười chúm chím

Kìa mẹ cha chú thím
Con cháu Triệu Trinh Nương
Xinh tươi đóa xuân hường
Sợi tơ hồng vương vấn

Phong trần anh lận đận
Con thuyền tình chơi vơi
Trôi mãi chẳng tới nơi
Ái ân nào tiên nữ!

19.2.2016 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét